PDA

View Full Version : Ngẫu hứng về đêm



+_Ruou nho_+
11-01-2013, 10:31 PM
Suy tư...


Đêm nay lòng sao nhẹ nhàng quá
Bỏ hết việc toan nỗi lo xa
Để chìm say đắm vào tiếng nhạc
Âm vang thánh thót khúc tâm ca

Nào ai hiểu được tình trong mộng
Xa cách nghìn trùng mãi nhớ trông
Đêm ba mươi dạt qua nơi ấy
Nỗi nhớ niềm dâng trót quạnh lòng

Đêm nay cũng như bao đêm khác
Nhân ảnh tạt ngang dòng nghĩ suy
Vầng trăng thanh nhìn chưa tròn mấy
Át mặt người vô chỗ khuyết đầy...

Ruou nho

+_Ruou nho_+
02-02-2013, 12:15 AM
Hai vầng trăng

Trăng tròn lăn, lăn, lăn
giữa bầu trời cao xanh
Ước chi là mặt nước
Nhân đôi bóng nguyệt thanh

Hai vầng trăng lung linh
Một ảo và một thực
Trong đêm đen tối mực
Thực ngồi mơ nhớ ảo
Khẽ sóng nước nỡ nào
Xua tan thói mông lung...

Ruou nho

+_Ruou nho_+
20-02-2013, 11:45 PM
Kìa...!

...Trăng là bánh
Chén Thánh ở đâu ?
Trời là bàn tiệc
Rượu mây trôi

Người ơi dậy thôi
ngắm Thánh Thể
Xá chi đêm thâu
hoà tiếng ca

Như mùa đông năm ấy
Chẳng là
Cùng chung một nhịp đập
Tim thanh thản
Lòng chẳng gấp
Giấc ngủ bình yên.


Ruou nho

+_Ruou nho_+
27-02-2013, 10:15 PM
Sếu

Đàn sếu bay giữa vầng trăng
như đoàn lữ khách đường bằng đi qua
sa mạc trắng lúc tối xa
Coi chừng bọn cướp được đà cướp trăng.


Trăng lành

Trăng mờ trăng tỏ
Trăng dần hé ra
Trăng thương trăng nhớ
Trăng hớ lời em

Em đây chẳng thèm
Vầng trăng đêm khuyết
Em chỉ yêu tuyết
Bao trùm đêm mơ

Em thích làm thơ
Làm thơ con cóc
Để ngày khó nhọc
Trở thành ngày vui

Để mọi điều xui
Hoá lành cuộc sống.


Ruou nho

+_Ruou nho_+
07-03-2013, 09:57 PM
ĐÊM SUY TƯ


Đêm...
Miên man
Lang thang

Có người sang ngang
Trong cõi địa đàng
Có người thút thít
Cô nàng nghiêm chỉnh
Anh chàng lặng thinh
Tình vỡ bóng tình

Ngồi trông trước gió
Mùi hương nghe lạ
Ngỡ mùi sầu đông
Tôi đứng mà trông
Mà trông rạng sáng...


Ruou nho