PDA

View Full Version : Giáng Sinh vui tươi



allihavetogive
25-12-2012, 11:02 AM
Sáng nay, allihavetogive cùng Phù thủy nhỏ, Mai Cồ, An Vi và em gái của Phù thủy nhỏ đã cùng nhau dự lễ Giáng Sinh ở nhà thờ Hàng Xanh.
Thích nhất là khi chúc bình an, mọi người bắt tay, cười với nhau, chúc mừng Giáng Sinh và nguyện chúc cho nhau bình an Giáng Sinh. Ước chi năm nào anh em chúng mình cũng được siết tay nhau trong dịp Giáng Sinh như vậy...!

Sau khi tan lễ, cả nhóm cùng chụp hình với vài hang đá dưới sân nhà thờ, khoe với cả nhà nè!


http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/IMG_9327_zps0300cc09.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/IMG_9329_zpsba6ca3d3.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/IMG_9330_zps34f78804.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/IMG_9332_zps9e9965d4.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/IMG_9333_zps89dddd38.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/IMG_9334_zpsafa5ddea.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/IMG_9335_zps1652db6c.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/IMG_9336_zps03195d56.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/IMG_9337_zpsb8f1f077.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/IMG_9339_zps83509328.jpg


Sau đó, cả nhóm kéo nhau tới một quán bún bò trên đường D2, cùng nhau ăn sáng trong vui tươi. Lúc này có thêm sự góp mặt của anhdoart nữa. Hấp dẫn không nào ^^?!



http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/IMG_9340_zpsc6991c2a.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/IMG_9341_zpsd31e95f8.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/IMG_9342_zps96ba84cc.jpg


Tạ ơn Chúa, một buổi sáng Giáng Sinh vui tươi và ấm áp. Chỉ tiếc là còn thiếu nhiều lắm những khuôn mặt thân thương của anh chị em trên diễn đàn, chắc là đi lễ ở nơi khác. Có lẽ năm sau chúng mình sẽ hẹn nhau cùng đi lễ vào sáng 25/12 rồi cùng nhau ăn sáng hen, nếu tạo được thành một truyền thống luôn cho anh em chúng mình thì hay!

Mấy anh em mình đã đón Giáng Sinh nhẹ nhàng, đơn giản mà không kém phần vui tươi như vậy đấy, còn các anh chị em khác thì sao? Mọi người đã và sẽ làm gì hôm nay, cùng kể cho nhau nghe nhé, niềm vui được chia sẻ thì niềm vui nhân đôi, nhân ba, nhân bốn, ... gì đấy, hen ^^!

Thân mến!

3T_thanhtuyen
25-12-2012, 12:05 PM
Đêm Giáng Sinh 2012!!!
Nhớ đêm Giáng Sinh năm trước, 3T cùng một số ACE nhà mình đi tham dự chương trình "Giáng Sinh Yêu Thương" với nhóm Sinh viên Bùi Chu Miền Nam nè.
Năm nay, cứ nghĩ mình sẽ ở nhà mà chờ đến giờ lễ là đi thôi. Ai dè, 17:30 PM thân hữu xuất hiện:

QC: Chị 3T ơi, tối nay có chương trình gì không? Em buồn quá...hic!
3T: Chị cũng ở nhà thôi à, chờ đến giờ lễ để đi lễ thôi em.
QC: Em cũng vậy...!
3T: Hay là thế này đi, xíu nữa em qua bên chị, 2 chị em mình đi ăn kem rồi 22h00 tham dự Thánh lễ ở nhà thờ Bến Hải luôn...^^
QC: Ok chị, em sẽ đi cùng anh trai em nhé.
3T: Vậy em nhé. Merry Christmas!

Và thế là 3 người đã có mặt tại quán kem: ngon - bổ - rẻ nhất quả đất:
http://i1129.photobucket.com/albums/m518/3T3T3T/DSC03044_zpsc4071f2a.jpg

http://i1129.photobucket.com/albums/m518/3T3T3T/DSC03046_zps0ab3d466.jpg

Gần đến giờ lễ rồi, về đi lễ thôi nào 2 bạn ơi! 3T dẫn 2 bạn về nhà thờ Bến Hải. May quá, còn sớm nên nhà thờ còn trống nhiều chỗ lắm.

