PDA

View Full Version : Hôm Nay Tôi Đi Xưng Tội



duaconhoangdang
26-02-2013, 09:02 PM
Tôi _ một chàng trai 27 tuổi, lần đầu tiên sau gần 2 năm trời quay trở lại nơi mà người Cha nhân từ ngồi lắng nghe những đứa con hoang đàng thú tội với mình. Đã rất nhiều lần tôi muốn đến với Tòa giải tội, đã rất nhiều lần tôi muốn quay trở về, nhưng rồi mặc cảm với những tội lỗi mà mình đã phạm, ngại ngần với việc người khác biết mình đã phạm những tội như thế để rồi.... tôi lại quay lưng lại với Thiên Chúa và rồi lại ậm ừ nhắm mắt chìm sâu vào những vũng bùn của tội lỗi...

Một ngày nọ, trong sự chán chường của bản thân tôi lang thang trên mạng và tìm ra GTCG, một trang mạng cũng không có gì đặc biệt, nhưng lại có những con người đặc biệt. Họ cũng bằng xương, bằng thịt, thậm chí họ là những con người rất đỗi bình thường nhưng hơn hết họ có 1 đức tin và một đời sống đạo tuyệt vời giữa dòng đời nhiều cám dỗ này. Họ chỉ là những người em, người bạn hay chỉ là những người anh chị, họ cũng phải lo toan cho cuộc sống nhưng trong họ luôn có hình ảnh của Chúa_người Cha nhân từ, chính nhờ đó mà tôi có thêm niềm tin vào cuộc sống, đặc biệt tìm lại niềm tin vào tình yêu của Thiên Chúa...

Tôi hồi hộp, run rẩy, lo sợ đứng trước tòa giải tội, trong lòng luôn bối rối và thật sự lo sợ vì những gì mình đã phạm, đã sống xa rời tình yêu Thiên Chúa gần 2 năm qua. Trong đầu tôi văng vẳng lời nói của 1 ai đó, đi về thôi lần sau hãy đến xưng tội, Tòa giải tội đông thế này người ta sẽ biết hết tội của mình mất, nhưng tôi vẫn đứng đó, rồi lại có 1 suy nghĩ khác chợt lóe lên trong đầu của tôi, không biết Cha xứ có cảm thấy coi thường hay khinh ghét vì mình là con người tội lỗi không.... rất rất nhiều suy nghĩ đã đến với tôi khi tôi chỉ còn cách tòa giải tội khoảng 3m và chỉ còn 1 người nữa là đến lượt tôi. Tôi bình tâm lại, hít 1 hơi thật sâu và đọc kinh xin Chúa thánh thần soi sáng, thật sự thì tôi không còn thuộc lắm vì đã lâu rồi tôi không đọc kinh này, tôi chỉ còn nhớ 1 đoạn nhưng cũng cứ đọc liên hồi: "Xin Chúa soi sáng cho con được biết việc phải làm, từ khi khởi sự cho đến khi hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa A men..." Tôi vẫn chưa hết lo sợ, nhưng khi đó 1 câu nói của 1 vị linh mục nghe như văng vẳng bên tai : "Dù cho có phải bò, có phải lết thì con cũng phải đi xưng tội để tìm sự bình an trong tâm hồn..." Câu nói vừa dứt thì cũng đã đến lượt tôi bước vào tòa giải tội, may thay cho linh hồn tôi là tôi vẫn còn đứng ở đó chứ chưa bước ra về...

Tôi bước vào Tòa cáo giải, trút hết nỗi lòng với vị Linh mục trẻ, sau những lời thú tội của tôi một giọng ấm áp vang lên, tôi có cảm giác người ngồi trong đó là người Cha già đáng yêu của tôi chứ không phải vị Linh mục trẻ, tâm hồn tôi nhẹ nhõm theo từng lời khuyên nhủ của người Cha nhân từ, tôi cảm nhận được Chúa đang hiện diện trong con người đang nói chuyện với tôi, lòng tôi hoan hỷ sau câu chúc bình an của "Thiên Chúa". Tôi bước lên những hàng ghế đầu trong nhà thờ làm việc đền tội, trong nhà thờ còn lại tôi, vài ba người xưng tội, vị Linh mục và "Người Cha nhân hậu"...Môi tôi rì rầm những câu kinh kính mừng thay cho việc đền tội, bên tai tôi thoang thoảng ngân vang bản nhạc thánh ca một nữ tu đang đệm trên cây của nhà thờ... Linh hồn tôi bay lên theo từng cung đàn, Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể con lại sắp được đón Chúa vào nhà con rồi!

Xin cảm ơn GTCG, đặc biệt cảm ơn 2 người em gái nhỏ, Cha Pere Joseph đã tiếp thêm niềm tin và sức mạnh đưa con đến với Tòa giải tội, mặc dù giờ đây con còn gặp rất nhiều khó khăn, không biết con có vượt qua được không, nhưng con sẽ cố gắng để không phạm những tội đó nữa, sẽ không xa rời Chúa nữa, xin thêm lời nguyện cầu cho con!

