PDA

View Full Version : Đại hội Giới trẻ!



Mai Tín
23-03-2013, 07:29 AM
http://upanh.com/slider/?e=malihu&s=upload&start=2vl5ctaqacl​




Chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa, chúng mình sẽ bước vào kỳ Đại Hội Giới Trẻ cấp Giáo phận. Ở nơi Sài Gòn những ngày vừa qua, các bạn cấp tập cho việc tập múa, tập vũ điệu và những công tác khác để chuẩn bị cho Đại Hội. Ở nơi đây, cũng diễn ra như vậy. Không khí thật rộn ràng, vui vẻ... Và ngày Đại Hội sẽ dẫn đưa chúng mình vào một chặng đường Phụng Vụ với lễ Lá và Tuần Thánh.

Thế nhưng, con đường mà Phụng Vụ Tuần Thánh đang mở ra cho chúng mình không phải là con đường thênh thang lãng mạn,"Con đường có lá me bay, chiều chiều ta lại cầm tay nhau về", mà là con đường thấm mồ hôi và cả máu của Thầy Giêsu. Đó là Con Đường Thập Giá.

Là người trẻ, chúng mình có dám cùng đi với Thầy trên Con Đường Thập Giá ấy?

Đức Tân Giáo Hoàng Phanxicô đã nói: "Khi chúng ta bước đi mà không có Thánh Giá, khi chúng ta xây dựng mà không có Thánh Giá, và khi chúng ta tuyên xưng một Đức Kitô không có Thánh Giá, chúng ta không phải là môn đệ của Chúa".

Trong Phụng Vụ Tuần Thánh, khởi đầu là lễ Lá, chúng mình sẽ như những người Do Thái xưa, cầm nhành thiên tuế trên tay để mừng đón: "Hoan hô con vua Đavít, Đấng nhân danh Chúa mà đến". Và, cũng chính đám đông ấy, vài ngày sau cũng giơ cao tay, chỉ thẳng mặt Thầy Chí Thánh mà hô vang: "Đóng đinh nó vào thập giá".

Thật là khủng khiếp! Con người đã lấy sức mạnh của đám đông, của phe nhóm, của quyền lực để thanh toán nhau. Hình ảnh của Thầy Giêsu trước tòa án đạo - đời, chỉ là một trong biết bao sự việc đã, đang và sẽ xảy ra trong cuộc đời này.

Thầy Giêsu vẫn mãi bị lên án nơi những người đang sống thân phận của kẻ bé mọn bị loại trừ, bị bóc lột sức lao động, bị đẩy đưa vào con đường sa đọa, bị kỳ thị và xua đuổi; cả nơi những trẻ thơ chưa ra đời thì đã phải mang án chết.

Thầy Giêsu vẫn mãi bị lên án nơi những người bị cướp mất tiếng nói tự do, bị cướp mất quyền được tỏ bày, nơi những người không được sống và thể hiện đức tin của mình cách công khai.

Phụng Vụ Tuần Thánh là quãng thời gian bạn trẻ chúng mình cùng với Giáo Hội cử hành lại những giờ phút kinh hoàng nhất của Thầy Giêsu nơi dương thế. Những giây phút Thầy đã "mướt mồ hôi máu" bởi tội lỗi nhân loại đè nặng trên tấm thân của Thầy. Trong nỗi cô đơn, đau khổ ấy, trên đôi môi ngoan thảo của Thầy vẫn thốt lên thân thương, phó thác: "Con xin vâng ý Cha".

Các bạn trẻ chúng mình, nhiều khi trong cuộc đời, cũng phải đứng trước những chọn lựa quyết liệt đến xé lòng.

Có những bạn trẻ đã vì "danh dự" mà giết đi mầm sống trong cung lòng mình.
Có những bạn trẻ vì tiền mà đánh mất phẩm giá của mình.
Có những bạn trẻ vì những mối lợi vật chất mà đổi trắng thay đen, lừa phỉnh, dối trá, phản bội và sống bất công với anh chị em mình.

Các bạn trẻ chúng mình, đôi khi vì niềm tin mà phải hy sinh.

Hy sinh cả sự nghiệp, tình yêu.
Hy sinh những thói quen, đam mê, sở thích xấu...

Bạn mến,

Sống lại thời khắc bi hùng nhất của Thầy, là lúc chúng mình chìm đắm vào Mầu Nhiệm Thập Giá của Thấy Giêsu. Hãy để Thầy ôm trọn mỗi người chúng mình trong tình yêu dung thứ, bởi Thầy đã nói: "Phần tôi, một khi được giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi" (Ga 12,32).

Chúc các bạn một ngày Đại Hội thật nhiều cảm xúc ý nghĩa,
và chúc các bạn bước vào Tuần Thánh tràn đầy thánh đức, để đón mừng kỷ niệm ngày Thầy Giêsu Phục Sinh Khải Hoàn.

MaiTín

thuynguyen_gk
23-03-2013, 11:31 AM
Không biết lễ lá bên này thế nào. Mong là sẽ vui và trọng đâị như bên mình. hihihihi Cám ơn anh Mai Tín vì bài chia sẻ hay quá ah.

+_Ruou nho_+
24-03-2013, 12:29 AM
Hôm nay đi zui quá :migio.........................