PDA

View Full Version : Đại Hội Giới Trẻ Giáo phận Bà Rịa



Mai Tín
07-12-2012, 04:44 PM
GIÁO PHẬN BÀ RỊA
Chương trình Đại Hội Giới Trẻ Giáo phận Bà Rịa, Chúa Nhật ngày 16/12/2012, tổ chức tại Nhà mục vụ Giáo xứ Long Hương, Giáo phận Bà Rịa.



Chủ đề: KHƠI NGUỒN TIN YÊU
Bài hát chủ đề: XIN TIN YÊU

- 13g30 - 14g00: Đón tiếp, khởi động
- 14g30 - 15g00: gặp gỡ Ban Trị Sự Giới trẻ của 5 giáo hạt (Bà Rịa, Long Hương, Vũng Tàu, Bình Giã và Xuyên Mộc) -
Chào đón Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên, Quý cha... - Khai mạc
- 15g00 - 15g45: Chia sẻ về Đức Tin (Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên
- 15g45 - 16g00: Giải lao
- 16g00 - 16g20: Chứng từ Đức Tin (Nghệ sĩ Thế Vinh và ca sĩ Thủy Tiên)
- 16g20 - 17g00: Giới trẻ gặp gỡ, trao đổi với Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên
- 17g00 - 18g00: Thánh Lễ
- 18g00 - 19g45: Giao lưu văn nghệ
- 19g45 - 20g00: Nghi thức lên đường



Xin cả nhà cùng hiệp ý cầu nguyện cho Đại Hội này diễn ra bình an và thành công nhé.

Mai Tín
07-12-2012, 05:55 PM
Mai Tín quên không nói rõ:
Đại Hội Giới Trẻ Giáo phận Bà Rịa lần này, được tổ chức dành cho Ban Trị Sự các Giáo xứ, giáo họ, Giáo hạt và Giáo phận.
Đây là bước chuẩn bị để hướng tới Đại Hội Giới Trẻ cho toàn thể Giới Trẻ sẽ được tổ chức vào Thứ Sáu Tuần Thánh (Lễ Lá)
Thân mến.

Chồi non
07-12-2012, 07:24 PM
Vậy là xứ mình hẻm có ai tham gia rùi, nghi quá à, hjx! P.H.

nguahoangtvt
11-12-2012, 10:21 PM
Mà Đức Cha mới hả anh?
Sao nghe cái này là lạ nhỉ? :)
Em BTS dự bị không biết được đi không? ;))

Mai Tín
12-12-2012, 10:12 AM
Mà Đức Cha mới hả anh?
Sao nghe cái này là lạ nhỉ? :)
Em BTS dự bị không biết được đi không? ;))

Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên, Giám mục Giáo phận Hải Phòng, Chủ tịch Giới Trẻ toàn quốc.
Anh không rõ "BTS dự bị" thì là sao? Nhưng thư mời đã được gởi cho các giáo xứ rồi.
Chúa nhật này (16/12), chú Bờm* và Chồi Non thu xếp được thì về nhé. Anh sẽ để dành 2 chỗ ngồi gần sân khấu cho 2 chú (ưu tiên hai anh em Giáo phận Bà Rịa). Nhớ là chương trình bắt đầu lúc 2 giờ chiều.
Đi từ Sài Gòn hướng Bà Rịa, gần tới Bà Rịa, nhà thờ Long Hương bên trái (chỗ có Núi Đức Mẹ). Đó là nơi tổ chức Đại Hội.
Nếu về thì alo cho anh: 090 676 0 232 (anh Viết Thanh).


---------------------------------------------------------
*Bờm là tên gọi Mai Tín dành cho Nguahoang.

