PDA

View Full Version : Đoản thi Tháng 12: GIAO HÒA VÀ HY VỌNG



JB. Sĩ Trọng
05-12-2012, 11:18 AM
Chủ đề tháng 12 : GIAO HÒA VÀ HY VỌNG


" Tình Yêu - vị Vua vĩ đại, đã phục hồi sự sống cho cái ngã chết khô của ta, trả lại ánh sáng cho đôi mắt mờ lệ của ta, nâng ta từ hố sâu tuyệt vọng lên vương quốc thần tiên của hy vọng. Vì tất cả những ngày của ta giống như đêm tối. Nhưng, ơ kìa ! Bình minh đã đến! Chẳng mấy chốc mặt trời sẽ mọc, vì hơi thở của Chúa Hài Đồng Giêsu đang bao quanh ta và ôm lấy ta".

Xin dẫn đọan văn trên của Văn hào Kahlil Gibran để thay cho lời giới thiệu chủ đề tháng 12 này.

Theo lời đề nghị của anh Mai Tín (vì anh Duy An đi vắng). JB xin phép anh Duy An và chòi thơ tạm thời đề nghị chủ đề này ( trong lúc chờ đợi anh Duy An về nhé !). Mong Anh chị em vui lòng đón nhận.

Tháng 12 - khởi đầu Mùa Vọng, cũng là khởi đầu năm phụng vụ. Tháng của sự gặp gỡ giữa Thượng Đế và loài người, giữa Đất và Trời - Mầu nhiệm Giáng Sinh: Ngôi Hai Thiên Chúa ra đời.

Trong tâm tình ấy, JB xin phép được chọn chủ đề: GIAO HÒA và HY VỌNG. Mong mọi người hưởng ứng tham gia để chúng ta cùng mừng đón Chúa Giáng Sinh nhé !

Xin chân thành cám ơn,

Thân ái,
JB. Sĩ Trọng

JB. Sĩ Trọng
05-12-2012, 03:34 PM
TỎ

Ta thấy đâu còn những tháng Đông
Vì Trời thay đổi tiết thêm Xuân
Phải chăng nhân thế đang chờ đợi,
Chờ đợi tin vui : Chúa Giáng trần !

Hy vọng bừng lên giữa bóng đêm
Giao hòa trời đất : Nét tơ duyên
Tình Cha ủ ấp bao ngày tháng
Giờ tỏ cho ta những nỗi niềm ...


JB.Sĩ Trọng.

An Vi
05-12-2012, 06:43 PM
KHÔNG LỜI

Không có lời cho những lặng im
Nhưng có yêu thương dõi mắt tìm
Thăm thẳm mờ xa tôi vẫn thấy
Giao hòa giai điệu những con tim

Đỗ Tường Vy
05-12-2012, 08:57 PM
Con!

Vọng về Đất Mới thật nhiêu khê
Chúa đến trong con như ước thề
Giáng thế cho đời- Ân bạc bẽo
Trần đời nheo nhẻo lời đê mê!

Thay Trời Đất cũ trong giao kết
Đổi mới u mê lối Trở về...
Đời người hoen ố trong thất thố
Con của Chúa Trời ai dám chê?

5-12-2012_Tường Vy

+_Ruou nho_+
05-12-2012, 10:54 PM
Xúc cảm mùa Vọng

Sài Gòn không có tuyết rơi
Nhưng se se lạnh người ơi đến rồi
Mừng ngày Chúa sinh ra đời
Người người đó đây vui cười trông tươi
Bao nhiêu sầu khổ buông lơi
Tin yêu hy vọng muôn lời ngợi khen
Ai đang lạc giữa bóng đêm
Cũng ra ánh sáng hoà thêm nến hồng
Sưởi ấm những trái tim đông
Hy sinh dâng Chúa tấm lòng trẻ thơ.

ruou nho

Honesty
06-12-2012, 11:02 AM
Ơn Trời

Vọng Chúa giáng trần
Thay đổi đời con,*
Khai sáng lối mòn
Hố sâu lấp phẳng .

Tình yêu sâu lắng
Đốt cháy tim hồng,
Dâng Chúa Hài Đồng.
Lòng thôi giá lạnh !

Giao hòa – Hy vọng,
Đất nối kết Trời
Tình người nơi nơi,
Ơn lành tuôn đổ .

