PDA

View Full Version : Mười hai cách để nhận biết Thiên Chúa



An Vi
18-01-2013, 10:11 PM
Chào cả nhà!

Xin giới thiệu với cả nhà "Mười hai cách để nhận biết Thiên Chúa" của LM.Phêrô Lê Tấn Bảo, hi vọng bài viết sẽ phần nào cùng cả nhà sống Năm Đức Tin một cách sâu sắc hơn. (Bật mí xíu: bài này mới toanh nha và Cha Bảo từng là Chánh xứ Giáo xứ ở quê của An Vi nhé! ^^)


Mười hai cách để nhận biết Thiên Chúa


Chúa Giêsu định nghĩa sự sống đời đời là nhận biết Thiên Chúa (x. Ga 17,3). Vậy làm sao chúng ta nhận biết Thiên Chúa, để nhờ đó được sống đời đời? Có thể kể ra mười hai cách này:

1. Cách đáng tin cậy, hoàn hảo và trên hết là Đức Kitô, Thiên Chúa làm người.

2. Giáo hội Người lập là thân thể của Người, vì thế chúng ta biết được Thiên Chúa cũng qua Giáo hội.

3. Kinh Thánh là quyển sách của Giáo hội. Quyển sách này chứa đựng “Lời Thiên Chúa”.

4. Kinh Thánh cũng cho thấy rằng chúng ta có thể nhận biết Thiên Chúa nơi thiên nhiên(x. Rm 1). Đây là kiến thức tự nhiên, bộc phát và bẩm sinh. Tôi nghĩ rằng không ai sống bên bờ biển hay một dòng sông nhỏ lại thành một người vô thần.

5. Nghệ thuật cũng biểu lộ Thiên Chúa. Ba người trước đây là vô thần đã phát biểu rằng: “Có âm nhạc của Bach thì cũng phải có một Thiên Chúa”. Cách này cũng rất gần gũi.

6. Lương tâm là tiếng nói của Thiên Chúa. Nó nói một cách dứt khoát, không có nếu,và hay nhưng gì cả. Cách này cũng trực tiếp và gần gũi.
[số 4-6 là các phương thế tự nhiên, còn số 1-3 là những phương thế siêu nhiên. Ba phương thế 4-6 biểu lộ ba thuộc tính của Thiên Chúa, là ba điều mà tâm hồn con người mong muốn nhất: đó là chân lý, cái đẹp và cái thiện. Thiên Chúa ban tràn đầy ba điều này cho các thụ tạo của Ngài. Sau đây là những phương thế khác giúp chúng ta nhận biết Thiên Chúa.]

7. Lý trí, phản ảnh nơi thiên nhiên, nghệ thuật hoặc lương tâm, có thể nhận biết Thiên Chúa khi biết đặt ra các luận cứ triết học lành mạnh.

8. Kinh nghiệm, đời sống, lịch sử của riêng bạn, cũng có thể tỏ lộ Thiên Chúa. Bạn có thể thấy bàn tay phù hộ của Chúa ở đó.

9. Kinh nghiệm chung của tổ tiên, được thể hiện trong lịch sử và truyền thống, được diễn tả trong văn chương, cũng cho biết Thiên Chúa. Bạn có thể nhận biết Thiên Chúa qua các trãi nghiệm của người khác, hay qua các tài liệu lớn.

10. Các vị thánh cho biết về Thiên Chúa. Họ là những người quảng bá, là tấm gương, và là những Đức Kitô nhỏ. Có lẽ họ có ảnh hưởng nhất trong số những người hoán cải và có sức thuyết phục.

11. Kinh nghiệm thường nhật khi chúng ta làm theo ý Chúa sẽ cho chúng ta biết Thiên Chúa. Chúng ta thấy Thiên Chúa rõ ràng hơn khi con mắt tâm hồn chúng ta được tẩy sạch: “Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa”.

12. Cầu nguyện thì gặp được Chúa – chỉ cần cầu nguyện bình thường. Sau vài phút cầu nguyện và sám hối, bạn biết thêm về Chúa nhiều hơn là sau một đời ở trong thư viện.
Không may, các Kitô hữu thỉnh thoảng thấy khó dung hợp các phương thế này, và họ lựa chọn hoặc cái này hay cái kia, thay vì phải chọn cả hai. Thật ra, các phương thế này hỗ trợ lẫn nhau, và không gì lầm lẫn cho bằng coi chúng như những đối thủ của nhau – tỉ dụ, coi việc tìm thấy Thiên Chúa trong nhà thờ ngược với việc tìm thấy Ngài trong thiên nhiên, hoặc lý trí thì ngược với kinh nghiệm, hoặc Đức Kitô ngược với nghệ thuật. Nếu trước giờ bạn không để ý đến một số phương thế này, thì bây giờ khám phá chúng sẽ là một điều bổ ích. Chẳng hạn, bạn hãy cầu nguyện bằng nhạc hay. Hay dùng một giờ duyệt lại đời sống để thấy vai trò của Chúa trong quá khứ của bạn. Đọc một quyển sách hay để gặp, biết và vinh danh Chúa hơn nữa. Và nếu bạn chưa có đức tin, bạn hãy cầu nguyện: “Nếu có Chúa, xin cho con thấy Chúa”.

