PDA

View Full Version : Gửi cái bao tử của huynh Tin Yêu Ca



Jade
20-12-2012, 10:33 PM
Bao tử của huynh Tin Yêu Ca rất thân mến,

Nghe đâu rằng mi đang bị lở loét nên đau đớn lắm, hôm nay viết vội cái thư này kẻo mai lại tận thế mất, thì mi lại không lành được. Mi loét nên có lẽ là đau đớn, khổ sở lắm, vì vậy để ra tay kê cho mi vài cái toa thuốc rồi tùy ý mi chọn cái nào mà sử dụng nhé. Thầy thuốc giỏi thì không chỉ có một toa thuốc nên sẵn đây ra tay kê cho mi một lần 3 toa, sủ dụng cái nào thì chọn một nhé, những toa thuốc này nghe tên cũng mĩ miều lằm : nóng sốt, thơm nức và tươi sống. Mỗi cái tên thì có những hấp dẫn khác nhau, bảo đảm chỉ nghe thôi đã muốn lành bệnh chưa cần dùng thuốc.

Mà thôi quảng cáo nhiều quá e mất linh, vì vậy đầu tiên xin giới thiệu toa nóng sốt. Lưu ý các toa này cần có bàn tay nội trợ đảm đang của Tin Yêu Ca phu nhơn mới có thể thành công được. Toa nóng sốt cần có : tiêu xanh một nắm, mồng tời và tần ô mỗi thứ một bó, xương ống heo một ký. Đầu tiên lấy xương ống hầm lấy ít nước dùng, kế tiếp lấy cái bao tử nhà ngươi cho vào hầm cùng với tiêu xanh. Khi bao tử mềm thì dọn cùng một chai rượu Vodka, bảo đảm có món bao tử hầm tiêu xanh dùng cùng với rau và bún hoặc mì nóng sốt ngon tuyệt cú mèo.

Nếu chê toa trên chế biến cách rách quá thì xin giới thiệu toa thứ hai, toa thơm nức. Bài này cần tới 7 chén bột ngũ vị hương dùng cho 7 ngày liên tục. Mỗi ngày dùng 1 chén, cách dùng như sau : hai phần ba trộn cùng với cơm trắng ăn ngày ba buổi thay thức ăn, phần còn lại pha với nước nóng như pha trà uống cả ngày thay nước, dùng như vậy 7 ngày liên tục. Đến ngày thức, 8 khi bao tử đã thơm thì mua 2 trái dừa xiêm và một ít dấm đỏ. Đem cái bao tử đã thơm nức mùi ngũ vị hương khìa thành món phá lấu, sau đó dọn chung với bánh mì nữa là có món bánh mì phá lấu vô cùng hấp dẫn.

Hai bài này trị liệu dựa trên nguyên lý: có bao tử mới đau bao tử, khi không còn bao tử lấy gì mà đau. Hai bài này trị trăm người bảo đảm khỏi cả trăm người, vừa nóng sốt, thơm ngon và vô cùng hấp dẫn. Còn bài thứ ba thì không dám chắc cho lắm, chỉ mới chữa trị cho vài người nhưng cũng có kết quả tốt mà phần trăm thành công không tuyệt đối như hai bài trên. Riêng bài thứ ba này thì thầy thuốc xin tình nguyện chia sẻ cùng với bao tử khi chữa trị.

Bài này rẻ tiền và cũng dễ kiếm, chỉ cần một nụ cười là cơ hội khỏi bệnh rất là cao. Trước ngày dùng thuốc, nên đi ra chợ ngay hàng bán lươn, cười cầu tài cùng bà chủ hàng lươn, sau đó xin bà chủ giúp cho ngày hôm sau khi có khách mua lươn thì để lại cho 5 bộ lòng của con lươn. Vì mấy bộ lòng này khi làm lươn người ta sẽ bỏ đi nên xin không có gì là khó, nhưng nói trước để ngày hôm sau khi mổ làm lươn cho khách người ta sẽ giữ sạch sẽ cho mình. 5 bộ lòng này chỉ cần lấy ra 5 cái mật là đủ, đem 5 cái mật này rửa sạch với chút muối cho đỡ tanh. Sau đó lấy giấy hoặc khăn thấm cho ráo nước, rồi nuốt trọng (không nhai) lúc bụng đói 5 cái mật này. Vì mật phải nuốt khi còn sống mà không được nấu chín nên mới gọi bài này là tươi sống. Nếu sợ tanh có thể để 5 cái mật đã ráo nước lên một cái đĩa và phơi khoảng 1 giờ dưới nắng tốt cho hơi se lại và đem nuốt trọng sẽ đỡ tanh hơn, lưu ý nuốt khi bụng đói. Vì bài này cần tới lươn, mà ra chợ xin không thì kỳ quá, nên thầy thuốc chia sẻ với bao tử là bao tử cứ mua lươn lấy mật mà dùng chữa bệnh, còn thầy xin con lươn về làm lẩu hoặc nấu cháo đậu xanh, nuốt khi bụng đói mà để lươn làm gì phí của giời phải không bao tử ? Một nhà khỏi bệnh, một bên no bụng vậy là cả làng đều vui vẻ.

Thầy thuốc kê toa nhưng thật là hai bài đầu thầy có đau cũng ráng mà chịu chứ chả dám dùng. Riêng bài thứ ba thì có đăng ở một tuần báo y học cách đây ngoài 15 năm rồi, một vài người đã được thầy thuốc tự phong kê toa, sau đó dùng và có công hiệu. Nay kê toa này hi vọng là bao tử nhà ngươi hết loét cho huynh Tin Yêu Ca đỡ phải mệt mỏi nằm bệnh như vừa rồi. Chưa biết bài "tươi sống" có công hiệu hay không nhưng nội cái vụ kê toa này cũng ví "như ngàn thang thuốc bổ" bảo đảm là nụ cười cũng giúp cho mi hết loét được 90% rồi phải không bao tử ?

Dom.NTP, ngày đẹp, 20-12-2012