PDA

View Full Version : ĐỔI MỚI



Tin Yêu Ca
30-12-2012, 09:13 AM
http://nt8.upanh.com/b1.s35.d2/ffd104766d631e3a2bb58edb34f75ca7_52159148.chuathan hthan.jpg
Có một bài hát Giáo lý mình rất thích:

"Mặc áo xanh rồi mặc áo đỏ. Mặc áo nọ rồi mặc áo kia. Nhưng em tin rằng em đẹp nhất, khi em mặc lấy Đức Kitô" (...)
Và cũng thú vị, khi mỗi lần nhìn bà xã thay áo cho em bé và nghêu ngao hát.

Đẹp nhất khi mặc lấy Đức Kitô. Vậy, "áo" của Đức Kitô là áo gì nhỉ?

Diễn Đàn của chúng ta đang có sự đổi mới, và đặc biệt hơn, đang mời gọi mọi người cộng góp để xây dựng Diễn Đàn này, thiết nghĩ có vài cảm nhận và chia sẻ đến cả nhà.

Bấy lâu nay, người ta đã quá quen thuộc với cụm từ "đổi mới - canh tân".

Người ta đổi mới cái xe, chiếc điện thoại, hoặc xây cái nhà...: đang chạy wave Tàu, đổi mới cái xe tay ga "e bờ lách" cho nó oách với thiên hạ. Đang xài cái điện thoại "cùi bắp", đổi mới cái điện thoại của "ếp bồ" cho nó sành điệu. Nhà cửa cũng xây mới, đổi màu gạch, lát lại nền... Thế là đổi mới rồi đấy.

Xong rồi thì đi canh tân: cái mũi tẹt canh tân cho nó cao lên; mắt một mí canh tân cho thành hai mí; khuôn mặt cũng canh tân sao cho nó "trái xoan", và đôi môi sao cho nó thành "môi trái tim". Khốn nỗi có khi thay vì mặt trái xoan, thì bị canh tân thành mặt... trái xoài và đôi môi thay vì trái tim thì thành ra... trái sim tím bầm và sưng vếu.

Ấy là cá nhân thôi nhé, còn đời sống xã hội, người ta cũng đổi mới, canh tân khủng khiếp.

Đổi mới, canh tân giáo dục, từ việc ngày học một buổi thành ngày học ba buổi. Mùa hè thay vì nghỉ ba tháng thì nay "thôi quên đi nhé", lo mà học...

Y tế cũng thế mà canh tân đổi mới. Từ đầu tháng 10 năm 2012, viện phí tăng tới 80%, chưa kể những thứ khác cứ đổi mới đến chóng mặt, chỉ có... lương là vẫn thế!

Chưa hết, người ta còn đổi mới, tân trang vũ khí, súng ống, buồn tình đem ra "bằm" vào nhau loạn xạ, ầm ĩ cho nhân loại vui???

Canh tân, đổi mới như thế, không cần bàn cũng biết kết quả sẽ đi về đâu.

Trong tinh thần đổi mới, canh tân, xin mượn lời của Đức cố Hồng Y Fx. Nguyễn Văn Thuận viết trong cuốn Đường Hy Vọng.

"Canh tân đổi mới, không phải chỉ đổi nước mã bên ngoài, đổi một số nghi thức cho "ngoạn mục", đổi tên các ủy ban cho "kêu" hơn, đạp đổ cơ cấu cũ, dựng nên một số tổ chức mới, hội nghị, tuyên ngôn... Thánh Phaolô nói rõ: "Hãy cởi con người cũ, mặc lấy người mới là Chúa Giêsu" (365)

"Phải canh tân, đổi mới bao lâu? Đó là phải luôn khởi sự lại. Phải luôn tu chỉnh thêm. Đừng an nghỉ bao lâu con chưa tiến hơn hôm qua một bước trong sự hiệp nhất với Chúa. Con phải đinh ninh rằng, lúc con khởi sự đứng lại là con khởi sự thụt lui xuống dốc, là khởi sự cổ hủ" (640)

"Phải canh tân, đổi mới đến mức độ nào? Con phải canh tân đến mức độ sung mãn của Chúa Giêsu theo tinh thần thánh Phaolô. Nghĩa là đến độ mà không thể thêm gì vào trong con, và cũng không thể thấy bớt gì của con được, vì không còn gì của con nữa, nhưng mọi sự, đều thuộc về Chúa Giêsu" (641)

Và trên tất cả, hãy đổi mới theo chúc thư của Chúa Giêsu, đó là: YÊU THƯƠNG

Thương chúc mọi thành viên, tìm được chỗ đứng của mình nơi mái nhà này, trong bình an, ân sủng, tình yêu và sự trìu mến của mọi người.

Lan Anh
30-12-2012, 07:58 PM
http://nt8.upanh.com/b1.s35.d2/ffd104766d631e3a2bb58edb34f75ca7_52159148.chuathan hthan.jpg

Và trên tất cả, hãy đổi mới theo chúc thư của Chúa Giêsu, đó là: YÊU THƯƠNG



Năm cũ dần qua, những buồn vui trong năm cũng chưa vơi trong ký ức của từng thành viên.
Ước gì, trong năm mới, ngày mới với Canh Tân không chỉ là "Bình mới, rượu cũ" Nhưng sẽ thắm đượm Tình Yêu Thương, và chan hoà Niềm Vui giữa ACE trong tình Huynh Đệ.