Tranh thủ làm dáng trước khi vào Thánh lễ nè:
http://i1129.photobucket.com/albums/m518/3T3T3T/DSC03051_zps4f838a9a.jpg

http://i1129.photobucket.com/albums/m518/3T3T3T/DSC03064_zps14b8cd2d.jpg

http://i1129.photobucket.com/albums/m518/3T3T3T/DSC03053_zps8b917423.jpg

http://i1129.photobucket.com/albums/m518/3T3T3T/DSC03055_zps8770237c.jpg

http://i1129.photobucket.com/albums/m518/3T3T3T/DSC03056_zpse8c1aabf.jpg

Cả 3 cùng vào nhà thờ và ngồi hẳn bàn số 7 nhé....hihi. Nghi thức "Canh thức Giáng Sinh" thật sốt sắng biết bao. Cả nhà thờ ngập tràn niềm vui đón chờ giây phút "Ngôi Hai Thiên Chúa" ra đời.

http://i1129.photobucket.com/albums/m518/3T3T3T/DSC03060_zps99996521.jpg

Sau thánh lễ, 3T cùng hai bạn lại tiếp tục niềm đam mê chụp ảnh:

http://i1129.photobucket.com/albums/m518/3T3T3T/DSC03067_zpsd45346c4.jpg

http://i1129.photobucket.com/albums/m518/3T3T3T/DSC03068_zps2b8c3c06.jpg

http://i1129.photobucket.com/albums/m518/3T3T3T/DSC03069_zpsaf5577a7.jpg
Vừa thấy bóng Cha ( Cha người Pháp, không biết tên nữa..hichic..). 3T chạy lại xin Cha cho con chụp hình với Cha nhé...^^
Và thế là Cha trở thành Model luôn, Cha cứ đứng đó và mọi người cứ liên tục xin chụp với Cha....hihi

http://i1129.photobucket.com/albums/m518/3T3T3T/DSC03075_zps52d37889.jpg

11:35 PM rồi nhé, niềm vui Giáng Sinh đã ngập tràn rồi, chia tay 2 bạn thôi nào:

Merry Christmas!!!


Đêm Giáng Sinh 2012 của 3T đơn giản chỉ có thế thôi, thế còn các bạn thì sao nhỉ?

Giáng Sinh 2012
3T_thanhtuyen
---------------
P/s: Đúng ra cái party "bún bò" đó là có 3T á, mà tại 3T alo muộn quá, mọi người ăn gần xong rồi....hic..hic! Bắt đền anh All á!

kiemca
25-12-2012, 03:44 PM
Mọi người đi chơi vui quá, sáng nay tiếc là đi làm ko thì cũng được đi lế và ăn bún với mọi người rồi huhu.
Chương trình tối qua của mình : Nhắn tin hỏi 3T đi lễ ở đâu => nhà thờ Bến Hải. Nt hỏi Phù Thủy đi lễ ở đâu => Hàng Xanh => hên quá nhưng mà ... em mới đi về nè => :( huhu. Vậy là Đi lễ => về an mì gõ => ngủ... hết

Mai Cồ
26-12-2012, 08:30 PM
Cảm ơn Chúa đã ban cho con một ngày Giáng Sinh vui tươi bên bạn bè và người thân yêu.

Pham Du
26-12-2012, 09:03 PM
Giáng sinh nghe mọi người kẻchuyện đi chơi nhìn mà thèm ... còn em thì tối 24 lủi thủi 1 mình đi lễ kèm thêm cái mày hình trong người ...lễ xong đi quanh quẩn khu nhà thờ Tân phú chụp vài cái hang đá ... rồi về ..
ĐÊM 24 nằm 1 mình ko ngủ được lại ra đường lang thang ..kết cục ngày 25 ngủ tý bì

Bông Hoa Nhỏ
27-12-2012, 08:57 AM
Hôm nay mới có dịp ngồi lại chia sẻ về giáng sinh của mình cho cả nhà nghe
Giáng Sinh của mình thì lại rất nhẹ nhàng đơn sơ không hoàng tráng nhưng ấm cúng lắm
Ngày 24/12 sáng sớm nhận được điện thoại chúc mừng của anh All trong lòng thấy vui lắm
Tối lủi thủi đi lễ vọng có một mình,sau lễ về nghỉ ngơi đúng hơn 12h đêm mới đi ngủ,nhận được tin nhắn ACE trong diễn đàn chúc mừng
Ngày 25/12 ngủ nướng và đi làm trể,chiều tối lại đi lễ cũng một mình,sau đó đi dạo từng khu phố xóm đạo chụp hình hang đá,viếng hang đá Chúa Hài Đồng,
Giáng sinh của mình là vậy đó không tiệc tùng gì chỉ một bữa cơm bình thường họp mặt gia đình và lắng nghe những bản nhạc thánh ca giáng sinh.