PDA

View Full Version : Tạm biệt Hoa Muoi



Chồi non
20-12-2012, 05:22 PM
Lâu rồi cô ấy chưa vào diễn đàn, chẳng biết có đọc được những dòng này không nữa! Thôi thì cứ viết, viết để nhớ đến một người bạn quá ư là tuyệt vời!
Cô ấy chọn đúng ngày đẹp để rời khỏi cái đất Sài Gòn này, rời xa cái nơi có quá nhiều bon chen và tội lỗi để về vùng quê yên bình (mà hình như là chuyển ra Hà Nội thì phải thế thì đâu thể nói là yên bình được); rời xa cái nơi mà cô ấy đã gắn bó biết bao nhiêu năm trời với biết bao người bạn, thân có sơ có, nhưng tin chắc là mỗi người đều để lại cho cô ấy ít là một vài kỉ niệm! Thế đấy, chẳng chịu ở lại cho đến qua năm luôn! Cứ vội vàng như là…

http://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-snc7/314189_101885633246771_7578293_n.jpg
Mai cô ấy đi rồi, tôi cũng chẳng biết có dịp gặp lại được hay không? Cái tướng mập mập đầy đặn, cộng với cái giọng đúng chất Bắc và một tâm hồn đơn sơ thánh thiện đó đủ làm cho bất kỳ ai gặp phải cũng đều có cảm tình với cô ấy! Ôi, một bà Sơ đúng nghĩa, nhưng tiếc là bà Sơ này lại chẳng chịu đi tu dù tôi đã cố công dụ dộ không biết bao nhiêu lần, hihi! Cái thánh thiện tỏa ra từ ngay trên khuôn mặt, trong lời nói, trong hành động của cô ấy! Chẳng biết ở Sài Gòn này, bao nhiêu người có thể sánh với cô ấy trong sự đạo đức! Chính nhờ cái đạo đức này mà tôi ấn tượng.

http://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-snc6/284406_102952756473392_2160494_n.jpg
Mai cô ấy đi rồi, thôi thì nếu không thể nói bằng lời thì xin viết ở đây vậy!
Cầu chúc cho bạn tôi được bình an, từ giờ và luôn mãi, dù ở phương trời nào, dù làm bất cứ việc gì xin Chúa và Mẹ luôn chở che cho bạn, giúp bạn luôn giữ được vẻ đơn sơ thánh thiện như một Mai Sơ của bạn! Xin Cha Thánh Gioan Bosco luôn đồng hành và nâng đỡ bạn trên mọi nẻo đường. Mong một ngày được gặp lại người bạn của tôi!!!
Tạm biệt!
Hạt Mầm (viết tên Chồi non sợ không nhận ra ấy chứ!) mến tặng người bạn Hoa Muối!

Thánh Thư
20-12-2012, 05:50 PM
Chị Hoa Muối iu quý!

Em thì không có nhiều dịp để nói chuyện, chia sẻ nhiều với chị, cũng chưa có dịp làm việc chung. Em gặp chị trong những buổi AGAPE thân tình. Rồi em chỉ lâu lâu loay hoay bên phòng trọ của Phù Thủy, nhất là hè vừa rồi ấy..., rồi chị em mình lại hỏi thăm, cười vui... đơn sơ, ít ỏi thế thôi. (Ah, còn có lần chị chở em ra trạm xe bus từ nhà trọ Phù Thủy lúc sáng sớm CN nữa chứ nhỉ? ^^). Dù thế, em cũng rất quý mến chị vì em rất yêu quý những lời nói, nụ cười thánh thiện, gần gũi của chị như anh "Mầm" đã nói. Em cũng chưa kịp chào chị lúc em đi xa...
Giờ chị cũng chuẩn bị xa "nhà" SG, xa "nhà" GTCG và anh chị em nơi đây, nhưng em tin, xa mà vẫn rất gần...

