PDA

View Full Version : Ngẫu hứng tứ tuyệt



JB. Sĩ Trọng
14-01-2013, 11:36 AM
Đôi mắt em.

Tôi thấy đôi mắt em mộng mị
Ru hồn trong lá mơ
Chiều đi qua thế kỷ
Rất đẹp và nên thơ .




Lê gót.(*)

Lê gót nhỏ anh tìm về lối nhỏ
Thị thành ơi phố cũ vắng buồn tênh
Mênh mông gió hồn anh như mở ngỏ
Châu ngọc nào sao như nước mắt em.

(*) Để nhớ về một người bạn tên là Lê thị Minh Châu.



JB.Sĩ Trọng.

JB. Sĩ Trọng
15-01-2013, 09:55 AM
CHÂN

Ngồi lâu đứng dậy cũng tê chân
Đi hết trần gian thấy vẫn gần
Quán trọ ven đường còn lấm bụi
Làng quê mộc mạc lại quen thân .



TOM(*)

Qúa nóng nên Tom tự cởi truồng
Không cần mặc áo, nhảy tứ phương
Nghịch đùa, nũng nịu, chơi không chán
Sớm tối vào ra, bạn mảnh vườn .

(*) Tên con chó gia đình JB đang nuôi.



SÓNG VỖ BỜ YÊU

Bờ yêu tôi ngày đêm sóng vỗ
Lời thầm thì tiếng gió trùng khơi
Em tôi đi suốt một đời,
Còn tôi đi suốt bên Người tôi yêu .


JB.Sĩ Trọng.

Mai Tín
15-01-2013, 07:07 PM
CHÂN

Ngồi lâu đứng dậy cũng tê chân
Đi hết trần gian thấy vẫn gần
Quán trọ ven đường còn lấm bụi
Làng quê mộc mạc lại quen thân .

JB.Sĩ Trọng.

Ngồi lâu đứng dậy cũng... ê mông
Mỏi vai, mỏi cổ, lại lưng cong
Bảng đen, phấn trắng bụi vương vấn
Bạc tóc thầy rồi. Trò biết không?

(Con tặng riêng thầy JB. Sĩ Trọng ạ)

JB. Sĩ Trọng
17-01-2013, 06:46 PM
RÓT LỆ

Trải thảm thơ ca rót lệ đời
Một chum tình ý đựng đầy vơi
Uống say thay rượu nồng lồng cảnh
Cho cả nhân gian vỗ mặt cười .




Khí phách thơ NGUYỄN TRÃI

Nguyễn Trãi viết “ Bình Ngô đại cáo”
Thị thành huyên náo bỗng ngừng im
Bích ngọc lầu son lay gió bão
Sơn(*) lâm rừng khí rộn lời chim .

(*) Để nhớ một người bạn tên là Nguyễn thị Bích Sơn,
hồi xưa thi chung phòng tại Hội đồng thi Ngưyễn Huệ.





Qua sông nên phải lụy đò
Đò khen sông rộng, khách lo trễ giờ
Đời người ít ngủ nhiều mơ
Mơ làm con sóng đưa thơ về nguồn .




TÌNH ĐẤT NƯỚC
( Tặng Họa sĩ Dân )

Về quê ăn trái thanh trà,
Vào Nam ăn bưởi,đậm đà sầu riêng
Mỗi vùng mỗi đặc sản riêng,
Nhưng tình đất nước : nỗi niềm thương chung.


JB.Sĩ Trọng.

Mai Tín
17-01-2013, 07:42 PM
http://nu2.upanh.com/b6.s33.d1/9cfff457ce0269c7c3a4fd886de745bb_52658742.thohay.j pg

Con rất thích bài thơ này. Thầy cho con họa lại nhé.

Paulus Nhusoen
17-01-2013, 07:57 PM
Thầy dạy hãy sống yêu thương
yêu Chúa, yêu người, yêu tha nhân
con đây một lòng nguyện theo thầy
yêu Chúa, yêu người như Thầy yêu!

Mai Tín
17-01-2013, 08:44 PM
TÌNH ĐẤT NƯỚC


Về quê ăn trái thanh trà,
Vào Nam ăn bưởi,đậm đà sầu riêng
Mỗi vùng mỗi đặc sản riêng,
Nhưng tình đất nước : nỗi niềm thương chung.

JB.Sĩ Trọng.

Đất nước nỗi niềm thương chung
"Bầu ơi thương lấy bí cùng" bầu ơi!
Quê hương tiếng Mẹ ru hời
"Con ơi hãy sống cho đời thương yêu".

JB. Sĩ Trọng
18-01-2013, 08:07 PM
Một số bài thơ Tên, gởi tặng : Rượu nho, Chồi non, Thánh Thư và Phù thủy nhỏ.


RƯỢU NHO

Rượu nho chưa uống đã nồng say
Chút cảm tình riêng đủ dâng đầy
Chia sẻ tâm tình thơ với nhạc
Có vài ý tưởng lạ hay hay .



CHỒI

Cây chồi mọc chốn cheo leo
Trông xem thế đứng thác đèo chênh vênh
Vực sâu vách đá gập ghềnh
Ngày đêm mưa nắng lênh đênh phận người.



TIẾNG VỌNG

Hoàng hôn dệt lụa cõi trời xa
Trọng vọng hương thơm gởi quê nhà
Thánh thót vàng oanh khoe tiếng hót
Thư lòng vang mãi tháng ngày qua .



TÌM

Tặng hoa hay phải tặng quà?
Phù vân bão gió đi qua núi đời
Thủy triều sóng vỗ bờ đôi,
Nhỏ nhoi hạt cát riêng tôi kiếm tìm.


JB.Sĩ Trọng

+_Ruou nho_+
18-01-2013, 11:36 PM
TÌM

Tặng hoa hay phải tặng quà?
Phù vân bão gió đi qua núi đời
Thủy triều sóng vỗ bờ đôi,
Nhỏ nhoi hạt cát riêng tôi kiếm tìm.

Hic " nhỏ nhoi hạt cát riêng tôi kiếm tìm" thật là ý nghĩa quá,

Cát

Thật tình mà nói chẳng im
Là sóng ru vỗ xô tim vào lòng
Ý sóng cát có hiểu không ?
Nghĩa chưa cắt đã bụi hồng phớt ngang.

Ruou nho

JB. Sĩ Trọng
20-01-2013, 10:21 AM
@ Rượu nho

Thật tình mà nói cũng hay hay
Chút cảm tình riêng đủ dâng đầy
Cũng quí hơn vàng hơn điện ngọc
Vui lòng kỉ niệm(*) đã đắp xây .

(*) Kỉ niệm là những bài viết, những chia sẻ thơ văn qua Diễn đàn.

Honesty
20-01-2013, 10:32 AM
Thân thương tặng ViếtThanh-Mai Tín và Thánh Thư nhân dịp xuân về.
Xuân

Viết một vần thơ gởi tặng em,
Thanh âm thoang thoảng - gió bên thềm...
Mai vàng chớm nụ Xuân như ý,
Tín nghĩa đong đầy- vạn phúc thêm !

Tâm

Thánh thiện thân tâm giữa thế trần,
Thư minh cốt cách chốn ba vân.
Hoàng trần phong vũ - tâm bất biến!
Trọng Đạo, theo Thầy luyện đức nhân.

Honesty (20.1.2013)

JB. Sĩ Trọng
22-01-2013, 03:12 PM
ƯỚC VỌNG
( Mến tặng cháu Nguyễn Phúc Thanh Tâm )

Nguyễn bố vui vầy với Nguyễn con(*)
Phúc lộc giờ đây được vẹn tròn
Thanh thoảng lời thơ chim báo mộng
Tâm tình dâng Chúa vượt thời gian !...

(*) Ý JB muốn nói về hai bố con anh Mai Tín.

JB. Sĩ Trọng
26-01-2013, 09:53 PM
TRUYỀN THỐNG

Em về cắt nhánh mai vàng
Đơm hoa ngày Tết nồng nàn hương Xuân
Người xa vui với người gần
Mua mua sắm sắm tặng dâng ông bà .



NHỚ

Nắng đổ nghiêng về nẻo phố mơ
Người đi khuân khuất bóng xa mờ
Tìm trong nhung nhớ niềm thương cảm
Mong đợi đong đầy bao ý thơ …



ĐỐI DIỆN

Cho em chiếc áo lụa hồng
Mặc ra phố chợ người đông ngắm nhìn
Trở về trong cõi lặng im
Gương soi đối diện em nhìn chính em .



ĐIỀU KHÓ BIẾT TRƯỚC(*)

“Thương người như thể thương thân”
Thương nhau như thể được gần bên nhau
Ở đời kẻ trước người sau,
Tử sinh, sinh tử : biết đâu mà dò …

(*) Viết khi nghe tin báo Cha Giuse Phạm ngọc Tuyến qua đời.


JB.Sĩ Trọng

JB. Sĩ Trọng
01-02-2013, 09:45 AM
QUẠNH HIU

Ngồi đẩy ngồi đây dưới bóng chiều
Ngắm nhìn hoa cỏ lá liêu xiêu
Vườn nhà vắng vẻ khách không đến
Dăm đứa học trò thật đáng yêu !


THOÁNG QUA

Đổ nắng nghiêng về phố xá xa
Thị thành như có bóng ai qua
Hồng vươn tay duỗi, vườn ai tím
Nhung(*) gấm thời nay kém lụa là .

(*)Để nhớ Đõ thị Hồng Nhung- học trò của tôi.


Nhớ THỪA LƯU

Sắp mưa rồi đó em ơi
Mây đen che phủ chân trời xa xa
Gío vương tóc rối vườn cà
Đoàn tàu xình xịch băng qua núi đồi.


THANH ĐẠM

Nguyễn Du viết Kiều thức trắng đêm
Thị rụng trên cao xuống bậc thềm
Trúc mọc bờ ao khao khát nắng
Duyên(*) thầm trăng gió, võng ru êm .

(*) Để nhớ Đại văn hào Nguyễn Du và Nguyễn thị Trúc Duyên-học trò của tôi .



PHỐ NÚI(*)

Chiều nay gió lộng về trên phố
Đùa tóc em bay ngược gió đời
Nhìn dáng mẹ thân trần đóng khố
Lưng nặng gùi thay võng cõng ru nôi.

(*) Nhớ về Bảo Lộc.


JB.Sĩ Trọng.

+_Ruou nho_+
02-02-2013, 12:23 AM
PHỐ NÚI(*)

Chiều nay gió lộng về trên phố
Đùa tóc em bay ngược gió đời
Nhìn dáng mẹ thân trần đóng khố
Lưng nặng gùi thay võng cõng ru nôi.


XÓM ĐỒNG BẰNG

Chiều nay cũng gió lộng trên phố
Tóc ngắn bay bay giữa bầu trời
Dáng cha tay vẫn nặng trang giấy
Đầu điểm bạc nụ cười vẫn nở trên môi.

Ruou nho.

JB. Sĩ Trọng
05-02-2013, 09:28 AM
CẢM ƠN EM

Xóm đồng bằng nghe sao thấy lạ
Ngày cuối năm cũng giống ngày thường
Cảm ơn em, lời thơ đẹp quá
Bóng hình Cha rất đỗi thân thương .


JB.Sĩ Trọng.

JB. Sĩ Trọng
10-02-2013, 08:57 PM
MÊ TÍN

Giống rồng không có ở trên đời
Sao quá tin vào để luận soi ?
Nếu thực có chăng loài quỹ dữ(*)
Tha hồ mà sợ chuyện rủi xui !

(*) ( x Kh 12,3-4 ; 12,9 và 12,17-18 )


LOÀI RẮN

Rắn là cái thứ chi chi ?
Mà trong năm mới muốn suy muốn bàn
Rắn rồng ở cõi thế gian,
Thiên văn địa lý chẳng quan hệ gì .(*)

(*) Quan niệm riêng của JB.


PHÚC

Ăn chay tàu hủ thịt dồn(*)
Ý lành tâm thiện còn hơn ở chùa
Nhà thờ cũng phải chịu thua,
Phúc ai sống biết sẻ chia người nghèo!

(*) Lấy ý câu thoại của một vở hài kịch: “Ăn chay nhưng mà ăn tàu hủ dồn thịt”.


TRÀO LỘNG

“Chim khôn kêu tiếng lảnh lang,
Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe”
Ở đời nhiều kẻ thích khoe,
Khoe mình tốt xấu rồi nhe răng cười !



NHÀ GIÁO MỪNG TUỔI NHAU

Học trò tóc đã bạc phơ
Thầy cô lớn tuổi cũng chưa qua đời
Gặp nhau vui vẻ tươi cười,
Chúc mừng năm mới, tình người thủy chung.


JB.Sĩ Trọng.

