PDA

View Full Version : Cám ơn "Năm Cũ"



Tin Yêu Ca
02-01-2013, 12:51 PM
http://nt9.upanh.com/b2.s33.d3/7ad501f495efa5a94af5106a5e06df45_52245319.megia.jp g

"Năm Cũ" ơi! Tạm biệt Bạn nhé!

Có thể ai đó "có mới nới cũ", nhưng tôi, tôi cám ơn Bạn vô cùng.

"Năm Cũ" ơi, Bạn biết không:

- Trong năm của Bạn, mình đã đón nhận biết bao Hồng Ân.
- Trong năm của Bạn, nỗi niềm lúc đầy lúc vơi.
- Trong năm của Bạn, có những nụ cười đấy, nhưng cũng có những giọt nước mắt lặng thầm.
- Trong năm của Bạn, có những lúc nắng Xuân rộn rã, cũng có lúc sầu Đông u buồn.
- Trong năm của Bạn, có những lúc hăng hái tung bay, cũng có những lúc mệt mỏi thất vọng...

"Năm Cũ" ơi. Bạn biết không:

- Trong năm của Bạn, tóc Cha thêm sợi bạc, và dáng Mẹ gầy hơn trước.
- Trong năm của Bạn, những lỗi lầm được thứ tha, và những món nợ tình thương chưa trả nổi.
- Trong năm của Bạn, có những dự tính chưa thực hiện được, và những ước mơ cứ mãi ở phía trước.
- Trong năm của Bạn, có những người đến trong đời tôi, và cũng có những người bỏ tôi mà đi.
- Trong năm của Bạn, tôi đã nói, đã viết, đã tụng ca biết bao lời của Thầy, nhưng sống và thực thi thì vẫn còn bỏ ngỏ...

"Năm Cũ" ơi. Bạn biết không:

- Trong năm của Bạn, có những món tiền cha mẹ chắt chiu gởi cho tôi ăn học, nhưng tôi đã phung phí vào những chuyển chẳng đâu vào đâu, cốt để cho bằng chúng bạn.
- Trong năm của Bạn, tôi đã làm những việc mà đáng lẽ ra, tôi không được phép làm.
- Trong năm của Bạn, sống chốn đô thị phồn hoa, tôi nhiều lần quên những lời cha mẹ căn dặn.
- Trong năm của Bạn, tôi đã làm cho biết bao người phiền lòng
- Trong năm của Bạn, tôi đã...

"Năm Cũ" ơi. Xin cám ơn Bạn, bởi nếu không nhìn lại Bạn, tôi sẽ chẳng thể tiến thêm một bước nào nữa trong "Năm Mới", với 360 ngày sẽ cũ mà thôi.

Cám ơn Bạn nhiều lắm. Năm Cũ ơi.