Mến chúc chị sẽ luôn vui tươi, thánh thiện và tin yêu mãi trên chặng đường phía trước. Nhớ đến nhau trong lời cầu nguyện chị nhé! Hẹn gặp lại chị một ngày không xa, trước hết là lui lui tới tới nơi mái nhà này. ^^

Thân mến,
Em,
Thánh Thư.

3T_thanhtuyen
20-12-2012, 07:18 PM
Hic...em gái đi về quê mà không báo lời nào......ứ chịu đâu nha.... vậy là không được gặp em trước khi em về quê rồi. Thôi thì 3T sẽ gặp em qua lời cầu nguyện nhé. Chúc em gái luôn giữ được cái phong độ hiện nay nhé...hihi và luôn thành công, hạnh phúc trong mọi sự em nhé!

3T


Kiếm mãi mới thấy kỳ Agape cuối cùng em gái tham gia.....hic..hic... là Agape 12 - chào mừng bố Việt:


http://i1129.photobucket.com/albums/m518/3T3T3T/Agape12Thaothuc16102011.jpg

Phù thủy nhỏ
21-12-2012, 01:01 AM
Bây giờ là 0g36p, PTN lên diễn đàn như mọi ngày, bỗng đọc thấy bài viết này:
- Chị Nhung ơi, chị đọc bài viết của anh Mầm viết cho chị chưa ạ?
- Chưa em, bài gì thế?
- Chị qua đây đọc nè, hay lắm chị.
Chỉ trong vòng ...chưa đầy 3s sau, chị đã có mặt tại phòng của PTN, chỉ mới đọc xong bài của anh Mầm mà chị đã... chị vẫn cười tươi nhưng...
- Thôi chị về phòng...khóc đây em, hic, .....
- Chưa mà chị, còn bài của mấy bạn nữa....
- Thôi thôi, để mai chị đọc, chị....chịu hông nổi rồi, huhuhu....
Thế là chị ấy về phòng....
Thời gian biết chị cũng bằng thời gian em biết anh All, anh Mầm, Mai Cồ, ...cũng một lò Giới trẻ Hàng Xanh í mà, mấy anh em rủ nhau qua GTCG, chỉ có chị vẫn cặm cụi, tham gia GTHX và đồng hành cùng GTCG. Có lẽ mọi người thấy chị ấy ít khi lên diễn đàn. Không phải đâu, ngày nào chị cũng lên, cũng theo dõi xem diễn đàn có gì mới, chỉ là...không đăng nhập. Bằng chứng là bất cứ chương trình, sự kiện nào của diễn đàn, chị đều biết và thỏ thẻ với PTN nè. PTN rất thích....8 với chị, chị hiền như ma sơ (như anh Mầm nói). Cách nhìn nhận thật khách quan và chín chắn.
Em biết tin chị về lâu rùi, nhưng vì bận rộn nên cũng chưa sẵn sàng. Thật sự là buồn buồn buồn lắm chị ơi! Bây giờ có ai 8 với em, chuyện giới trẻ, chuyện thiếu nhi nữa chị? Thật khó để kiếm một người chị để em hoàn toàn tin tưởng như chị, ngày chị lên xe, chắc em sẽ khóc nhiều lắm....
Cố thuyết phục chị ở lại tới cuối năm...nhưng cũng chẳng được! Buồn lắm chị ơi, nhưng cuộc sống và vậy, có hợp rồi có tan, chia tay là điều tất yếu. Chị căn ngày về tới nhà đúng ngày 24. Vậy là chị được ăn Giáng sinh cùng gia đình rồi, chắc ba mẹ và em chị vui lắm,....
Xin Chúa ban cho chị luôn bình an và thành công trong cuộc sống. Nhớ xa mặt nhưng không được cách lòng đâu nha chị, vẫn phải thường lên diễn đàn, đọc bài, viết bài và đồng hành với tụi em nha.
Cũng may là còn kịp đi chơi Giáng sinh với chị :)
https://lh6.googleusercontent.com/-cZqazAxefG4/UNNSHK_tEAI/AAAAAAAACGo/48S6fOlPqFM/s601/IMG_1819.jpg

