San San
29-11-2010, 07:12 AM
Các bạn mến,
Thế là một Mùa Hồng Ân nữa lại về. Trong không khí háo hức của những ngày đầu bước vào Mùa Vọng, chuẩn bị cho ngày trọng đại Con Chúa xuống thế làm người, chúng mình cùng dâng những hy sinh nhỏ bé trong từng ngày sống để làm rơm sưởi ấm Chúa Hài Đồng nha.
Những cọng rơm này có thể là những hy sinh, hãm mình, bố thí; là một nụ cười hay lời nói tha thứ dành cho một người mình không có thiện cảm; là nhặt một cọng rác với ý cầu cho Các Đẳng Linh Hồn; là lời cầu nguyện dành cho tội nhân; làm dấu trước bữa ăn; nhường nhịn bạn bè; lần hạt Mân Côi; vân vân...
Hy vọng trong topic này chúng mình sẽ thu được thật nhiều nhiều cọng rơm để tiến dâng Chúa Hài Nhi trong đêm Giáng Sinh.
Thế là một Mùa Hồng Ân nữa lại về. Trong không khí háo hức của những ngày đầu bước vào Mùa Vọng, chuẩn bị cho ngày trọng đại Con Chúa xuống thế làm người, chúng mình cùng dâng những hy sinh nhỏ bé trong từng ngày sống để làm rơm sưởi ấm Chúa Hài Đồng nha.
Những cọng rơm này có thể là những hy sinh, hãm mình, bố thí; là một nụ cười hay lời nói tha thứ dành cho một người mình không có thiện cảm; là nhặt một cọng rác với ý cầu cho Các Đẳng Linh Hồn; là lời cầu nguyện dành cho tội nhân; làm dấu trước bữa ăn; nhường nhịn bạn bè; lần hạt Mân Côi; vân vân...
Hy vọng trong topic này chúng mình sẽ thu được thật nhiều nhiều cọng rơm để tiến dâng Chúa Hài Nhi trong đêm Giáng Sinh.