Tin Yêu Ca
18-12-2012, 11:31 AM
GIỚI TRẺ CÓ PHẢI LÀ TƯƠNG LAI CỦA GIÁO HỘI?

http://nt9.upanh.com/b5.s11.d1/a2ed952357e91a2960991f178c1db1ef_51828149.duccha6. jpg

Đó là câu hỏi đầu tiên Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên, Giám mục Hải Phòng, Chủ tịch Giới trẻ Công giáo toàn quốc hỏi các bạn trẻ trong kỳ Đại Hội Giới Trẻ Giáo phận Bà Rịa.
Lâu nay, mọi người vẫn quen với cụm từ "Giới trẻ là tương lai của gia đình, của xã hội và của Giáo Hội". Có lẽ vì nghĩ mình ở "thì tương lai", nên người trẻ chẳng có "hiện tại", hoặc tệ hơn là "không ý thức mình ở hiện tại".
Vì nghĩ mình ở "tương lai", nên phần lớn các bạn trẻ quen sống ỷ lại, thiếu phấn đấu, thiếu trung thực, thiếu ý thức về bản thân... Họ làm gì cũng đại khái, mau mắn lúc đầu, mau chán lúc sau, và thường là: "Để mai rồi tính".
Hôm nay, cha khẳng định với chúng con, chúng con là hiện tại của Giáo Hội, và chúng con phải trân quý từng giây phút của hiện tại. Chúng con phải làm bừng lên chất men, chất muối trong lòng chúng con. Chúng con phải mạnh mẽ và can trường sống Đức Tin ngay trong hiện tại. Để rõ nét hơn, cha mời chúng con ghi khắc ba điểm chính sau:

1. Duyệt lại lịch sử Đức Tin:
Đức tin có vị trí nào trong cuộc đời chúng con? Tất cả hành vi, lời nói việc làm của chúng con, có phát xuất từ Đức Tin hay không?

2. Tuyên xưng Đức Tin trọn vẹn:
Khi tuyên xưng Đức Tin, mỗi người không thể nói "tôi tin" mà lại thiếu tình hiệp thông trong Giáo Hội. Đức Tin ấy là đức tin hẹp hòi, ích kỳ và không có sức lan tỏa. Ngược lại, Đức Tin được tuyên xưng trong một số đông mà lại thiếu cốt lõi là niềm tin xác tín nơi mỗi cá nhân, Đức Tin ấy cũng chỉ là dạng Đức Tin "hùa theo" số đông. Vậy khi tuyên xưng Đức Tin, mỗi chúng con phải ý thức mình là nhân chứng sống động của Đức Kitô, và khi tuyên xưng niềm tin vào Đức Kitô, chúng con cũng phải hiệp nhất và liên kết trong cùng một Đức Tin của Giáo Hội.

3. Tái khám phá niềm vui của Đức Tin:
Thánh Giacôbê đã nói: "Đức Tin không có việc làm là Đức Tin chết". Quả vậy, Đức Tin không phải là món đồ cổ quý giá được trưng bày trong tủ kính, người ta chỉ lo "giữ" chứ không "sống" Đức Tin của mình.
Có một mối nguy kịch trong Giới trẻ ngày nay, đó là cái gì cũng tàn tàn, hình thành một "trào lưu tương đối". Người trẻ rất dễ biện minh cho những việc làm sai trái của mình, đồng thời cũng dễ phai nhạt niềm tin khi gặp thử thách gian nan...

Các con rất thân mến,
Cha muốn rằng các con phải tự vấn mình và tự trả lời rằng: Đức Tin có phải là tiêu chuẩn để tôi đưa ra những quyết định của đời tôi; và Đức Tin ấy có dẫn đưa tôi đến gặp Đức Kitô và làm cho cuộc đời tôi nên biến đổi hay không; Đức Tin ấy có làm cho mối tương quan giữa tôi và anh chị em được tươi vui và bình an hay không?

Đó là vài gợi ý nho nhỏ cha muốn nhắn gởi các con trong kỳ Đại Hội này.

-------

Mai Tín
18-12-2012, 01:17 PM
ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ GIÁO PHẬN BÀ RỊA
KHƠI NGUỒN ĐỨC TIN


http://nt1.upanh.com/b1.s35.d1/16426ca2e528d108c051182433b2bce7_51827061.cong2.jp g


