PDA

View Full Version : Tự khúc giao thừa



Huyen Tam
03-03-2013, 11:35 PM
Tối nay, một buổi tối đánh động mình thật nhiều với những lời ca tiếng hát mang tâm tình mùa chay, tâm tình những người con trở về, cũng làm mình nhớ lại điều mà mình đã cố quên hơn nửa tháng nay. Những gì qua đi sao lấy lại được, cũng không thể nào đền bù được. Con có lỗi với mẹ, với gia đình mình nhiều biết bao nhiêu
Thời khắc giao thừa, tiễn năm cũ, đón năm mới là thời khắc mọi thành viên trong gia đình đều mong chờ suốt một năm, thời khắc sum họp gia đình, có đầy đủ ba mẹ anh em, điều này thật hiếm hoi với gia đình mình trong suốt một năm qua, vậy mà chỉ một phút thiếu suy nghĩ con đã đánh mất điều thiêng liêng này. chỉ với một câu nói đùa chọc giỡn của mẹ và em vào chiều 30tết, chỉ vậy thôi mà con giận mẹ và em, rồi không nói chuyện với gia đình, bỏ vào phòng đóng cửa nằm vùi trong phòng, em trách, ba im lặng, nhà mình đêm đó không khí đúng là tối như đêm ba mươi, trước khi đi lễ mẹ đã mở cửa phòng và nói với con trong nước mắt "mẹ xin lỗi đã nói làm Tâm buồn, có gì bỏ qua cho mẹ, mẹ chỉ mong con ra và nói chuyện lại với em". câu nói của mẹ cho đến giờ con vẫn luôn dằn vặt và rơi nước mắt khi nhớ tới. Con xin lỗi, xin lỗi mẹ và gia đình mình thật nhiều, điều mà tới giờ con vẫn chưa thể nói với mẹ dù lòng con rất muốn.
Nhà mình đêm 30 sau khi đọc kinh giao thừa xong thì ngồi quây quần ăn uống, nói chuyện cười đùa rôm rả nhưng tết năm nay đọc kinh xong con lại vùi vào ngủ làm cả nhà cũng không còn tinh thần đón giao thừa vậy là ai về phòng nấy, bỏ mặc bàn ăn mẹ chuẩn bị cả buổi chiều. Sáng ra, nhìn những dòng viết trên facebook của các em mà con hối hận biết bao nhiêu, gượng gạo nói chuyện lại với em, cười với mẹ và cũng may...nhà mình cũng còn đón mùng một tết và những ngày sau đó vui vẻ.
Lạy Chúa, Gia đình là một giáo hội thu nhỏ. Trong tâm tình mùa chay, xin cho con biết chu toàn bổn phận đối với gia đình mình, bỏ bớt đi cái tôi cá nhân, bớt đi một chút nóng tính. Xin cho con luôn biết sớm nhận ra sai lầm của mình để quay trở về kịp lúc, vì "Con không trở về, lòng con bối rối hoang mang, quyết chí ăn năn chừa lỗi, lánh hết nguy cơ lạc lối".
Cảm ơn những bài hát của các bạn, cảm ơn anh All đã tạo ra chủ đề Thánh Ca hôm nay.