PDA

View Full Version : Còn



JB. Sĩ Trọng
18-12-2012, 06:52 PM
Còn đây hơi ấm của bò lừa
Những ngày đông lạnh gió lưa thưa
Việt Nam không có vùng băng giá
Chỉ có mưa giăng với gió lùa .

Con biết Ngài đang muốn ghé thăm
Kẻ nghèo đây đó có quanh năm
Cung điện nhà vua thua hang đá
Vì chính nơi đây Chúa đã nằm .

Máng cỏ đong đầy lệ mến thương
Sao khuya lấp lánh giữa đêm trường
Ba Vua quì lạy đầy cung kính
Vọng tiếng Thiên Thần trong khói sương.

Bóng đêm dầu có được xua tan
Vẫn còn khung cảnh đượm thời gian
Chúa yêu nhân thế nên Ngài đến
Nơi chốn thấp hèn, chẳng cao sang .

Còn đây hơi ấm của tình thương
Những ngày giá lạnh quyện tơ vương
Hồn con xin được dâng lên Chúa
Tình Chúa trong con mãi nồng nàn …


JB.Sĩ Trọng.

Tin Yêu Ca
18-12-2012, 07:24 PM
Thương

Còn đấy hơi ấm của tình thương,
Rơm hèn gom góp chút vấn vương
Dọn lòng đơn sơ như hang đá
Đón chờ Chúa đến, Chúa Tình Thương.

(Xin được họa theo ý thơ của thầy JB)

nguahoangtvt
19-12-2012, 01:53 PM
Bài thơ hay quá thầy ạ, cảm ơn thầy với những tâm tình của mùa Vọng đầy mến thương này thầy nhé!

Honesty
20-12-2012, 08:08 AM
YÊU

Đón chờ Chúa đến, Chúa Tình thương.*
Tin tưởng tình người mãi ngát hương
Yêu nhau- như lòng Cha mong ước,
Ca khúc an bình khắp bốn phương !

Honesty
20.12


* Thơ của Tin Yêu Ca

JB. Sĩ Trọng
20-12-2012, 03:35 PM
Bình tâm ca
( Tặng Tin Yêu Ca và Jade )

Ô hay quá, những vần thơ chắc lọc
Cửa hồn yêu bao bọc sóng trăm chiều
Rượu uống lâu, còn mùi thơm phảng phất
Gío bình tâm vi vút thổi lòng xiêu .

Có tin yêu, hồn mới ca mới hát
Đừng chấp chi chuyện vặt vãnh ở đời
Nghe hương lúa nhắc nhở ta mùa gặt
Tiếng kèn loa Thiên Sứ thổi chơi vơi .

Ta cứ đợi, đến bao giờ Ngài đến
Mưa Hồng ân trút xuống cõi gian trần
Vướng tục lụy vẫn đắp xây tình mến
Nghịch ngợm đời thắp nến để canh tân.

Thật quý hóa hỡi ai còn thức tỉnh
Đam mê nhiều vờ vĩnh trộn cuồng say
Trang áo mới mặc ra ngoài dự tính
Khiến cho hồn vời vợi cũng ngất ngây.

Ta cứ thế, miễn sao lòng yêu Chúa
Đem bình an ngự trị giữa tháng ngày
Mang khúc hát ca vang thềm lưới bủa
Cá đầy thuyền, biển lặng, vó cầm tay .


JB.Sĩ Trọng.

Tin Yêu Ca
20-12-2012, 05:43 PM
Mai góp về rơm đời vương vãi
Tín thác dâng hang đá Hài Nhi
Tin Mừng Vui theo bước người đi
Yêu thương mãi gieo Lời Hằng Sống
Ca hát mãi tim nồng tràn hơi ấm
Thương gởi trao, khúc nhạc hồng Giáng Sinh.