Giáo xứ Long Hương, nơi tổ chức Đại Hội

http://nt9.upanh.com/b2.s35.d4/bfa247bd4c3429e2094dabcff05fe7b6_51827119.duccha8. jpg
Mừng đón Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên, Giám Mục Hải Phòng
Chủ tịch Giới Trẻ toàn quốc

http://nt7.upanh.com/b4.s33.d3/1bfa7c3db479cd7374dffc94c5215c34_51827227.danvu1.j pg
"Xin Tin Yêu" - Bài hát chủ đề Đại Hội

http://nt5.upanh.com/b5.s35.d2/04e5bf4092f23ead109bbb4205bd73fc_51827255.khaimac1 .jpg
Đức Cha Giuse tuyên bố khai mạc Đại Hội

http://nt6.upanh.com/b6.s34.d2/5087358a95cef943842af327bb603010_51827306.duccha7. jpg
Đức cha Giuse chia sẻ với các bạn trẻ về Đức Tin

http://nt3.upanh.com/b1.s11.d1/2bfdeb4a36330dc046c3e4a56b82beab_51827333.khaimac2 .jpg
... và ngài còn hát tặng các bạn trẻ bài "Khúc Cảm Tạ"
(anh MC Viết Thanh đàn và hát bè với Đức Cha hay ghê)

http://nt6.upanh.com/b1.s34.d4/560725dedeb15c6b05338c2de475a5fe_51827386.quythay. jpg
Quý thầy Tiểu chủng viện Giáo phận Bà Rịa cũng đến tham dự,
và vui múa hát với các bạn trẻ

https://lh4.googleusercontent.com/-oG-Gb22algM/UM5aQq5vZFI/AAAAAAAABzM/tNL2mqgObpM/s800/DSC_0074.JPG
Quý cha Đặc trách các Giáo hạt cùng vui múa hát...


http://nt8.upanh.com/b5.s35.d4/4eee4560bf0683a95fd6664c578414bb_51827498.khoinguo n.jpg
Tiết mục "Khơi Nguồn" do anh MC Viết Thanh dàn dựng
(Người hơi mập mập chúng mình nhìn thấy lưng là MC Quốc Thanh
là người anh của MC Viết Thanh)

http://nt3.upanh.com/b6.s32.d2/d60b4aff5652f7b0b2ec2c5b4cdb8d96_51827563.duccha5. jpg
Giờ giải lao, Đức Cha ngồi lặng lẽ...

http://nt6.upanh.com/b4.s35.d2/ebdb381c9b8611aa60c53be35300dcce_51827796.duccha4. jpg
... và chờ để giải tội cho các bạn trẻ

http://nt3.upanh.com/b6.s11.d1/1145385cdc6de876b038ee76f0518e85_51827823.doanruoc .jpg
Chuẩn bị Thánh lễ

http://nt6.upanh.com/b3.s33.d2/c95952f2e20328b5faf0c7a93a964434_51827886.coluunie m.jpg
Đức cha Giuse trao cờ lưu niệm cho 5 Giáo hạt
(Bà Rịa, Vũng Tàu, Long Hương, Bình Giã và Xuyên Mộc)

Còn tiếp...

Tin Yêu Ca
18-12-2012, 03:12 PM
CHỨNG TÁ ĐỨC TIN

http://nt8.upanh.com/b1.s35.d1/689e6e81c44504136ad1ec4c94a7b04b_51830368.chaduong 6.jpg
Cha Phaolô Phạm Minh Tân (cầm micro), Đặc trách Giới trẻ Giáo phận Bà Rịa
Giới thiệu cha Phêrô Phạm Văn Dương
(Cha Phêrô Phạm Văn Dương chỉ mới chịu chức Linh mục cách đây hơn 4 tháng tại Pháp)




1. Cha Dương: "Các bạn có tin ngày 21/12 tận thế không?



http://nt4.upanh.com/b4.s32.d1/aa582992e8a3f425bec6e55af468bbec_51830644.chaduong .jpg



Tất cả các bạn trẻ đều trả lời là: "Không tin!". Nhưng cha Dương nói: "Tôi thì tôi tin, nhưng tôi thông báo cho các bạn biết, ngày tận thế sẽ được "dời" qua ngày 23/12. Lý do là người ta chưa bán hết những vật dụng dùng trong ngày tận thế. Tôi đang lo là tôi mù thế này, mua phải hàng hết date thì không biết làm sao" (cười lớn)

2. Cha Dương: "Cha Đặc trách giới thiệu tôi ra mắt các bạn, nhưng tôi chẳng có mắt để mà ra":

Thưa các bạn, tôi đứng đây tôi rất run, vì tôi chẳng nhìn thấy gì cả. Không biết tôi trẻ hơn các bạn hay các bạn trẻ hơn tôi?" Đức cha Giuse vội lên tiếng: "Ô, các bạn ở đây rất đẹp và trẻ". Cha Dương tiếp: "Tôi biết các bạn rất trẻ và rất đẹp. Ngày xưa tôi thích nhìn ngắm những cô gái trẻ và đẹp; và hình như thời sinh viên tôi cũng có vài cô bồ" (cười rất lớn).

