PDA

View Full Version : Xin cầu nguyện cho cha Giuse Phạm Ngọc Tuyến



Tin Yêu Ca
20-12-2012, 09:17 PM
Kính thưa Quý cha và toàn thể anh chị em.
Cha Giuse Phạm Ngọc Tuyến, hiện là chánh xứ Hải Lâm, giáo phận Bà Rịa.
Cha chịu chức Linh mục năm 2000, và được Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm sai về làm chánh xứ Hải Lâm kiêm quản nhiệm Giáo xứ Long Hải từ năm 2000 đến nay.
Cách đây hơn một tháng, cha cứ than đau phía sau gáy và nửa đầu; và cách đây vài ngày cha đi khám bệnh, phát hiện trong não có khối u...
... Chỉ mới vài ngày, trông cha sa sút thấy rõ và giọng nói rất yếu.
Còn vừa gặp ngài hỏi thăm, ngài chỉ nói: "Cha bị viêm". Nhưng kỳ thực ngài đang rất đau.
Những ngày này, dù sức khỏe yếu dần, nhưng cha vẫn ngồi tòa giải tội cho những hối nhân chuẩn bị tâm hồn đón Mừng Đại Lễ Giáng Sinh.
Con tha thiết xin Quý cha và anh chị em hiệp lời cầu nguyện cho cha xứ của con cách riêng, và không quên cầu nguyện cho tất cả các vị Mục Tử đang đau yếu trên giường bệnh.
Con cám ơn Quý cha và anh chị em.

Tin Yêu Ca
26-12-2012, 12:38 PM
Kính thưa Quý cha và anh chị em.
Sáng hôm qua (25/12), cha xứ của con là Giuse Phạm Ngọc Tuyến, chánh xứ Hải Lâm kiêm quản nhiệm giáo xứ Long Hải,
đã nhập viện - bệnh viện Chợ Rẫy, Khoa thần kinh.
Sáng nay, 26/12, các bác sĩ sẽ hội chuẩn để quyết định mổ hay không.
Tình trạng của cha rất xấu. Cha không còn nhận ra ai, ngay cả ông bà cố và anh chị em ruột của cha. Cha cũng không còn kiểm soát được các hành vi của mình.
Trước Giáng Sinh một tuần, cha vẫn rất khỏe mạnh và ngồi tòa giải tội mỗi ngày. Đặc biệt hôm 27/11, khánh thành nhà thờ Long Hải (qua Tết cha sẽ được Đức Giám Mục sai về làm chánh xứ Long Hải, cách giáo xứ Hải Lâm 4km).
Con xin cả nhà hiệp ý cầu nguyện cho cha Giuse Phạm Ngọc Tuyến được bình an, và vâng theo Thánh ý Chúa trong mọi sự.

An Vi
27-12-2012, 04:27 PM
Xin Chúa thương chữa lành cho cha!
Xin cả nhà hiệp ý cầu nguyện...

nguahoangtvt
28-12-2012, 08:58 AM
Xin Chúa đổ muôn ơn phúc lành cho Cha. Cầu chúc Cha được bình an.

Teresa Nhỏ Bé
28-12-2012, 11:22 AM
Xin lòng thương xót vô bờ của Chúa nâng đỡ cha và giúp cha vượt qua tất cả trong sự tin yêu, phó thác.

Hiệp thông cùng cả nhà!

Tin Yêu Ca
29-12-2012, 08:02 PM
Trong tình hiệp thông anh em cùng một Cha, là thành viên của Gioitreconggiao.org, và là giáo dân của Giáo xứ Hải Lâm, giáo phận Bà Rịa. Một lần nữa, con xin hai cha và toàn thể anh chị em hiệp lời cầu nguyện cho cha xứ của chúng con.
Cha Giuse Phạm Ngọc Tuyến.
http://nt5.upanh.com/b3.s34.d4/f26a5e1e38d2b0b9813f6370ea5878a3_52149835.chaxu.jp g
Cha Giuse Phạm Ngọc Tuyến

Chiều nay (29/12), cha được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện Chợ rẫy. Khối u não nằm ở vị trí nguy hiểm, và trước mắt, bác sĩ sẽ hút bớt dịch trong khối u đó ra để cha đỡ đau đớn, bởi khối u nó chèn các hệ thần kinh khiến cha tê liệt. Mặt khác, các y bác sĩ vẫn tiếp tục hội chuẩn để tìm phương án tốt nhất trước khi mổ hoặc không.
Các bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy cũng cho biết trước: rất có thể sẽ chuyển cha ra nước ngoài nếu phương tiện chữa trị ở Việt Nam không thể đáp ứng. Và các bác sĩ cũng báo rằng, số tiền cần chuẩn bị nếu phải chuyển cha ra nước ngoài sẽ không dưới 100.000usd (trên 2 tỉ đồng).

