PDA

View Full Version : Phút cầu nguyện



An Vi
14-03-2013, 11:39 PM
Tạ ơn Chúa! đã cho con thêm một ngày để được sống tình yêu thương, được lắng nghe và cảm nhận được nhiều điều.
Con không biết nên nguyện xin gì nữa, vì những gì cần cho con, cần cho ACE con, Người biết rõ hơn cả.
Xin hãy để mọi việc theo ý Người!

Phù thủy nhỏ
15-03-2013, 12:20 AM
Một ngày nữa lại trôi qua. Chúa ơi, gần đây con lười cầu nguyện với Ngài quá. Cám ơn người chị thân yêu trong gia đình đã giúp con mở lòng với Ngài. :)
Sáng nay con có linh cảm lạ lắm, mặc dù dậy trễ và cũng gần trễ giờ đi làm, con cũng muốn lên mạng, và con đã thấy niềm vui tràn ngập mọi nơi. Lần thứ nhất, con tạ ơn Ngài!
Tối nay con hẹn mọi người tập múa tĩnh tâm, vậy mà tới chiều đi làm về, con vẫn chưa nghĩ ra hết động tác cho bài múa, hic hic, sao mà khó quá Chúa ơi, con nhìn lên bàn thờ nho nhỏ nơi góc phòng và cầu nguyện cùng Ngài, chỉ một câu đơn giản "Lạy Chúa, con phó thác mọi sự trong tay Chúa". Vậy mà kỳ diệu thay, bài múa trở nên dễ dàng biết bao. Con tạ ơn Ngài lần thứ 2!
Con lại cảm thấy có chút gì đó vướng mắc trong lòng mà con chưa thể gỡ bỏ. Xin Ngài giúp con Chúa ơi, xin phó thác mọi sự theo Thánh ý Ngài
Cả ngàn lời tạ ơn con nói cũng chưa đủ, và lời cuối cùng con muốn nói với Ngài trong ngày hôm nay, cũng là một lời tạ ơn nữa. Tạ ơn Ngài vì đã cho con được nói chuyện với Ngài trong ngôi nhà nhỏ bé thân thương này. Chúc Ngài ngủ ngon :)

Bông Hoa Nhỏ
15-03-2013, 02:47 PM
Chúa ơi ! Con cảm tạ Chúa vì Chúa yêu thương con và con biết rằng Ngài yêu thương con nhiều lắm.
Con đã đi qua được nửa chặng đường của Mùa Chay Thánh và càng tiến sâu hơn nữa về Cuộc khổ nạn của Chúa và sự phục sinh Chúa Ngài.Chúa đâu có dễ dàng chết vô duyên như vậy sau ba ngày Chúa đã sống lại và khải hoàn.Chiến thắng dẹp tan tử thần
Mừng Kỷ niệm Chúa Chết và phục sinh lần này là mừng cho chính con người thật của con,tè le tội lỗi sự bất toàn yếu đuối nơi bản thân con.Vì yêu thương con nên Chúa gánh hết tội lỗi và cứu chuộc đời con.Bây giờ con phải bỏ người cũ của mình đi mặc vào con người mới của mình.Tạ ơn Chúa muôn muôn ngàn đời .

Mai Cồ
15-03-2013, 09:44 PM
Lạy Chúa, xin cho giới trẻ chúng con bước đi trong tiếng gọi của Chúa, luôn nhiệt thành và hăng say trong cuộc sống.

An Vi
15-03-2013, 11:05 PM
Có những việc khiến con cứ phải nghĩ về những điều xưa cũ, chẳng biết để làm gì nữa...
Chúa ơi, xin dắt dìu con, dẫn đường cho con đi về phía Ngài.

An Vi
17-03-2013, 12:11 AM
Con muốn đức tin vững vàng, nhưng có quá nhiều điều con chưa biết.
Thực sự con muốn tìm hiểu.
Xin soi sáng cho con.

