PDA

View Full Version : Tu sĩ thật- Ki tô thật



Paulus Nhusoen
15-01-2013, 09:03 PM
Có một câu nói mà em thường suy đi nghĩ lại trong lòng: “Theo thế gian tôi là người Việt Nam, theo Đức tin thì tôi là một tín hữu Ki-Tô, theo ơn gọi thì tôi là Tu sĩ dòng CCT....”
Tu sĩ dòng CCT à? Theo linh đạo thì em được sai đến với người nghèo, và muốn gặp được Chúa thì phải trở nên nghèo khổ, phải đi đến cùng của khổ đau thập giá....

Em đã háo hức mong chờ ngày được gia nhập làm Đệ tử, thế rồi em cũng đậu đại học và gia nhập làm Đệ tử ngoại trú...ngày ngày em vui mừng vì ơn huệ đó thậm chí có đôi chút tự hào!

Thế rồi một ngày trên đường đi em gặp một người đàn ông ăn xin đang cố gắng lết thân nặng nhọc khổ cực trong vũng nước dơ bẩn (vì trời mưa) những chiếc xe rồ nhanh qua làm cho hết lần nước này đến lần khác thay nhau bắn vào người ông. Ông cố gắng lê cái thân tàn tật ra khỏi đó.Vừa nhìn thấy, tâm hồn em bị xao động, nhưng em vẫn cố gắng đạp xe qua vì trời mưa, vì trễ học thì ít nhưng ngại dơ, ngại cúi xuống, ngại trở nên nghèo khó thì nhiều... Em cảm thấy tự hổ quá Ki-Tô hữu à, Tu sĩ à???.bây giờ em mới hiểu để có thể đến với người nghèo thì trước hết phải trở nên nghèo đã...

Hang đá, thập giá. Nơi nghèo khổ, tủi nhục và đau đớn cùng cực...

P/s: ACE nào đọc bài này thì cầu nguyện cho em trở thành một Tu sĩ thực sự, một người biết cho đi, biết cúi xuống, biết chịu mọi khó khăn. Cảm ơn ACE!!!

Tad.Jindo
15-01-2013, 09:28 PM
Mình nghĩ ai khi đọc bài viết chia sẽ của bạn cũng "sẽ" cầu nguyện cho bạn thôi! Mà bạn cũng đừng suy nghĩ quá nhiều về sự việc bạn kể. Sẽ không ai tự dưng mà trở nên "bị"nghèo được, họ cũng có lý do(ngoài đời). Vì thế để trở nên người có tâm hồn nghèo khó cũng đâu tự nhiên! cũng qua thời gian mới "tập" được. Hãy tự tìm cho mình cách tốt nhất bạn nhé!

allihavetogive
15-01-2013, 09:53 PM
Đời sẽ đẹp hơn khi người trẻ biết yêu, biết cảm, và mạnh dạn dấn thân.
Nguyện chúc em đi được đến tận cùng ơn gọi và ước vọng của em.

Paulus Nhusoen
16-01-2013, 08:38 AM
em cảm ơn nhiều. em sẽ cố gằng nhiều hơn để xứng đáng hơn!

Huyen Tam
16-01-2013, 10:24 AM
một chút chia sẻ khi xem xong bài của bạn. ngày còn bé mình cũng có một ước mơ được dấn thân, được khoác trên mình chiếc áo dòng. ngày đó mình yêu chị Tersa, mình say mê với quyển Một Tâm Hồn của chị, rồi mình cũng có dịp ra Nha Trang đến gặp và nói chuyện với các dì trong dòng tu kín và ra về với lời nhắn nhủ của các soer chờ học xong lớp 12. sau đó mình tốt nghiệp cấp 2, vào mùa hè mình lại được giới thiệu vào dòng Trinh Vương tìm hiểu....sau đó cũng ra về kèm lời nhắn nhủ học xong lớp 12 mới nhận.... và rồi ngày qua ngày cuộc sống đưa đẩy tới bây giờ mình đã lăn lộn tìm kiếm những điều gọi là cần cho cuộc sống, ước mơ dấn thân phục vụ đôi lúc cũng nhói lên trong mình nhưng mình không còn đủ can đảm để từ bỏ những gì đang có hiện tại....công việc, cuộc sống, học hành, bạn bè làm mình có lúc quên đi mình có một người Cha trên trời, quên đi mình có một người đã hy sinh thân mình...
Vậy nên nếu bạn thực sự muốn nên một tu sỹ thì bạn đừng vì những suy nghĩ những mặt trái của cuộc sống khiến bạn hoang mang. mỗi khi bạn thấy điều gì bạn hãy nghĩ .... Chúa cần những người thay mặt Người để hiện diện nâng đỡ, ủi an những ai đang khó khăn, nghèo nàn về mọi mặt...trong đó có mình

Mai Tín
16-01-2013, 12:26 PM
P/s: ACE nào đọc bài này thì cầu nguyện cho em trở thành một Tu sĩ thực sự, một người biết cho đi, biết cúi xuống, biết chịu mọi khó khăn. Cảm ơn ACE!!!



Đọc chia sẻ của bạn, mình rất muốn chia sẻ những nỗi đồng cảm. Nhưng thôi, mình tặng bạn tấm hình này nè:



http://nu0.upanh.com/b5.s32.d1/f911bd113e21b3b858b3439746704a96_52620460.condangc hua.jpg

Paulus Nhusoen
16-01-2013, 12:32 PM
cảm ơn MaiTin rất nhiều.mình sẽ nhìn đó và học tập.

Paulus Nhusoen
16-01-2013, 12:38 PM
thật là hạnh phúc khi được các anh, các chị đón nhận và cho những lời khuyên hữu ích như thế này.
em sẽ cố gắng thật nhều trong ơn Chúa. cảm ơn chị Huyen Tam