PDA

View Full Version : Bức thư từ Thiên Đàng



An Vi
01-02-2013, 06:46 PM
Bức thư từ Thiên Đàng


Một ngày nọ, Chúa nhìn xuống Trái Đất và thấy tất cả các hành động bất lương đang diễn ra. Ngài quyết định gửi một thiên thần xuống Trái Đất để kiểm tra. Vì vậy, Ngài gọi một trong những thiên thần của Ngài và gửi thiên thần đến trái đất trong một thời gian.

Khi thiên thần trở về, ngài nói với Chúa: “Vâng, trái đất thật tệ; 95% xấu xa, 5% còn lại thì tốt”.

Chúa suy nghĩ một lát và nói: “Có lẽ tốt hơn ta nên gửi xuống một thiên thần thứ hai để có ý kiến khác”. Vì vậy, Thiên Chúa gọi một thiên thần khác và gửi xuống Trái Đất.

Khi thiên thần trở về, ngài đến gặp Chúa và nói: “Vâng, đó là sự thật, Trái Đất đang suy tàn; 95% tồi tệ và chỉ có 5% còn lại là tốt”.

Thiên Chúa không hài lòng. Nhưng Người quyết định gửi e-mail cho 5% người tốt, bởi vì Ngài muốn khuyến khích họ, cho họ một chút gì đó để giúp họ tiếp tục sống.

- Bạn có biết bức e-mail đó viết gì không?

- Không!
- Oh, vậy là bạn cũng không nhận được cái (e-mail) nào hả!? :haha

(Sưu tầm)