Phù thủy nhỏ
17-03-2013, 09:46 PM
Tạ ơn Ngài vì 1 ngày tuyệt vời!
Con nhận ra được nhiều điều, về Chúa, về anh chị em, về chính bản thân mình, ....nhiều lắm ạ, con tạ ơn Ngài vì mọi chuyện tốt đẹp, con biết là việc gì có Ngài thì cũng sẽ tốt đẹp như thế mà :)
Hôm nay con nhận được tin bà của 1 anh em trong ngôi nhà nhỏ đã về với Ngài, xin Ngài mau đưa bà về nhà Cha chung nhé :)
Hôm nay con đi họp trễ, và đi làm cũng trễ nữa :(, con phải cố gắng hơn nữa trong công việc ạ, không phải vì con ham tiền (cũng một phần ạ ^^), nhưng con muốn mình làm việc gì cũng phải có trách nhiệm.
Ngày mai lại bắt đầu một tuần mới, bắt đầu bằng việc đi thực tập, con chẳng thích tí nào ạ, nhưng con sẽ cố gắng, có Ngài đồng hành cùng con mà :), tuần này con phải dành nhiều thời gian hơn cho việc học, xin Ngài nhắc nhớ con nhé!^^
Đi học, đi làm, đi thực tập, làm báo cáo,....ôi sao mà nhiều việc quá, hic hic, Ngài ơi đồng hành cùng con :(
Con cầu nguyện giống con nít quá Ngài nhỉ, chắc tại con chơi với con nít nhiều quá ^^, nhưng không sao, chẳng phải Ngài nói phải nên như trẻ nhỏ mới được vào nước Trời sao. Con cứ chơi với các bé, mai mốt các bé kéo con lên Thiên đàng, hì hì.
Thui con đi ngủ đây, chúc Ngài ngủ ngon, cho con gửi lời thăm Mẹ Ngài nhé :)

An Vi
17-03-2013, 11:25 PM
Hôm nay là một ngày đặc biệt.
Con nhận ra Người thương yêu chúng con quá chừng, cảm thấy xấu hổ vì con đã không dám từ bỏ tất cả.
Cho con thời gian, để lắng nghe...
Xin hãy cho con biết Người muốn con làm gì...

Maria LoanPham
19-03-2013, 10:42 PM
Lạy Chúa xin cho con trở nên đơn sơ và bé nhỏ, xin cho cửa sổ tâm hồn con thật sáng và sạch, để con biết yêu thương và cảm thông với mọi người xung quanh hơn.Thời gian gần đây con cảm thấy đức tin mình ngày càng yếu đi, sự nghi ngờ trong con nhiều hơn:(...Xin soi sáng và dẫn dắt con đi.

An Vi
20-03-2013, 12:02 AM
Ngày mệt nhoài.
Lo lắng xíu vì công việc có một vài rắc rối, nhưng con biết có Ngài đồng hành cùng con rồi.
Ngày hôm nay, con thấy được những tình bạn chân thành cũng như sự chia rẽ.
Dạo này con hay xét đoán quá, hic...
Chúa ơi, mỗi việc con làm xin dâng hết cho Ngài, xin hãy thương nâng đỡ con...

oc huong
20-03-2013, 11:43 AM
Đến giờ phút này... cuộc sống của con thực sự rất bế tắc. xin Ngài hãy thức tỉnh con, hãy soi đường dẫn lối, hãy chỉ cho con biết việc con phải làm lúc này.... Chúa ơi, xin hãy thương nâng đỡ con, hãy soi sáng lòng con, cho con biết ý định của Ngài. hãy cho con niềm tin, niềm tin vào Ngài, vào cuộc sống con đang hiện diện........

Mai Cồ
20-03-2013, 12:48 PM
Xin Chúa ban ơn cho những người bạn mà con đã may mắn được làm thiên thần trong các kì Agape từ trước đến giờ. Xin Chúa nâng đỡ và giúp sức cho chúng con từng ngày trong cuôc sống.

thuynguyen_gk
20-03-2013, 01:59 PM
Lạy Chúa mỗi lúc khó khăn trong cuộc sống ập đến cùng một lúc với con trong lúc này. Con chỉ xin Ngài một điều giúp con bình an trong tâm hồn thôi Chúa ơi. Con biết Ngài chẳng bao giờ bỏ rơi con của Ngài. Con cũng xin Ngài đừng bỏ con trong thời gian này.
Tạ ơn Chúa.

An Vi
21-03-2013, 02:43 PM
Con người mỏng giòn yếu đuối, mắc tội rồi lại phạm tội...
Sợ quá !!!
Chúa ơi, con sợ tội lỗi làm con rời xa Chúa.
Người hãy thương biến đổi con với, đừng phạm tội dù là trong suy nghĩ...