3. Cha Dương: "Chúa đã lấy đi 'ánh sáng trần gian' của tôi"

Khi đi truyền giáo bên Liên Xô, cha Dương sống ở một nơi xa xôi và phải sống dưới hầm cát. Một loại virus lạ đã ăn mất hai con mắt của cha. Cha đã qua Pháp chữa trị nhưng vô vọng. Vậy là "được mù". Cha phải học chữ Braille (chữ nổi dành cho người mù), học cách sống của người mù.

4. Cha Dương: "Tôi đã từng khóc cho số phận mình"

1- Khi qua Pháp, có lần tôi xa nhà dòng có 100m. Trước đó, tôi không hề biết tôi chỉ cách xa nhà dòng có 100m. Tôi đã không biết đường và không thể về nhà. Tôi đã phải mò mẫm rất lâu. Và lần đó, tôi đã khóc cho thân phận mình. Tôi khóc và tôi cảm nhận rằng: chưa bao giờ tôi cảm thấy con người mình "nghèo" như vậy. Sự yếu đuối, bất toàn và nghèo khổ tinh thần lúc ấy chế ngự tôi thật khủng khiếp trong bóng tối vô tận.
2- Có một lần tôi đứng ở ngã tư đường, cũng ở bên Pháp. Tôi không dám qua đường vì tôi biết trời tối. Chờ đợi, và bỗng tôi nghe tiếng một phụ nữ đứng cạnh tôi đang nói chuyện điện thoại. Tôi xin được chị ấy dẫn qua đường. Ban đầu chị ấy lưỡng lự, nhưng khi tôi nói tôi bị mù, chị ấy đã đồng ý dẫn tôi qua đường. Tôi nói: "Vậy xin chị hãy đưa tay ra để tôi nắm lấy tay chị". Chị ấy trả lời: "Nếu anh muốn nắm tay tôi để qua đường, thì anh hãy đổi qua bên phía này, vì tôi chỉ có một cánh tay". Tôi đã khóc lần thứ hai vì hai thân phận què quặt, đui mù dắt nhau qua đường.

5. Cha Dương: "Làm người mù cũng vui"

Sau lần đó, tôi bắt đầu "nhìn" cuộc đời một cách khác, và tôi vui mừng nhận ra rằng, tôi "thấy" những thứ mà người sáng mắt không thấy. Tôi cảm nghiệm những thứ của người mù mà người sáng mắt không cảm nhận được. Đặc biệt, tôi không biết người ta đang xấu hổ trước mặt mình (cười, nhưng lúc này, từ Đức Cha cho tới các bạn trẻ, ai cũng rưng rưng giọt nước mắt xúc động)

6. Làm Linh mục



http://nt2.upanh.com/b3.s32.d1/0f37bbb16076f755b2c263b313fdfd13_51831772.chaduong 2.jpg
Cha Dương đang giải tội cho các bạn trẻ



Vậy là tôi mù. Nhưng Chúa đã dẫn dắt tôi trên con đường tôi không bao giờ nghĩ tới. Đó là trở thành Linh mục của Chúa chỉ mới cách đây hơn 4 tháng. Giữa bóng tối của thể xác, tôi luôn nhìn thấy ánh sáng của Chúa Giêsu dẫn dắt tôi. Ánh sáng ấy rạng ngời như cách nhìn của người mù.



http://nt7.upanh.com/b2.s11.d1/11ec387da866cfe3999939d264406295_51831877.duccha1. jpg
Đức cha Giuse: "Ánh sáng Đức Tin tâm hồn của cha thật đáng trân quý"

http://nt0.upanh.com/b4.s34.d1/e5d0fbfdb437931b98c8fdfa076f424c_51831980.duccha.j pg
Đức Cha Giuse và cha Phêrô Dương chuẩn bị rước trong đoàn đồng tế

http://nt5.upanh.com/b2.s32.d2/c752a60b876aba09f6bf4d5570ecf37f_51832035.chaduong .jpg
Cha Giuse Dương công bố Lời Chúa trong Thánh Lễ



Cha Giuse Phạm Văn Dương hiện là Tu sĩ Linh mục Dòng Đức Mẹ Lên Trời

Chồi non
18-12-2012, 03:12 PM
Sao link hình hư hết rùi bác Mai Tín ơi, hic! P.H.

