PDA

View Full Version : Con của hôm qua- hiện tại- ngày mai



Tina_nguyen
29-11-2010, 01:54 AM
Cuộc sống như con thoi, hối hả và đầy tất bật, đã làm cho con không dành nhiều thời gian để tâm sự với Mẹ....Lời đầu tiên, con chỉ muốn nói...Mẹ ơi! Con xin lỗi...

Những giây phút hiếm hoi này, con bỗng chợt nhớ tới Mẹ, nhớ tới những ký ức của ngày trước, ngày mà mà con luôn cảm nhận vòng tay âu yếm của Mẹ luôn nâng đỡ con, an ủi và bảo ban con...và con hạnh phúc, niềm hạnh phúc... của ngày hôm qua...

Ngày hôm qua, con là 1 cô bé sống trong sự bảo bọc của gia đình, sự hòa đồng của Giáo Xứ, sự che chở ủi an và thương yêu của Mẹ, con nghĩ về Mẹ hằng đêm, con dâng cho Mẹ những vòng hoa Mân Côi hằng ngày...Và Mẹ có biết, niềm hạnh phúc của con là gì không? Là con có thể lắng nghe những lời Mẹ nói, nhận được những món quà nhỏ bé mà Mẹ đã thương ban khi nghe con cầu nguyện, những món quà đơn sơ, những ước nguyện nhỏ bé của con, Mẹ đã cho con tất cả, con cảm nhận Mẹ luôn ở bên con mỗi phút mỗi giây, có đêm con nằm mơ thấy Mẹ, Mẹ đẹp rạng ngời, dù chỉ là mơ thôi nhưng lòng con vô cùng hạnh phúc và tràn đầy hồng ân của Mẹ...

Và rồi 1 ngày, con rời xa sự bảo bọc của gia đình, con tạm gác bỏ niềm hạnh phúc dở dang của 1 giáo lý viên....và....cuộc sống hiện tại như dần đầy con...rời xa Mẹ...rời xa niềm hạnh phúc vô biên...mà đến jờ con mới nhận ra...Con không nghĩ về Mẹ hằng đêm nữa, thay vào đó, con nghĩ về những người mà hôm nay con gặp, con không dâng cho Mẹ những vòng hoa Mân Côi hằng ngày nữa, mà chỉ là những lời nhạt nhẽo cho qua buổi cầu nguyện để con chìm ngay vào giấc ngủ sau 1 ngày mệt mỏi...Con không tìm đến Mẹ những lúc khó khăn nữa mà cứ vò đầu bứt tóc suy nghĩ về cuộc sống...Có những buổi chiều Chúa Nhật con không đến với Mẹ vì mê đắm với những thú vui ở trần gian...Con, chính con đã dần đầy Mẹ ra khỏi cuộc sống của con...Giờ đây, con không còn được cảm nhận vòng tay của Mẹ nữa, con không còn được nhận những món quà từ Mẹ nữa, Mẹ đâu rồi...Mẹ ơi! Xung quanh con bây giờ, chỉ là 1 màu đen u tối, ma quỷ luôn chực, vây lấy con, không cho con đi tìm Mẹ, con không đủ sức để chống lại cơn cám dỗ...Mẹ ơi...Con cần Mẹ..Mẹ ơi...>"<

Con đã đẩy Mẹ đi quá xa rồi, nên bây giờ, con phải đi kiếm lại Mẹ thôi...Giữa cuộc sống đầy rẫy những cám dỗ này, liệu con có còn giữ được niềm tin sắt son như trước không Mẹ...Con cần lắm, cần lắm 1 nơi cho con sự yên bình, con muốn được òa khóc trong vòng tay của Mẹ và nói " Mẹ ơi! Con là kẻ tội lỗi, xin Mẹ hãy thương xót, cứu lấy linh hồn con, và đưa con ra khỏi địa ngục". Nếu có 1 điều ước, con chỉ ước con được trở về làm con của ngày hôm qua, không âu lo, không vướng bận, không tội lỗi như thế này...Nhưng, ước mơ cũng chỉ là mơ ước...Liệu con còn có thể, làm đứa con của ngày hôm qua không Mẹ?????