JB. Sĩ Trọng
20-02-2013, 10:08 AM
Gởi MƯA HUẾ

Kẻ tha hương trót thương xứ Huế
Vẫn mộng mơ như kẻ ở gần
Càng yêu Chúa càng thêm nhớ mẹ
Sông Hương mình, đẹp vẻ ngàn năm …


DẪU

Đi trong vội vã mỗi chiều,
Hồn mang nhung nhớ và nhiều xót xa
Thời gian lặng lẽ trôi qua,
Tình người xứ Huế dẫu xa vẫn gần .



Cảm thức MÙA CHAY

Mùa Chay, con giữ luật tịnh chay
Bác ái, khiêm nhu để giống Thầy
Và giữ tâm hồn mình thanh sạch
Xức tro, đầu bạc tựa mây bay .


JB.Sĩ Trọng.

moonlight_7210
20-02-2013, 03:42 PM
Bài thơ Tên (http://hoiban.com) thật hay, cảm ơn bạn nhiều nhé

+_Ruou nho_+
20-02-2013, 10:42 PM
Cảm thức MÙA CHAY

Mùa Chay, con giữ luật tịnh chay
Bác ái, khiêm nhu để giống Thầy
Và giữ tâm hồn mình thanh sạch
Xức tro, đầu bạc tựa mây bay .Xức tro, đầu bạc tựa mây bay
Hạt tro gợi nhớ nguồn thân đây
Ôi sao đầu mình nhiều bụi thế !
Bụi phấn, bụi tro thoả đời này.

( Tặng thầy JB. Sĩ Trọng )

Ruou nho

JB. Sĩ Trọng
21-02-2013, 10:32 PM
VẬN THƠ

Trên đầu bụi phấn quấn bụi tro
Tóc bạc từng đi khắp hải hồ
Một thuở hồng hoang thôi đã hết
Bây giờ trăng gió bó vận thơ .



PHỐ ĐÊM

Đêm nghiêng xuống phố đổ dài
Một mình ngồi ngắm trăng cài giữa khuya
Sương đêm trút xuống vỉa hè,
Đèn đêm vàng vọt lắng nghe tiếng đời .


JB.Sĩ Trọng.

JB. Sĩ Trọng
25-02-2013, 10:31 AM
TƯỞNG TƯỢNG

Ta cứ tưởng ngàn mây lơ lững
Khi bay đi là đã hết rồi
Không phải thế, có lúc mây đứng
Trên đỉnh đồi nhìn ngắm ta thôi .



THỨC GƯỢNG

Biết bao người ngủ quên nên muỗi cắn
Tỉnh dậy rồi mới thấy thấm đau thân
Không ngủ được, đêm dài theo cay đắng
Tương lai xa mà cứ tưởng như gần.



ĐỜI THỰC

Cũng có lúc chúng ta - người vô của,
Mưa thời gian phủ bụi xuống lưng trần
Cứ mơ tưởng làm Ngọc Hân Công Chúa
Lại trở về trên gác trọ bình dân .


* “Con người sinh ra trần truồng, trở về cũng trần truồng.
Phù hoa, phù hoa, mọi sự đều là phù hoa.Chỉ có thờ phượng Thiên Chúa là không phù hoa.”




NHỚ

Đi xa nhớ “má với cằm”(*)
Về quê ăn Tết nhớ thăm xóm giềng
Bạn bè vui vẻ hồn nhiên,
Làm người dân Việt không quên nghĩa tình.

(*) “Má với cằm” là “mắm với cà”, từ ngữ cô Lan Anh sử dụng trong bài chia sẻ ở box “Gia đình và cuộc sống”.


Nhớ lại THỜI BAO CẤP

Thuở thầy giáo tháo giầy rao bán
Giờ đây nghĩ lại thấy mà thương
Giáo chức dứt cháo còn chưa chán
Vướng phải thêm trăm chuyện đời thường.


JB.Sĩ Trọng.

JB. Sĩ Trọng
06-03-2013, 10:25 PM
NGẪU HỨNG

Đoản thi đi thoảng một trời thơ
Vắng mặt Duy An quá bất ngờ
Sĩ Trọng JB chơi tứ tuyệt,
Một trò ngẫu hứng dệt niềm mơ .


THAO THỨC

Hỡi đất nước ngàn năm trôi quạnh quẽ,
Trong mơ chiều nhìn lại thuở vàng son
Các vua chúa đi vào giấc ngủ khỏe,
Còn đàn con thao thức nghĩa vuông tròn ?


THOÁNG

Vẫn cứ thích: Trăng mờ, đêm xuống phố
Để ngắm nhìn lãng mạn của thành đô
Đêm hiu quạnh, ta chìm trong nỗi nhớ
Mắt long lanh: Trong thoáng gợn mong chờ.


TÂM THƯ BÌNH DỊ

Ngàn năm cầm bút viết thơ ca
Dâng tặng Người đi khắp hải hà
Một bóng đò nghiêng trôi chệnh choạng
Sông hiền nắng lạ(*), sóng gần xa .

(*) Tựa một bài thơ JB gởi đăng trên DĐ này.




TỰ DO

Tự do sao cứ mãi kiếm tìm ?
Giàu có thâm sơn khó ngủ yên
Trong núi trời trăng luôn tự đến
Bên trời mây nổi chẳng ngừng im(*).

(*) Lấy ý từ câu : “Sơn giang nhật nguyệt tự lai khứ,
Thiên tế phù vân vô thị phi”


JB.Sĩ Trọng.

Mai Tín
06-03-2013, 10:39 PM
TỰ DO

Tự do sao cứ mãi kiếm tìm ?
Giàu có thâm sơn khó ngủ yên
Trong núi trời trăng luôn tự đến
Bên trời mây nỗi chẳng ngừng im(*).

(*) Lấy ý từ câu : “Sơn giang nhật nguyệt tự lai khứ,
Thiên tế phù vân vô thị phi”


JB.Sĩ Trọng.

Một thân, một cõi, một âm thơ
Ý tứ lượn bay, hứng bất ngờ
Sĩ Trọng ứng khẩu, khua bàn phím
Diễn đàn vui thú, thấy tự do.

(Con hí hoáy tí vậy. Kính tặng thầy đấy ạ)

An Vi
07-03-2013, 11:04 AM


Nơi đây một cõi những hồn thơ
Tình Chúa bao la vẫn đón chờ
Yêu mến anh em, ta vung bút
Bắt đầu kết chặt những sợi tơ...(*)

(*): có bài hát tên : Tình là sợi tơ...

JB. Sĩ Trọng
07-03-2013, 08:36 PM
MỜI BẠN THƠ

Nơi này bát ngát và tự do,
Mời đến cùng nhau dệt ý thơ
Nét đẹp trăng thanh, làn gió mát
Tâm tư, tình cảm, những mộng mơ...


JB.Sĩ Trọng.

+_Ruou nho_+
07-03-2013, 09:48 PM
Thơ và thực

Cảm ơn những con người đầy thơ
Cám cảnh đời chút nét bâng quơ
Chia sẻ nghệ thuật cuối ngày nhọc
Thực tế cùng thơ, chẳng phải mơ.

Ruou nho

JB. Sĩ Trọng
09-03-2013, 04:15 PM
@ AN VY

Nơi đây rộn rã những hồn thơ,
Tình Chúa bao la mãi mong chờ
Yêu mến bên nhau cùng chia sẻ,
“Bắt đầu kết chặt những sợi tơ…”(*)

(*) Thơ của An Vi.




NỘI DUNG

Nơi này bát ngát và tự do,
Không giới hạn chi với chủ đề
Vung bút tùy thích, tùy cảm hứng
Ý thơ thêm thú vị bất ngờ .


MỜI KẾT BẠN

Nơi này bát ngát và tự do,
Mời đến tham gia để huấn trò
Có nghịch, có vui đời dễ sống
Hơn là khép kín với co ro .


JB.Sĩ Trọng.

+_Ruou nho_+
10-03-2013, 07:33 PM
MỜI KẾT BẠN

Nơi này bát ngát và tự do,
Mời đến tham gia để huấn trò
Có nghịch, có vui đời dễ sống
Hơn là khép kín với co ro .


JB.Sĩ Trọng.


Nơi này bát ngát và tự do
Lướt tay chạm phím bám dòng thơ
Bên cạnh mẹ khâu con chiếc áo
- "Đường chỉ xong rồi thơ xong chưa" ?

Ruou nho

JB. Sĩ Trọng
11-03-2013, 09:12 AM
QUAY VỀ(*)

Hãy trỗi dậy, mau về với Cha
Như người con thứ bỏ đi xa
Trong cơn đói khát quay tìm lại
Được gặp Cha yêu : Lượng hải hà.

(*) Nhân đọc chuyện “Đứa con hoang đàng” của Tin Mừng
Luca 15, 11-32.( CN4 Mùa Chay ), sách dịch mới ngày
nay lấy tựa là “Người Cha nhân hậu”.


TỔ QUỐC TÔI

Tổ quốc tôi dải đất hình chữ S
Là tên tôi, là máu thịt của tôi
Lòng yêu nước làm sao tôi nói hết
Tiếng ru hời từ thuở được nằm nôi.


THỊ CẢM LẠ

Gặp Ngài trên đảo Bát-mô
Không đèn không nến vi vô võ vàng
Đêm về chập choạng ánh trăng,
Hát vui ngày hội như rằm quê xa .


JB.Sĩ Trọng.

JB. Sĩ Trọng
27-03-2013, 04:35 PM
Thực tế bắt gặp, cùng những suy tư :


ĐỨA BÉ MUA RƯỢU

Đứa bé cầm chai đi mua rượu,
Để cha mình uống với bạn thân
Nó cũng hiểu là chưa tới tuổi,
Mà hơi men đã tiến lại gần .


HOANG TÀN

Nơi này mình đến năm xưa,
Giờ đây cỏ ngập, cây thưa mấy hàng
Building, biệt thự nằm ngang
Công trình xây dựng dở dang, vắng người.



LỜI KẺ NGỦ QUÊN.

Ta nằm trong cổ quan tài,
Mà ta không biết ta ngày Phục sinh
Đến khi Chúa gọi giật mình,
Thân ta rả rệu, hồn kinh khiếp hồn .



NHÀ QUÊ

Trong nhà : chó nằm ngủ, chủ nằm ngó
Khách đến, không ai mách bảo giùm
Ngoài sân gà vịt lông nhông,
Võng tre kẻo kẹt, giấc nồng gió ru .



CHỨNG TÍCH

Đi ngược thời gian tìm lịch sử
Đầu lâu, xương cốt đã lụi tàn
Còn lại đạn bom và gươm giáo,
Cổ thành lũ chuột đục băng ngang.


JB.Sĩ Trọng.

Mai Tín
27-03-2013, 10:55 PM
CHỨNG TÍCH[/B]

Đi ngược thời gian tìm lịch sử
Đầu lâu, xương cốt đã lụi tàn
Còn lại đạn bom và gươm giáo,
Cổ thành lũ chuột đục băng ngang.


JB.Sĩ Trọng.

Ngày hôm nay (27/3/2013), tự dưng Mai Tín kể cho "bà xã" nghe chuyện lịch sử "nạn đói năm 1945", kèm theo là những hình ảnh của nghệ sĩ Nguyễn An Ninh. Xót xa!
Đêm nay ngồi đọc thơ của thầy JB. tới bài "Chứng tích", thấy tim đau buốt. Nên:

Dẫu rằng lũ chuột đục băng ngang,
Sử kia, nhân loại vẫn cưu mang.
Trái tim nhân loại,đừng thử thách!
Sự thật hồn xưa, vẫn hiên ngang.

JB. Sĩ Trọng
04-04-2013, 02:45 PM
Mời cả nhà cùng đi du lịch với JB nhé :



ĐÀ LẠT

Đà Lạt những đêm trăng nở,
Rừng thông vi vút gió ngàn
Mặt hồ loang loang hơi thở,
Hương trăng thơm ngọt dịu dàng.



NHA TRANG

Trở lại Nha Trang thành phố biển,
Dấu chân xưa cát khỏa lấp rồi
Tìm lại hàng dương trơ gốc kiểng,
Hàng dừa lả tả dáng nghiêng soi .



LONG HẢI

Ngày nghe sóng vỗ rì rầm,
Đêm nghe biển hát vọng âm thanh buồn
Nhìn về mỏm đá Đồi dương,
Nhớ bao kỉ niệm mình thương một thời .



VŨNG TÀU

Đi lên núi Chúa(1) Thùy vân,
Mây hồng lơ lửng, dưới chân nắng vàng
Qua đài Đức Mẹ(2), lang thang
Khách hành hương đến dịu dàng hát kinh.

(1) Núi Tao phùng, nơi có tượng Chúa Kitô Vua( người ta thường gọi là núi Chúa ) nằm ở bãi sau Vũng tàu, trước mặt là đường Thùy vân chạy dài ven biển.
(2) Tượng đài Đức Mẹ bồng Chúa Hài Đồng ở Bãi Dâu, nằm phía bãi trước Vũng tàu.
Núi Chúa và đài Đức Mẹ là hai địa điểm hành hương quan trọng cho những ai đặt chân đến Vũng tàu.



