PDA

View Full Version : Một giấc mơ - Vài điều trăn trở



Êm Đềm
03-03-2013, 06:47 PM
Ngày hôm đó, tôi nằm mơ, và tôi đã thấy :
Nơi tôi đang hiện diện là một căn nhà rộng, nhiều tầng (như khách sạn ấy), có hai căn phòng - trái ngược lẫn nhau :
- Một căn phòng rộng, đèn nến sáng trưng, trang hoàng màu sắc, hương khói ngút nghi, kẻ lần kinh người ngẫm nguyện, thinh lặng và nghiêm trang. Trên bệ thờ, một tượng phật thật lớn, chạm trỗ hoa văn lộng lẫy, làm bằng gỗ đắt điền và bóng loáng (xem chừng có người lau chùi thường xuyên). Tôi đi ngang, ghé mắt nhìn nhưng không vào trong...
- Một căn phòng giáp tường với căn phòng kia, xem chừng cũng rộng rãi lắm. Tuy nhiên, tối tăm bao trùm, leo lét ánh sáng yếu ớt từ ngoài dọi vào, bụi bặm rêu phòng trùng trùng, xem ra rất lâu rồi không có người đặt chân vào. Trên tường, một cây Thánh Giá cùng Chúa Giêsu tử nạn, cây Thánh Giá lớn và cao, từ mặt đất lên cao khoảng 3m, bụi bặm, mạng nhện, nứt nẻ, bạc màu...bao trùm lấy Ngài... Tôi cũng ghé mắt nhìn chứ không bước vào...

Tôi quay trở lại căn phòng kia, và trông thấy một vị linh mục cùng một thầy chùa đang kính hương dâng phật. Tôi nhìn vị linh mục, thầm nghĩ : "Tại sao cha lại dâng hương cho phật ?". Vị linh mục trông thấy tôi, như đọc được điều tôi đang nghĩ, gọi với lấy tôi, còn tôi thì bước đi thẳng ra ngoài, xem ra vị linh mục muốn giải thích điều gì đó, ái ngại và xấu hổ vì bị...tôi phát hiện...

Đến đây thì điện thoại đổ chuông và tôi bừng tỉnh, để lại sâu xa trong đó giấc mơ kỳ lạ và không kém phần...đau lòng. Ngày hôm đó tôi không khỏi băn khoăn : Ngài muốn con làm gì ? Ngài muốn nói với con điều gì ? - Hay vì con còn quá nguội lạnh, Chúa ơi !

Paulus Nhusoen
03-03-2013, 08:07 PM
Ngài muốn con làm gì ? Ngài muốn nói với con điều gì ? - Hay vì con còn quá nguội lạnh, Chúa ơi !

ĐÔI LÚC GIẤC MƠ CHỈ LÀ MƠ THÔI BẠN À. BẠN ĐỪNG SUY NGHỈ NHIỀU QUÁ, VÌ ĐƠN GIẢN MỘT LINH MỤC KHÔNG BAO GIỜ LÀM THẾ HẾT. NHƯNG "Ngài muốn con làm gì" NGÀI CHỈ MUỐN BẠN ĐỂ CHO NGÀI ĐI VÀO CUỘC SỐNG CUẢ BẠN THÔI. CÓ THỂ BẠN KHÔNG GẶP GỠ CHUÁ LÂU RỒI, VÀ NGÀI MUỐN BẠN HÃY THƯỜNG XUYÊN ĐẾN VỚI NGÀI VÀ BẠN BIẾT MÀ GẶP GỠ ĐỨC KI-TÔ CHÂN THÀNH MÌNH GẶP MÌNH. HÃY DÀNH CHO CHUÁ LÀM MỘT PHẦN TRONG CUỘC SỐNG CUẢ BẠN VÀ BẠN SẼ THẤY BÀN THỜ CHUÁ ĐƯỢC TRANG HOÀNG LỘNG LẪY THÔI. CHÚC BẠN LUÔN SỐNG VUI....

Mai Cồ
03-03-2013, 10:02 PM
Đúng là một giấc mơ thật lạ. Nếu mình rơi vào tình huống của bạn chắc mình cũng lo lắng dữ lắm đó.
Cầu xin Chúa soi sáng cho bạn.

Huyen Tam
03-03-2013, 10:44 PM
Tâm đã từng mơ ba Tâm bị trượt chân té từ trên cây xuống và chết, ngay lúc đó giật mình dậy và khóc rất nhiều. một cảm giác bất an tới khó tả, có gì đó như bóp nghẹt tim nhưng cũng ráng chờ tới khi trời sáng gọi điện về nhà. Tạ ơn Chúa, mọi thành viên trong gia đình đều bình an, thở phào nhẹ nhõm cúp điện thoại.
đôi khi giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ, cũng nhiều khi suy nghĩ ban ngày quá nhiều mà ban đêm mơ, nhưng cũng có lúc một ai đó muốn nhờ giấc mơ nhắn nhủ mình.
Giấc mơ của bạn cũng là thực trạng Hội Thánh hôm nay, Thánh giá Chúa đang bị mờ dần do không được lau chùi bởi nhiều thứ xa hoa phù phiếm, bởi những thế lực cầm quyền hay bởi lòng tin chúng con quá yếu, Trong mùa chay thánh này, xin đánh động mỗi con người chúng con, giới trẻ chúng con biết lau chùi Thánh Giá Chúa mỗi ngày.

+_Ruou nho_+
04-03-2013, 01:18 PM
Người ta thường nói giấc mơ trái ngược cuộc sống mà.
Theo cái suy nghĩ " cà rởn" của mình thì nếu là giấc mơ đẹp thì đúng với ngoài đời, còn giấc mơ xấu thì trái ngược :haha



Còn ý nghĩa của giấc mơ, nó đến với bạn trong giấc ngủ của cuộc đời bạn, thì chỉ có bạn mới giải thích được mà thôi