Phù thủy nhỏ
02-04-2013, 03:04 PM
Chúa ơi, con kể Chúa nghe chuyện này. Gần nhà con có một cửa hàng quần áo rất đẹp. Từ cách bày trí và quần áo, có điều gì đó rất cuốn hút, và đương nhiên, một phần vì con là con gái, (^^)ngày nào đi ngang qua, con cũng cố gắng đi thật chậm lại để nhìn ngắm chúng, con mê mẩn tới nỗi ngày nào cũng phải đi ngang qua lối đó. Nhưng dạo gần đây, con phát hiện ra là con chẳng còn thích nhìn ngắm cửa hàng đó nữa. Con đã quên, và con cũng chẳng có hứng thú nữa, chẳng biết vì sao Chúa ạ! Phải chăng con người ta thích cái gì đó cũng chỉ có một thời gian. Hay là cuộc sống bận rộn khiến người ta không có thời gian để thưởng thức và nhận ra những điều đẹp đẽ giữa thế giới này.
Tuần này con đang cố gắng để hoàn thành báo cáo thực tập, nhưng trời nóng quá Chúa ơi! Huhu.
Bỗng dưng con muốn về nhà kinh khủng! Dưới quê con đang sạ lúa rồi. Hồi sáng mở hình ra coi, con thấy cái tủ đầy những hình dán vớ vẩn mà con dán hồi xưa. Buồn cười thiệt Chúa ơi, hihi.
Dự định của con dành cho các thiên thần vẫn chưa hoàn thành, con buồn quá nhưng biết sao được, xin Ngài giúp con.

Bông Hoa Nhỏ
02-04-2013, 04:14 PM
Chúa ơi ! Giesu của con ơi.! Thế là Chúa đã Phục Sinh.Ơn cứu độ đã hoàn tất.Bây giờ là lúc sống với con người mới của chính mình,con người của Phục Sinh,con phải chết đi với con người cũ của mình,ôi Chúa ơi sao mà khó quá đi đối với con,con vẫn đang trong vòng luẩn quẩn chưa thoát ra được điều đó,con vẫn bình an đấy chứ và thanh thản nhẹ nhàng,sau tuần thánh trôi qua sống từng ngày trong giây phút Phục Sinh của Chúa,con thấy mình bị cuốn hút vào điều gì đó Chúa ơi,con cảm thấy mình xa Chúa qua đời sống tâm linh,dường như công việc nó cứ lôi cuốn con lao vào như một con thiêu thân,những lo toan bộn bề cuộc sống nó cuốn hút nó cứ đẩy con vào dòng đời,Con vẫn biết Chúa vẫn luôn hiện diện âm thầm ở bên con 24/24 giờ.Con chợt nhớ đến tâm tình của Đức Cố Hồng Y Thuận trích trong Đường Hy Vọng.Xin giúp con sống như tâm tình đó để con luôn tiến lên và bước về phía trước.
Ra đi dù là xích vàng,Còn bị ràng buộc.Con không lên đường được
Chúa "dắt con trên đường, để con ra đi, và thu được nhiều hoa trái."

Vinh Hiếu
04-04-2013, 06:05 PM
Nhìn chiếc thuyền nhỏ bé
Giữa biển rộng mênh mông
Cuộc đời con cũng thế
Xin Chúa thương giữ gìn.

duaconhoangdang
05-04-2013, 12:42 AM
Lạy Chúa, xin cho con thêm thời gian, xin ban cho Ba mẹ con được mạnh khỏe, xin ban phước lành xuống trên Ba mẹ con, con muốn trở về ở bên và phụng dưỡng các ngài, nhưng bây giờ con chưa thể, xin Chúa nhận lời con cầu nguyện Amen

Vinh Hiếu
08-04-2013, 07:38 PM
Đừng để mặt trời lặn
Mà cơn giận vẫn còn
Xin cho tấm lòng con
Luôn hiền hòa, nhân hậu.

Vinh Hiếu
08-04-2013, 07:39 PM
Nếu thật lòng ăn năn
Thì dù đáng tội chết
Chúa vẫn trọn tình thương
Chúa không chấp chi hết.