An Vi
18-12-2012, 03:52 PM
Ôi, tiếc là không tham gia được, đành nhìn lại hình ảnh...:((
Cảm ơn mọi người đã chia sẻ thông tin nhé!

Tin Yêu Ca
18-12-2012, 04:20 PM
Đêm văn nghệ của ngày Đại Hội Giới Trẻ Giáo phận Bà Rịa diễn ra thật nhiều màu sắc và cảm xúc.


http://nt8.upanh.com/b3.s35.d1/bd561b5e98384a3024caac8aac05ac18_51832958.thuytien .jpg

http://nt9.upanh.com/b1.s32.d2/1caefac936f67816205ce39833400f3f_51833119.thuytien .jpg
Nghệ sĩ Thế Vinh và ca sĩ Thủy Tiên với ca khúc "Xin cho tôi" của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

http://nt2.upanh.com/b1.s33.d3/c71cfb9c64ef465ab09f9473c8fb6e45_51833182.xuantruo ng1.jpg
Chẳng những đến chia sẻ niềm vui với các bạn trẻ,
Ca sĩ Xuân Trường và Diệu Hiền còn tranh thủ tập hát lễ

http://nt1.upanh.com/b2.s11.d1/961365f190094822281c32c2b0bb3fbd_51833451.dieuhien .jpg
Ca sĩ Diệu Hiền và nhóm múa Đan Thanh

http://nt5.upanh.com/b4.s11.d1/d32d3a31cdafb697505b60291e038180_51833585.chathieu .jpg
Cha Phanxico Thiệu lúc nào cũng dí dỏm, tươi vui...

http://nt0.upanh.com/b3.s34.d2/5baeaa90c81482af876a76274020d8d2_51833680.gioitre. jpg
Các bạn trẻ cổ vũ hết mình cho chương trình

http://nt2.upanh.com/b1.s34.d1/f7b2b769e66c7ca408255de13ad9a0a8_51833802.xuyenmoc .jpg
Một trong những tiết mục tham gia của các bạn trẻ thuộc giáo hạt Xuyên Mộc

http://nt7.upanh.com/b6.s33.d3/c5cdf4f0ea73741035cbf93baaf31175_51833907.chaumait in.jpg
Anh MC Viết Thanh tranh thủ với các "hot girl"
Ai muốn làm cháu của anh ấy thì liên hệ với Tin Yêu Ca nhé
(Anh MC Viết Thanh này có mấy đứa cháu xinh lắm)

http://nt4.upanh.com/b1.s33.d1/1898e8d3164582cf13c9fae5a7abec2c_51834074.anhthanh .jpg
Bệnh loét bao tử làm anh Viết Thanh xanh xao quá.
Ấy thế vẫn được Xuân Trường và Diệu Hiền hâm mộ nè.

(Hehe, cả chương trình Đại Hội, MC Viết Thanh chỉ có 2 tấm hình này thôi. Riêng tất cả hình ảnh trong chuyên mục
Đại Hội Giới Trẻ Bà Rịa, đều do anh Viết Thanh chụp và cung cấp)

Tin Yêu Ca
18-12-2012, 05:22 PM
Tin Yêu Ca vừa nhận được tin nhắn của anh MC Martino Nguyễn Viết Thanh, (là anh Mai Tín trên Diễn Đàn). Anh ấy nói rằng, các tiết mục của các bạn trẻ do anh ấy dàn dựng, các bạn trẻ có cầm những giải lụa màu vàng, là bởi trong lòng anh ấy nhớ đến áo đồng phục của Diễn Đàn Gioitreconggiao.org - Nối Kết Yêu Thương.

nguahoangtvt
18-12-2012, 06:14 PM
Tiếc là mình không được đi nhỉ? Tiếc hùi hụi!