Các bạn thân mến, mình viết bài này là muốn chia sẽ cảm xúc thật của mình khi vừa trở về cũng Thiên Chúa là Cha Nhân Từ, mình biết sẽ có rất nhiều lý do khác nhau làm cho chúng ta ngại đi xưng tội và sống mãi trong tình trang tội lỗi, xa rời Thiên Chúa. Ma quỷ luôn tìm đủ mọi cách để ngăn chúng ta đến với Tòa giải tội, ngay cả khi chúng ta đứng cách Tòa giải tội khoảng cách chỉ tính bằng mét... Hãy tin vào Tình yêu của Thiên Chúa và trở về sống trong tình yêu ấy các bạn nhé! Xin cầu nguyện mãi cho nhau trong Tình yêu thương và Hiệp nhất trong Chúa Thánh Thần

Tòa Giải Tội_ Nơi Tình yêu của Thiên Chúa và Người Cha Nhân Hậu đang gọi mời......

thuynguyen_gk
26-02-2013, 09:17 PM
Chúc mừng bạn đã dám can đảm bước tới tòa giải tội. Bạn đã vượt qua được bản thân mình thì mình tin rằng sau này bạn sẽ thành công trong cuộc sống làm được nhiều việc có ích hơn trong cuộc sống của bạn và cho Giáo Hội. Chúc bạn mãi luôn tìm thấy niềm vui trong Đấng cứu độ.

Mai Tín
26-02-2013, 09:41 PM
Cám ơn Gioitreconggiao.org
Cám ơn "một trang mạng cũng không có gì đặc biệt, nhưng lại có những con người đặc biệt".
Cám ơn những chia sẻ rất cảm động đánh động tâm hồn nhiều người, đặc biệt trong Mùa Chay Thánh này.
Và, tạ ơn Chúa, mãi muôn đời tạ ơn Chúa.

*Nói nhỏ với bạn Vũ Xuân Tiến nè: 'Bạn như người con đi xa trở về trong vòng tay của Cha. Hôm nay chắc chắn bạn đẹp lắm, vì bạn được Cha 'mặc cho quần áo mới, tay đeo nhẫn, đầu xức dầu thơm, và được giết bê béo ăn mừng...". Cùng với bạn vang lời tạ ơn Thiên Chúa. Bạn nhé!

duaconhoangdang
26-02-2013, 10:00 PM
Cám ơn Mai Tín nhiều, mình thật sự đang rất vui rất hạnh phúc, mặc dù mình đang gặp 1 chuyện rất khó khăn, nhưng mình thật sự cảm thấy Chúa đang ở bên cạnh mình qua hình ảnh của từng người trong diễn đàn GTCG này. Mình viết ra những tâm sự này chỉ mong các bạn trẻ hãy mạnh dạn đến với Tòa giải tội để giao hòa với Thiên Chúa, để cảm nhận được tình yêu của Ngài. Hãy đón nhận sự bình an trong tâm hồn trước khi giải quyết các việc khác

duaconhoangdang
26-02-2013, 10:03 PM
Cám ơn Honesty, xin thêm lời cầu nguyện cho nhau!

An Vi
26-02-2013, 10:56 PM
Môi tôi rì rầm những câu kinh kính mừng thay cho việc đền tội, bên tai tôi thoang thoảng ngân vang bản nhạc thánh ca một nữ tu đang đệm trên cây của nhà thờ... Linh hồn tôi bay lên theo từng cung đàn, Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể con lại sắp được đón Chúa vào nhà con rồi!

Chúc mừng bạn đã quay về với gia đình thân yêu...Đọc xong bài này AV cũng đang vui cùng niềm vui của bạn nè!
Có Chúa ở bên cạnh thì chẳng còn gì phải lo nữa rồi bạn à, Người sẽ dẫn đường và cho ta sức mạnh!

Phù thủy nhỏ
26-02-2013, 11:15 PM
...giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối...
Xin Chúa tiếp tục giữ gìn anh nhé! Tạ ơn Chúa!

duaconhoangdang
27-02-2013, 12:21 AM
Xin Chúa tiếp tục giữ gìn anh nhé! Tạ ơn Chúa!
Anh cám ơn PTN nhiều! Hãy cố gắng sống để người khác thấy Chúa hiện diện trong em, em nhé!

Bông Hoa Nhỏ
27-02-2013, 08:02 AM
Mùa chay là mùa hoán cải,mùa biến đổi.
Đọc bài của bạn thật cảm động.Mình chỉ biết thốt lên một câu Tạ ơn Chúa cùng với bạn.Mừng vì bạn đã bình an trở về với Chúa.

Mai Cồ
27-02-2013, 09:12 AM
Tòa Giải Tội_ Nơi Tình yêu của Thiên Chúa và Người Cha Nhân Hậu đang gọi mời......
Cảm ơn bạn đã gửi một bài viết rất thực và ý nghĩa trong Mùa Chay Thánh này.

shinzy_ho
27-02-2013, 11:12 AM
" Họ cũng bằng xương, bằng thịt, thậm chí họ là những con người rất đỗi bình thường nhưng hơn hết họ có 1 đức tin và một đời sống đạo tuyệt vời giữa dòng đời nhiều cám dỗ này." Đọc câu này của anh em thấy tủi thân quá :(

Muối
27-02-2013, 06:30 PM
Ước gì mỗi người chúng ta biết hoà giải với Chúa không những chỉ trong mùa chay thánh này mà trong mọi khoảnh khắc của cuộc đời và hoà giải với chính con người yếu đuối thấp hèn của mình cũng như tất cả những người mà chúng ta gặp trên mọi nẻo đường.

Huyen Tam
27-02-2013, 09:22 PM
Trong xã hội ngày nay, cần lắm những người con quay trở lại để làm sáng danh Chúa. Rất vui khi bạn đã đủ mạnh để bước đến với bí tích hòa giải. Chúng con ngợi khen và chúc tụng Chúa, Người mãi đồng hành và ban sức mạnh cho chúng con.

Pere Joseph
28-02-2013, 03:47 AM
Tuyệt vời!
Rất tuyệt vời!
Qúa tuyệt vời!
Xin tạ ơn Cha Nhân Lành mãi thôi!
Amen

duaconhoangdang
28-02-2013, 09:47 AM
Con cám ơn Cha Việt rất nhiều!