PDA

View Full Version : Nhặt Rơm Dâng Chúa Hài Đồng



San San
29-11-2010, 07:12 AM
Các bạn mến,

Thế là một Mùa Hồng Ân nữa lại về. Trong không khí háo hức của những ngày đầu bước vào Mùa Vọng, chuẩn bị cho ngày trọng đại Con Chúa xuống thế làm người, chúng mình cùng dâng những hy sinh nhỏ bé trong từng ngày sống để làm rơm sưởi ấm Chúa Hài Đồng nha.

Những cọng rơm này có thể là những hy sinh, hãm mình, bố thí; là một nụ cười hay lời nói tha thứ dành cho một người mình không có thiện cảm; là nhặt một cọng rác với ý cầu cho Các Đẳng Linh Hồn; là lời cầu nguyện dành cho tội nhân; làm dấu trước bữa ăn; nhường nhịn bạn bè; lần hạt Mân Côi; vân vân...

Hy vọng trong topic này chúng mình sẽ thu được thật nhiều nhiều cọng rơm để tiến dâng Chúa Hài Nhi trong đêm Giáng Sinh.

Padre Paolo
29-11-2010, 02:25 PM
Cám ơn những đề nghị rất hay và thực tế của Dì Anna...trong cộng đoàn của Toản, Toản cũng kêu mời mọi người trang hoàng cây Noel bằng những hy sinh, hãm mình v.v...mội khi làm được một việc hy sinh, hãm mình thì treo lên cây Noel một cái nơ hoặc một vật trang trí nào...nếu mọi người càng làm nhiều việc hy sinh, hãm mình...thì cây Noel sẽ càng đẹp để làm món quà dâng cho Chúa Hài Nhi...mỗi người chúng ta cũng có thể làm như thế với cây Noel thiêng liêng.

CucChu
29-11-2010, 11:42 PM
Để có thể nhặt được những cọng rơm dâng Chúa Hài Đồng.
Từ giờ, con sẽ cố gắng mỗi ngày:


- Dành thời gian nhiều hơn để cầu nguyện không chỉ cho con, người thân, bạn bè, mà còn cho những anh em đang gặp hoàn cảnh khó khăn.
- Giúp đỡ nhiệt tình và trong vui vẻ, không chỉ những người mình yêu quí , mà còn cho cả những người con không thích.
- Cười với mọi người, không chỉ riêng bạn bè , anh em thân thích mà sẽ cười với cả những người xa lạ.
- Cám ơn mọi người không chỉ bằng lời nói xuông mà cố gắng thể hiện bằng hành động cụ thể.
Và điều con phải cố gắng nhất là dậy đi lễ sáng mỗi ngày.

Padre Paolo
29-11-2010, 11:45 PM
Hoan hô CucChu đã tích cực hưởng ứng lời mời gọi của Dì Anna...chắc chắn GS này Chúa Hài Nhi sẽ chúc lành đặc biệt cho CucChu...

San San
14-12-2010, 01:53 AM
Cho tới giờ này, con chỉ mới nhặt được chút chút rơm dâng Chúa thôi, nhưng con sẽ cố gắng hơn trong 11 ngày còn lại để nhặt thêm chút ít dâng Chúa đêm đông. Con không cần phải nói ra con nhặt gì, vì có những điều con chỉ muốn riêng mình Chúa biết, chỉ xin Chúa giúp con, Chúa nhé.