PDA

View Full Version : Dọn Tâm Hồn để đón Chúa Đến !



Ngôi Sao
20-12-2012, 09:40 AM
Tôi nhớ có người đã từng kể cho tôi nghe câu chuyện về những con chim sẻ.
Hôm nay lục lại trong trí nhớ của mình,tôi kể lại với gia đình gioitreconggiao.org thân yêu :
Trong đêm Giáng Sinh,Khi cả gia đình đã cùng nhau đi dự Lễ,thì ông chủ gia đình ở nhà.
Ông không ở nhà vì ông phải coi nhà,nhưng vì ông nghĩ Giáng Sinh là một câu truyện thần
thoại chỉ dành để kể cho bọn trẻ,và chỉ bọn trẻ mới tin rằng Thượng Đế ( Thiên Chúa) lại
trở thành một người phàm.
Khi mọi người đã đi hết,một mình ông ngồi trong căn nhà,Những cơn gió mùa đông lạnh giá rít qua khe cửa.
Bỗng ông nghe thấy những tiếng đập mạnh vào khung cửa sổ nhà mình.
Ông kéo rèm cửa ra xem thì thấy một bầy chim sẻ đậu trên cây trước nhà mình,và chúng cứ thay nhau lao đầu
vào của kính.Nhìn thấy cảnh tượng ấy,ông thấy tội nghiệp những con chim sẻ,nhưng ông không dám mở cửa
để chúng bay vào,vì ông sợ những cơn gió lùa Tuyết vào nhà,và những con chim sẻ sẽ làm náo loạn nhà ông.
Ông nghĩ chúng có thể tìm thấy một chỗ ấm ám hơn với ngôi nhà kho bên cạnh nhà.Nghĩ thế ông mặc áo choàng
và đi mở cửa ngôi nhà kho bên cạnh để cho lũ chim sẻ có thể bay vào.Xong đâu đấy,ông quay lại khung cửa sổ
và tìm cách ra hiệu cho bầy chim sẻ bay vô ngôi nhà kho mở cửa bên cạnh.Nhưng những con chim không sao
hiểu được ý của ông.Lũ chim vẫn tiếp tục lao đầu vô khung cửa kính có ánh đèn.Ông tự nhủ :" Nếu mình mà là
một con chim sẻ,thì mình sẽ bay lên cành cây,và dẫn cả bầy chim tìm được nơi tú ẩn ấm áp và an toàn."
Nghĩ tới đây,ông như giật mình,và ông chợt hiểu ra ý nghĩa của ngày Lễ Giáng Sinh : " Con người không thể nào
hiểu được Thiên Chúa,cũng như những con chim sẻ không thể hiểu được ý ông.Chính vì lẽ đó,mà Thiên Chúa phải
trở nên con người,cần nói tiếng con người,sống cuộc sống con người,dù Ngài vẫn là Thiên Chúa."
Thiên Chúa làm người,để con người có thể trở nên con cái Thiên Chúa.
Thiên Chúa không sinh ra trong cung điện cao sang,nhưng lại chọn hang đá,máng cỏ,nơi mà bất cứ ai cũng
có thể chuẩn bị được để đón Ngài.
Nhưng không đâu bằng Hang Đá,Máng Cỏ tâm hồn của mỗi người chúng ta.Nơi đó Ngài thật sự muốn Giáng Sinh đến.
*******************************************
Trong suốt thời gian gần đây gia đình gioitreconggiao.org chúng ta đã xảy ra rất nhiều vấn đề.Vui có,buồn có,thất vọng nhiều
nhưng hy vọng sẽ nhiều hơn....Nhưng quan trọng hơn hết là Ngày Chúa Giáng Sinh đến đã rất gần kề rồi.Sao chúng ta lại ngồi
đây để lên án vấn đề này,người này,thiếu sót nào đó,lỗi lầm nào đó ? Chúa đến để phán xét con người sao ? Ngài đến để được
yêu thương con người và cứu độ con người.Vậy trong những giờ ít ỏi còn lại,mong cả gia đình chúng ta cùng bỏ đi tất cả mọi
chuyện trong suốt thời gian qua,để mỗi người quay về sửa lại những con đường cho ngay thẳng,lấp mọi hố sâu,bạt mọi núi đồi.... và dọn hang đá,máng cỏ nơi tâm hồn mình để cùng đón Mừng Chúa Giáng Sinh.Và chắc chắn Ngài sẽ chẳng thể từ chối Giáng Sinh đến một tâm hồn đơn sơ,bé nhỏ và và đầy thiện tâm của mỗi người chúng ta.
Ước Mong Hồng Ân Giáng Sinh sẽ tràn ngập tâm hồn mọi người,mọi nhà,
nhất là ngôi nhà gioitreconggiao.org thật dễ thương và ấm áp này.