PDA

View Full Version : Tự phán xét



An Vi
06-03-2013, 08:57 PM
Cùng trò chuyện.
Ngày, tháng, năm...
- À, có hay tin gì chưa, té ra là nhỏ A...
- Ê, dạo này ông B hay....
Không nói gì, nhưng thầm nghĩ " Coi vậy mà...Thì ra là..."

Đôi lúc, trong những tình huống rất đỗi bình thường, ta không thể nhận ra được vô tình ta đang phán xét người khác..
Bạn có bao giờ như vậy chưa?

"Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán, vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy; và anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em. Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới? Sao anh lại nói với người anh em: Hãy để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt bạn, trong khi có cả một cái xà trong con mắt anh? Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã, rồi anh sẽ thấy rõ, để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em." (Mt 7,1-5)

Có một câu chuyện vui như sau:

A: Chào anh!
B: Chào đứa con của quỷ satan.
A: Anh đi Lễ về à?
B: Ừ, tôi đi Lễ mỗi ngày, tôi đọc kinh mỗi ngày, tôi cầu nguyện với Chúa mọi lúc mọi nơi, tôi yêu Chúa! chứ không như anh, con của quỷ dữ nên cứ hay bỏ Lễ.
A: Đêm qua tôi nằm mơ đấy, tôi thấy sau khi chết tôi được lên Thiên Đàng.
B: Thiên Đàng ư? anh có nhầm lẫn gì không đấy?
A: Thật, đó là 1 nơi đẹp lạ thường, có 1 cái thang thật dài bắc lên trên ấy. Ngay chân cầu thang, có 2 thiên thần đứng ở đấy. Họ cho tôi một cây phấn, bảo là tôi đi lên cầu thang, mỗi bước đi tôi sẽ phải cúi mình xuống viết 1 dấu thập - nó nhắc nhở về mỗi tội lỗi tôi đã phạm. Khi nào tôi nhớ và sám hối hết tội thì tôi được lên tới Thiên Đàng. À, mà khi đi được 1 quãng khá xa, tôi gặp anh đấy!!!
B: Ơ, tôi làm gì ở đấy?
A: Thì tôi cũng ngạc nhiên vì thấy anh đang trên đó đi xuống, nên tôi mới hỏi, thì anh trả lời " Tôi đi xuống lấy thêm phấn!"

Câu chuyện vui, nhưng suy ngẫm lại cảm thấy chột dạ. Liệu chúng ta có ai như anh bạn B ấy? tự hào rồi lại biến đó thành tự mãn, biến đó thành ảo tưởng về bản thân...Và rồi từ khi nào, chúng ta tự cho mình cái quyền được xét đoán người khác.
Chợt nghĩ, phúc cho ai tự biết phán xét mình.

anhdoart
06-03-2013, 10:03 PM
"Chân thì dính đất bê bê,
mà cầm bó đuốc đi rê chân người."
:gomo