PDA

View Full Version : Cách pha chanh muối



Mai Tín
07-03-2013, 12:06 PM
Hỏi: Chanh muối là chanh gì?
Thưa: Chanh muối là một loại trái tên gọi là "chanh", ngâm với một loại hạt tên gọi là "muối".
Hỏi: Chanh muối giúp gì cho ta?
Thưa: Chanh muối là một loại thuốc giúp giải nhiệt, giảm ho, giúp dễ tiêu và và đầy hơi rất tốt.
Hỏi: Chanh muối có mặt ở đâu?
Thưa: Chanh muối có mặt ở nhiều nơi, đặc biệt trong các kỳ Agape thì luôn luôn có
Hỏi: Những ai thích uống chanh muối?
Thưa: Giới trẻ Công giáo chấm o rờ gờ.

-------------

Muốn pha một ly chanh muối á? Đơn giản lắm nè.

Khác với chanh tươi, pha chanh muối lại cần nước đun sôi để nguội. Lý do, nước nóng hoặc nước ấm sẽ làm nước chanh có vị đắng.

Khi pha chanh muối, nên chọn những trái chanh to tròn, đừng bị vỡ. Lý do những trái chanh muối bị vỡ, sẽ có mùi... thum thủm và mặn chát lè. Cũng cần lưu ý là ly chanh muối có ngon hay không, còn tùy vào cách người ta muối chanh như thế nào nữa. Ở đây không hướng dẫn cách muối chanh, mà chỉ "ra chỉ thị" cách chọn chanh.

1. Chanh muối: những trái to căng tròn và là loại ngon.
2. Đường phèn.
3. Rượu vang (hoặc rượu nho)
4. Dứa (còn gọi là khóm, thơm...). Chọn trái khóm ngon, để nguyên vỏ và nướng cho vỏ trái khóm vừa khen khét. Sau đó gọt vỏ, vắt lấy nước cốt của trái dứa.

Cách pha:

- Cho đường phèn vào nước đun sôi để nguội, quậy cho tan đều.
- Chanh muối cho vào một cái thố và dằm nát (đừng có giã vào hạt chanh, lát uống nó đắng nghét à).
- Dằm nát chanh rồi thì đổ vào nước đường.
- Cho đá vào chớ còn chờ gì nữa. Khát rồi đó nha.
- Bi giờ thì cho khoảng nữa muỗng cà phê rượu vang vào mỗi ly chanh muối.
- Tiếp theo là "nhón", à không, múc xíu xiu nước cốt của trái dứa cho vào.
- Tiếp theo, cắm cái ống mút vào mà uống đi chớ làm gì nữa.

Khà.............. Đã khát.

Lan Anh
07-03-2013, 12:23 PM
Ai nói gì thì nói, nước chanh muối này uống "phê" hơn chanh tươi à nha!
Chẳng biết tại LA khờ hơn người ta không mà uống nước mía, thêm một tí chanh muối...lại ngon hơn tắc.
Ăn đá nhận sirô, thêm một tí nước chanh muối. Trời! Nhớ...chuyện thuỡ xưa. Tay ôm cặp, tay cầm viên đá nhận, vừa đi vừa mút. Phê hết biết!
Cám ơn bác Mai Tín gợi nhớ...chuyện ngày xưa với nước chanh muối. Hi hi hi

An Vi
07-03-2013, 03:05 PM
Chua choa, ta nói...nước chanh muối ngon ghê à, hihi! :cafe

AV thấy nhà mình chắc cần phải mở thêm 1 box "Khéo tay hay làm" rồi. Trước mắt các bếp trưởng sẽ là anh Mai Tín, chị Lan Anh, và anh Jade...luân phiên "nấu nướng" cho nhà mình học hỏi thêm nhé!:dacy

Jade
07-03-2013, 08:05 PM
Ở đây không hướng dẫn cách muối chanh, mà chỉ "ra chỉ thị" cách chọn chanh.

