PDA

View Full Version : Kết thúc - Khởi đầu



Tin Yêu Ca
31-12-2012, 08:19 PM
Vậy là cái ngày 21/12 đã trôi qua. Tận thế ư? Chỉ là tin đồn vớ vẩn từ sự hiểu lầm cái lịch của người Maya.

Và lại,

Vậy là cái ngày 31/12/2012 cũng sắp trôi qua. Chỉ còn vài giờ đồng hồ nữa (tính từ lúc Tin Yêu Ca viết bài này), nhân loại sẽ bước qua năm mới 2013.

Sẽ có gì khác biệt nhỉ?

À, sáng mai, ngày 01/1/2013, khi ánh mặt trời xiên qua cây xoài ngoài sân, ánh nắng thế nào cũng chiếu xiên qua khe cửa như mọi khi cho mà xem. Rồi ngày mai, mình sẽ được ngủ cả ngày vì không phải đi làm. Lý do rất... lịch sự là "nghỉ Tết Tây".

Ngày mai, chắc chắn sẽ là ngày hôm qua của ngày mốt, và là ngày thứ ba, sau ngày thứ hai và trước ngày thứ tư trong tuần...

Đêm nay, các đô thị lớn trên thế giới vui phải biết. Người ta sẽ thức, sẽ chờ đồng hồ đếm ngược. Người ta sẽ vui lắm, hân hoan lắm. Để chuẩn bị cho thời khắc vui vẻ này, người ta đã chuẩn bị rất nhiều thứ. Ví dụ như ở trung tâm thành phố New York nước Mỹ, người ta đã phải "tổng dợt" màn thả hoa giấy, kèm theo là việc người ta viết lên giấy những điều xui xẻo và tống khứ nó đi bằng cách ném nó vào thùng rác. Người người, nhà nhà ai cũng chuẩn bị cho mình những gì tốt nhất, và rồi cũng lại quẳng đi "một số thứ" vào giao thừa năm 2014. Chắc chắn thế, cứ chờ mà xem!

Nói thì nói thế, chứ gần 7 tỉ người trên hành tinh này đang hân hoan mừng đón năm mới, mình lại ngồi đây gõ mấy dòng này, xem ra ngược đời à. Ừ, thì ngược cũng được. Cái cảm giác thỉnh thoảng chạy ngược chiều gió, bơi ngược dòng nước nhiều khi cũng thú vị lắm lắm.

Có sự khác biệt rất lớn trong hai sự kiện của ngày 21/12 và 31/12

1. Ngày 21/12/2012

Ngày 21/12, mọi người sẽ ghi khắc đó là "ngày tận thế", dù rằng nó chẳng xảy ra như tiên đoán. Có điều, người ta đã nói vui rằng: Thế giới lo ngày tận thế muốn chết, còn Việt Nam đón ngày tận thế... vui như Tết! Hóa ra người Việt Nam lạc quan tếu nhất thế giới à? Chưa hẳn thế, bởi cứ nhìn số nến, nước phép được xếp cả đống trong các nhà thờ chờ được làm phép trước ngày 21/12 thì biết.

Nghĩ cũng lạ,ai cũng sợ sự kết thúc, sợ sự đổ vỡ, và bỗng nhiên, người ta chỉ lo cho cái bản thân mình. Và lạ hơn nữa, nếu số nến kia được đốt hết, và số nước phép kia được vẩy hết, thì không biết lấy gì mà đốt, lấy gì mà vẩy? Rồi không biết nhân loại chết hết, những người đạo đức đã "chuẩn bị khôn ngoan như 5 cô trinh nữ" kia sống với ai? Mỉa mai thật!

Mỉa mai, bởi sự kiện "ngày tận thể" diễn ra trong những ngày đầu của Năm Đức Tin!!!

2. Ngày 31/12/2012

Ngày 21/12 trôi qua bình an. Thở phào. Nhẹ nhõm.

Giờ nhìn lại những "sản phẩm tận thế" thấy lố bịch thật. Người ta nhiều ít thế nào chả lầm bầm: "Tiên sư cái lịch Maya!"

Ấy, chưa kể những kẻ xưa nay không tin có tận thế tha hồ mà sung sướng nhé: "Đấy, thấy chưa cái đám mê tín dị đoan. Bây giờ thì đã rõ nhé, chẳng có tận thế đâu, chỉ là vớ vẩn thôi. Nào, cứ sống thả cửa. Cứ tự do mà sống. Cứ hưởng thụ, cứ vui chơi thỏa thích đi nhé!"

Nhìn xem những giọng cười hả hê chiến thắng kia thì biết. Ừ, nó nói đúng đấy. Làm gì có tận thế.

vậy thì đêm nay, cũng là kết thúc, nhưng là khởi đầu cho một năm mới. Hãy vui đi! Hãy hưởng thụ đi. Hãy ăn, hãy uống và làm những thứ mà ngươi muốn đi!

-----

Thưa Bạn,

Tôi chỉ viết cách ngập ngừng như thế. Phần Bạn, chắc bạn cũng đồng cảm và cùng nghĩ suy với tôi, trước khi Bạn, tôi và nhân loại tiến vào một năm mới: 2013

thoitrangthanh
19-01-2013, 10:08 AM
Thật yên tâm khi có chúa bên cạnh che chở cho chúng ta.