MAĐAGUI

Lặng buồn thầm tưởng Tây Nguyên,
Trăng lên mờ ảo thiên nhiên núi rừng
Nhà sàn vọng tiếng tơ - rưng,
Réo rắc trong gió, rung cùng nhịp tim .


JB.Sĩ Trọng.

JB. Sĩ Trọng
09-05-2013, 10:30 AM
NỖI KHỔ

Ba Mẹ chúng tôi đã một thời,
Tê lòng chột dạ với em tôi
Thanh niên mới lớn thường hay phá,
Tuyền vẹn làm sao được phận người ?




Cùng thuyền xô cát Biển Đông,
Trường Sa dậy sóng, sông Hồng hát ru
Trăng lên nghiêng bóng mặt hồ,
Bờ xa vẫy gọi, sóng xô tim người .



JB.Sĩ Trọng.

3T_thanhtuyen
09-05-2013, 11:13 AM
TỎ LÒNG

Ba Mẹ thương con trọn tấm lòng
Tê tái nỗi buồn con không biết
Cảm tạ tình thương chẳng khi ngơi
Ơn sinh, dưỡng dục cao gấp bội
Thầy ơi! xin nghe theo mãi thôi
Trọng trách Ba Mẹ cao chất ngất
Sĩ, lẻ không bỏ, dành con thôi./.

*3T*

Phù thủy nhỏ
09-05-2013, 11:17 AM
THẦY

Tặng người tặng cả khối tình son
Thầy ơi sao yêu nhiều như thế
Sỹ tử muốn nên mà chưa trọn
Trọng tình trọng nghĩa học thầy thôi.

JB. Sĩ Trọng
09-05-2013, 05:39 PM
Vui quá ! Cảm ơn các bạn nhé !



YÊU CHÚA

" Tặng Người tặng cả khối tình son"
Tình cảm yêu thương ngập cõi hồn
Xin hãy yêu Người-Ngôi tuyệt đẹp,
Cho đời mãi mãi ngát hương thơm .


JB.Sĩ Trọng.

Mai Tín
10-05-2013, 04:03 PM
DÂNG THƠ
http://nw5.upanh.com/b3.s38.d3/972bd123598d7a51e37296f3a8d2daf2_55494315.dangtho. jpg (http://upanh.com/view/?id=9ri55pft9ac)
Mai Tín

Phù thủy nhỏ
11-05-2013, 02:19 AM
NHỚ CHA GIUSE

Đồng hồ đã điểm hai giờ
Nhà mình ai cũng lên giường ngủ ngon
Chỉ còn lại hai cha con
Cha say sưa đọc, còn con ngồi rình ^^

allihavetogive
11-05-2013, 07:34 AM
DU HÀNH

Lên giường làm chuyến du hành
Kim tiêm kề cổ, chiếu manh sẵn chờ
Đi vào thế giới hư vô...
Ước chi diện kiến "Anh Tô" một lần!

allihavetogive
12-05-2013, 06:08 AM
NHỚ

Nằm đây mà nhớ Agape...
Anh em khắp chốn tụ họp về
Chia sẻ bữa ăn, tình huynh đệ
Vui tươi, ấm áp khỏi phải chê!

JB. Sĩ Trọng
24-05-2013, 03:58 PM
NHỚ XƯA

Nhớ sao thành Huế những ngày xưa,
Khoác áo man-tô dạo vỉa hè
Ăn chén chè thưng ngồi tán gẫu,
Đếm mưa từng giọt rớt lưa thưa .



ĐÀ LẠT TƠ VƯƠNG

Bây giờ chỉ có em và tôi,
Đà Lạt tơ vương giữa núi đồi
Lặng lẽ thu mình trong sương khói
Mặt hồ tỏa ngát ánh trăng côi .



JB.Sĩ Trọng.

JB. Sĩ Trọng
25-05-2013, 04:03 PM
CẢM XÚC AGAPE

Nhớ sao những ánh mắt long lanh,
Được Chúa thương yêu, được chúc lành
Khắp chốn anh em về tụ họp,
Bạc đầu bên cạnh mái đầu xanh .


JB.Sĩ Trọng.

Mai Tín
27-05-2013, 08:01 PM
Ai là người anh em tôi?
Là ai? Tôi hỏi bên đời "là ai?"
Nhân gian buông tiếng thở dài,
bởi quên đi những lời Ngài dạy xưa...

Phù thủy nhỏ
29-05-2013, 10:44 PM
Mây.

Nắng vàng lung linh ta chẳng thiết
Mây bay ngang trời cứ nhớ nhung
Tình thơ rồi cũng vụt đi mất
Chẳng tiếc chẳng mơ chẳng đợi chờ!

Phù thủy nhỏ
10-06-2013, 11:19 PM
Vụt mất

Em hứng giọt nắng rớt vội vàng,
Chẳng kịp gom lại ngày đã tàn!
Chút tình nhỏ nhoi cũng vụt mất
Hững hờ người đi lệ ứa chan...

Duy-an
11-06-2013, 04:33 AM
Vụt mất

Em hứng giọt nắng rớt vội vàng,
Chẳng kịp gom lại ngày đã tàn!
Chút tình nhỏ nhoi cũng vụt mất
Hững hờ người đi lệ ứa chan...


ĐẮNG.

Trách giọt nắng kia quá vội vàng...
Tình nhỏ chưa gì đã vội tan!
Trách con gió chiều đi đâu mất?
Người khóc hay mưa? Mặn chứa chan???

Duy-an.

JB. Sĩ Trọng
11-06-2013, 02:43 PM
ĐỪNG

Đừng trách chi nhau hỡi bạn đời,
Vượt rào để gặp được trùng khơi
Thuyền đi góp mộng về e ấp,
Gío đến hôn thầm lên khóe môi .


JB.Sĩ Trọng.

An Vi
11-06-2013, 04:59 PM
TRÒ CHƠI

Ôi thật hay sao cái trò đời
Khéo trêu tớ lúc tớ chơi vơi
Mệt rồi, tớ nghỉ không chơi nữa
Để tớ vui rồi, lại lả lơi...

Mai Tín
12-06-2013, 09:29 AM
TRÒ ĐỜI

Khen ai khéo tạo cái trò chơi
Lả lơi vui thú giữa cuộc đời.
Ai kia quá độ hay nhăng nhố,
Trò chơi bỗng chốc hóa "trò đời".

JB. Sĩ Trọng
12-06-2013, 10:38 AM
NGỠ.

Tình vẫn còn đây, giữa chòi thơ...
Như nhớ như mong như đợi chờ!
Cuộc sống hoen mờ tình nhân ái.
Đời là thực thực, ngỡ mơ mơ...!

Duy-an.



NHẮN

Bạn hỡi,bao giờ hết nhớ mong ?
Chòi thơ nhân ái vẫn sáng trong
Không mờ đâu nhé, tình trong Chúa
Đời thực luôn mơ chốn vĩnh hằng .



JB.Sĩ Trọng.

JB. Sĩ Trọng
15-06-2013, 08:07 AM
Gởi Terexa THÙY DƯƠNG

Thùy Dương cát trắng một miền thơ
Biển hát ru êm, sóng vỗ bờ
Xứ Nghệ quê mình xa quá nhỉ,
Xuân Kiều, Nghi Lộc ở nơi mô ?


JB.Sĩ Trọng.

Phù thủy nhỏ
17-06-2013, 02:52 AM
Huyền Tâm

Tâm tình gửi gió gửi mây
Hồn quê đâu mất, đong đầy nhớ thương
Huyền thoại nơi chốn mù sương
Diệu kỳ nỗi nhớ muôn phương vẫn còn.

P/s: nhớ kỳ Nối kết yêu thương :)

JB. Sĩ Trọng
20-06-2013, 06:51 PM
HUYỀN DIỆU

Ngày có khi nắng gắt,
Đêm mưa lại kéo dài
Cứ mong trời mau sáng,
Mặt trời hôn mắt ai ?


JB.Sĩ Trọng.

JB. Sĩ Trọng
16-07-2013, 02:34 PM
PHỐ THƠ

Tôi vẫn viết bài cho phố thơ,
Để box khỏi đóng bụi hoen mờ
Để hương tình ái ngây ngất đến
Cho mộng tràn về trong cõi mơ .


3 NĂM

Ba năm rồi em có biết không ?
Kể từ khi đôi má ửng hồng
Em e thẹn bên tà áo trắng,
Nón nghiêng vành dưới nắng mênh mông.


CAFÉ THÁNH CA

Cà phê không đếm giọt trong đêm,
Mà chỉ đậm thêm tiếng nhạc nền
Câu hát lời ca say tình Chúa,
Hòa cùng cảm xúc anh và em .


JB.Sĩ Trọng.

sonlamkp
17-07-2013, 10:27 AM
Con xin phép mượn ý của Thầy JB để tiếp tục:

Tình Cha chói ngời tâm can,
Thắp lên khúc ca cuộc đời,
Hồn ai rối bời bất an,
Bên Cha bình an hoan lạc,

Cùng Cafe Thánh Ca huynh đệ,
Đong đầy thương mến tình người,
Nơi nơi tiếng cười rộn rã,
Giêsu ấy vồn vã bên con.


,

JB. Sĩ Trọng
18-07-2013, 05:28 PM
KIẾM CA

Mến mến thương thương giữa đất trời
Tặng Người, tôi tặng cả tình tôi
Kiếm gác chờ thời thay đổi vận,
Ca lời chúc tụng Chúa Ba Ngôi .


BÔNG HOA NHỎ

Bông hoa nhỏ nhưng hương không nhỏ
Tỏa ngát bay say đắm hồn người
Ơn Chúa đến ngàn năm sáng tỏ,
Cho cuộc đời thêm mãi xinh tươi .


JB.Sĩ Trọng.

JB. Sĩ Trọng
20-07-2013, 08:08 PM
TERESA NHỎ BÉ

Tặng Người, tôi tặng cả tình tôi
Teresa! Thánh nữ đơn sơ, quá tuyệt vời
Nhỏ thảm hoa hồng mưa Ân phước,
Bé thơ mà thắm đượm Ơn Trời .


JB.Sĩ Trọng.

JB. Sĩ Trọng
22-07-2013, 04:56 PM
TOM NHÀ MÌNH

Chó gì mà nghịch quá đi thôi!
Nằm ngủ đưa chân chỉa lên trời
Miệng hở để thè ra chiếc lưỡi
Tỉnh bơ, chẳng sợ bị ai cười .


CÁT TRẮNG

Mến ai như mến một lời ru,
Tặng chút tâm tư chốn mịt mù
Cát phủ bờ xa nghe sóng vỗ,
Trắng đồi quê mẹ gió hoang vu.


HƯ THOẠI

Thường Duy hay nói với Thùy Dương
Cát mộng đêm đêm vỗ vô thường
Em chớ hiểu lầm tình biển cả
Mà hồn ôm nặng những vấn vương !


JB.Sĩ Trọng.

Bông Hoa Nhỏ
23-07-2013, 08:19 AM
Tuyệt vời quá Thầy JB Sĩ Trọng ơi ! Hôm nay vào lại topic này lại thấy tên nick của con vinh dự được Thầy làm tặng một bài thơ,hay quá Thầy ơi.Con cám ơn Thầy JB Sĩ Trọng rất nhiều ạ.Con chúc Thầy,Cô Khấn và Thánh Thư sức khỏe dồi dào và Tràn Đầy Ơn Chúa.Thế là con biết được ý nghĩa tên của mình qua bài thơ rồi.

JB. Sĩ Trọng
29-07-2013, 08:19 PM
TẶNG THƠ

Tặng thơ tôi viết cho Người,
Bông mây vời vợi giữa trời Ngàn thương(*)
Hoa lòng dệt lệ vấn vương,
Nhỏ vào trang viết những đường tơ rung .

(*)Tựa một bài thơ trong box “Tình Chúa trong con”.


VỀ LẠI CHỐN XƯA

Đường về Quảng Trị tới La Vang,
Đất cát nghiêng nghiêng mấy bóng tràm
Nơi ấy vườn xưa khoe sắc thắm,
Bây giờ để lại những đồi hoang .


NHỚ QUÊ

Hoàng hôn bất chợt gọi em về,
Anh nhớ hồn quê, nhớ chợ quê
Mấy năm xa cách lòng lưu luyến
Đất bụi gió nồng anh vẫn mê .


JB.Sĩ Trọng.

JB. Sĩ Trọng
04-08-2013, 04:45 PM
THÓI QUEN HƯỞNG THỤ

Lạnh bụng cho nên phải đắp mền,
Thói quen không thể để nằm yên
Dẫu thời tiết nóng không cần quạt,
Vẫn thấy rất cần chăn gối êm .


