PDA

View Full Version : Ca dao đời tôi.



JB. Sĩ Trọng
29-01-2013, 09:34 AM
CA DAO ĐỜI TÔI.
( Tặng MK )

Đời tôi một khúc ca dao
Tâm tình dâng Chúa ngọt ngào bao năm
Đời tôi có những lỗi lầm
Con tim hy vọng âm thầm hát ca .

Đời tôi dẫu đến tuổi già
Tình yêu vẫn đậm như là tuổi Xuân
Đời tôi xin Chúa đỡ nâng
Cho tôi được sống được gần bên em .




BÚT LỆ

Vung bút cho vui hỡi bạn đời
Mở long đón lấy gió xa khơi
Trần gian ắt hẳn còn thai nghén
Bút lệ văn chương, bút lệ đời .

Cũng bấy nhiêu là câu chữ thôi
Nhưng cần tri kỷ bạn và tôi
Đem thơ nhân ái làm cung bậc
Chia sẻ bên nhau chuyện khóc cười.

Có Chúa chung lòng để khát khao
Ngài ban nến sáng hẹn nhau vào
Khán phòng tiệc cưới đông như hội
Có kẻ đui què, kẻ khổ đau .(1)

Chiếc áo tình yêu(2) đượm thắm màu
Hương trời ngan ngát tỏa đêm sâu
Trần gian say ngủ nên không biết
Chàng rễ ung dung nhẹ bước vào .(3)

Đêm vẫn vô thường trong cõi đêm
Để hồn vang vọng tiếng ru êm
Thánh Thần đốt lửa đi trong gió(4)
Bút lệ đong đầy bao mến thương .


JB.Sĩ Trọng.

(1) ( x Mt 22,2-10 )
(2) ( x Mt 22,11 )
(3) ( x Lc 12,40 ) ( Mc 13,35-36 ) ( Mt 24,44 và 25,5-6 )
(4) ( x Cv 2,2-4 )

An Vi
01-02-2013, 02:20 PM
CA DAO ĐỜI TÔI.
( Tặng MK )

Đời tôi một khúc ca dao
Tâm tình dâng Chúa ngọt ngào bao năm
Đời tôi có những lỗi lầm
Con tim hy vọng âm thầm hát ca .

Đời tôi dẫu đến tuổi già
Tình yêu vẫn đậm như là tuổi Xuân
Đời tôi xin Chúa đỡ nâng
Cho tôi được sống được gần bên em .




Chúa cho tôi cả cuộc đời
Yêu thương tôi viết nên lời ca dao.

3T_thanhtuyen
01-02-2013, 03:28 PM
Chúa cho tôi cả cuộc đời
Yêu thương tôi viết nên lời ca dao.










Lời ca đẹp biết là bao
Làm nên giai điệu ca dao tuyệt vời.

+_Ruou nho_+
02-02-2013, 12:42 AM
Lời ca đẹp biết là bao
Làm nên giai điệu ca dao tuyệt vời.







Khiến tôi không nói nên lời
Đành làm theo Chúa đời đời mãi tin

Mai Tín
02-02-2013, 08:58 PM
CA DAO ĐỜI TÔI.
( Tặng MK )

Đời tôi một khúc ca dao
Tâm tình dâng Chúa ngọt ngào bao năm
Đời tôi có những lỗi lầm
Con tim hy vọng âm thầm hát ca .

Đời tôi dẫu đến tuổi già
Tình yêu vẫn đậm như là tuổi Xuân
Đời tôi xin Chúa đỡ nâng
Cho tôi được sống được gần bên em .




Còn thương một khúc ca dao
Như câu kinh nguyện dâng trào tin yêu
Dù ai tuổi đã xế chiều
Ẩn sâu ý tứ, vọng nhiều ưu tư...