PDA

View Full Version : Xin Các Bạn Cầu Nguyện



duaconhoangdang
21-01-2013, 05:00 AM
Chào cả nhà,
Mình xin phép được gọi các members là cả nhà nhé, mình đang xa gia đình, đang rất buồn và rất cô đơn. Mình có 1 gia đình đạo đức, có thể nói là thánh thiện, nhưng bản thân mình hơn 2 năm nay đã xa rời Chúa, sống trong tội lỗi...
Hiện tại mình đang rất đau khổ và vật vã với những khó khăn trong cuộc sống, gần đây mình nghe được tiếng trái tim mình vang vọng, muốn được trở về bên Chúa và Mẹ

Xin cả nhà thêm lời cầu nguyện cho mình vượt qua những khó khăn hiện tại và trở về với Chúa!

Xin cám ơn cả nhà rất nhiều!

Lan Anh
21-01-2013, 09:39 AM
Xin hiệp ý cầu nguyện cho bạn luôn an bình và luôn nhận ra tình yêu bao la của Chúa và Mẹ Maria.
Cầu mong bạn luôn cậy trông vào Chúa để vượt qua mọi gian nan thử thách của đời tạm này.

Mari.QuynhChi
21-01-2013, 10:11 AM
Nguyện cầu cho bạn sớm trở lại,
Nguyện tình Yêu Chúa và Mẹ luôn bênh đỡ bạn...

Pham Du
21-01-2013, 10:36 AM
Biết lỗi mình phạm , biết sai lầm mình đã làm , mình thấy bạn đã biết con đường mà bạn chuẩn bị tiếp tục phải vượt qua .
Xin Chúa luôn bên bạn

Phù thủy nhỏ
21-01-2013, 11:56 AM
Cùng hiệp ý cầu nguyện, hy vọng đến 1 ngày nào đó anh sẽ đổi tên nick nhé :)

Pere Joseph
21-01-2013, 08:26 PM
Đứa con hoang đàng đang trở về với Người Cha Nhân Hậu.
Còn gì đáng vui hơn nữa chứ!
Tuyệt!
:)

Huyen Tam
21-01-2013, 10:39 PM
Xin mượn lời bài hát "Con nay trở về" để gởi tới bạn
...........
Con không trở về cùng nhiều nghi lễ nghênh ngang
Con không trở về lòng con bối rối hoang mang
Quyết chí ăn năn chừa lỗi, lánh hết nguy cơ lạc lối
Thắp hương chân thành, đây trái tim con tận hiến Ngài.

Ngài là Thiên Chúa rất nhân hậu và hay tha thứ
Ngài dựng nên con, không khi nào mặc con thoái hư
Vì là bụi đất, con phải vương tục lụy yếu đuối
Dẫn con trên đường lành, thủy chung ơn nghĩa muôn đời.

Nguyện xin hồng ân Chúa đổ tràn xuống bạn để bạn không lạc lối, chúc bạn sớm trở về.

anhdoart
21-01-2013, 10:44 PM
Lạy Chúa xin nâng đỡ,gìn giữ người anh em của chúng con.Con biết Chúa sẽ không bỏ người anh em yếu đuối này của chúng con ,vì khi xưa Chúa phán:
"Những người khoẻ mạnh không cần gì đến thầy thuốc, nhưng là những người đau yếu. Ta không đến để kêu gọi những người công chính, mà kêu gọi những người tội lỗi".
Mong bạn sẽ sớm trở về cùng Cha nhân lành.

Bông Hoa Nhỏ
22-01-2013, 07:40 AM
Cố gắng lên bạn ! Thiên Chúa là Cha nhân từ Ngài luôn dang rộng vòng tay của Ngài để chờ đón bạn quay trở về với Ngài đấy !
Mình tin mọi lỗi lầm của bạn Thiên Chúa sẽ tha thứ hết và phần của bạn có tin vào điều đó hay không và biết đón nhận.
Mình gửi tặng bạn qua tâm tình của bài hát này nhé.Hy vọng nghe xong bài hát này bạn biết mình phải làm điều gì rồi đó.
Mến chúc bạn bình an trong Chúa.


http://www.youtube.com/watch?v=2ZY67RZ_6N4

Paulus Nhusoen
22-01-2013, 08:37 AM
Này bê béo cha ăn mừng đón con về đây! chúc cho anh sớm tìm thấy con đường về nhà...

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=MqgJOW1qwac