GIẢN ĐƠN

Giản dị đơn sơ, đời dễ sống
Không cần chăn gối cũng ngủ ngon
Hít thở không gian đầy gió lộng,
Bạn cùng cây cỏ với núi non .


SỐNG-HIỆN DIỆN

Khiêm tốn bao dung – chẳng nói nhiều,
Đơn sơ bình dị mới đáng yêu
Chia sẻ anh em – tình huynh đệ,
Cảm thông, lượng thứ biết bao điều .



JB.Sĩ Trọng.

Mai Tín
04-08-2013, 05:01 PM
THÓI QUEN HƯỞNG THỤ

Lạnh bụng cho nên phải đắp mền,
Thói quen không thể để nằm yên
Dẫu thời tiết nóng không cần quạt,
Vẫn thấy rất cần chăn gối êm .

JB.Sĩ Trọng.

(Thầy ơi, cho con ké tí nhá)

KHÓ NGỦ
Khó ngủ cho nên uống mật ong,
Đọc thêm một Chuỗi, thế là xong.
Chẳng biết mật ong hay lần chuỗi,
Giấc ngủ mau đến, chẳng phải mong

CÚP ĐIỆN
Cúp điện cho nên phải đốt đèn,
Có đèn mà đốt vẫn còn hên.
Nhớ xưa thiếu thốn đèn chẳng có,
Ống lon, dầu lửa ám khói đen.

NẰM MƠ
Đêm qua lúc ngủ, cháu nằm mơ,
Thấy cháu già nua tóc bơ phờ.
Vợ con nheo nhóc đầy một đống,
Giật mình tỉnh giấc, hóa ra mơ.

JB. Sĩ Trọng
12-10-2013, 09:08 AM
NGƯỜI MUA DIÊM

Tặng thơ ai biết đọc yêu thơ,
Người chớ buông câu nói hững hờ
Mua lấy ân tình đâu phải dễ,
Diêm lòng phật cháy lửa trong mơ .


LỬA TRONG MƠ

Diêm đâu hãy đốt lên đi ?
Để khơi ngọn lửa sử thi bập bùng
Gọi hồn các bậc anh hùng,
Đánh thức sông núi ngàn trùng ngủ quên !


NGHỊCH LÝ

Tổ quốc mình bao năm chinh chiến
“Mẹ vỗ tay reo mừng chiến tranh”(*)
Cái nghịch lý ngàn năm đau điếng,
Người xa quê tìm chốn đất lành !!!

(*) Lời nhạc Trịnh Công Sơn.


JB.Sĩ Trọng.

JB. Sĩ Trọng
17-10-2013, 04:56 PM
BỤNG ĐÓI

Sáng nay khi thức dậy
Thấy bụng đói cồn cào
Vì đêm qua không ngủ
Đắm mình vào chiêm bao.


ẢO THUẬT
( Tặng Jade )

Phóng dao tấm ván vẫn còn đau,
Chỉ thấy Mạc Can đứng tựa đầu
Chữ nghĩa khéo chơi trò ảo thuật,
Văn chương ai ngỡ chuyện về sau ?



LẪN LỘN

Cỏ lùng cùng lúa mọc chen nhau,
Thật khó để phân biệt loại nào !
Nếu nhổ cả hai cùng một lúc,
Không còn kho lẫm, bỏ vào đâu ?



TÌNH MỰC

Bực mình bình mực phải quăng đi,
Nóng nảy hư hao, chẳng lợi gì
Phía dưới đất hiền luôn đọng giọt,
Mới hay tình mực vẫn nguyên xi .



JB.Sĩ Trọng.

JB. Sĩ Trọng
15-01-2014, 04:17 PM
THƠ TRÁI MÙA

Dự tính cho thơ mọc trái mùa,
Bao giờ rút ruột nhả thơ ra
Ý hay thần nhạc bay trong gió,
Thơ mới bắt đầu cất tiếng ca .



LỠ DẠI

Đêm qua có kẻ ngủ ngon,
Kéo theo trăng gió cuộn tròn trong chăn
Nghĩ ra mới biết nhọc nhằn,
Rằng làm như thế chị Hằng không ưa !



MƯA SÀI GÒN

Mưa Sài gòn khác mưa tỉnh lẻ,
Người đi như cuộc diễu hành
Áo mưa đủ màu khoe sắc,
Mắt em ướt lệ long lanh .



KHẤT THỰC

Thầy tu đầu trọc dọc con đường,
Khất thực nào ai thấy để thương
Cung kính vài ba người Phật tử,
Kiếp này chưa đậm mấy phong sương!



JB.Sĩ Trọng.

An Vi
16-01-2014, 09:36 AM
THƠ TRÁI MÙA
Dự tính cho thơ mọc trái mùa,
Bao giờ rút ruột nhả thơ ra
Ý hay thần nhạc bay trong gió,
Thơ mới bắt đầu cất tiếng ca .


Cứ để chùm thơ nở trái mùa
Bao tiền cũng vẫn chẳng thể mua
Nhẹ thoảng hương bay dâng lên Chúa
Khúc nhạc ngân nga đợt gió lùa.

An Vi
16-01-2014, 09:51 AM
LỠ DẠI

Đêm qua có kẻ ngủ ngon,
Kéo theo trăng gió cuộn tròn trong chăn
Nghĩ ra mới biết nhọc nhằn,
Rằng làm như thế chị Hằng không ưa !

JB.Sĩ Trọng.

Đêm qua có kẻ... thật trẻ con
Cả tối ngồi yên ngắm trăng tròn
Mắt đen lay láy nhìn không chớp
Như đợi chờ trăng chúc ngủ ngon

An Vi
16-01-2014, 10:09 AM
MƯA SÀI GÒN

Mưa Sài gòn khác mưa tỉnh lẻ,
Người đi như cuộc diễu hành
Áo mưa đủ màu khoe sắc,
Mắt em ướt lệ long lanh .

JB.Sĩ Trọng.

Anh!
Em ở Sài Gòn
những ngày mưa
Chẳng thấy đồng xanh
Chẳng bóng dừa
Chẳng thấy đường làng mưa ướt đất
Em tìm
Tìm hoài...
Mà không thấy...
Quê mình
xa quá, những ngày xưa...

TerexaThuyDuong
16-01-2014, 10:13 AM
MƯA SÀI GÒN

Mưa Sài gòn khác mưa tỉnh lẻ,
Người đi như cuộc diễu hành
Áo mưa đủ màu khoe sắc,
Mắt em ướt lệ long lanh .




Dễ thương quá giọt mưa giữa trưa
Hiên nhà ai mình ghé lại trú mưa
Chỗ quá nhỏ hai mình ngồi sát lại
Tóc vô tình buông xõa vướng vai ai

An Vi
16-01-2014, 10:37 AM
KHẤT THỰC

Thầy tu đầu trọc dọc con đường,
Khất thực nào ai thấy để thương
Cung kính vài ba người Phật tử,
Kiếp này chưa đậm mấy phong sương!

JB.Sĩ Trọng.

Chầm chậm, dường như... đếm bước chân
Đếm cả phong sương cõi hồng trần
Khất thực, con đường xa xa tít
Kiếp người đi kiếm một chữ ân.

Mai Tín
17-01-2014, 09:20 PM
Chầm chậm, dường như... đếm bước chân
Đếm cả phong sương cõi hồng trần
Khất thực, con đường xa xa tít
Kiếp người đi kiếm một chữ ân.


Kiếp người đi kiếm một chữ ÂN,
Trần gian khắc khoải kiếp phong trần.
Đếm cõi thời gian nơi trần thế,
Tìm đâu cho được một chữ NHÂN?

Trung TTN
21-01-2014, 10:34 AM
Sài Gòn tiết trời chuyển sang đông
Trong màn sương lạnh thấy ấm lòng
Bạn bè ta đó quây quành lại
Một tách café nối ân tình
(sg 21/1/2014)

JB. Sĩ Trọng
22-01-2014, 03:57 PM
NĂM MỚI

Năm nào mới đến cũng mới thôi,
Còn chuyện năm qua, thế được rồi
Ngựa – ngọ, nguôi ngoai người nghịch ngợm
Con nào cũng có một cái đuôi .



SẢN PHẨM CỦA JADE
( Nhìn qua ảnh chụp )

Tết này ta có bánh chưng ngon,
Củ kiệu, dưa chua ăn mát dòn
Thịt vịt kèm theo mùi nước chấm,
Chả giò, chả lụa, miếng vuông vuông…



TẤP NẬP TẾT

Người ăn không hết kẻ làm không ra,
Xuân đến bon chen khắp mọi nhà
Nghèo khó cũng tìm cách đón Tết,
Sang giàu sắm sửa chất đầy kho .



NHỚ TẾT XƯA
( Tặng cô Lan Anh )

Nhớ về cái Tết tuổi thơ xưa,
Thức ngủ cùng ông đón giao thừa
Bà cũng thức chờ nồi bánh chín,
Bập bùng ánh lửa giữa đêm khuya.



TẾT TÂM HỒN
(Tặng An Vi và Tin Yêu)

Yêu Chúa thật nhiều sẽ được ơn,
Tết-Xuân , Xuân-Tết ở tâm hồn
Lòng người yêu Chúa luôn thư thái,
Khúc hát ân tình mãi véo von .



JB.Sĩ Trọng.

JB. Sĩ Trọng
27-01-2014, 03:05 PM
TÉT – TẾT

Tét bánh ra mời khách thập phương,
Ăn cho ấm bụng cõi vô thường
Tết về quen quá mùi xôi nếp,
Tết chặt tơ lòng để nhớ thương !



XUÂN

Xuân đời đếm được mấy mươi năm?
Sao sánh cùng Xuân chốn Vĩnh hằng
Tươi thắm muôn đời : Xuân Cứu độ,
Vạn lời chúc tụng Chúa Toàn năng !!!



TẾT

Tết cũng là Xuân cõi thế trần,
Nhà nhà vui vẻ họp đoàn viên
Người đi xa xứ lòng thương nhớ,
Một chút bâng khuâng, một chút buồn.



KHẮC PHỤC

Ta đón gió về trong lễ hội,
Mừng Xuân phơi phới cõi trần ai
Ngày mai sum họp, bao giờ tới ?
Vẫn thấy hôm nay phải miệt mài .



ƯỚC GÌ

Ước gì ta có những ngày Xuân,
Chia sẻ trong ta thấy thật gần
Thiên Chúa ở cùng ta luôn mãi,
Mỗi ngày ta sống được cách tân.







JB.Sĩ Trọng.

JB. Sĩ Trọng
14-03-2014, 04:36 PM
KỶ NIỆM

Trở về kỷ niệm mùa chay,
Lửa lòng sưởi ấm tháng ngày bên nhau
Thẳm sâu trong những nhiệm mầu,
Hát kinh cầu nguyện trao câu ân tình .



JB.Sĩ Trọng.

JB. Sĩ Trọng
08-05-2014, 08:31 PM
VINH DỰ

Con cũng xứng được Người thương chứ !
Dẫu rằng con tội lỗi rất nhiều
Làm con Chúa là điều vinh dự,
Con dâng Người luôn một chữ yêu .



MỪNG CHÚA PHỤC SINH

Con mừng Chúa sống lại rồi,
Cho con hy vọng, niềm vui ngập tràn
Nhớ hoài câu “Chúc bình an”,
Khi con hốt hoảng tưởng Ngài là ma .

( x Lc 24, 36-40 )



TỰ VẤN

Đời người ai cũng thế thôi,
Ngược xuôi, xuôi ngược…phận đời lênh đênh
Tìm phao mong được cứu sinh,
Sao không bám lấy Đấng mình đang yêu ?



TIN YÊU

Tin Yêu từ thuở độ nào,
Tâm hồn yêu Chúa dạt dào nên thơ
Qủa là tình đẹp như mơ,
Yêu đời yêu Chúa, bao giờ hết yêu ?



JB.Sĩ Trọng.

JB. Sĩ Trọng
12-07-2014, 04:59 PM
LỜI CÚN CƯNG

Gác mỏ nhìn chiều trôi bóng xế,
Cong đuôi đứng ngó lũ cuồng điên
Ai người tri kỉ cùng ta thế ?
Sủa trổng làm lay động cửa thiền !



VƯỜN ĐÊM

Đêm thoảng mùi hương dạ lý hương,
Vườn đêm đá dựng mặt u buồn
Hoa sen vẫn nở màu thanh thoát,
Ta để cho lòng chút vấn vương .



TRĂNG ƠN CHÚA

Trăng lồng lộng như mắt Thượng Đế,
Trời nghiêng soi trong bể ân tình
Ơn phước cả chan hòa nhân thế,
Trăng tâm hồn tỏa sáng lung linh .



JB.Sĩ Trọng.

JB. Sĩ Trọng
15-07-2014, 04:19 PM
CHIỀU TÍM

Bằng lăng nay về phố,
Để rừng buồn lả lơi
Chiều nghiêng màu thác đổ
Tím che cả khung trời .



