PDA

View Full Version : Thân thương!



Lan Anh
02-01-2013, 03:57 AM
Lúc tay chân bận rộn thì đầu óc cũng lắm suy tư. Với nhiều dự định, và sẽ viết điều này, ghi lại điều nọ. Lúc thảnh thơi, cha mẹ ơi chữ nghĩa biến đằng nào! Chẳng biết viết gì, chẳng nhớ gì để viết. Sao kỳ dzậy ta?
Thôi thì thôi nhé, nhớ gì nói nấy vậy!

Hôm qua, lúc mọi người, và mọi nơi đang chuẩn bị chào Mừng Năm Mới. Thì nơi này, chúng tôi vừa Mừng Chúa Giáng Sinh nhân ngày Lễ Thánh Gia. Hi hi hi

Có gì lạ đâu! Vì nơi tôi sinh sống, chỉ là một thành phố nhỏ, buồn hiu hắt, quê mùa với người thích chốn phù hoa, rộn tiếng cười. "Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ" là đây.
Nhưng nơi này rất đổi dễ thương với đời hiu quạnh.
Nơi này, chưa đi đã về lại chốn cũ. Một tí Đà Lạt mộng mơ. Và một thoáng với sương mù...
Khi khổng, khi không tả cảnh chi dzậy nè. Có mắc cười không?

Ý tôi muốn nói, nơi này chúng tôi yêu ghê lắm cho dẫu chẳng có gì đáng yêu.
Ngày thiên hạ Mừng Chúa Giáng Sinh, chúng tôi buồn vô kể vì chẳng có tí ti không khí Noel. Đi lanh quanh nơi nào đấy để tìm nơi tham dự thánh lễ. Có gì buồn hơn?

Bao nhiêu năm qua, cũng là một quá trình để hình thành một thông lệ. Chúng tôi dành ngày này để qui tụ những người đồng cảnh ngộ. Sau thánh lễ cũng tiệc tùng, văn nghệ. Một sự kiện lớn trong năm của tất cả chúng tôi. Hic hic hic

Lớp đặc biệt của chúng tôi, bỗng nhiên thành ban văn nghệ. Cũng múa, hát đồng ca.
Cái đám trẻ của chúng tôi, ngộ ghê lắm! Có nhóc mới biết vài chữ cái, có đứa vừa bập bẹ đánh vần nhưng có thể đồng ca "Đêm Thánh Vô Cùng, Tiếng hát Thiên Thần..." nghe cũng xôm tụ, vui lắm!

Này nhé, mỗi Chúa Nhật hằng tuần các em đều hiện diện. Nên thời gian này, trước Noel khoảng vài tuần, giờ học là giờ tập hát.
Lớn, nhỏ, biết chữ hay chưa đều tập đọc như giờ luyện phát âm. Khi đã khá thì...cả lớp hát cùng CD. Thế là xong!

Nhóm chúng tôi nhỏ vậy chứ có ích ghê lắm!
Dịp lễ, tết cần đám trẻ vậy là tất cả cùng nhau diện Quốc Phục dâng nến, dâng hương.
Mỗi lần, nơi nơi mừng lễ này, lễ nọ. Chúng tôi những người buồn muôn thuở lại tìm thấy niềm vui trong đám trẻ.

Ước mong rằng, nơi nào đấy trên quê hương. Với những người trẻ đang hưởng được hạnh phúc xum vầy đừng bỏ phí.
Đừng vội tìm hạnh phúc vượt khỏi tầm tay, mà luôn chắt chiu những gì đang sở hữu.
Đừng như những người đã vụt bay những niềm hạnh phúc nhỏ nhoi lại níu kéo, kiếm tìm về những hồi ức xưa.

Thân chúc các bạn luôn tìm thấy niềm vui trong cuộc sống, trong công việc, trong học tập với tất cả niềm hưng phấn.
Xin cho năm mới dần qua với những hạnh phúc thật đơn sơ, dễ kiếm, dễ tìm. Và thật chân thành với tất cả những yêu thương, trong vòng tay êm ấm của mẹ cha, của bạn bè!
Xin cho ACE trong gia đình GTCG luôn tìm thấy những niềm vui , hạnh phúc trong tình huynh đệ.

Lan Anh

3T_thanhtuyen
02-01-2013, 07:14 PM
Thân chúc các bạn luôn tìm thấy niềm vui trong cuộc sống, trong công việc, trong học tập với tất cả niềm hưng phấn.
Xin cho năm mới dần qua với những hạnh phúc thật đơn sơ, dễ kiếm, dễ tìm. Và thật chân thành với tất cả những yêu thương, trong vòng tay êm ấm của mẹ cha, của bạn bè!
Xin cho ACE trong gia đình GTCG luôn tìm thấy những niềm vui , hạnh phúc trong tình huynh đệ.

Lan Anh

Bài viết dễ thương quá, con cảm ơn cô Lan Anh nhiều! Thương chúc Cô luôn dạt dào niềm vui, hạnh phúc bên gia đình. Nguyện xin Chúa tuôn đổ Hồng Phúc và Bình an trên gia đình Cô trong năm mới này....!

3T