PDA

View Full Version : Tận thế



Lan Anh
22-12-2012, 07:03 AM
Tận thế là ngày tàn của trái đất. Nghe cũng dợn người chứ nhỉ?

Thời gian gần đây, đi đâu cũng nghe bàn tán về ngày tận thế. Báo chí cũng tham gia, bạn bè thân thiết cũng hỏi thăm
- An này! Ngày tận thế, bạn thế nào?
- Thì chết ngắc cùng mọi người chứ sao! Cùng chết, đỡ cô đơn, đỡ buồn phiền và đỡ cô độc. Hi hi hi
- Đừng đùa! Tôi hỏi bạn nghĩ gì?
- Thì một ngày vẫn như mọi ngày. Trời sập xuống thì đâu còn ai sống sót mà lo lắng cho mệt đầu. Hãy cứ vui đi cuộc đời!

Bạn tôi hỏi
- Sao An bình thản vậy?
- Nếu tận thế thật, có ai ngăn ngừa được không?
- Không!
- Vậy sao không bình thản sống cho nhẹ lòng?
Tận thế có gì to tát đâu nhỉ, sao mọi người vẫn ầm ỉ, và bàn luận ì xèo!

Sao chẳng sống như mọi ngày vẫn sống, vẫn cần mẫn lao động, học tập, vẫn yêu thương tha nhân như mình vẫn yêu thương. Và nếu như giận hờn ai hay ai làm phiền mình thì cố hoà giải để cảm thấy an lòng hơn...Chứ chẳng may gặp nhau nơi ấy, chẳng nhẽ "Ngoảnh mặt làm ngơ, coi sao đặng" Đúng không?

Có ngưòi bạn khác nói với tôi
- Ngày tận thế ma quỉ xuất hiện đầy tràn...thôi thì mời ly rượu.
Ý tưởng ngộ ngộ cũng không đến nổi tệ.

Còn bạn thì thế nào? Bạn nghỉ gì? Và làm gì...khi chờ đợi...ngày Tận thế?

Lan Anh

allihavetogive
22-12-2012, 07:46 AM
Hôm qua allihavetogive đọc báo Tuổi trẻ có bài nhan đề "Sống nhàn nhạt chính là tận thế", allihavetogive rất thích suy nghĩ này. Người trẻ sống vô tâm, không định hướng, không cống hiến, không thấy ý nghĩa gì trong cuộc sống mỗi ngày của mình, ấy chẳng khác gì tận thế. Sống ý nghĩa và trọn vẹn từng phút giây thì mới là sống, cái chết chỉ được đẩy lùi khi chúng mình cố gắng sống. Thông tin về ngày tận thế gây không ít hoang mang, bàng hoàng, nhưng mặt tích cực của nó là giúp người ta nhìn lại khoảng thời gian mình đã sống và đang sống, những việc đáng làm mà mình chưa làm, những lời đáng nói mà mình chưa nói...

Muối
22-12-2012, 12:54 PM
Anh em họ hàng nhà Muối thường bảo nhau là tận thế chả liên quan gì đến sự tồn tại của muối cả. Không biết khi loài người chết hết rồi thì muối có còn giá trị gì không. Hy vọng là không vì Chúa Giêsu đã có nhắc đến muối nhiều lần trong những lời rao giảng của Chúa.

Êm Đềm
22-12-2012, 02:20 PM
Tận thế là ngày "Mọi sự được hoàn thành trong trời mới đất mới", vậy là công trình của Thiên Chúa được hoàn thành, những ai nghe Lời và sống Lời Ngài thì được bên Ngài. Em thấy tận thế là ngày vui, đối với em ! :)