PDA

View Full Version : Chùm thơ nghịch ngợm.



JB. Sĩ Trọng
13-01-2013, 08:13 PM
CẢM ƠN.

Cảm ơn mấy kẻ tình si,
Cùng tôi trò chuyện những khi vui buồn
Si tình bởi Đấng Yêu thương
Chính Ngài đã chọn con đường long đong
Ở trong sâu thẳm cõi lòng
Tình Ngài luôn gọi và mong trở về …



TỤI MÌNH.
( Tặng Mai Tín, Jade, anh All và JB.ST )

Tụi mình là một lũ điên,
Nhà thương thiếu chỗ chứa riêng tụi mình
Ở đời cứ sống ngông nghênh,
Tuyên xưng Đấng chịu khổ hình vì yêu .



HÁT RU.

Viết gì cho lạ cho hay
Mua vui trong gió, ngất ngây trong hồn
Ít người để ý mà thương,
Ta đi như kẻ lạc đường bơ vơ (!).

Chúa là khách trọ chòi thơ,
Còn con là kẻ ngẩn ngơ bên Ngài
Cùng nhau chia sẻ miệt mài,
Tháng năm vời vợi tình Ngài hát ru …


JB.Sĩ Trọng.

Mai Tín
14-01-2013, 03:10 PM
http://nu1.upanh.com/b2.s33.d1/8cfab41ccb3417aaf37d6b0aaf56da90_52564271.congai.j pg

Con kính chào Quý cha, Quý Dì
Ông JB. và Bà Honesty
Quý bác, chú, cậu, cô dì... vô cùng kính mến.

Ba của con tính "nhét" con vào mục "Huynh đệ thủ túc",
nhưng "tại" Ông JB. làm thơ tặng cho ba, nên con thích ở chỗ này cơ.
Hic, tại ba con chụp hình con bằng điện thoại, nên nhìn con... xanh lè.
Nhưng mà con hồng hào lắm đó nhoa!
Con được 3 tháng 16 ngày rồi.
Con rất khỏe mạnh và ngoan lắm.
Mọi người nhìn hình con và chúc lành cho con nha.
Cũng đừng quên chúc lành cho các bạn của con, cácn anh chị của con, các em của con nữa.
Con thương mến mọi người và kính chúc mọi người luôn sống trong ân sủng và bình an của Chúa Giêsu.

Con: Têrêxa Nguyễn Phúc Thanh Tâm

Mai Tín
15-01-2013, 10:44 AM
TỤI MÌNH.
( Tặng Mai Tín, Jade, anh All và JB.ST )

Tụi mình là một lũ điên,
Nhà thương thiếu chỗ chứa riêng tụi mình
Ở đời cứ sống ngông nghênh,
Tuyên xưng Đấng chịu khổ hình vì yêu .

JB.Sĩ Trọng.

Tứ nhân chung một cái chòi
Thơ tha thơ thần giữa đời hồn thơ...
... Mai kia râu tóc bạc phơ
Hồn thơ vẫn trẻ, dẫu mờ nhân gian...

An Vi
01-02-2013, 06:24 PM
Tứ nhân chung một cái chòi
Thơ tha thơ thần giữa đời hồn thơ...
... Mai kia râu tóc bạc phơ
Hồn thơ vẫn trẻ, dẫu mờ nhân gian...


Khổ đau rồi sẽ lụi tàn
Câu thơ ta vẫn ngút ngàn trời xanh
Tỏa lan nhân đức trọn lành
Cho yêu thương trĩu nặng cành hoa xuân..

+_Ruou nho_+
02-02-2013, 12:31 AM
KỂ CHUYỆN

Chúa ơi con mời Chúa sang chơi
Ba mẹ con đi công chuyện rồi
Kể chuyện dụ ngôn về nho trái
Biến bảy thành năm ngàn bánh thôi

:)
Ruou nho