PDA

View Full Version : Mời cả nhà cùng lắng đọng một chút...



Pere Joseph
17-12-2012, 05:05 AM
Thân mời cả nhà cùng dành ít thời gian lắng đọng, tĩnh tâm một chút trong những ngày cuối cùng của Mùa Vọng, cách riêng là về khía cạnh hiện diện nơi gia đình diễn đàn này. Chúng ta cùng đặt mình trong tinh thần của Thầy Giêsu nhé anh chị em. Xin được gửi đến mọi người một số gợi ý suy niệm và cầu nguyện sau đây:


Lý do nào tôi tham gia đăng ký làm một thành viên của diễn đàn này? Sự tham gia của tôi mang màu sắc tích cực không?
Khi được mời cộng tác trong một vai trò phục vụ nào đó, tôi đã cầu nguyện ra sao? và trong quá trình làm việc tôi có năng cầu nguyện xin Thánh Thần hướng dẫn để tôi phục vụ đúng tinh thần của Thầy Giêsu không?
Tôi có lớn lên trong nghệ thuật yêu thương qua đức tính kiên nhẫn, cảm thông, khách quan, lắng nghe, tự kiểm, tha thứ, …đặc biệt khi gặp những điều trái ý, khác quan điểm của tôi, không?
Tôi đã thể hiện sự trân trọng tối thiểu và công bằng đối với những người có công phục vụ một cách vô vị lợi chưa? Ví dụ: các anh chị em hi sinh dấn thân trong vai trò BQT và BĐH là những người đã và đang bỏ thời gian, công sức, thậm chí tiền bạc cá nhân ra để cố gắng làm một điều gì đó tốt đẹp cho tha nhân nơi môi trường này trong khi cuộc sống của họ cũng có nhiều vất vả, khó khăn, nước mắt mà không ai hiểu hay giúp một tay. Tôi có bao giờ thực sự dành thời gian ra để quan tâm, hỏi thăm, cầu nguyện, động viên lúc khó khăn, giúp đỡ họ một tay không?
Các diễn tả của tôi trên diễn đàn có đem lại hoa trái tốt đẹp của hiệp nhất, xây dựng nghệ thuật yêu thương giữa những môn đệ Thầy Giêsu để làm chứng cho Thầy giữa một thế giới có nhiều đỗ vỡ không? Tôi đã góp phần vào việc chữa lành các tổn thương của anh chị em được bao nhiêu, cụ thể ở những trường hợp nào?
Lời nói có ảnh hưởng. Tôi có nói những lời tích cực nhiều hơn những lời tiêu cực kéo tinh thần người khác đi xuống (đôi khi nhân danh sự thật theo quan điểm cá nhân, chủ quan) hay không? Tôi có dán nhãn người khác, đóng khung người khác, dùng những hình ảnh mang tính mỉa mai châm biếm cho anh chị em không?

Tôi có biết tôn trọng sự riêng tư, phạm vi trách nhiệm của người khác? Tôi đã đem lại thêm bình an, hy vọng, chan hòa, hiệp nhất, tự tin cho anh chị em nơi đây như thế nào?

Giáng Sinh sắp về đến nơi rồi. Cầu chúc anh chị em bình an thật sâu, hy vọng thật chắc và sức mạnh thật thánh trong Thiên Chúa, Đấng trở nên xác thịt, làm một với chúng ta.

<font size="3"><span style="color:#006400;">
http://www.youtube.com/watch?v=tQPnbKUvJww

Đỗ Tường Vy
17-12-2012, 09:46 AM
Xin Chúa thứ tha...

Mùa Vọng mà sao để Chúa buồn
Dẫu dòng lệ muộn ngỡ ngàng tuôn
Xót thương lối rẽ theo chiều muốn
Ý thức cõi lòng... tình Chúa buông!
Sự thật Chúa nhờ đi một chút
Mải mê ngập lún cả con đường,
Kiêu căng ngạo mạn-đầu chưa cúi
Thờ thẫn, đoạn trường tránh Chúa luôn...

Người đã thương tôi trong nỗi buồn
Đỡ nâng hồn xác mãi hèn ươn
Vấn vương hơn kém đời quyết liệt
Dầu cạn đèn mù lối thoát thân?
Nhân danh đau khổ là đau khổ
Phơi bày lỗi phạm phạm tha nhân
Cuộc đời lý lẽ tường phân hão
Chao đảo trong tình Chúa còn thương!

17-12-2012_Duyen Nguyen

Pere Joseph
17-12-2012, 02:59 PM
Cảm ơn Duyên, Thuyvu, An Vi nhiều lắm!
Xét cho cùng, bình an thẳm sâu trong lòng vì luôn có Chúa hiện diện, an ủi, nâng đỡ trong mọi hoàn cảnh là một điều tốt lành tuyệt đỉnh trong hành trình nhân sinh này, bà con nhỉ?!

JB. Sĩ Trọng
17-12-2012, 10:55 PM
Con xin cảm ơn Cha vì những lời gợi ý suy niệm, cầu nguyện - An ủi, động viên cho cả gia đình .