Bông Hoa Nhỏ
09-04-2013, 07:16 AM
Chúa ơi ! Hôm nay 9/4 là ngày lễ mở tay của một người anh một người bạn đã được Chúa tuyển chọn trong ơn gọi Thánh Hiến,một vị Tân Linh Mục Dòng Ngôi Lời.Con không có mặt để tham dự thánh lễ hôm nay.Xin Chúa tuôn đổ mọi ơn lành hồn xác ban tràn đầy ơn khôn ngoan,sáng suốt trên anh ấy trong sứ vụ linh mục đầy cao cả.

An Vi
13-04-2013, 10:59 AM
Con đang có một ngày tệ chưa từng thấy. Dâng hết cho Chúa, xin nâng đỡ con với!

Mai Cồ
19-04-2013, 12:00 AM
Lạy Chúa Giêsu,
Sống cho Chúa thật là điều khó.
Thuộc về Chúa là một thách đố cho con.
Chúa đòi con cho Chúa tất cả,
Để chẳng có gì trong con lại không là của Chúa.

Chúa thích lấy đi những gì con cậy dựa
Để con thực sự tựa nương vào một mình Chúa.
Chúa thích cắt tỉa con khỏi những cái rườm rà
Để cây đời con sinh thêm hoa trái.
Chúa cương quyết chinh phục con
Cho đến khi con thuộc về Chúa.

Xin cho con dám ra khỏi mình,
Ra khỏi những bận tâm và tính toán khôn ngoan
Để sống theo những đòi hỏi bất ngờ của Chúa,
Dù phải chịu mất mát và thua thiệt.

Ước gì con cảm nghiệm được rằng
Trước khi con tập sống cho Chúa
Và thuộc về Chúa
Thì Chúa đã sống cho con
Và thuộc về con từ lâu. Amen!

'trích một lời cầu nguyện...

duaconhoangdang
19-04-2013, 01:11 AM
Con xin lỗi Chúa vì hôm nay con lại phạm tội, nhưng Chúa ơi, xin Ngài đừng bỏ con Chúa nhé và con hứa với Ngài con sẽ cố gắng nhiều hơn để con dần dần không làm đau Chúa nữa, con hứa đấy Chúa à, Cha của con....

duaconhoangdang
21-04-2013, 02:48 AM
Lạy Chúa,
Xin Ngài giúp con thoát khỏi những khó khăn con đang gặp phải, thật sự con không biết phải làm sao nữa, con xin lỗi ngài, nhưng Chúa ơi xin Ngài hãy đến giúp con với, xin hãy đến giúp con Chúa ơi, vì con không biết phải làm như thế nào nữa rồi. Ách của con nặng nề quá, xin ngài mang cùng với con với Chúa ơi

Con thành tâm xin lỗi Ngài vì tội lỗi của con đã làm Ngài phải chết, con xin hứa từ nay sẽ cố gắng xa lánh dịp tội... Con hối hận lắm rồi, Xin Ngài giúp con Chúa ơi

An Vi
22-04-2013, 11:11 PM
Con nhận ra rằng chỉ cần tin tưởng và phó thác vào Người thì tất cả sẽ ổn hết!
Tạ ơn Chúa!

Bông Hoa Nhỏ
03-05-2013, 08:34 AM
Chúa ơi ! mọi sự vẫn đang tốt đẹp nhưng đùng một cái một biến cố nho nhỏ Chúa gửi đến trong gia đình con để con thêm xác tín và cậy trông vào Ngài hơn,con cũng vâng lời đón nhận.Con chỉ biết phó thác gia đình con cho Ngài trong những lúc này.Xin Chúa chữa lành cơn đau của mẹ con,cho mẹ con gặp được thầy thuốc để chữa dứt căn bệnh hiện nay đang mắc phải,nếu không kịp sẽ trở nên biến chứng tai biến mạch máu não,con rất sợ điều này sảy đến với gia đình con,con sợ con mất mẹ vào một ngày nào đó mà con không biết trước được,mẹ con thất vọng buông xuôi suy nghĩ tiêu cực rồi trăn trối nói mẹ sẽ chết sớm vì nhiều bệnh.Con không biết làm gì trong lúc này ngoài lời cầu nguyện dâng gia đình con lên cho Chúa và Mẹ Maria.Xin Ngài nâng đỡ gia đình con vượt qua được mọi sóng gió.Amen !

