PDA

View Full Version : Cuối năm, coi chừng cái bao tử.



Tin Yêu Ca
02-01-2013, 04:45 PM
http://nt8.upanh.com/b2.s35.d4/26596caceb994a0a41b2b98367df4873_52251978.daubaotu .jpg

Dạo này, có nhiều người than đau bao tử. Bản thân mình cũng là người bị loét bao tử (đang trong giai đoạn chữa trị), nên có vài chia sẻ với cả nhà, mặc dù mình là bệnh nhân chứ không phải thầy thuốc.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến đau bao tử lắm. Đó là:

1. Tức:
Tức anh ách. Tức không làm gì được. Tức không nói ra được. Ra đá ghế, vào đá bàn... Ấy, đau bao tử đấy!

2. Giận:
Có nhiều nguyên nhân để giận lắm. Khổ nhất là giận người yêu, người cứ nôn nao, cồn cào. Chưa kể cái chuyện... nhịn ăn để trừng phạt người yêu. Dại hết chỗ nói. Và, ấy ấy, đau bao tử đấy.

3. Siêng:
Siêng đến độ nửa đêm rồi mà chưa chịu ngủ, riết rồi thành thói quen. Sáng sớm thì gà gật, nhét vội cái gì vào mồm quên cả nhai. Đến công ty gà gật. Đến trường gà gật. Gật riết cái bao tử nó gật theo. Ấy, đau bao tử đấy.

4. Ăn:
Cái chuyện ăn coi vậy chớ mà phức tạp. Công nhân, học sinh sinh viên, thuộc lòng câu "cơm hàng cháo chợ". Chậc chậc, tội nghiệp quá đi. Nhưng mà, hạn chế hoặc đừng ăn những thứ "dồi" (ặc, không phải dồi heo, dồi chó đâu nhá), mà là đậu hũ nhồi thịt, khổ qua nhồi thịt, cà chua nhồi thịt... Nói chung là những thứ người ta bằm bằm ra rồi nhét vào cái gì đó nấu cho mình ăn. Ấy ấy, đau bao tử đấy, vì những thứ đó, thôi, không dám tả.

5. Nhịn:
Ăn đã khổ, nhịn còn khổ hơn. Ăn uống không điều độ. Ăn lung tung lang tang. Ấy ấy, đau bao tử đấy.

Tuy không phải thầy thuốc, nhưng loét bao tử mới thương người đau dạ dày.

Khần cấp kính trình.

nguahoangtvt
03-01-2013, 09:32 AM
Tết xơi hết 3 xị đế! Ấy ấy, đau bao tử đấy. Lên công ty ngồi thừ từ sáng tới chiều! :D