GÓP Ý

Ở đời góp ý để dựng xây,
Móc méo làm chi nơi chốn này
Nói nhiều không được ai thích mấy
Chúa lại thêm buồn, ta chẳng hay .



TIN TƯỞNG

Chúa chẳng bỏ ta phải một mình(*)
Thuyền tình vẫn chở khách sang sông
Ra khơi gặp bão, Ngài che chở
Chúa chẳng bỏ ta ở một mình .


(*) Ý thơ của An Vi.



JB. Sĩ Trọng.

An Vi
15-07-2014, 05:02 PM
CHIỀU TÍM

Bằng lăng nay về phố,
Để rừng buồn lả lơi
Chiều nghiêng màu thác đổ
Tím che cả khung trời .



Phố nhỏ - bằng lăng tím góc trời
Hồn người thi sĩ hoá chơi vơi
Phiêu lãng, lả lơi cùng câu chữ
Lướt bút vần thơ đẹp ra đời

An Vi
15-07-2014, 05:06 PM
TIN TƯỞNG

Chúa chẳng bỏ ta phải một mình(*)
Thuyền tình vẫn chở khách sang sông
Ra khơi gặp bão, Ngài che chở
Chúa chẳng bỏ ta ở một mình .



Bỗng chốc chợt nhận ra
Người lái đò là Cha
Đưa con đi trên sóng
Chẳng sợ hãi phong ba

Honesty
15-07-2014, 06:18 PM
Phố nhỏ - bằng lăng tím góc trời
Hồn người thi sĩ hoá chơi vơi
Phiêu lãng, lả lơi cùng câu chữ
Lướt bút vần thơ đẹp ra đời


Tim tím bằng lăng, thắm trời chiều
Tình ta trong Chúa bớt cô liêu
Áo em cũng tím màu nhung nhớ
Góc phố hoa rơi nhẹ dáng kiều.


Nghĩa đời

Nghĩa đời: góp ý để yêu thương
Thấu hiểu cho nhau: chuyện bình thường!
Thôi, hãy lắng lòng anh em nhé
Bình an Thiên Chúa tỏ muôn phương.

Honesty

Annhien
16-07-2014, 07:53 AM
Nắng sớm goị bình minh
Yêu thương dệt ân tình
Cỏ đung đưa trong gio´
Vẫn gọi Cha nhân hiền.

* Xin cho chúng con ơn khiêm nhường, nhỏ be´ trước mặt Ngài.

Annhien
16-07-2014, 08:43 AM
Chào ngày mới xinh tươi
Con thức dậy mỉm cười
Kính mừng Mẹ ân phúc
Bên Mẹ traˋn niềm vui

Annhien
16-07-2014, 08:44 AM
Chào ngaˋy mới xinh tươi
Con thức dậy mỉm cười
Kính mừng Mẹ ân phúc
Bên Mẹ traˋn niềm vui :)

JB. Sĩ Trọng
18-07-2014, 12:47 PM
GỞI ANNHIEN

Cảm ơn người bạn An Nhiên,
Viết thơ trong sáng dịu hiền biết bao
JB xin ngã nón chào,
Vui mừng khi được bạn vào trang thơ.



CHIỀU QUA THỊ XÃ

Bằng lăng nở tím trời chiều,
Tím lòng khách trọ, cô liêu bạt ngàn
Áo em mờ tím không gian,
Chiều qua Thị xã, nắng vàng trôi mau.



MONG

Bài thơ tôi viết ngày xưa,
Đến nay còn đọng mực vừa mới toanh
Ý thơ tôi viết chân thành,
Mong ai đọc lấy xin đành cảm thông.



ĐÊM PHỐ BẰNG LĂNG

Góc trời phố nhỏ tím bằng lăng
Em nón che nghiêng dưới bóng hằng
Đêm ướt sũng hồn, anh đứng đợi
Ngước nhìn lên mấy sợi sao băng.



JB. Sĩ Trọng.

JB. Sĩ Trọng
27-07-2014, 06:21 PM
MÙA HẠ MIỀN NAM

Miền Nam mùa Hạ tựa mùa Thu
Mưa gió giăng sương khói mịt mù
Sáng sớm ra đường đất đẫm lệ,
Tưởng chừng đang sống ở Trung du.



BÒ CẠP VÀNG

Lủng lẳng đu cành vẻ thướt tha
Chọc thèm bao lữ khách phương xa
Lá xanh mềm mại khoe sắc thắm
Khoác áo núi rừng nơi phố hoa.



ĐÊM HUYỀN ẢO

Không gian mờ ảo…Một đêm trăng
Tiếng gió ru êm, lá chuyển cành
Như tiếng Thiên Thần lanh lảnh gọi
Một mùa sao nở giữa tinh anh …



CẢM TẠ CHÚA

Chúa vẫn cho con những tháng ngày
Tâm hồn lãng mạn với nồng say
Mắt nhìn hoa lá, thiên nhiên đẹp
Chúc tụng tình Ngài mãi ngất ngây.



JB.Sĩ Trọng.

JB. Sĩ Trọng
06-08-2014, 04:32 PM
Nhớ thơ TRẦN DẦN

Trần Dần đã chết hay chưa ?
Mà thơ còn đọng giữa trưa nắng Hè
Trưa Hè vang vọng tiếng ve,
Lòng tôi bỗng nhớ tiếng thơ Trần Dần.



Nhớ thơ HOÀNG CẦM

Ta về nhặt lấy lá diêu bông,
Nghe tiếng thơ ca của Hoàng Cầm
Xin hãy mở lòng ra đón nhận,
Ru người con gái đã sang sông …



JB. Sĩ Trọng.

An Vi
07-08-2014, 12:43 PM
Nhớ thơ TRẦN DẦN

Trần Dần đã chết hay chưa ?
Mà thơ còn đọng giữa trưa nắng Hè
Trưa Hè vang vọng tiếng ve,
Lòng tôi bỗng nhớ tiếng thơ Trần Dần.


GỬI NHÀ THƠ TRẦN DẦN

Tôi không phải người buổi chiều (*)
Dù đôi lần thấy nao lòng
Khi hoàng hôn buông phủ đầy khắp vũ trụ
Hành trình quả đất - mãi chỉ là nơi lưu trú
Một chặng nhỏ con đường
Muôn phương, khách trọ
Đợi ngày Chúa gọi về...

P/s: (*) Dựa vô và bắt chước phong cách bài thơ "Tôi không phải người buổi chiều" của nhà thơ Trần Dần ạ! :d

An Vi
07-08-2014, 12:50 PM
Nhớ thơ HOÀNG CẦM

Ta về nhặt lấy lá diêu bông,
Nghe tiếng thơ ca của Hoàng Cầm
Xin hãy mở lòng ra đón nhận,
Ru người con gái đã sang sông …



Ta về nhặt lấy lá diêu bông
Ép chặt trang thơ Hoàng Cầm thuở ấy
Chẳng mong được một ngày em tìm thấy
Chỉ cần kỉ niệm này...
...Ta giữ được cho nhau

JB. Sĩ Trọng
23-09-2014, 09:21 AM
ĐỠ BUỒN

Loáy ngoáy vài câu cho đỡ buồn
Bạn bè chia sẻ bỏ đi luôn
Một mình thui thủi lên trang viết,
Ai hỡi, xin đừng bỏ yêu thương !



ĐỪNG KHÓC

Đừng khóc thương tôi, Sudan !(*)
Dù hoàn cảnh khó khăn
Tôi vẫn người của Chúa,
Yêu em chốn vĩnh hằng !


(*) Bộ phim tài liệu cảm động nói về cuộc đời của Cha Lee Tae-seok
mà anhnguyen đã giới thiệu.



THUYỀN MƠ

Nhẹ nhàng một thoáng thu phong,
Thuyền ai ẩn hiện, sương giăng bến mờ
Một mình trong cõi thực mơ,
Ánh trăng dệt lụa, thuyền thơ chở đầy.



JB.Sĩ Trọng.

JB. Sĩ Trọng
27-09-2014, 02:32 PM
TÔI

Tôi hỡi, làm sao tôi hiểu tôi ?
Xin cho tôi sống đúng con người
Dẫu đời ô nhục tôi đang sống,
Xin chớ để tôi phải sống tồi .



TƯỞNG

Hôm kia nhìn thấy đám người ta
Xe chạy lướt qua trước cửa nhà
Trông chiếc quan tài sơn bóng loáng
Tưởng là đám cưới vượt đường xa !.



ĐẤT

Đất dẫu xa trời, đất vẫn đất
Đất hiền đất hướng đến trời cao
Cỏ cây xanh tốt nhờ đất tốt,
Hứng lấy nguồn thiên khí dạt dào.



JB.Sĩ Trọng.

JB. Sĩ Trọng
15-11-2014, 05:03 PM
VỚI DUY AN

Ngậm ngùi khi thấy bóng Duy An
Xuất hiện cùng ta trên Diễn Đàn
Chia sẻ đôi điều trong suy nghĩ,
Viết bằng đoản khúc của nhân gian.



NGÔNG

Ngăng ngẳng nhưng tôi cũng yêu đời
Ngông nghênh chỉ để chọc cười chơi
Cuộc đời phô diễn nhiều sắc thái,
Tôi vẫn bao dung với mọi người .



JB.Sĩ Trọng.

Duy-an
23-11-2014, 02:07 AM
VỚI DUY AN

Ngậm ngùi khi thấy bóng Duy An
Xuất hiện cùng ta trên Diễn Đàn
Chia sẻ đôi điều trong suy nghĩ,
Viết bằng đoản khúc của nhân gian.

JB.Sĩ Trọng.

TRẦM...

Tâm tưởng đơn thành một chữ AN
Tĩnh lặng vẳng nghe giọt tơ đàn...
Trầm tư lắng đọng dòng suy nghĩ,
Thư thái an bình chốn dương gian.

Duy-an.

Duy-an
23-11-2014, 02:16 AM
TẨY...

Giật mình chợt nhớ: Chúa là Vua...
Chúa Nhật cuối năm, khúc giao mùa.
Sứ vụ Đế Vương con lãnh nhận...
Suýt nữa quên rồi, giếng nước xưa.

Duy-an.

Annhien
23-01-2015, 02:55 PM
Sống?

Sống là phải lo ngày mai tới
từ điển phải bỏ chữ thảnh thơi
yêu thương chỉ dành một chút xíu
để đời lạc lõng...mãi chơi vơi?!

JB. Sĩ Trọng
24-01-2015, 12:42 PM
NGÀY MAI

Ngày mai hãy để Ngày mai lo,
Thiên Chúa yêu thương đã dặn dò
Ta chớ bận tâm nhiều thêm khổ,
Ngày mai hãy để Ngày mai lo.



VƯỢT BIỂN

Có Chúa mà sao lại chơi vơi ?
Đời ta tay Chúa dẫn dắt rồi
Phú dâng tất cả, đừng nao núng
Chúa sẽ cùng ta vượt biển khơi .



JB.Sĩ Trọng.

Annhien
16-03-2015, 01:14 PM
Sài gòn mới...
Sài gòn mới, và em cũng mới
Giấc mộng tàn đi về chơi vơi
Mặt trời tắt đường khuya hiu hắt
Bắt hình em lạc giữa đời vui

muahue
21-03-2015, 10:07 PM
Giữ!
Giữ con thật chặt Giê-su ơi!
Đừng thả tay ra lúc rối bời
Dẫn con đi tìm Lời chân thật
Gieo mảnh hồn con ngập tiếng cười !!!

JB. Sĩ Trọng
04-07-2015, 09:47 AM
ÊM

Thời gian nhè nhẹ êm trôi,
Dòng sông lặng lẽ vào đời êm ru
Anh êm như gió mùa thu,
Vi vu đỉnh núi mây mù bao quanh.


JB. Sĩ Trọng.

JB. Sĩ Trọng
13-07-2015, 10:10 AM
VÔ THƯỜNG

Đời hẳn hơn ai được mấy khi ?
Có ai đẹp mãi tuổi xuân thì
Hoa đời nở nụ tươi trong nắng
Cơn gió vô tình lại cuốn đi !


XIN ĐỪNG LẶP LẠI

Xin đừng lặp lại Lệ Chi Viên
Tội nghiệp cho dân sống ở hiền
Vụ án 10 năm Nguyễn Thanh Chấn
Sau này không thể dễ gì quên !


NHẪN NẠI

Trong miệt mài ghi dấu thời gian,
Ta có Chúa đồng hành luôn mãi
Em bên anh vô cùng nhẫn nại,
Dìu nhau đi qua cõi vô thường …


JB.Sĩ Trọng.

Annhien
15-07-2015, 01:27 PM
Mưa...

Mưa vẫn hát giữa dòng người bát ngát
Mưa chạm nhẹ, đôi mắt ai ướt nhòe
Mưa bay ngang chở em về miền nhớ
Khúc ca lỡ làng... người có nghe?

