PDA

View Full Version : Triết lý.



JB. Sĩ Trọng
11-03-2013, 06:01 PM
Ngàn trùng nghe Vĩnh cửu
Nói lời ngọt dấu yêu
Lời yêu lên trang giấy
Tim mực đọng khá nhiều !

Có em cho say nhớ
Để anh buông thả hồn
Hồn bay theo bút vở,
Lạc vào tròng môi hôn.

Ngàn trùng nghe sóng vỗ
Miên man đời ngất ngây
Tình say trong nỗi nhớ,
Chúa trao ban lấp đầy.

Ngàn trùng nghe Vĩnh cửu
Nói lời ngọt dấu yêu
Lời thơ trao nến sáng
Mắt em ráng nắng chiều.






THẦM GỌI

Chân lý ở nơi đâu?
Xa vời hay gần gũi
Đi tìm hay chờ đợi
Xin hẹn đến bao giờ?

Ai đi tìm Chân lý?
Mà không gặp trên đường
Những nét đẹp thân thương
Vướng vương lòng một chút.

Chân lý đến từng phút
Khi đã sống hữu tình
Chân lý ở bên mình,
Còn đâu xa lạ nữa .

Ai đi tìm Chân lý?
Mà không gặp chông gai
Những vất vả lâu dài,
Trên bước đường gian khó.

Chân lý thầm nhắc nhở
Sống đẹp với con người
Và thế giới muôn đời,
Là nơi tình nương náu.

Ai đi tìm Chân lý?
Mà chỉ biết lo toan
Những suy nghĩ vụn vằn
Hằn in lên khóe mắt .

Chân lý gọi từng khắc
Đừng bỏ dở hành trình
Nhìn kỹ ánh bình minh
Kết tinh cùng Chân lý.


JB.Sĩ Trọng.