PDA

View Full Version : Lời hay cho ngày mới



Tin Yêu Ca
05-01-2013, 06:49 AM
"Chúng ta nên thúc giục mình nhiều hơn nữa
mới phát hiện sinh lực tiềm ẩn bên trong.
Chúng ta rất ít khi thúc đẩy mình đi xuyên qua những lớp màn phủ mệt mỏi,
để khai thác những tiềm lực ẩn bên dưới.
Chỉ có việc thật sự thúc đẩy bản thân mình,
chúng ta mới có thể đạt được những kết quả đáng kinh ngạc".



(Trích trong cuốn "Câu chuyện nhỏ, đạo lý lớn". Tác giả: Nguyệt Hòa)

Tin Yêu Ca
07-01-2013, 08:04 PM
Lòng khoan dung làm cho cuộc sống đẹp hơn

"Nếu ai đánh má trái của bạn, thì bạn hãy đưa má phải ra cho anh ấy đánh tiếp".

Đây không phải là sự khiếp sợ hay nhượng bộ, mà là sự khoan dung mà Thầy Giêsu đã dạy.

Khoan dung là đức tính kiên cường, chứ không phải yếu mềm. Khoan dung là lùi để tiến.

Khoan dung có thể hóa giải những tranh chấp chất chứa trong lòng.

Khoan dung có thể khiến nhân tính trong sáng.

Khi chúng ta khoan dung với người khác, thì tất cả những mâu thuẫn cho dù chất chứa lâu năm trong lòng, cũng tiêu biến đi.

(Trích: "Câu chuyện nhỏ, đạo lý lớn". Tác giả: Nguyệt Hòa)

Tin Yêu Ca
08-01-2013, 08:01 PM
"Không biết cách khống chế tâm trạng của mình, nổi giận vô duyên vô cớ, thật ra những điều này đều là hệ quả của việc không được vun trồng từ sự khoan dung. Nếu biết khoan dung, tự nhiên trong lòng sẽ giảm được một phần căm phẫn có thể gây ra tổn thương cho người khác và cho chính bản thân mình"

(Trích trong cuốn "Câu chuyện nhỏ, đạo lý lớn". Tác giả: Nguyệt Hòa)

Mai Tín
16-01-2013, 07:53 PM
SỐNG ĐƠN GIẢN (*)


"Mỗi ngày chúng ta đều bận rộn và chúng ta có quá nhiều ham muốn, nhưng có thể không phải tất cả những điều này thực sự cần thiết trong cuộc đời chúng ta, nếu chúng ta cứ quay quắt với chúng, chúng ta sẽ bỏ qua những điều quan trọng trong cuộc đời mình.

Gánh nặng cuộc sống thường đè quá nặng lên vai nhưng chúng ta vẫn muốn ôm đồm tất cả.

Đối với người biết hưởng thụ cuộc sống, những thứ không cần thiết là những thứ dư thừa, họ sẽ không vác "bao tải ngốc nghếch" này trên vai. Cuộc sống phức tạp, nhưng cũng đơn giản. Nếu chúng ta tự làm khó mình, thì cuộc đời cũng làm khó chúng ta.

Chúng ta có thể làm cho cuộc sống trở nên đơn giản, đơn giản chứ không phải đơn điệu.

Giản đơn chính là học cách nắm bắt và từ bỏ".

("Câu chuyện nhỏ, đạo lý lớn". Tác giả: Nguyệt Hòa)
---------------
(*) Tựa đề do Mai Tín đặt