Tina_nguyen
29-11-2010, 02:14 AM
Cám ơn Jam nhiều nha...giờ Tina cảm thấy nhẹ lòng hơn khi nói ra những lời này...và có thể vững bước để đến bên Mẹ và xin lỗi Mẹ
Cám ơn Jam và cũng chúc Jam 1 Mùa Vọng tràn đầy ơn Thánh...

allihavetogive
29-11-2010, 02:21 AM
Cảm ơn Tina vì đã chia sẻ những cảm xúc rất thật của mình. All thấy ghen tị với Tina đấy! Biết sao hông? Dù sao Tina cũng đã có một khoảng thời gian sống với Mẹ, trong tình yêu Mẹ, còn All, trước nay vẫn chưa có cơ hội đấy.
Giáo Hội Việt Nam nổi tiếng với lòng sùng bái, yêu mến Mẹ. All thấy mọi người xung quanh All đều yêu Mẹ, có Mẹ là chỗ tựa nương, là nơi tâm sự, là nguồn ủi an... Còn riêng All, chẳng hiểu sao mà quá cứng lòng... Có thể nói từ trước đến nay All chưa từng yêu Mẹ, hic!
All cũng rất muốn yêu Mẹ, muốn có Mẹ để mà chạy đến mè nheo những khi gặp gian nan thất vọng, hay chạy đến chia sẻ những niềm vui Chúa ban, nhưng All vẫn không thể. Thậm chí All còn vào cả hội Con Đức Mẹ, để tìm kiếm tâm tình với Mẹ, nhưng lòng All vẫn như chai đá. Người ta dùng bao nhiêu lời lẽ ca ngợi hai tiếng "Xin vâng" của Mẹ thì All lại thấy quá đỗi bình thường, vì nếu có thiên sứ hiện ra truyền một ý chỉ của Thiên Chúa, All nghĩ chắc chắn là không có cô gái nào dám khước từ, nếu không nói là sẽ vui mừng?!

Bao nhiêu năm qua con vẫn một lòng ước ao được yêu mến Mẹ, nhưng sao khó quá Mẹ ơi! Xin Mẹ thứ lỗi cho đứa-con-bất-hiếu này Mẹ nhé. Và nếu được, xin Mẹ đoái thương cho con một biến cố nào đó có thể mở được cõi lòng chai đá của con, để con có thể yêu Mẹ bằng tình yêu của người con thảo...

Tina_nguyen
30-11-2010, 02:58 PM
All đừng nghĩ vậy. Tina tin là Mẹ luôn ở bên cạnh All, bên cạnh Tina và bên cạnh mọi người, quan trọng là All lắng nghe tiếng Mẹ như thế nào, nhìn Mẹ như thế nào, đừng cố ép lòng mình phải cố yêu Mẹ, buộc lòng mình fải hướng về Mẹ, mà All hãy cảm nhận từng bước chân của Mẹ đi vào lòng, đừng nói gì cả, chỉ cảm nhận thôi, mỗi ngày một ít, rồi một ngày All mở mắt thì Mẹ đang mỉm cười nhìn All đó..^^...

bomngat
18-10-2011, 08:15 PM
Giữa cuộc sống đầy rẫy những cám dỗ này, liệu con có còn giữ được niềm tin sắt son như trước không Mẹ...Con cần lắm, cần lắm 1 nơi cho con sự yên bình, con muốn được òa khóc trong vòng tay của Mẹ và nói " Mẹ ơi! Con là kẻ tội lỗi, xin Mẹ hãy thương xót, cứu lấy linh hồn con, và đưa con ra khỏi địa ngục"
Cảm ơn bạn vì đã nói ra những điều mà mình không dám thừa nhận :)