PDA

View Full Version : Lời Chúa trong đời sống



DARK
23-02-2013, 06:42 PM
Có một Cha nói rằng :"Lời Chúa mà chỉ nói không thì như những cái khẩu hiệu "Lương y như từ mẫu", "Tiên học lễ hậu học văn" chỉ là hô hào bên ngoài chứ không có thực sự."

Mình thấy bản thân là con Chúa nhưng hiểu biết về lời của Cha còn ít quá. Mình lập topic này mong muốn cùng với mọi người có thể chia sẻ, trao đổi với nhau về lời Chúa. Các bạn có thể gửi các thắc mắc, hiểu biết cũng như những cảm nghiệm về lời Chúa trong đời sống thường ngày. Để lời Chúa thật sự đi vào đời mình, " Tôi sống nhưng không phải tôi sống mà là chính Chúa sống trong tôi ".

Và trong dịp đầu năm mới này, có thể bạn sẽ nhận được một câu lời Chúa như lộc xuân đầu năm của Cha vậy. Lộc xuân như lời Cha nhắn nhủ tới con cái đầu năm mới, là ý niệm sống cho người con trong suốt cả năm. Lời Cha sẽ theo mình suốt cả năm những lúc vui buồn mình có thấy sự nâng đỡ, chở che của Cha qua lời Cha như thế nào, rồi khi phải lựa chọn tại các bước ngoặt trên đời sống mình có thấy sự dẫn dắt của Cha trong lời của Ngài không hay chỉ đơn giản là nhờ lời Cha mà mình có những thay đổi gì trong cuộc sống. Tất cả là những trải nghiệm quý báu trong cuộc sống của mỗi chúng ta, là món quà yêu thương mà chúng ta chia sẻ cho nhau, cùng nâng đỡ nhau trong cuộc sống

An Vi
23-02-2013, 11:03 PM
Ôi, trùng hợp ghê ta, AV cũng có cùng ý tưởng với Dark nà!
Cảm ơn Dark đã lập topic ý nghĩa này nhé!
Chờ đợi chia sẻ mở đầu từ Dark :vuiqua:

+_Ruou nho_+
24-02-2013, 12:13 AM
Hôm đầu năm đi lễ vô nhà thờ mình thấy một tấm lộc ghi chữ vầy " Đức tin không có việc làm là đức tin chết ", nay thấy bạn DARK nhắc lại thấy ngẫm lắm.
xin chia sẻ câu lộc đầu Xuân mình nhận được:

" Hãy tôn kính cha mẹ, để ngươi được hạnh phúc và hưởng thọ trên mặt đất này "

Mỗi khi nhớ đến những câu như " con yêu ba, con yêu mẹ" theo quán tính hành động của mình thường nghĩ nó chỉ có trong những thước phim trên ti-vi, chứ ở đời thường đâu dám nói ra trước mặt ba mẹ, ngượng. Bởi, đôi khi con thơ cãi lời người, muốn sửa lỗi cũng chỉ bằng những hành động thể hiện mà thôi, nhưng dù ở đâu, làm gì, thì trong lòng vẫn nghĩ đến, dành hết tình cảm cho ba người cực kì yêu thương trên cõi đời này, ba, mẹ, bà ngoại. Đầu năm nhận được lộc đây chắc Ngài muốn con phải thực thi, phải làm, phải luôn luôn thấm sâu trong những hành động, sự cố gắng để thực sự là tôn kính đến những người mình yêu thương trên thế gian này.

anhdoart
24-02-2013, 02:28 PM
Vừa đọc được câu lời chúa đánh động tâm hồn chưa biết chia sẻ với ai,lại gặp được topic lời chúa trong đời sống của anh Dark.Cảm ơn anh Dark nhé
Anhdoart xin chia sẻ luôn câu lời Chúa trong sách Châm Ngôn:
“Hãy hết lòng tin tưởng vào Đức Chúa được
chớ hề cậy dựa vào hiểu biết con người."