duaconhoangdang
03-05-2013, 06:26 PM
Chúa ơi ! mọi sự vẫn đang tốt đẹp nhưng đùng một cái một biến cố nho nhỏ Chúa gửi đến trong gia đình con để con thêm xác tín và cậy trông vào Ngài hơn,con cũng vâng lời đón nhận.Con chỉ biết phó thác gia đình con cho Ngài trong những lúc này.Xin Chúa chữa lành cơn đau của mẹ con,cho mẹ con gặp được thầy thuốc để chữa dứt căn bệnh hiện nay đang mắc phải,nếu không kịp sẽ trở nên biến chứng tai biến mạch máu não,con rất sợ điều này sảy đến với gia đình con,con sợ con mất mẹ vào một ngày nào đó mà con không biết trước được,mẹ con thất vọng buông xuôi suy nghĩ tiêu cực rồi trăn trối nói mẹ sẽ chết sớm vì nhiều bệnh.Con không biết làm gì trong lúc này ngoài lời cầu nguyện dâng gia đình con lên cho Chúa và Mẹ Maria.Xin Ngài nâng đỡ gia đình con vượt qua được mọi sóng gió.Amen !

Bông hoa nhỏ ơi, mình biết 1 bệnh viện chữa rất tốt về thần kinh, mình cũng có quen sơ sơ bên đó vì lúc trước ba mình bị TNGT và bị chấn thương sọ não, đã gần như hết hy vọng rồi nhưng Chúa thương cho gặp thầy gặp thuốc, nếu Bông Hoa Nhỏ muốn biết thêm về thông tin bệnh viện thì liên hệ với mình nhé!

An Vi
14-05-2013, 11:18 AM
Chúa ơi!
Con biết Người biết điều gì cần thiết cho con. Xin phó thác tất cả những tâm tư vào Người!

An Vi
23-05-2013, 08:33 AM
Con phải chờ đợi, phải không?
Mỗi quyết định dù nhỏ cũng có thể tạo nên một ngã rẽ trong cuộc đời, con thấy ngại khi tự quyết định.
Dẫn đường cho con, xin soi sáng con để mọi việc con làm đều theo Thánh Ý Người.

annahien
23-05-2013, 01:39 PM
lạy Chúa đã từ lâu rồi trong con không còn niềm tin tuyệt đối vào Chúa nữa, con đến với Chúa chỉ vì con là người có đạo, con phải giữ đạo, cuộc sống bên ngoài đã làm thay đổi tình yêu và niềm tin con dành cho Chúa rồi.
Xin cho con trở lại như ngày xưa bé, luôn tin yêu Chúa trên hết mọi sự và gạt bỏ những suy nghĩ không hay về tình thương của Chúa trong con. Xin ngự trị trong tâm hồn con, hướng dẫn con đi trên con đường của Chúa, xin đổ tràn đầy tình thương Chúa trong con và xóa bỏ mọi nghi ngờ của con về Chúa. Amen

TerexaThuyDuong
23-05-2013, 01:44 PM
Chúa oi hôm nay con buồn quá....xin dâng lên Chúa ngày hôm nay của con!

duaconhoangdang
24-05-2013, 10:33 AM
Lạy Chúa, con đang gặp rất nhiều khó khăn chưa biết giải quyết thế nào, xin Ngài giúp con với

Bông Hoa Nhỏ
25-05-2013, 06:59 AM
Chúa ơi,xin giúp con nhận biết Thánh Ý Chúa qua mọi biến cố trong cuộc sống,và xin giúp con bình an trước mọi sóng gió nghịch cảnh ở bên ngoài.
Xin che chở nâng đỡ con và Xin Ngài đồng hành với con.Chúa ơi làm theo ý riêng của con thì dễ quá nhưng theo ý Chúa lại quá khó đối với con .Xin giúp con mỗi ngày thêm nhỏ bé hơn...và bỏ bớt đi những cái tôi của mình.Yêu thương hơn gần gũi anh chị em nhiều hơn qua những mối tương quan và xin cho con là mình với cái thiện tâm ở bên trong tâm hồn Amen.

windy
26-05-2013, 06:07 PM
Lạy Chúa, con xin dâng những sự trái ý , những lời nói vô tình, những cách đối xử , nổi buồn của con cho Chúa. Nay , theo dịp thường kì con đi khám cho anh chị em dân tộc. Vì số lượng quá đông, sự kém cỏi trong con, để ra những chuyện k đáng có gây tổn thương chính con và mất lòng người khác. Xin xoa dịu vết thương, và cho con hoc tính hiền hòa khiêm tốn trong mọi sự việc. Amen!