Annhien
14-11-2015, 03:45 PM
Chiều nay Sài Gòn về trễ
Nắng chẳng tắt mà mải chơi trốn tìm
Bắt góc công viên im lìm
Hàng cây, ghế đá, còn em đâu rồi?...
(11.2014)

Sài Gòn ơi chiều nay đừng về trễ nữa nhé!
Đường đông xe đông người vùi lấp những đam mê...
Thức dậy đi, gửi lời chào tương lai phía trước
Cá cược với đời, đừng lạc nhịp yêu thương!
(11.2015)

An Vi
17-11-2015, 11:15 AM
Chiều nay Sài Gòn về trễ
Nắng chẳng tắt mà mải chơi trốn tìm
Bắt góc công viên im lìm
Hàng cây, ghế đá, còn em đâu rồi?...
(11.2014)

Sài Gòn ơi chiều nay đừng về trễ nữa nhé!
Đường đông xe đông người vùi lấp những đam mê...
Thức dậy đi, gửi lời chào tương lai phía trước
Cá cược với đời, đừng lạc nhịp yêu thương!
(11.2015)


Lạc mất của em: một đoạn đường
Lối về rợp mát những niềm thương
Giữa Ngài, ánh sáng soi muôn hướng
Đời chẳng cho em nẻo đoạn trường

An Vi
17-11-2015, 11:26 AM
Mưa...

Mưa vẫn hát giữa dòng người bát ngát
Mưa chạm nhẹ, đôi mắt ai ướt nhòe
Mưa bay ngang chở em về miền nhớ
Khúc ca lỡ làng... người có nghe?

Mưa vẫn thì thầm hát em nghe
Nhẹ chạm mắt em, bỗng ướt nhòe
Xoa dịu lòng em, mưa thỏ thẻ
'Mỉm cười, hát tiếp với mưa nhe!'

JB. Sĩ Trọng
22-11-2015, 10:41 AM
TÊN EM SÀI GÒN

Sao đành em để lạc mất tên ?
Nghĩa nặng tình sâu khó đáp đền
Sài gòn, mãi mãi tên em đấy
Ca tụng muôn đời, ai nỡ quên !



VÔ VỌNG

Mưa vẫn thầm thì trong tim em,
Nghe mưa chạm ngõ nỗi niềm riêng
Lòng em dìu dịu như mây khói,
Một thoáng hư không, vỡ kiếm tìm !



ẢO TƯỞNG

Tưởng chừng không có thật khó công
Hạnh phúc mơ xa tựa đóa hồng
Thử thách trải qua rồi mới thấy,
Đóa hồng đâu dễ được cho không .


JB.Sĩ Trọng.

Annhien
24-11-2015, 04:29 PM
[QUOTE] TÊN EM SÀI GÒN

Sao đành em để lạc mất tên ?
Nghĩa nặng tình sâu khó đáp đền
Sài gòn, mãi mãi tên em đấy
Ca tụng muôn đời, ai nỡ quên ![QUOTE]

Sài Gòn ơi một thời xa vắng
Tên người chôn ở góc bình yên
Dại khờ hàn huyên theo năm tháng
Lãng đãng mây trời nhắc sao quên

Annhien
24-11-2015, 09:25 PM
Sài Gòn ơi sao mưa nhiều đến thế?
Những mặt người khẽ nép vào đi thôi
Ai gọi ai? Cứ ngỡ khách xa lạ?!
Ướt mắt người... phải là hạt mưa rơi?
(Sg, 24.11.2015)

Annhien
16-12-2015, 11:37 AM
Sài gòn đợi mãi mới thấy đông
Sớm mai gió lạnh khẽ bềnh bồng
Cây thông giăng đèn cùng hang đá
Người người chụp hình... ấy là đông?!
(Sg, 15.12.2015)

JB. Sĩ Trọng
21-12-2015, 07:31 PM
Sài gòn mang nỗi nhớ niềm thương
Gió lạnh ban mai gọi phố phường
Hang đá giăng đèn soi lấp lánh,
Em về ôm kỷ niệm vấn vương ...

Annhien
19-02-2016, 12:47 PM
Cảm ơn người bạn nhiều gió sương
Đã cùng ta đi 1 đoạn đường
Vần thơ tứ tuyệt còn đọng mãi
J.B ơi người thầy mến thương! :)

JB. Sĩ Trọng
26-02-2016, 09:57 PM
TỰ VẤN

Quẳng gánh đời lên vai nặng trĩu,
Chen chúc nhau bạn hữu người thân
Chân té ngã, tay chưa kịp níu
Đất tròn quay vẫn cứ xoay vần !


HOÀI NIỆM
( Tặng cô Lan Anh )

Đời người sao mãi nhớ Xuân xưa,
Sống với Xuân nay chẳng thấy vừa
Ký ức đong đầy Xuân vạn thuở,
Xuân tình gởi gắm mộng mây mưa.


VUI TẾT

Anh em bạn hữu đến nhà chơi,
Một đĩa dưa chua, một đĩa mồi
Trò chuyện hết đời sang chuyện đạo
Cụng ly chia sẻ để cười vui .


JB. Sĩ Trọng.

JB. Sĩ Trọng
19-03-2016, 05:17 PM
MIỀN NAM VÀO HẠ

Mới đấy mà Xuân cũng đã sang,
Hạ về gay gắt nắng hoe vàng
Tháng ba thời tiết còn se lạnh,
Nhưng tiếng ve sầu đã râm ran .




ĐÀ NẴNG
( Biển An hải )

Tết vui khi được sống sum vầy,
Ngàn vạn bồ câu tung cánh bay
Biển xanh sóng vỗ dâng lời hát,
Bát ngát trời mây, đêm gọi ngày.


https://4.bp.blogspot.com/-WJwuKb6YaDs/VuzNYFACimI/AAAAAAAAB7A/KJvyg91-wiAJ8PbS6Hx1QlNhB6b2z2tBA/s400/12734074_1683687451909305_4043767291084174023_n.jp g (https://4.bp.blogspot.com/-WJwuKb6YaDs/VuzNYFACimI/AAAAAAAAB7A/KJvyg91-wiAJ8PbS6Hx1QlNhB6b2z2tBA/s1600/12734074_1683687451909305_4043767291084174023_n.jp g)


CÁM DỖ

Ra đời không khéo dễ rơi đà,
Cám dỗ đêm ngày rình rập ta
Ai nói rằng ta đầy bản lĩnh,
Chắc gì xua đuổi được quỉ ma.




SÀI GÒN - BÊN EM
( Tặng Annhien )

Bình an và hồn nhiên em nhé !
Sài gòn một thuở đẹp tinh khôi
Em về trong gió, tóc vờn nhẹ
Một góc công viên ghế đá ngồi.


JB.Sĩ Trọng.
https://2.bp.blogspot.com/-hD1Rz1GYPPI/Vul5un8tvqI/AAAAAAAAB5w/e5COnL94BRk15epRHApnhsMxNHnTKD9zQ/s400/14107153586_37e07e06fa_c.jpg (https://2.bp.blogspot.com/-hD1Rz1GYPPI/Vul5un8tvqI/AAAAAAAAB5w/e5COnL94BRk15epRHApnhsMxNHnTKD9zQ/s1600/14107153586_37e07e06fa_c.jpg)

JB. Sĩ Trọng
14-06-2016, 06:37 AM
ẤP Ủ




Một đời một khúc tình mê,

Chân đi không ngại đường về xa xăm

Quê hương – Một cõi vĩnh hằng,

Tình Cha ấp ủ bao năm đợi chờ …


JB.Sĩ Trọng.

JB. Sĩ Trọng
15-02-2017, 07:05 PM
THƯỢNG ĐẾ

Thượng Đế - Ngài đâu phải vô hình,
Mỗi ngày thức dậy đón Bình minh
Ta nghe Ngài nói câu tình tứ,
Mắt ngắm thiên nhiên gợi quanh mình.


Siêu thực (http://tinhthojbsitrong.blogspot.com/2017/01/sieu-thuc.html)




https://3.bp.blogspot.com/-ZVi-sWTwWCo/WH57VPVo92I/AAAAAAAACq4/8nlXBEqD_CcA8XxqmhZT03eZmUI0EsqcQCLcB/s400/14495280_1113238222063758_7929786344447972987_n.jp g (https://3.bp.blogspot.com/-ZVi-sWTwWCo/WH57VPVo92I/AAAAAAAACq4/8nlXBEqD_CcA8XxqmhZT03eZmUI0EsqcQCLcB/s1600/14495280_1113238222063758_7929786344447972987_n.jp g)



Em ơi, một cõi huyền vi
Đôi bờ siêu thực mãi đi kiếm tìm
Trăng mờ, gió đẩy trăng lên
Không gian tĩnh lặng, thuyền quên lối về.

JB.Sĩ Trọng.

https://3.bp.blogspot.com/-ckRX_FcxhHA/WIK3bE6I0fI/AAAAAAAACrs/PfbRRkxgspoweMJih2tHaMTuaJjxgl2SwCLcB/s400/phuc-bao-1125.jpg (https://3.bp.blogspot.com/-ckRX_FcxhHA/WIK3bE6I0fI/AAAAAAAACrs/PfbRRkxgspoweMJih2tHaMTuaJjxgl2SwCLcB/s1600/phuc-bao-1125.jpg)

Duy-an
18-02-2017, 05:18 PM
Danh sách thành viên: Sáu chục trang!
Giới trẻ Công Giáo vẫn hiên ngang...
Cảm ơn những người luôn lưu giữ,
Cho dẫu ai kia bận... hoang đàng.
Duy-an.

JB. Sĩ Trọng
19-02-2017, 03:40 PM
Cho dẫu ai kia bận ...hoang đàng,
Một thời ''oanh liệt'' chẳng giàu sang
Nghĩa tình mới quý hơn gì cả,
Như đã mấy lần gặp Duy An.

Duy-an
02-03-2017, 08:19 PM
Ừ nhỉ! Dòng thơ đẫm nghĩa tình...
Nước mắm chua ngọt kiếp phù sinh.
Cho dẫu bụi tro quy hồi cố...
Trai tịnh thuyền quyên bất đồ hình.
Duy-an.

JB. Sĩ Trọng
03-03-2017, 03:35 PM
Xin gởi vào giấc mộng chơn như,
Kiếp sống mau qua, cõi tạm nhờ
Đi đến nơi đâu mình thấy ổn,
Thì xem nơi ấy chốn nhàn cư.

JB.Sĩ Trọng.

JB. Sĩ Trọng
03-03-2017, 03:45 PM
Ừ nhỉ ! Bài thơ đậm nghĩa tình,
Đời người trôi nỗi kiếp phù sinh
Dẫu mai tro bụi quy hồi cố,
Trai tịnh thuyền quyên bất luận hình.

JB.Sĩ Trọng.

Duy-an
29-03-2017, 09:57 PM
Mùa Chay, lại nghĩ đến chữ YÊU...!
YÊU cũng đồng âm với chữ Nhiều.
Nếu đúng là YÊU thì... trường cửu.
Tên Giêsu cũng có chữ IÊU.

JB. Sĩ Trọng
30-03-2017, 03:01 PM
"Mùa Chay, lại nghĩ đến chữ YÊU...!
YÊU cũng đồng âm với chữ Nhiều.
Nếu đúng là YÊU thì... trường cửu"
Nhưng nhiều trần tục chính là Tiêu.

JB.Sĩ Trọng.

JB. Sĩ Trọng
23-08-2017, 04:57 PM
MƯA CHIỀU

Chiều nay, mưa qua phố
Chợt nghe thăm thẳm buồn
Từng giọt vương mắt nhỏ,
Ướt tóc dài gió buông.


NIỆM KHÚC THƠ

Một người yêu Chúa biết dường nào,
Nên viết thơ tình mãi thanh tao
Hương vị ngọt ngào như sữa, mật
Và tình cứ thế để gởi trao ...


SAU VƯỜN NHÀ

Chuyến tàu xồng xộc chạy qua mau,
Rung chuyển làm rơi chiếc mo cau
Mưa tưới mát, vườn còn đẫm lệ
Dịu dàng đôi cánh chú chim câu.

JB.Sĩ Trọng.

Annhien
12-11-2018, 11:52 AM
Chiều lạc bước một tâm hồn nặng trĩu
Gió đông sang ru em giấc mộng buồn
Nơi đất khách người mơ về chốn cũ
Sài Gòn bơ vơ có ai đợi ai chờ...