Chồi non
21-12-2012, 03:05 PM
Chiều mai 2 giờ bà Sơ Hóa muỗi (hoamuoi) sẽ lên tàu về quê! Tối nay là cơ hội cuối cùng cho những ACE nào muốn ôm lần cuối, hehe!!! P.H.

thuynguyen_gk
22-12-2012, 10:36 AM
Chúc Hoa Muối lên đường bằng an và mang theo những gì nơi đây mãi mãi nhé.
Dù chưa gặp lần nào nhưng nghe mọi người tám về Hoa Muối cũng cảm nhận thấy dễ thương và thánh thiện thiệt.
Khi nào nhớ mọi người cứ lên đây gặp hen.
Thuynguyen

Phù thủy nhỏ
22-12-2012, 10:22 PM
Chiều nay, Phù Thủy nhỏ cùng các bạn trong nhà trọ tiễn chị Hoa muối ra tới ga Sài Gòn, những hình ảnh (hy vọng chưa phải là cuối cùng) của chị ở mảnh đất Sài Gòn...
Xách hành lý lên xe...
https://lh4.googleusercontent.com/-z3TNM-rgjRA/UNWTYtYPPaI/AAAAAAAACM4/AfsmDaZsP9A/s601/IMG_1953.JPG
Lên tàu...
https://lh3.googleusercontent.com/-Ajf3Y3lOcwc/UNWTnTATjWI/AAAAAAAACNI/bGOQH1HqkA0/s601/IMG_1956.JPG

Vào chỗ...
https://lh4.googleusercontent.com/-DTI0Ga1G_VQ/UNWUBZz0ajI/AAAAAAAACN4/DGgvrN2eUYM/s601/IMG_1961.JPG

Tranh thủ lúc đợi tàu chạy, chúng mình chụp hình kỷ niệm
https://lh4.googleusercontent.com/-U2ZF8P6WPDc/UNWUMUQsBOI/AAAAAAAACOU/56snlFLkZ1I/s601/IMG_1965.JPG

Các bạn cùng dãy phòng trọ, PTN và chị Hoa muối
https://lh6.googleusercontent.com/-6QI8xlcHbHw/UNWU1Cn_IhI/AAAAAAAACPo/uw1XA2vdUYo/s601/IMG_1975.JPG

PTN tặng quà lưu niệm của GTCG cho chị nè, đố cả nhà biết là gì đó ^^
https://lh6.googleusercontent.com/-rlFgfnESbT0/UNWVUw9poMI/AAAAAAAACQI/AljJmTHY9B8/s451/IMG_1979.JPG

Là thiệp chúc mừng Giáng sinh và móc khóa của GTCG :)
https://lh6.googleusercontent.com/-g6VYCDvyOcM/UNWVWRQ3Y4I/AAAAAAAACQQ/TFniMnLCdv8/s451/IMG_1980.JPG

Trước toa tàu...
https://lh6.googleusercontent.com/-QoGvI0PHfvY/UNWczhmVAGI/AAAAAAAACR4/QnAZ3egaYm0/s601/IMG_1991.JPG

Tạm biệt Hoa muối, chúc chị luôn bình an, thành công, xin Chúa đồng hành cùng chị trong cuộc sống mới, em, các bạn ở nhà trọ và gia đình GTCG sẽ nhớ chị lắm....
https://lh3.googleusercontent.com/-O_HQxnRaRPw/UNWdeefzs_I/AAAAAAAACTA/Msh6MURWLw4/s601/IMG_2001.JPG
...nhớ lắm...
https://lh4.googleusercontent.com/-xGZpl_AhBCg/UNWchsqcQzI/AAAAAAAACRg/IE6-aRdKQBQ/s451/IMG_1988.JPG

p/s: ...thút...thít....

Chồi non
24-12-2012, 03:44 PM
Chồi nhận được tin nhắn từ hoamuoi lúc 14:56:23 báo đã về đến nhà bình an! Vậy là chính thức chia tay 1 người bạn, hic hic!!! Hẹn gặp lại nhé Hoa Muối! P.H.