Cha Giuse Phạm Ngọc Tuyến trước khi thụ phong Linh mục năm 2000, ngài đã từng giúp họ đạo Châu Pha 9 năm.
Khi về Hải Lâm năm 2000, lúc bấy giờ còn là Giáo họ Hải Lâm, cha đã bắt tay xây dựng nhà thờ Hải Lâm.

http://nt0.upanh.com/b1.s32.d2/5f49758f87dbd7d275c5c3eb2c02a23d_52150080.hailam.j pg
Cha Giuse Phạm Ngọc Tuyến và nhà thờ Hải Lâm năm 2000

Sau 4 năm xây dựng, nhà thờ Giáo xứ Hải Lâm đã hoàn thành


http://nt2.upanh.com/b2.s35.d4/6e4c7a08c98c85eeafb68914523fc2f4_52150182.1.jpg

http://nt0.upanh.com/b6.s32.d2/65024e5db3d5e94d41a14c10d0ee3130_52150200.3.jpg
Nhà thờ Giáo xứ Hải Lâm hiện nay

Cha Giuse là chánh xứ Hải Lâm kiêm quản nhiệm giáo xứ Long Hải.
Ngày 05/12/2006, cơn bão số 9 tiến thẳng vào tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Gian cung thánh nhà thờ Hải Lâm bị sập hoàn toàn, riêng nhà thờ Long Hải bị san thành bình địa, chỉ sót lại bức tường nơi có Nhà Tạm với Mình Thánh Chúa và phía trên là hai tấm tôn còn sót lại (sự kiện này vẫn được ghi nhớ như một dấu chỉ của Chúa).

Thiệt hại về tàu sản sau cơn bão của hai giáo xứ Hải Lâm và Long Hải rất lớn. Nhưng lớn hơn, là thiệt hại về người.
Cha Giuse ngoài việc kêu gọi mọi người cộng góp giúp đỡ cho những gia đình khó khăn, ngài còn kêu gọi mọi người cộng góp để xây dựng lại nhà thờ Long Hải, và ngày 27/11/2012 vừa qua, nhà thờ Long Hải đã được khánh thành.
Cha Giuse Phạm Ngọc Tuyến còn có người chú ruột là cha Công thuộc giáo phận Kontum và người anh ruột là cha Quang cũng thuộc Kontum.

Kính thưa quý cha và anh chị em,
Con chia sẻ tất cả những điều này với tất cả lòng thành không chỉ riêng cho cha xứ của chúng con, mà cho tất cả các vị mục tử cũng đang lâm bệnh ngặt nghèo, để mọi người cùng hiệp lời cầu nguyện.
Dù khoa học có tân tiến, và con người có dốc toàn tâm toàn lực chạy chữa, nhưng trong mọi sự, vẫn xin vâng theo Thánh ý Chúa. Vậy xin mọi người cầu nguyện cho cha xứ chúng con luôn bình an trong mọi biến cố cuộc sống.
Con chân thành cám ơn mọi người.

Lan Anh
29-12-2012, 08:13 PM
Xin hiệp ý cầu nguyện cho cha Giuse Phạm Ngọc Tuyến.
Xin Chúa luôn gìn giữ và ban an bình hồn, xác cho ngài.

JB. Sĩ Trọng
01-01-2013, 08:43 AM
Xin Chúa dùng quyền năng nhiệm mầu của Ngài để chữa lành bệnh cho Cha Giuse.

An Vi
02-01-2013, 11:29 AM
Lạy Chúa Giêsu, chúng con tín thác vào Chúa!
Xin cả nhà cùng hiệp ý cầu nguyện!