JB. Sĩ Trọng
04-02-2019, 08:36 PM
Chúc mừng năm mới (https://tinhthojbsitrong.blogspot.com/2019/02/chuc-mung-nam-moi.html)




https://2.bp.blogspot.com/-pgxMMC9Zsiw/XFROewGRoOI/AAAAAAAAES0/Q3Tw3OnOTM8i5nA-SYkOSytLpDPmrpNnACLcBGAs/s400/hoa-mai%2B(26).jpg (https://2.bp.blogspot.com/-pgxMMC9Zsiw/XFROewGRoOI/AAAAAAAAES0/Q3Tw3OnOTM8i5nA-SYkOSytLpDPmrpNnACLcBGAs/s1600/hoa-mai%2B(26).jpg)


Xuân về xin kính chúc bình an,
Nhân đức siêu nhiên được vững vàng
Chúc sang năm mới đầy ân sủng,
May mắn, hạnh phúc mãi dâng tràn.

JB.Sĩ Trọng.

https://1.bp.blogspot.com/-n7gPvlS-4_0/XFRRHur8f0I/AAAAAAAAETA/vLLeeunQeQowHZEo2lPbntDcGVRueda_gCLcBGAs/s400/15621946_1270688266303027_1726566733658378310_n.jp g (https://1.bp.blogspot.com/-n7gPvlS-4_0/XFRRHur8f0I/AAAAAAAAETA/vLLeeunQeQowHZEo2lPbntDcGVRueda_gCLcBGAs/s1600/15621946_1270688266303027_1726566733658378310_n.jp g)

Jade
13-02-2019, 01:44 AM
https://streaming1.danviet.vn/upload/2-2018/images/2018-04-09/02-1523248383-width680height680.jpghttps://goo.gl/images/M3n7VLXuân đi lặng lẽ không lời,
Để cho cánh én chơi vơi giữa trời.
Xập xè cánh mỏng con con,
Hỏi mai liệu có vuông tròn được chăng ?
https://streaming1.danviet.vn/upload/2-2018/images/2018-04-09/02-1523248383-width680height680.jpghttps://streaming1.danviet.vn/upload/2-2018/images/2018-04-09/02-1523248383-width680height680.jpg

JB. Sĩ Trọng
13-02-2019, 06:41 PM
Xuân đến Xuân đi thật vội vàng,
Xuân đời chưa hết nỗi lầm than
Vườn rau nay lộc không còn nữa
Hưng thịnh ngày xưa bỗng lụi tàn !

JB.Sĩ Trọng.

Jade
16-02-2019, 12:45 AM
Hạt chẳng thối đi mầm chẳng lớn,
Đời người suôn sẻ chẳng ngước cao.
Trời xanh cô quạnh không người ngó.
Bởi phải khó khăn mới nhớ Trời !

JB. Sĩ Trọng
16-02-2019, 05:49 AM
Cảm ơn Jade viết nên thơ khí
Lời Phúc âm nghĩa ý tuyệt vời
"Hạt chẳng thối đi mầm chẳng lớn"
Cầu xin Đất nước được Ơn Trời !

JB.Sĩ Trọng.

Honesty
16-02-2019, 09:52 AM
Nặng lòng non nước nghĩa đầy vơi
Tiếng khóc đâu đây vọng tới Trời
Xin Cha ban phúc bình an thoả
Một chút yên vui giữa cuộc đời.

Annhien
08-08-2019, 01:01 AM
Nhớ!
Cám ơn Người giữa bộn bề lo toan
Con vẫn nhớ nơi đây một mái nhà
Cùng anh em viết nên lời tâm sự
Xa cách mặt nhưng tình chẳng phôi pha.

WA- 8/7/2019

JB. Sĩ Trọng
14-09-2019, 04:53 AM
TRĂNG BIỂN HỒ

Anh đem thi tứ chép thành thơ,
Tắm mát tơ trăng giữa Biển Hồ
Nơi chốn đất trời xưa Chúa ngự
Thuyền chài đánh cá với Phêrô.



TRĂNG NÚI THÁNH

Anh về Núi Thánh đón trăng lên,
Bên mộ Giêsu - Chúa dịu hiền
Cho cả nhân gian đều sửng sốt,
Nhớ Người xưa đã chết vì em.

JB.Sĩ Trọng.

JB. Sĩ Trọng
26-09-2019, 07:12 PM
@Annhien

Ừ đúng rồi em, ta vẫn nhớ
Những lời em viết thật dễ thương
Dù đi trăm ngã đời trăn trở,
Vẫn giấc mơ xa mộng thiên đường.

JB.Sĩ Trọng.

JB. Sĩ Trọng
13-11-2019, 04:40 AM
NÚI CÚI

Hương bay theo gió chiều nay,
Đồi cao dáng Mẹ chắp tay nguyện cầu
Trị An còn vọng canh thâu,
Rì rầm thác đổ ngàn câu hẹn hò.



ĐỌC BÀI CŨ

Lục tìm bài cũ đọc cho vui,
Đôi chút làm ta thấy ngậm ngùi
Những áng thơ tình tuy ráo mực,
Nhưng tình còn đọng mãi không vơi.



BÀI HÁT CHỢT NGHE

Năm tháng trôi qua, nhiều lưu luyến
Buồn vui kể lại chuyện xa gần
Bài hát đưa ta về kỉ niệm,
Đong thời gian trên chiếc áo phong trần.



NGƯỜI ĐỒNG HÀNH

Có Người từ mảnh đất xa xôi,
Đã đến cùng ta giữa núi đồi
Sinh hoạt, nói cười rất giản dị
Tâm hồn vời vợi tựa mây trôi.

JB.Sĩ Trọng.

JB. Sĩ Trọng
26-08-2020, 12:57 PM
CHẠM

Phút chốc thả hồn vào khoảng lặng,
Tìm về Chân lý chốn bình an
Cái tôi nhỏ bé kia đi vắng,
Chạm phải thiên thu động gió ngàn.


LỰC CẢN

Ta từng thấy màu xanh kia của lá,
Vẫn đợi chờ - Giấc mộng của Ngày Mai
Thiên đường đến dù không ai biết cả,
Nhưng màn đêm lại cản bước đường dài.

JB.Sĩ Trọng.

Jade
28-08-2020, 12:50 AM
Giữa động thiên thu bạt gió ngàn,
Cái tôi nho nhỏ thả bay đi.
Để thấy bình an nơi Chân Lý,
Thầm lặng đưa tay đón lấy hồn.

JB. Sĩ Trọng
02-09-2020, 10:19 AM
@JADE

Cảm ơn bạn đã vào trang Tứ tuyệt,
Viết vần thơ nho nhỏ ngỏ với mình
Nhiều cảm xúc khó mà ta nói hết,
Nhưng chữ tình luôn mãi đẹp lung linh.

JB.Sĩ Trọng.

JB. Sĩ Trọng
14-09-2020, 01:36 PM
Khi bước vào giấc ngủ
Mà nghe Chúa gọi thầm
Thì đêm không thấy đủ,
Để ngỏ lời tri âm.

JB.Sĩ Trọng.

JB. Sĩ Trọng
23-10-2020, 10:24 AM
THỨC TỈNH

Có những phút giây bị ngã lòng,
Đọc Lời Kinh Thánh để thầm mong
Tình Ngài gõ cửa tim ta mở :
Chúa ngự trong tim, lửa ấm nồng.

JB.Sĩ Trọng.

JB. Sĩ Trọng
10-11-2020, 06:48 PM
QUÁN HUẾ

Giữa Đô thành tráng lệ,
Có quán Huế bình yên
Đi vào con ngõ vắng,
Bên góc phố dịu hiền.



VẺ ĐẸP HÀ GIANG

Mê man màu trắng tím,
Phất phơ giữa gió ngàn
Mùa hoa tam giác mạch,
Phủ kín đầy không gian.

JB.Sĩ Trọng.

JB. Sĩ Trọng
26-11-2020, 03:01 PM
KHOẢNH KHẮC TUYỆT DIỆU

Thật lạ lùng khi Ngài đến bên ta,
Giây phút thần tiên vắn vỏi, và
Ta thả hồn mình vào khoảng lặng
Ơn Ngài đổ xuống tựa mưa sa...

JB.Sĩ Trọng.

JB. Sĩ Trọng
02-12-2020, 10:16 PM
KHOẢNH KHẮC LẠ

Nghe tôi cầu nguyện để bạn xem :
Trong cõi lặng thinh lộ khát thèm
Tôi nói những lời như vô ngã,
Tình Ngài đón nhận khúc dịu êm.



BẬT MÍ SỰ GIẢI MÃ

Tôi cũng yêu thơ suốt một thời,
Mà không giải mã được gì tôi
Chỉ có ơn lành trong Thiên Chúa
Ngài mới cho hay một kiếp người.

JB.Sĩ Trọng.

JB. Sĩ Trọng
10-12-2020, 12:36 PM
LỆ MƯA

Mưa rót giọt vào hồn,
Muốn tỏ tình cầu hôn
Nếu tâm hồn chai đá,
Thì mưa chỉ biết buồn.



BẤT NGỜ

Nếu hồn đang say ngủ,
Chủ nhà đến viếng thăm
Bất ngờ như kẻ trộm,
Hỡi ai yên giấc nằm !



TRI TÂM

Tri âm còn muốn ngỏ tri tâm,
Viết mấy vần thơ vướng bụi trần
Chỉ có tình ta mới hiểu được :
Ơn Ngài sâu đậm biết bao năm !

JB.Sĩ Trọng.

JB. Sĩ Trọng
15-12-2020, 04:36 AM
VỌNG

Có cảnh thiên nhiên đẹp nao lòng
Có vần thơ nhỏ gởi niềm mong
Khi nào Chúa đến không hay biết
Trong sự bất ngờ, ai cũng trông.



NGỎ

Xin hãy vào đây viết mấy câu,
Sẻ chia tình nghĩa sống dài lâu
Trang thơ tứ tuyệt xin chào đón
Gió mát khơi xa thổi nhiệm mầu.

JB.Sĩ Trọng.

JB. Sĩ Trọng
27-12-2020, 05:53 AM
CHÚA GIÁNG SINH

Bêlem - Hang đá nghèo hèn,
Bò lừa ướt lạnh đã quen chỗ nằm
Còn đây, Chúa muốn hóa thân
Tình cha vĩnh cửu thanh bần trao ban !



"NGHIỆP CHƯỚNG"

Sanh ra trong cảnh khó nghèo,
Phận đời là thế, đi theo nghiệp tình
Bây giờ Ngài đã Giáng Sinh,
Rồi đây chịu chết khổ hình vì ta.

JB.Sĩ Trọng.

JB. Sĩ Trọng
04-01-2021, 06:51 PM
NỖI BẤT AN

Nghe đâu chủng mới dịch bùng lên
Nhân loại bây giờ ngủ chẳng yên
Liệu thuốc chích ngừa chưa có đủ
Tranh chấp chính trị nỗi cuồng điên.



SỰ THÁCH ĐỐ

Hòa Bình - Hai tiếng thật êm tai
Mà nghe như có tiếng thở dài
Nhân loại đang trên bờ vực thẳm
Bình an xem có được mấy ai ?

JB.Sĩ Trọng.

JB. Sĩ Trọng
15-01-2021, 09:06 PM
TÌM XA HƠN

Lắm kẻ khóc người cười
Sao đời quá nhạy cảm ?
Bên gió ngàn vi vu,
Tìm hương trời lãng mạn.



LƯỠNG TRẠNG

Đêm thức, mọi người đâu có biết
Ngủ rồi, kẻ ngủ cũng chẳng hay
Ngủ-Thức, tưởng chừng như thân thiết
Đêm đen xen lẫn giữa ban ngày ...

JB.Sĩ Trọng.

JB. Sĩ Trọng
03-02-2021, 01:11 PM
TẾT TÂN SỬU

Tết về ý nghĩa thuần chân,
Người dân đón Tết có phần lo toan
Nghe đâu Tân Sửu vội vàng,
Nếu không khống chế dịch càng lan nhanh !

JB.Sĩ Trọng.

JB. Sĩ Trọng
10-02-2021, 10:12 PM
CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Xuân về xin kính chúc bình an,
Nhân đức siêu nhiên được vững vàng
Năm mới kính chúc đấy ân sủng,
May mắn, hạnh phúc mãi dâng tràn.

JB.Sĩ Trọng.

JB. Sĩ Trọng
17-02-2021, 06:11 AM
CẢM THỨC MÙA CHAY

Mùa Chay đến gõ cửa con tim,
Giây phút thẳm sâu để kiếm tìm
Xa lánh cuộc đời đầy náo nhiệt,
Đến cùng Thiên Chúa cõi bình yên.

JB.Sĩ Trọng.

JB. Sĩ Trọng
11-03-2021, 09:17 PM
THỨC

Cứ tưởng ta làm chủ,
Tâm thức vẫn thức hoài
Mặc dầu đôi mắt ngủ,
Cái hồn vẫn loai nhoai !



BÌNH YÊN THẬT

Đêm về không gian tĩnh lặng,
Ánh trăng chiếu sáng ngoài hiên
Lúc ta thả hồn sâu lắng,
Còn hơn giây phút tọa thiền.

JB.Sĩ Trọng.

