PDA

View Full Version : Ngày 28 - ngày đáng nhớ



Mai Tín
28-02-2013, 11:44 PM
Ngày 28 đã trở thành một ngày lịch sử. Một ngày lịch sử của Giáo Hội Công giáo; và với cá nhân tôi, còn là một ngày hết sức đặc biệt.

1. Cách đây đúng 5 tháng. Chính xác là 23g35p đêm 28/9/2012, bé Têrêxa Nguyễn Phúc Thanh Tâm, "thiên thần bé nhỏ" của tôi chào đời tại Khoa sản bệnh viện Bà Rịa. Nhớ cái cảm xúc khi đưa vợ chuyển dạ và nhập viện lúc 11g trưa cho đến 23g35p đêm, tôi đã cầu nguyện, cầu nguyện thật nhiều. Tôi đã nhắn tin cho rất nhiều người: những thành viên của Diễn Đàn Gioitreconggiao.org, những vị bề trên các tu viện mà tôi quen biết, những anh em bạn bè là Linh mục, những người thân và bạn bè xa gần... Tôi báo tin cho tất cả những ai mà tôi có thể nghĩ đến lúc bấy giờ, với một điều duy nhất: XIN CẦU NGUYỆN.

Phần tôi, tôi đã rất tha thiết, phó thác với tất cả niềm tin tưởng. Tôi đã cầu nguyện không chỉ cho người vợ hiền của tôi, mà cầu nguyện cho tất cả các bà mẹ đang đau đớn chuyển dạ, cho tất cả những ông bố có cùng tâm trạng như tôi. Tôi đã vỗ tay reo vui mỗi khi nhìn thấy một trẻ sơ sinh được mang ra khỏi phòng cùng với mẹ. Không biết trước đây có ai đã vỗ tay như thế hay không, nhưng tất cả mọi người thấy tôi vỗ tay, họ đều vỗ theo. Vỗ tay để chúc mừng, để tạ ơn.

Và, giây phút tuyệt vời đã đến với tôi khi các bác sĩ báo tin:"Vợ của anh đã sinh con gái". Những giọt nước mắt hạnh phúc, vui sướng vỡ òa. Tôi đã làm bố! Đó là ngày 28 tháng 9 năm 2012.

2. Ngày 28 tháng 1 năm 2013, tại giáo xứ Hải Lâm, Giáo phận Bà Rịa, Đức cha Tôma Nguyễn Văn Trâm, Giám mục Gp. Bà Rịa, Đức cha Micae Hoàng Đức Oanh, Giám mục Gp. Kontum, Đức cha Tôma Vũ Đình Hiệu, Giám mục phó Gp. Bùi Chu, Quý cha trong và ngoài Giáo phận, cùng với hàng ngàn giáo dân của hai Giáo xứ Hải Lâm và Long Hải đã cùng dâng Thánh Lễ an táng và tiễn đưa linh cữu cha Giuse Phạm Ngọc Tuyến, chánh xứ tiên khởi của Giáo xứ Hải Lâm về nơi an nghỉ cuối cùng. Những giọt nước mắt tiếc thương người cha hiền lành, khiêm nhường và hết lòng yêu thương đàn chiên đã được Chúa sớm gọi về hưởng phúc Thiên Đàng. Tôi đã mất đi người bố tinh thần! Đó là ngày 28 tháng 1 năm 2013.

3. Ngày hôm nay, 28 tháng 2 năm 2013, Đức Thánh Cha Bênêđictô 16, người kế vị Thánh Phêrô chính thức từ nhiệm ngôi vi Giáo Hoàng.

Tôi, cũng như tất cả mọi tín hữu Công giáo trên toàn thế giới, đều vâng phục, yêu mến và kính trọng ngài. Giờ đây, mọi người phải thốt lên: "Chúng con tạm biệt và cám ơn Đức Thánh Cha. Tạm biệt "chàng trai" 85 tuổi".

Tôi nhớ đã đọc cuốn "Muối cho đời" của Đức Thánh Cha khi ngài còn là Hồng y Joseph Ratzinger. Khi được hỏi: "Có bao nhiêu con đường dẫn đến Thiên Chúa?". Ngài trả lời: "Có bao nhiêu con người, là có bấy nhiêu con đường dẫn đến Thiên Chúa".

Giờ đây, tôi cũng như tất cả mọi người đều xác tín rằng: Chúa Thánh Thần đang hoạt động mãnh liệt trong Hội Thánh, và biến cố Đức Thánh Cha từ nhiệm, được xem như một biến cố lịch sử để Giáo Hội mở ra một trang sử mới.

Hãy cầu nguyện thật thiết tha, lắng sâu, và tín thác Hội Thánh vào bàn tay quan phòng của Thiên Chúa.

Nguyện xin Chúa Thánh Thần soi sáng, hướng dẫn, và mang đến tin vui cho tất cả chúng con. Amen.

duaconhoangdang
01-03-2013, 12:18 AM
Xin Thiên Chúa ban phước lành xuống cho Đức Thánh Cha, xin cho Ngài được hưởng những tháng ngày hạnh phúc nhất trong tình yêu thương và hiệp nhất của đoàn dân Chúa!