Nếu có thể, xin bạn thêm vào danh sách này những phương thế tìm kiếm và nhận biết Thiên Chúa mà không một luận văn nào có thể liệt kê hết.

Peter Kreeft
Nguồn: catholicscomehome.org
Biên dịch: Lm. Phêrô Lê Tấn Bảo

+_Ruou nho_+
18-01-2013, 11:42 PM
Mình xin nói về cái 12, cầu nguyện. Có một lấn nghe Cha kể " Khi một người đang cố gắng hoàn thành việc gì đó, ma quỷ cười, khi ta làm việc tốt, ma quỷ nhạo báng, nhưng khi ta cầu nguyện, thì ma quỷ run sợ " Tối nào mình cũng cầu nguyện cả, hồi nhỏ ngủ trong phòng một mình, cứ sợ... ma! Nhưng lớn rồi đặc biệt là nghe câu chuyện này xong thấy vững tin hơn và không còn sợ... tùm lum nữa :yeah:

Huyen Tam
19-01-2013, 08:29 AM
Ý 11: làm sao để biết đâu là ý Chúa và đâu là ý mình? câu hỏi này mình vẫn luôn đặt ra. hỏi một số bậc cao nhân thì câu trả lời là "phải biết im lặng và lắng nghe". mình cũng lắng nghe thử ....sau đó thì trong tâm tưởng luôn có một ý nghĩ...mình làm theo ....cuối cùng kết quả ....ý nghĩ trong tâm tưởng đó lại là ý của mình.

An Vi
19-01-2013, 09:26 AM
Ý 11: làm sao để biết đâu là ý Chúa và đâu là ý mình? câu hỏi này mình vẫn luôn đặt ra. hỏi một số bậc cao nhân thì câu trả lời là "phải biết im lặng và lắng nghe". mình cũng lắng nghe thử ....sau đó thì trong tâm tưởng luôn có một ý nghĩ...mình làm theo ....cuối cùng kết quả ....ý nghĩ trong tâm tưởng đó lại là ý của mình.

Bạn Huyen Tam thương!

Làm sao để biết đâu là ý Chúa? - câu hỏi này AV cứ hỏi mình hoài, hihi! Trước khi quyết định một vấn đề gì đó, cầu nguyện xin Chúa giúp AV làm tất cả theo ý Chúa, thế nhưng đôi khi, AV (do lòng tin không mạnh mẽ hay vì 1 lý do gì đó chẳng biết nữa, huhu :longlanh:) đã còn sợ hãi không biết giữa các quyết định, đâu là lời Chúa thì thầm, đâu là lời tỉ tê xúi bẫy của Satan ( mà Satan thì lắm chiêu trò mà)...:(

Còn nhớ bài giảng của Cha ở Hàng Xanh, quỷ dữ thì lắm chiêu trò lắm, nếu không nhờ vào Chúa, trông cậy vào Chúa thì con người không tài nào chống chọi được.... Vậy nên, cứ cầu nguyện thật nhiệt tâm với một lòng tin mạnh mẽ thôi.:ye:
Đó là chút cảm nhận của riêng AV.

Lúc nãy An Vi có nói với Cha Bảo về suy nghĩ của bạn, " Làm sao biết được đâu là ý Chúa, đâu là ý mình",xin Cha góp ý, Cha nói thế này:

" Nếu đã cầu nguyện và thấy điều mình nghĩ là đúng, vậy con cứ làm theo lương tâm mình. Ý của con nhưng đâu có nghĩa là nó không phải là ý Chúa.
Số 11 có ý nói: Khi làm gì mình cũng muốn làm đẹp lòng Chúa, làm đúng như tinh thần Chúa dạy, mình sẽ thấy lời Chúa luôn hiệu nghiệm và đem lại bình an" :noinho:

Vài lời chia sẻ với bạn.:migio

Lan Anh
20-01-2013, 12:37 AM
Với kinh nghiệm trong cuộc sống "Cầu nguyện để luôn mãi liên kết cùng Chúa"
Chẳng phải đợi đến lúc có chuyện mới cầu xin. "Bất như ý" rồi quay ra trách móc Chúa chẳng đoái thương, nhậm lời.
Với tôi luôn phó dâng cho Chúa trong mọi sự, và tin tưởng vào sự quan phòng của Ngài trong mọi việc.
Chuyện Vui thì nhớ để cảm tạ Chúa!
Chuyện buồn thì phó dâng nên bao giờ mình cũng bình an!
Thử đi hiệu nghiệm như thần dược.

duaconhoangdang
21-01-2013, 06:10 AM
Cám ơn Lan Anh rất nhiều!
Cầu mong Lan Anh luôn được bình an trong Chúa và Mẹ!