JB. Sĩ Trọng
29-03-2021, 05:58 PM
CẢM ỨNG

Hồi ấy, viết bài nhiều người đọc
Bây giờ chỉ có khách vãng lai
Vài thành viên chạy ngang chạy dọc
Có vẻ như đang bị mệt nhoài !



TẶNG NGƯỜI MUA DIÊM

Hãy mua diêm đi bạn
Đốt lên giữa cuộc đời
Nhìn những tia vệt sáng
Lòng ngập tràn yên vui.



SỢ MẤT

Tôi sợ có ngày phải mất em,
Nên tôi nhắn nhủ mọi người xem
Biết bao suy nghĩ đầy tâm huyết
Xin chớ vô tình, chớ lãng quên.

JB.Sĩ Trọng.

JB. Sĩ Trọng
01-04-2021, 02:19 PM
KHÚC TÂM TÌNH

Quanh năm suốt tháng tình tôi,
Thầm thì bên Chúa không vơi nỗi lòng
Tình Ngài nhẹ rót vào trong,
Tim tôi thổn thức gũi gần Chúa luôn...

JB.Sĩ Trọng.

Người Mua Diêm
02-04-2021, 01:27 PM
TẠ THẦY

Mùa chay con mắt ngáo ngơ,
Nhìn lên nhìn xuống tràn thơ của thầy.
Dịch trần ngoài mãi bủa vây,
Chỉ cầu xin Chúa thơ ngây tâm hồn.

-- con dở văn thơ lắm thầy ơi ^^

JB. Sĩ Trọng
23-11-2022, 08:27 PM
CHẬM CƯỜI

Cái cần câu cá cong cong,
Câu con cá chảnh, cậu còng cổ chưa ?
Cá kia cũng chẳng chịu chừa,
Cắn câu kệch cỡm, cậu chưa có cười...



TÂM TÌNH

Thời thiếu thốn ta thường than thở,
Thói thương thầm trăn trở thót tim
Tâm tư thao thức tự tìm,
Tuổi thơ từng trải thấu tim tình Trời.

JB.Sĩ Trọng.

JB. Sĩ Trọng
28-11-2022, 01:05 PM
GÓC PHỐ

Trở về góc phố thân thương,
Chiều mưa ủ dột ven đường lá rơi
Nhìn em ta thấy ngậm ngùi,
Mưu sinh cuộc sống nặng đời lo toan.


MƯA VỀ TRƯỚC NGÕ

Mỏng manh mềm mại mênh mang,
Mưa mùa mát mẻ mơ màng mắt mi
Lắng nghe tiếng gió thầm thì,
Lá bàng trước ngõ li bì rụng rơi.

JB.Sĩ Trọng.

JB. Sĩ Trọng
03-12-2022, 09:23 AM
LÀM CÂY THÔNG

Vinh dự vào đời - Chúa tặng ban,
Như thông vi vút trước gió ngàn
Gió reo, suối chảy về sông lớn
Thông vẫn cựa mình đứng hiên ngang.



HƯỚNG VỀ MỘ MẸ

Tôi muốn về thăm mộ mẹ tôi,
Nhìn hoa sứ trắng nở ven đồi
Bên kia Vọng Cảnh thông vi vút,
Có áng mây trời nhẹ lướt trôi.

JB.Sĩ Trọng.

JB. Sĩ Trọng
24-12-2022, 10:00 PM
Ý NGHĨA GIÁNG SINH


Giáng Sinh : Sứ mạng cuộc đời,
Chúa Cha ban xuống Ngôi Lời Tình yêu
Sanh ra nơi chốn khó nghèo,
Cứu tinh nhân loại : Sống theo phận người.

JB. Sĩ Trọng
19-01-2023, 02:26 AM
LÀM SẠCH

Nhiều cách làm sạch,
Khai thông kênh rạch
Tham ô tham nhũng,
Bắt : Tạch, tạch, tạch...



ĐÊM TĩNH LẶNG

Một đêm dài không ngủ,
Như thấy được riêng mình
Vở sách cất vào tủ,
Để tâm hồn lặng thinh.



CHUYỆN CỢT

Có bị hại được bồi thường hai tỉ,
Mở to mắt như chỉ hai đồng
Có chuyện ngông hằng ngàn thập kỉ
Mà mọi người xem nhẹ như bông.



CHUYỆN ĐÙA NHƯ THẬT

Thánh nhân đãi kẻ khù khờ,
Ăn xong vỡ bụng bất ngờ chết luôn
Nhìn trời ngắm cảnh mưa tuôn,
Tưởng rằng nước mát từ nguồn chảy ra.

JB.Sĩ Trọng.

JB. Sĩ Trọng
16-02-2023, 09:19 PM
VÔ VI

Tình yêu như một cõi vô vi,
Ta thấy thân ta được độ trì
Ngài đến nhẹ nhàng và dễ chịu
Hương tình mát dịu, đẹp lưu ly.



LINH MỤC

Linh Mục là người được sai đi
Đêm nghe tiếng gió thổi thầm thì
Một mình cô độc trong phòng vắng
Có Chúa êm đềm bạn cố tri.



BẬT MÍ SỰ GIẢI MÃ

Tôi cũng yêu thơ suốt một thời
Mà không giải mã được gì tôi
Chỉ có ơn lành trong Thiên Chúa
Ngài mới cho hay một kiếp người.

JB.Sĩ Trọng.

JB. Sĩ Trọng
01-04-2023, 06:15 PM
GƯƠNG PHẢN CHIẾU

Mình chụp chính mình trong kính gương
Chung quanh hoa lá, cỏ cây vườn
Thiên nhiên ban tặng bao kỳ thú,
Con suối lượn là chảy dễ thương...


NHỚ HUẾ

Tôi ngồi nhớ lại Huế xưa,
Những trang kỉ niệm vui đùa hồn nhiên
Bước chân qua tới Trường Tiền,
Dạo chơi ngay giữa công viên mé cầu.




SAY TÌNH CHÚA

Phải có để yêu, để giải bày
Tình Ngài đi mãi suốt cơn say
Trần gian con hiến dâng Ngài đó
Xin bọc con vào trong cánh tay.

JB.Sĩ Trọng.

JB. Sĩ Trọng
14-04-2023, 09:32 AM
YÊU

Chúa đốn tim tôi bởi máu đào,
Hy sinh theo ý muốn Trời Cao
Tình yêu là thế, đầy cay nghiệt !
Nhân loại bao đời biết nghĩ sao ?



ĐỢI TÀU

Trên đường trần có khi ta mệt mỏi,
Ghé sân ga chờ đợi những chuyến tàu
Thả giấc ngủ quên chuyện đời vắn vỏi,
Đặt ba lô thay chiếc gối tựa đầu...



TRĂNG 17

Trăng mười bảy lên cao còn lơ lửng,
Vởn vơ bay từng mảng lụa tơ trời
Tôi cứ tưởng có một người đang đứng
Để ngắm nhìn từng mảng lụa trăng rơi.



LỬA PHỤC SINH

Lửa Phục Sinh sưởi ấm phận người,
Tình Ngài đốt cháy mãi không thôi
Ngày mai mộ trống nằm trên đất,
Hội ngộ cố nhân ở Quê Trời...

JB.Sĩ Trọng.

JB. Sĩ Trọng
02-05-2023, 01:15 PM
TÌNH NGÀI VẠN THUỞ

Hơi thở tình Ngài sưởi ấm tôi,
Bao nhiêu năm tháng trải qua rồi
Tình Ngài hơi ấm còn vương mãi,
Vạn thuở tim tôi vẫn bồi hồi ...

JB.Sĩ Trọng.

JB. Sĩ Trọng
09-05-2023, 02:57 PM
MẮT ƯỚT

Bắt ngang đời một cõi trời,
Bắt ngang nhung nhớ những lời thương yêu
Mây kia buồn đổ ngang chiều,
Mắt kia xanh lệ ướt nhiều trong tôi.




HOANG NHỚ

Ánh mai nhảy múa chân tường,
Màu rêu loang lổ đưa hương bụi trần
Người về in đậm dấu chân,
Người đi để lại vạn lần nhớ thương.

JB.Sĩ Trọng.

JB. Sĩ Trọng
14-05-2023, 10:54 AM
NIỀM VUI MỚI

Cửa mồ lăn tảng đá ra,
Nhìn ngôi mộ trống người ta giật mình
Cửa trời đón nắng bình minh,
Chim rừng về đậu kết tình thiên thu...



SỰ LIÊN KẾT

Thầy đi sắm chỗ cho ta,
Một mai Thầy đến, ta và anh em
Những người chung sống ngày đêm,
Đem Tin Mừng Chúa dệt nên tình đời.

JB.Sĩ Trọng.

JB. Sĩ Trọng
30-06-2023, 09:47 PM
TÂM TÌNH

Trên đầu tóc đã hai line,
Line trong thì trắng, line ngoài thì đen
Sống đời khiêm tốn dưới đèn,
Gẫm suy Lời Chúa viết nên tâm tình...



NHỚ VỀ KỈ NIỆM

Một thời chân bước đến muôn phương
Khắp chốn gần xa, mọi nẻo đường
Gặp gỡ tâm tình vui biết mấy,
Giới già, giới trẻ vẫn thân thương...

JB.Sĩ Trọng.

JB. Sĩ Trọng
08-07-2023, 09:18 PM
LÚNG TÚNG

Nhạc lòng dâng tiến lên Ngài,
Thơ lòng bay bỗng âm giai ngọt ngào
Chúa ơi con biết làm sao,
Khi con lúng túng chạm vào môi trăng ?


SAY TÌNH

Trăng lấp lững lập lòe lửa lựu,
Trăng nghiêng mình nhấp tửu cùng ta
Hình như ta đã say ngà,
Nhưng trăng không biết rằng ta say tình.

JB.Sĩ Trọng.

JB. Sĩ Trọng
27-09-2023, 06:05 PM
NHỚ MẸ

Mẹ ơi, Mẹ biết rằng con yêu Mẹ lắm
Tháng ngày dài : thăm thẳm, tỉ tê ...
Khi Mẹ đau con về thăm Mẹ,
Ngày cuối cùng Mẹ đã hôn mê !



THĂM NGHĨA TRANG

Tháng chín về lác đác những cơn mưa
Cùng với gió mang hơi thu lành lạnh
Mặt trời lên khi tôi vào đất thánh,
Thăm mộ Ba tôi, thương nhớ chạnh lòng !



MAI TỨ QUÝ

Lá vẫn xanh nhưng người ta vẫn chuộng
Bốn mùa vui hoa nở tự khoe mình
Đứng hiên ngang trải qua nhiều tình huống
Hoa vẫn vàng lúc nắng chớm Bình minh.



THU MIỀN TRUNG DU

Lắng nghe tiếng nói thiên nhiên,
Thì thào trong gió qua miền Trung du
Ở đây sương khói mịt mù,
Suối reo, thông hát... mùa Thu dịu dàng.

JB.Sĩ Trọng.

JB. Sĩ Trọng
23-10-2023, 02:37 PM
CẢM NGHIỆM 1.


Tôi biết viết gì khi chạm yêu,
Bàn tay Thiên Chúa vẽ bao điều
Đời tôi đủ lớn trong gian khổ,
Có Chúa cõi lòng chẳng cô liêu.






CẢM NGHIỆM 2.


Một mình Thiên Chúa - Đấng Thủy chung
Cho dẫu là tôi tội lỗi cùng
Thiên Chúa không hề buông tay bỏ,
Dịu dàng trong cử chỉ đỡ nâng.


JB.Sĩ Trọng.

JB. Sĩ Trọng
09-11-2023, 12:46 PM
HẸN

Có chiếc cầu xưa tôi đã qua,
Dừng chân nay ở tại quê nhà
Gặp người quen biết tôi tìm lại,
Cùng hẹn nhau về một chốn xa.



HEINOLA

Tôi mãi nhớ mùa Thu nơi ấy,
Bờ hồ xanh mát, lá Thu rơi
Heinola, hồn tôi dào dạt
Thương đong đầy, kỉ niệm khó vơi...

JB.Sĩ Trọng.

JB. Sĩ Trọng
01-01-2024, 09:44 PM
ĐỢI

Không làm sao hiểu được,
Những năm tháng đợi chờ
Thời gian dài thườn thượt,
Vẫn còn hoài trong mơ.



TRỞ VỀ

Tôi trở về thế giới bình yên,
Đếm những hoa trăng rụng trước thềm
Khi thấy đêm vào trong tĩnh lặng,
Thả mình nằm ngủ giữa thiên nhiên.

JB.Sĩ Trọng.

JB. Sĩ Trọng
11-02-2024, 09:52 AM
MỪNG NĂM MỚI
( Tống cựu nghinh xuân )

Ta đẩy nhẹ nhàng năm cũ đi,
Để cho năm mới được xuân thì
Xin chúc giới trẻ nhiều sức khỏe
Năm mới an lành, vững bước đi.

JB.Sĩ Trọng.