PDA

View Full Version : Nói Thẳng - Nói Khéo



thuynguyen_gk
16-01-2013, 06:27 PM
Chỉ nói đúng thôi thì chưa đạt, mà phải nói khéo nữa. Thánh Phaolo đã dạy chúng ta rằng:
“ Lời nói hằng phải thanh nhã, mặn mà, ý nhị, biết đối đáp sao cho phải với mỗi người.” (Cl 4,6).

Thánh Phaolo dạy chúng ta rất phải. Nói đúng giống như nói thẳng sự thật với người khác. Nói thẳng, nói thật là quá đủ rùi. Thế thì tại sao thánh Phaolo lại còn dạy thêm phải biết thanh nhã, mặn mà, ý nhị nữa.

Đúng thế, trong đời sống hằng ngày của chúng ta quan trọng nhất vẫn là giao tiếp hằng ngày thông qua lời nói. Lời nói một phần nào đó nêu lên tính cách, con người của mỗi người của chúng ta. Đôi khi chỉ vì một lời nói vô tình mà làm tổn thương đến một người nào đó, một lời nói của chúng ta có thể làm ảnh hưởng thay đổi cuộc đời của người khác, một lời nói có thể làm người khác căm ghét mình, có thể gây hiểu lầm dẫn đến hậu quả về sau. Chúng ta thường thấy trên các trang mạng, trang báo chỉ vì một lời nói mà các em học sinh chửi nhau đánh nhau, bạn bè gây gổ lẫn nhau chỉ vì do hiểu lầm, chồng đánh vợ, ….

Lời nói quả là rất quan trọng đúng không nào ?

Mọi người vẫn thường hoan nghênh nói thẳng, nói thật. Nhưng nói sao để không mất lòng người khác đó mới là điều quan trọng mà thánh Phaolo đã dạy chúng ta. Anh em chúng ta khi làm việc chung với nhau dưới một mái nhà thì chắc chắn không thể nào tránh được những bức xúc, những lời cãi vã, những khó chịu trong người khi bị chỉ trích hoặc nhắc nhở. Nó cũng đau lắm, tức lắm giống như bị tạt gao lạnh vào mặt thế mà anh em vẫn tiếp tục hăng say phục vụ vì chúng ta là con cái của Chúa Giesu chúng ta mang trong người dòng máu của Ngài, mang trong người tinh thần KiTo Giáo. Quả thật đáng khâm phục.

Vẫn ưu tiên tinh thần chân thật thẳng thắn nó tốt lắm các anh em à. Nhưng anh em có biết không. Đúng phải kết hợp với khéo nữa. Vì đúng mà thiếu khéo là đổ vỡ. Muốn khéo ư ? Ta hãy cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Trước khi nói bất kỳ lời nói nào anh em hãy xin Chúa Thánh Thần chỉ cho nhé. Tốt lắm các bạn ah.

Xin kể cho các bạn câu chuyện này. Thuynguyen co biết một Cha Dòng. Trước khi Ngài làm Cha tính Ngài thẳng, thật lắm. Ngài hay phê bình người khác, hay nói người khác thế này thế khác và dĩ nhiên là con chiên và những người xung quanh Ngài chẳng ai muốn đến gần và nói chuyện với Ngài. Ngài nhân ra điều đó và quyết tâm tìm ra nguyên nhân và sẽ sửa nếu như Ngài sai. Và điều chắc chắn là những gì Ngài nói là đúng sự thật chỉ là lời nói Ngài nói ra quả thật là rất nặng nề đối với người nghe. Thế là từ đó trở đi Ngài quyết tâm sửa đổi nói sao cho khéo mà mọi việc vẫn đúng sự thật. Và các bạn biết không bây giờ mọi người xung quanh Ngài yêu quý Ngài lắm. Ngay cả trẻ em và những người lớn đều muốn đến để tiếp chuyện với Ngài.
Xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn anh em chúng ta trong từng suy nghĩ và lời nói của mình để những lời nói ra từ miệng chúng con luôn là những hoa trái tốt đẹp của Thiên Chúa.
Thân thương,

Thuynguyen.

Pere Joseph
16-01-2013, 08:08 PM
Xin góp cùng bài của Thuý một chút kinh nghiệm như sau:

http://gioitreconggiao.org/forum/threads/5136-Khac-de-kheo

thuynguyen_gk
16-01-2013, 08:32 PM
Hay quá Bố ơi. Chúng con còn trẻ cần phải học hỏi nhiều về điều này. Chẳng ai là hoàn hảo để hoàn thiện ngay từ đầu nên mỗi ngày là một kinh nghiệm sống cho chúng con Bố hen.
Thuynguyen.

Mai Tín
16-01-2013, 08:37 PM
Xin góp cùng bài của Thuý một chút kinh nghiệm như sau:

http://gioitreconggiao.org/forum/threads/5136-Khac-de-kheo

Thưa bố, con thích nói ngược lại ạ: KHÉO ĐỂ KHÁC
Hìhì, vậy là con cũng được nói thẳng mà cũng "khéo" rồi đó nha bố!

Lan Anh
17-01-2013, 07:18 AM
"Nói thẳng- nói khéo" câu nói ngắn, gọn nhưng bao gồm cả một nghệ thuật sống.
Nói thẳng, chứng tỏ người nói rất chân thành nhưng nói thế nào để người nghe không bẻ mặt mà vui vẻ tiếp nhận mới là điều tuyệt hảo.
Tôi nhớ ngày xưa, cứ mỗi lần phải dự giờ các giáo sinh hay giáo viên....Trước khi lôi khuyết điểm ra chê, phải kiếm vài ưu điểm nổi bật khen để tạo khí thế. Sau đấy thì bê nguyên một rỗ khuyết điểm ra góp ý. Người nghe thấy nhẹ nhàng, người nói cũng thoải mái. Hi hi hi
"Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau"
Cám ơn bài viết của Thuynguyen_gk!