Bông Hoa Nhỏ
29-05-2013, 09:59 AM
Lạy Chúa,Con xin lỗi Chúa xin hãy tha thứ cho con vì những lỗi lầm con đang mắc phải.Con biết là con sai rồi Chúa ơi,dù xin lỗi nhiều lần nhưng con vẫn chưa thể chừa được cái tật xấu đó,maquy nó cứ cám dỗ con theo nó,dần dần con cảm thấy con xa Chúa,Chúa ơi con sai rồi,Con xin lỗi Chúa.Xin giúp con chừa bỏ cái tính tật xấu trong con Chúa nhé vì con yếu đuối mỏng dòn dễ phạm tội và dễ sa ngã.Xin giúp con can đảm đối diện đi xuyên qua mọi vấn đề và tiếp tục đứng lên bước tiếp giữa cuộc sống bon chen này.Amen.

duaconhoangdang
02-06-2013, 10:38 PM
Lạy Chúa,
Con biết nói gì với Chúa giờ phút này đây, con xin lỗi và tạ ơn Ngài

An Vi
26-06-2013, 09:48 AM
Chúa ơi!
Còn có vài ngày nữa là thi, mà con bé em con phải nhập viện rồi, nghe em sốt mê sảng mà con thương quá!
Xin Người thương mà gìn giữ...

Bông Hoa Nhỏ
26-06-2013, 10:56 AM
Chúa ơi ! xin giúp con vâng theo ý Chúa muốn nhưng không theo ý riêng của mình.

Bông Hoa Nhỏ
27-06-2013, 02:12 PM
Chúa ơi,trong phút giây này con mượn lời nguyện RABBOUNI (http://www.google.com.vn/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.catholic.org.tw%2Fvntaiwan%2F rabbouni%2Frabbouni.htm&ei=UObLUYSBFeLpiAepoIGoDg&usg=AFQjCNGtch4s5HsVOwQ00ZearuvBC22i5g&sig2=Y5Ed-FkoL8In3ARhpTyToQ&bvm=bv.48340889,d.aGc) ngồi đây thinh lặng,lắng lòng và hồi tâm với Chúa qua từng giờ sống,ngày sống,nhịp sống của con.Xin giúp con tìm lại chính mình với con người thật của mình.Amen

Lạy Chúa! Khi bị bao vây bởi muôn vàn tiếng ồn ào,
xin cho con tìm được những giây phút thinh lặng.
Khi bị rã rời vì trăm công ngàn việc,
xin cho con quý chuộng những giây phút thinh lặng nghỉ ngơi bên Chúa.
Khi bị xao động bởi những bận tâm âu lo,
xin cho con biết thanh thản ngồi dưới chân Chúa để lắng nghe Lời Ngài.
Khi những đam mê dục vọng bủa vây con,
xin cho con được thoát ra khỏi, nhờ sức mạnh của cầu nguyện.
Lạy Chúa! Ước gì tinh thần cầu nguyện thấm nhuần vào cuộc sống của con.
Vì nhờ cầu nguyện, con gặp được chính con người thật của con và khuôn mặt của Chúa. Amen

Bông Hoa Nhỏ
17-07-2013, 08:35 AM
Chúa ơi,mấy nay công việc của con nhiều quá,nó không đòi hỏi con làm việc có đầu óc nhưng phải biết kiên nhẫn yêu thương và cảm thông.
Bà sếp của con luôn tìm cách để gây phiền phức với con.Đủ trái ý sảy với ra với con,xin cho con biết đón nhận hơn là biết chấp nhận,luôn vui vẻ chu toàn.Chỉ một lời nói không đáng là gì là gió thoảng mây bay thôi, lại khiến con suy nghĩ quá nhiều và mất bình an,đôi khi con lại phản ứng lại một cách gắt gao mạnh mẽ thái quá.Xin cho con bớt tính nóng giận,tự ái và luôn kiềm chế khi một ai chưa hiểu hết về con và xin cho con là chính con người thật của mình sống như Chúa và cản đảm giữa những cơn sóng gió này luôn giữ được an bình trong tâm hồn.Amen.