Honesty
6.12.2012

* thơ của Tường Vy

JB. Sĩ Trọng
06-12-2012, 10:29 PM
KHÔNG LỜI

Không có lời cho những lặng im
Nhưng có yêu thương dõi mắt tìm
Thăm thẳm mờ xa tôi vẫn thấy
Giao hòa giai điệu những con tim



"Không có lời cho những lặng im
Giao hòa giai điệu những con tim
Thăm thẳm mờ xa ta vẫn thấy
Như có yêu thương dõi mắt tìm ."


JB.Sĩ Trọng.
______________________________________________
Xin phép An Vi cho JB đảo câu đổi ý như vậy để được thêm
một bài thơ nữa nhé. Cảm ơn An Vi nhiều !

JB. Sĩ Trọng
06-12-2012, 11:09 PM
Con!

Vọng về Đất Mới thật nhiêu khê
Chúa đến trong con như ước thề
Giáng thế cho đời- Ân bạc bẽo
Trần đời nheo nhẻo lời đê mê!

Thay trời đất cũ trong giao kết
Đổi mới u mê lối trở về...
Đời người hoen ố trong thất thố
Con của Chúa Trời ai dám chê?

5-12-2012_Tường Vy



CHỜ

Mình muốn gởi về bao mến thương
Giữa trời giữa đất lắm tơ vương
Tâm tư chờ đón giờ Chúa đến
Cho cả nhân gian được tỏ tường .


JB.Sĩ Trọng.

+_Ruou nho_+
07-12-2012, 12:29 AM
Mong...

Giữa trời đêm sáng ngời
Một ngôi sao phương đông
Hướng chỉ thiên lung linh
Soi sáng cả trời hồng

Trong hang lừa ấm nồng
Ngôi Hai đã xuống thế
Đơn sơ và nhỏ bé
Giữa cảnh đời long đong

Ruou nho

JB. Sĩ Trọng
07-12-2012, 10:06 AM
ĐỢI

"Con của Chúa Trời, ai dám chê ?"(1)
Một thời sóng gió ở Galilê
Ngày nay dân chúng còn trông đợi
Mùa gặt reo vui : Gánh lúa về ! (2)


JB.Sĩ Trọng.
___________________________________________
(1) Thơ của Tường Vi.
(2) (x Mt 13, 24-30 )

+_Ruou nho_+
07-12-2012, 12:22 PM
Noel đợi Ngài

Sớm mai se lạnh trời tuôn mát
Cuối xóm mấy bác lại kiệu thang
Giăng đèn, hang đá bệ nho nhỏ
Đèn chùng, đá tảng ngự Thánh nhan

Xóm đạo của tôi ơi liêu xiêu,
đơn sơ đón Chúa niềm tin yêu.
Giao hoà trời đất bao thời khắc
Hỡi ai lang thang đến mà canh...

ruou nho

JB. Sĩ Trọng
08-12-2012, 07:09 PM
NHỮNG NGÀY CUỐI NĂM

Hình như không có những ngày Đông
Chỉ có chim ca với nắng hồng
Sáng sớm sương mù bao bọc phố
Thánh đường vời vợi ngóng hừng đông.

Cửa hiệu ven đường đón Giáng Sinh
Cà phê vang tiếng nhạc xập xình
Người đi tấp nập lo mua sắm
Siêu thị giăng đèn sáng lung linh .

Ai về Thị xã ghé thăm chơi
Một chút tơ vương giữa núi đồi
Vượt thác băng đèo qua xứ lạ
Cây rừng vi vút gió xa khơi .


JB.Sĩ Trọng.

JB. Sĩ Trọng
11-12-2012, 06:48 PM
DẪN ĐƯỜNG

Làm người - Thiên Chúa thật yêu thương
Nên tự bản chất : muốn dẫn đường
Xuống thế một lần bao công khó
Đóng đinh thập giá - Lệ sầu vương .

Cảm ơn Chúa chỉ ra con đường sống
Cho loài người vinh dự được làm con
Trong thao thức luôn đợi chờ, hy vọng
Niềm tin yêu thắp sáng những tâm hồn .


JB.Sĩ Trọng.

+_Ruou nho_+
12-12-2012, 12:20 AM
Ngôi sao phương đông

Từ thẳm tối xa chốn bùn lầy
Len lỏi qua những làn bụi sương
Nương theo cơn gió tựa đòn bẩy
Vút cao hơn cả ánh hướng dương!