Tin Yêu Ca
04-01-2013, 09:16 PM
Kính thưa anh chị em,
Tình hình cha xứ của con đã rất nguy kịch.
Hiện tại cha đã hôn mê sâu. Chiều hôm qua khi đến thăm cha, thật không cầm lòng được.
Một Linh mục cao to, mạnh mẽ, nhanh nhẹn, giờ đây nằm bất động, đầu cạo trọc, hai mắt nhắm nghiền. Thỉnh thoảng theo phản xạ, ngài đưa tay lên như muốn xoa đầu, có lẽ vì đau quá.
Khối u đã quá lớn, và lo nó sẽ chèn luôn vào sợi dây đang hút dịch... Với tình hình hiện nay, ai cũng chỉ nghỉ "chỉ có phép lạ".
Tinh thần bà con giáo dân xứ Hải Lâm hiện trĩu nặng.
Giáo xứ Hải Lâm có gần 10.000 (mười ngàn giáo dân), giáo xứ Long Hải thì khoảng trên 5.000 (năm ngàn).
Tội nghiệp cha phó suốt từ hôm Lễ Giáng Sinh đến nay, đã phải thay cha xứ điều hành hai giáo xứ.
Con xin cả nhà trong tinh thần hiệp thông, cầu xin Chúa ban ơn ủi an đến bà con giáo dân của hai giáo xứ Hải Lâm và Long Hải, đồng thời ban ơn trợ giúp cho cha phó sức khỏe, bình tĩnh để chu toàn bổn phận trách nhiệm trong giai đoạn khó khăn này (cha phó Giuse Trần Hữu Tuyến, qua Tết là đi nhận xứ Hồ Tràm. Cũng trùng hợp là giáo xứ Hải Lâm có hai cha đều tên Tuyến cả. Cha phó Tuyến quê ở Xuân Sơn, hạt Bình Giã)
Mọi sự, xin tín thác vào Lòng Thương Xót Chúa.

thuynguyen_gk
05-01-2013, 10:40 AM
Xin Chúa nâng đỡ người con của Ngài trong cơn hoạn nạn. Cùng hiệp ý cầu nguyện cho Ngài chóng khỏe để tiếp tục đem nhiều niềm tin mới đến với mọi người.
Thuynguyen.

Tin Yêu Ca
07-01-2013, 11:11 PM
Bài ca của vua Khit-ki-gia, vua xứ Giu-đa đã sáng tác trong lúc âm lâm bệnh:

"Lạy Chúa, con như người thợ dệt, đang mải dệt đời mình,
bỗng nhiên bị tay Chúa, cắt đứt ngay hàng chỉ"...

Hôm nay, nhìn hình hài cha Giuse Phạm Ngọc Tuyến, chẳng còn ai có thể nhận ra.

Một Linh mục thuộc tuýp người vạm vỡ, cao lớn và khỏe mạnh. Cha Giuse tuyệt đối không uống rượu, bia, cà phê, và nhất là ghét thuốc lá kinh khủng, ngài ăn uống cũng rất đạm bạc và chừng mực.

Mỗi sáng, sau Thánh Lễ, ngài đạp xe ra tới bãi biển Thùy Dương cách nhà thờ Hải Lâm 15km rồi đạp về, ăn sáng, làm việc.
Buổi chiều, khoảng 16g, ngài chơi bóng bàn. Đã có nhiều cao thủ đến đấu bóng bàn với cha đều phải chịu thua bởi kỹ thuật và cách đánh của cha thật không chê vào đâu được, chưa kể cha có thể đánh được cả hai tay, nên những cú "ve", "đập" của cha khiến đối thủ không biết đâu mà đỡ. Đặc biệt hơn nữa, cha có cách luyện chữ đẹp có một không hai. Những em Giáo Lý Viên, thiếu nhi... được cha luyện chữ viết, đều rất tự hào với lối viết chữ rất đẹp và độc đáo. Đó chỉ là những tài vặt.

Trên tất cả, cha là người rất hiền từ và thương người nghèo. Còn nhớ cơn bão số 9 tiến thẳng vào tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ngày 05 tháng 12 năm 2006, và giáo xứ Hải Lâm, huyện Long Điền là nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất, cả về vật chất lẫn thiệt hại về người. Có những bà mẹ ôm con ra nhà thờ tránh bão, đông quá chừng đông, ken đặc nhà thờ, cha đã dùng đến cả khăn trải bàn thờ để đắp cho các em nhỏ...

