PDA

View Full Version : Gã khờ



linhpphouse
17-01-2013, 12:06 PM
Khi một gã khờ trong làng bỗng dưng khoác những bộ áo lộng lẫy thì hàng xóm ai cũng thắc mắc về sự giàu có của hắn.

- Sao mà anh khấm khá lên vậy? - một người hỏi.

- Tôi trúng xổ số giải nhất - gã khờ đáp.

- Nhưng làm sao anh đoán ra số trúng?

- À, ba lần liên tiếp, tôi nằm mơ thấy số bảy; thế là tôi suy tính ba lần bảy là hai mươi bốn rồi tôi mua số 24. Thế là trúng giải nhất.

- Ðồ ngu, ba lần bảy là hai mươi mốt, đâu phải là hai mươi bốn.

- Ái chà, vậy sao - Gã khờ đáp. - Nhưng dẫu sao thì số hai bốn cũng trúng.

Paulus Nhusoen
17-01-2013, 08:29 PM
có bốn bà mẹ cùng ngồi nói chuyện với nhau.
họ rất hứng thú khi nói về chuyện con cái vì cả bốn bà đều chưa có con^^.
Bà thứ nhất nói tôi mà sinh con trai, tôi cho nó học làm linh mục, để đi đâu người ta cũng gọi: "lay cha ạ". Bà thứ 2 cướp lời, tôi mà sinh con trai thì tôi cho học làm Đức Giám Mục, để đi đâu người ta cũng gọi là: "lạy đức cha ạ", nghe sướng lắm^^. Tới bà thứ ba lên tiếng, tôi mà sinh con tra a, tôi cho nó học hành để nó làm đức Giáo Hoàng, đi đâu ai cũng gọi là; "lạy Đức Thánh Cha ạ". hai bà trước ngơ ngác. tới bà thứ tư, bà nói. Tôi mà sinh con trai thì tôi cho nó cạo đầu làm đầu trộm đuôi cướp, nó đâm thuê chém mướn cho người ta. Ba bà kia hết sức sững sốt không hiểu thì bà này tiếp lời. Để mỗi khi ra đường người ta gặp nó đều phải thốt lên: "LẠY CHÚA TÔI"...