Con người thời nay ngây ngất trước những vật thể vô cùng nhỏ bé và vô cùng lớn trong vũ trụ.Họ nghiên cứu những hạt tử nhỏ bé nhất và dự đoán được tuổi của vũ trụ. Người ta còn tham vọng giải thích được nguồn gốc của con người.

Đối với nhiều người,vũ trụ mang dấu vết của Thiên Chúa,đó là nơi Thiên Chúa tỏ mình cho con người(x.Rm 1,19-20).Thiên Chúa khôn ngoan và nhân hậu không chỉ bằng lòng với việc tỏ mình qua tự nhiên,Người còn muốn ngỏ lời với con người đã được dựng lên theo hình ảnh Người và đã gieo vào lòng họ nỗi khát khao khôn nguôi là được nhìn thấy Thiên Chúa.

Nhưng ,con người lại lợi dụng khả năng cũng như nỗi khát khao mà Thiên Chúa ban, để chứng minh Chúa không hiện hữu trên thế gian này,điều đó là nghịch lý với lẽ tự nhiên,đáng lẽ chúng ta phải ca tụng,ngợi khen đấng dựng lên và yêu thương ta. Ta lại sử dụng hiểu biết,mà Chúa ban cho mình,để lí luận,rồi loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống của chúng ta.

Mỗi người trong chúng ta có bao giờ nghi ngờ quyền năng của Chúa chưa? Có bao giờ suy nghĩ con người tự mình mà có chưa?(Anhdoart rất nhiều lần suy nghĩ như vậy,nhưng rồi nhờ ơn Chúa tất cả đều ổn) .Sau khi nghĩ như vậy,ta bắt đầu sống theo lối sống Vô Thần,theo chủ nghĩa triết học Ánh Sáng… loại bỏ thần học và luân lý,sống buông thả,hướng theo chủ nghĩa hưởng thụ,không suy tư về sự tồn tại của Đức Chúa Trời nữa,không tin linh hồn bất tử .

Ta chỉ nhằm vào những vấn đề thiết thực,trực tiếp đến hạnh phúc con người ở trần thế này(hạnh phúc theo nghĩa xác thịt).Nhưng rồi ,ta vẫn cảm thấy thiếu cái gì đó,cảm thấy hạnh phúc không trọn vẹn,cảm thấy hụt hẫng.

Cuối cùng,Anhdoart mới nhận thấy rằng. Ta đã hiểu lầm và đồng hóa hạnh phúc với sự thỏa mãn của thân xác. Vì,hạnh phúc ở thế gian nay chỉ có giá trị khi có Chúa ở cùng. Vậy để có được hạnh phúc viễn mãn,và vĩnh cửu,chúng ta “ Hãy hết lòng tin tưởng vào Đức Chúa” và “ chớ hề cây dựa vào hiểu biết của con người”.

Mặc dù chia sẻ của Anhdoart không được sâu xa,hành văn cung không được "mượt" ,nhưng đó là suy nghĩ của Tuấn muốn chia sẻ với ace,mong mọi người đón nhận.Hy vọng một lúc đẹp trời nào đó,ace cũng gặp được câu lời Chúa đánh động được tâm hồn mình,như Anhdoart thì vào đây chia sẻ nhé!
Yêu cả nhà!
anhdoart

Lan Anh
25-02-2013, 06:01 AM
Câu lời Chúa LA nhận được qua thời gian thật lâu và cũng thật dài. Và tất cả như "Tôn chỉ của cuộc sống đời tôi"
"Tâm hồn bình an là nguồn sống cho thể xác".
Muốn được bình an tâm hồn thì luôn sống và vững tin vào sự quan phòng của Thiên Chúa.
Dâng cho Chúa những buồn lo, và khi vui sướng thì luôn nhớ để Tạ Ơn Ngài.
Ước mong ACE nhà mình luôn tìm được sự bình an trong Chúa.