Ngày 27 tháng 11 vừa qua, khánh thành nhà thờ Long Hải. Niềm vui và tự hào của bà con giáo dân hai giáo xứ Hải Lâm và Long Hải thật không nỗi nào tả xiết, bởi hai ngôi nhà thờ Hải Lâm và Long Hải là biết bao khó nhọc mồ hôi nước mắt của mọi người, của những người thợ xây trong giáo xứ đã xây nên Ngôi Nhà Cho Chúa Ngự...

Thế mà nay, cha nằm đó. Bất động, tê liệt.

Các bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy đã không thể mổ, bởi sức khỏe của cha rất yếu, và tỉ lệ thành công chỉ là 1%

Ngày hôm nay (07/1/2013), đã chuyển cha Giuse về nhà thương Thánh Tâm (Hố Nai), nơi các thày Dòng Gioan Thiên Chúa đang phục vụ. Mọi sự giờ đây chỉ phó thác cho Chúa.

- Xin cho những ai đang khỏe mạnh, hãy cảm tạ Chúa, và hãy luôn tỉnh thức.
- Xin cho những ai đã, đang và sẽ còn viết những gì nơi Diễn Đàn này, hãy biết thả vào đây tấm lòng, cho dẫu có "để gió cuốn đi" (TCS)
- Xin cho những người anh em của chúng con, những người Việt Nam máu đỏ da vàng, dù sống bất cứ nơi đâu, đều gieo chan hòa yêu thương.
- Xin cho những lời nói của chúng con trong lúc nóng giận làm xúc phạm đến người anh em, sẽ được người anh em thứ tha; và xin cho chúng con cũng biết thứ tha cho những ai cách này cách khác xúc phạm đến chúng con.
- Mọi cái sẽ qua đi, chỉ Tình Yêu là vĩnh cửu. Tình Yêu Vĩnh Cửu, chỉ có nơi Thiên Chúa Là Tình Yêu.

anhdoart
07-01-2013, 11:54 PM
"Ví như chúa chẳng xây nhà,
Thợ nề vất vả cũng là uổng công.
Thành kia mà chúa không phòng giữ,
Uổng công người trấn thủ canh đêm."

Lạy Chúa là Cha toàn năng, người có quyền phép trên tất cả mọi loài thụ tạo, xin nâng đỡ, gìn giữ người con của Ngài. Xin ban muôn ngàn hồng ân của ngài xuống cho ngưởi tôi tớ hằng vâng phục ngài. Amen.

Mai Tín
25-01-2013, 01:49 PM
KÍNH BÁO
http://nt5.upanh.com/b3.s34.d4/f26a5e1e38d2b0b9813f6370ea5878a3_52149835.chaxu.jp g


Con xin Quý cha, Quý dì và toàn thể anh chị em,
hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn cha:

Giuse Phạm Ngọc Tuyến
Đã được Chúa gọi về sáng nay: 25 - 1 - 2013

Ngày hôm nay cũng là ngày kỷ niệm thụ phong Linh mục của cha
(25/1/2000 - 25/1/2013)

và ngày hôm nay cũng đúng một tháng cha lâm bệnh, nhập viện
(25/12/2013 - 25/1/2013)

Kính báo!

Thánh Thư
25-01-2013, 06:39 PM
Em xin chia buồn cùng anh và gia đình Cha.
TT xin hiệp ý cầu nguyện cùng ACE.

Chồi non
25-01-2013, 06:53 PM
Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ cho linh hồn Cha cố Giuse vừa mới qua đời được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!!! P.H.

JB. Sĩ Trọng
25-01-2013, 10:54 PM
JB xin chân thành chia buồn với Mai Tín va gia đình Giáo xứ Hải Lâm.
Cha Giuse - người mục tử tốt lành, hình ảnh và tinh thần của Cha vẫn còn mãi trong lòng mọi người.
Xin Chúa đón nhận Cha về hưởng nhan thánh Chúa, trong hạnh phúc thiên thu.
Thân mến !

JB.Sĩ Trọng.