Đêm mờ như tâm hồn đang dang dở
Ánh sao như bỗng hoá tiếng lương tâm
Đổi màu thiên thanh
Đổi mới tâm hồn.

Ngôi sao này là hy vọng
Ngôi sao này là niềm tin
Ngôi sao đêm ôm giấc mộng
Ngôi sao Con Chúa Giáng Sinh


ruou nho

An Vi
12-12-2012, 11:00 AM
TÌM ĐƯỜNG

Sẽ không còn
Những bước nhỏ đơn côi
Dò dẫm, ngu ngơ
Tìm ĐƯỜNG trong đêm tối
Ngôi sao phương Đông
Đã đưa đường dẫn lối
Ôi, Đấng Thiên sai
Ngài đã đến thật rồi...

JB. Sĩ Trọng
13-12-2012, 10:20 PM
SAO LẠ

Ngôi sao xuất hiện chỉ một lần
Dẫn lối soi đường gọi muôn dân
Hang đá ngày xưa Ba Vua đến
Hài Nhi mủm mỉm đón cười thân .

Sao lạ giờ đây vẫn sáng ngời
Muôn người gặp Chúa trọn niềm vui
Không còn dọ dẫm nghi ngờ nữa
Thiên Chúa Ngôi Hai đã xuống đời !


JB.Sĩ Trọng.

Honesty
14-12-2012, 09:14 AM
Mở

Vinh danh Thiên Chúa trên trời,
Quyền uy Thượng Đế cao vời xiết bao !
Vì thương, Cha bỏ trời cao
Hạ mình nhỏ bé, thân trao nhân trần.

Thế gian đau khổ vô ngần,
Vướng vân tục lụy, thâm trầm nguồn khơi…
Khiêm nhu Thánh hóa cuộc đời ,
Bình an dưới thế cho người thiện tâm !

Honesty
(14.12.2012)

Êm Đềm
20-12-2012, 03:27 PM
Vinh quang Thiên Chúa cao vời
Danh Ngài cả sáng muôn đời bao la
Thiên đàng tấu khúc hoan ca
Chúa Con giáng thế, đồng xa lạnh lùng
Trên nơi dương thế ca mừng
Trời cao hợp xướng từng bừng hỷ hoan.

Êm Đềm

JB. Sĩ Trọng
27-12-2012, 10:17 AM
VINH

Vinh phúc đời này Chúa rộng ban
Danh Ngài tỏa sáng ánh diệu quang
Thiên đàng hứa hẹn cho nhân thế
Chúa của Tình yêu thật dịu dàng .
Trên cõi dương trần ai hiểu được
Trời xanh mây trắng vẫn lang thang ?


JB.Sĩ Trọng.

JB. Sĩ Trọng
27-12-2012, 10:25 AM
CÒN

Còn đây một chút tơ vương
Còn đây ánh sáng thiên đường trong tim
Còn đây chút mộng êm đềm
Còn đây chút nắng bên thềm thiên thu
Còn đây hơi thở lời ru
Hài Nhi Cứu thế khiêm nhu gọi mời ...


JB.Sĩ Trọng.

Tin Yêu Ca
29-12-2012, 09:46 PM
Đêm,
huyền siêu,
một vì sao
Sáng soi đường lữ thứ.
Chốn Belem thành đô đang mơ ngủ
Có thấy ánh sáng Thần thiêng Thiên Chúa Giáng Sinh?
Con nay
vui ánh
bình minh.
Sống nhiệm màu
Hồng ân Chúa Cứu Thế,
Mãi Tin Yêu Ca
Mong hưởng phúc Thiên Đình

Noel
2012

+_Ruou nho_+
29-12-2012, 10:31 PM
Vinh quang Thiên Chúa cao vời
Danh Ngài cả sáng muôn đời bao la
Thiên đàng tấu khúc hoan ca
Chúa Con giáng thế, đồng xa lạnh lùng
Trên nơi dương thế ca mừng
Trời cao hợp xướng từng bừng hỷ hoan.

Êm Đềm

Bình minh toả ánh hào quang
An vui cho kẻ không than trách đời
Dưới trên từng ý vâng lời
Thế nhân dù oán cũng lời thuỷ chung
Cho đời thấy vẻ ung dung
Người ngay cũng cảm nỗi mừng thấm sâu
Thiện gian chẳng ở xa đâu
Tâm đây có Chúa làm đầu khôn ngoan.

Ruou nho