1. Chanh muối: những trái to căng tròn và là loại ngon.
2. Đường phèn.
3. Rượu vang (hoặc rượu nho)
4. Dứa (còn gọi là khóm, thơm...). Chọn trái khóm ngon, để nguyên vỏ và nướng cho vỏ trái khóm vừa khen khét. Sau đó gọt vỏ, vắt lấy nước cốt của trái dứa.

Cách pha:

- Cho đường phèn vào nước đun sôi để nguội, quậy cho tan đều.
- Chanh muối cho vào một cái thố và dằm nát (đừng có giã vào hạt chanh, lát uống nó đắng nghét à).
- Dằm nát chanh rồi thì đổ vào nước đường.
- Cho đá vào chớ còn chờ gì nữa. Khát rồi đó nha.
- Bi giờ thì cho khoảng nữa muỗng cà phê rượu vang vào mỗi ly chanh muối.
- Tiếp theo là "nhón", à không, múc xíu xiu nước cốt của trái dứa cho vào.
- Tiếp theo, cắm cái ống mút vào mà uống đi chớ làm gì nữa.

Khà.............. Đã khát.

Hehe nghịch ngợm tý nào ^^.
Bổ sung khoản 1 chấm 1 cho "chỉ thị" chọn chanh :
- Chọn chanh muối cũ vừa phải sẽ ngon hơn loại mới muối : vì sẽ có mật.

Thêm một ghi chú cho mục dằm chanh :
- Không dằm nát hạt nhưng cũng đừng vớt bỏ hạt vì pha chanh muối mà không có hạt sẽ mất đi ít nhiều vị thơm đặc trưng.

:vuinhon::vuinhon::vuinhon::vuinhon::vuinhon::vuin hon:

An Vi
08-03-2013, 09:46 AM
Ôi, nhà mình sao mà nhiều người giỏi quá!:d
AV là nghiệp dư thôi, nếu hôm đó làm nước chanh không được ngon thì cũng xin thuơng mà uống cạn chén tình chén nghĩa nhé! :longlanh:

Lan Anh
08-03-2013, 01:05 PM
Theo trí nhớ...và nếu không lầm thì Lan Anh có biết cách muối chanh theo kiểu người Hoa.
Chanh mua về rửa sạch để ráo nước. Cho chanh vào lọ thủy tinh loại lớn. Cứ một lớp chanh, một lớp muối, một lớp đường cho đến hết số chanh.
Ban ngày mang lọ chanh ra phơi nắng, tối mang vào. Lâu ngày sẽ có một chất lỏng tiết ra từ lớp muối, lớp đường rất quánh, mùi thơm thơm đặc trưng và giữ được rất lâu. Chanh muối có màu vàng sậm nhìn hấp dẫn lắm.
Gia đình Lan Anh có làm thử, uống thử nhưng...lâu quá nên chẳng còn nhớ chính xác liều lượng, bao nhiêu muối, bao nhiêu đường cho vừa. Hi hi hi

allihavetogive
20-03-2013, 05:59 PM
Anh Mai Tín hơi nhầm một chút rồi, mấy agape trước đây thì có nước chanh tươi của chị nuôi Thuỵ Vũ, agape này mới được thưởng thức chanh muối của chị nuôi An Vi, kẻ tám lạng người nửa cân, món nào cũng có cái ngon riêng, chị nuôi nào cũng khéo tay, nhiệt tình và dễ thương.

An Vi ơi, chanh muối hôm rồi uống phê lắm, All khoái nhai nhóp nhép mấy cái xác chanh ^^. Mà bữa sau thử theme mật dứa như cao kiến của anh Mai Tín xem thế nào nhé, đọc mà thèm quá!

An Vi
21-03-2013, 02:11 PM
An Vi ơi, chanh muối hôm rồi uống phê lắm, All khoái nhai nhóp nhép mấy cái xác chanh ^^. Mà bữa sau thử theme mật dứa như cao kiến của anh Mai Tín xem thế nào nhé, đọc mà thèm quá!

Cảm ơn Anh All và các bạn đã... không chê chanh muối AV pha, hihi :d
Đợt này anh Mai Tín bận đột xuất nên không vào tham gia Agape với nhóm, lần sau AV sẽ nhờ anh ấy thực hành cho cả mình thưởng thức luôn :yeah: