PDA

View Full Version : Thử tài đoán thành viên nhé ^^



Phù thủy nhỏ
25-03-2013, 09:07 PM
Chào cả nhà, tình hình là trong lúc rảnh rỗi, PTN lục lọi tủ nhà mình, chợt đọc được 1 câu chuyện kể, 1 lời cầu nguyện rất chi là dễ thương, đọc xong thì...ôm bụng cười, và bất thình lình nghĩ ra câu đố vui cho cả nhà nè!

Yêu cầu luật chơi: mình sẽ trích ra 1 đoạn bài viết của bất kỳ 1 thành viên nào đó trong diễn đàn và đưa ra 3 câu hỏi (có kèm theo phần thưởng luôn ạ^^). Các thành viên sẽ tham gia bằng cách trả lời câu hỏi, bạn nào trả lời đủ và đúng sẽ được phần thưởng nhé ^^, riêng "người được hỏi" (tạm gọi là nạn nhân ^^) không được tham gia trả lời, chỉ được phép làm "cổ động viên" thui nhé.
Trò chơi bắt đầu :vuiqua:

...Đến giữa bài giảng thì con bất chợt nhận ra: mình chỉ có 1/2 bài giảng thôi. Cái máy in làm thế nào mà in cả 2 mặt của tờ giấy cùng một nội dung. Chết! Bây giờ làm sao đây? Tiếng Pháp thì lõm bõm chữ được chữ mất. Thôi. Lỡ rồi, xin Thầy giúp con....tới bến luôn!!! Con đành “thú nhận” cho mọi người trong thánh đường biết nửa bài giảng còn lại đang ở trong phòng làm việc của con (trên lầu 3 của tu viện). Nếu đi bộ thật nhanh thì cũng mất mấy phút. Thế là con…phó mình cho Thần Khí Thầy hướng dẫn. …

Sau Thánh Lễ, bà con ra bắt tay và….cảm ơn. Họ còn tán thêm: “Très bien fait! Merci!” Họ khen mình ta? Ái chà, trong cái xui có cái hên. Vậy là hôm nay con khám phá ra một bí quyết mới để giảng: giảng ½ rồi nói mọi người mình để quên ½ bài giảng ở phòng. Thế là lại được … !!! hi hi hi…

Câu hỏi:


Đoạn bài viết trên là của thành viên nào? (Quá dễ ^^).

Đoạn bài viết trên được trích trong topic nào?

Câu hỏi phụ: đôi chút cảm nhận của bạn về thành viên này nhé ^^


Phần thưởng: 1 chầu nước mía ạ :ye:

lucytran.gk
25-03-2013, 11:07 PM
Câu hỏi:

Đoạn bài viết trên là của thành viên nào? - Tía Việt (Pere Joseph)
Đoạn bài viết trên được trích trong topic nào? - Chào ngày mới ^^

Câu hỏi phụ: đôi chút cảm nhận của bạn về thành viên này nhé: Mới được gặp Tía có 1 lần thôi (nhân dịp mừng Bổn mạng & Sinh nhật 2 tuổi đấy ạ). Ấn tượng đầu tiên là nhìn Tía rất thân thiện từ dáng vẻ, khuôn mặt, cách cư xử, nói chuyện đến nụ cười của Tía nữa. hìhì. Riêng trò chơi Trán-Cằm-Mông chơi cùng với Tía, con thắc mắc hoài: "Sao mà Tía chơi nhiệt tình thế?". hix. Đôi chút chia sẻ như thế, còn lại con xin giữ trong lòng ạ. ^^

Phù thủy nhỏ
26-03-2013, 06:33 PM
Câu hỏi:


Đoạn bài viết trên là của thành viên nào? - Tía Việt (Pere Joseph)
Đoạn bài viết trên được trích trong topic nào? - Chào ngày mới ^^

Câu hỏi phụ: đôi chút cảm nhận của bạn về thành viên này nhé: Mới được gặp Tía có 1 lần thôi (nhân dịp mừng Bổn mạng & Sinh nhật 2 tuổi đấy ạ). Ấn tượng đầu tiên là nhìn Tía rất thân thiện từ dáng vẻ, khuôn mặt, cách cư xử, nói chuyện đến nụ cười của Tía nữa. hìhì. Riêng trò chơi Trán-Cằm-Mông chơi cùng với Tía, con thắc mắc hoài: "Sao mà Tía chơi nhiệt tình thế?". hix. Đôi chút chia sẻ như thế, còn lại con xin giữ trong lòng ạ. ^^





Hơ, thế là mình đã mất 1 chầu nước mía, bùn 5s....dzui dài dài, hehe, không ngờ câu hỏi lại dễ quá xá, và cũng không ngờ là lucy.tran lại có câu trả lời nhanh và chính xác quá. Lucy.tran ới ời bữa nào sắp xếp để PTN trả nợ nhé, hì hì.:d
Bà con ơi cùng ra tay ra chân đố nhau nào:vuiqua:

Bông Hoa Nhỏ
27-03-2013, 07:40 AM
Bông Hoa Nhỏ xin đố nhà mình tiếp nè cũng giống như 3 câu hỏi của Phù Thủy nhỏ đưa ra :
Đoạn bài viết trên là của thành viên nào?

Đoạn bài viết trên được trích trong topic nào?

Câu hỏi phụ: đôi chút cảm nhận của bạn về thành viên này nhé ^^
-------------------------------------------
AGAPE- năng lượng 1 tuần cho con
AGAPE - nguồn động viên cho những khởi đầu mới của con
AGAPE - yêu thương và phục vụ
AGAPE - để con cùng ACE luyện tập bài học của Thầy
AGAPE - cùng con vượt qua khó khăn
AGAPE - cho con ý tưởng
AGAPE - cho con điểm tựa
AGAPE - cho con niềm tin
AGAPE - nói với con: Hãy bước đi, đừng sợ vấp ngã!
--------------------------------------------
phần thưởng là bạn nào nhanh chân trả lời Bông Hoa Nhỏ sẽ dắt đi ăn chè ^^

lucytran.gk
02-04-2013, 01:21 AM
Bông Hoa Nhỏ xin đố nhà mình tiếp nè cũng giống như 3 câu hỏi của Phù Thủy nhỏ đưa ra :
Đoạn bài viết trên là của thành viên nào?

Đoạn bài viết trên được trích trong topic nào?

Câu hỏi phụ: đôi chút cảm nhận của bạn về thành viên này nhé ^^
-------------------------------------------
AGAPE- năng lượng 1 tuần cho con
AGAPE - nguồn động viên cho những khởi đầu mới của con
AGAPE - yêu thương và phục vụ
AGAPE - để con cùng ACE luyện tập bài học của Thầy
AGAPE - cùng con vượt qua khó khăn
AGAPE - cho con ý tưởng
AGAPE - cho con điểm tựa
AGAPE - cho con niềm tin
AGAPE - nói với con: Hãy bước đi, đừng sợ vấp ngã!
--------------------------------------------
phần thưởng là bạn nào nhanh chân trả lời Bông Hoa Nhỏ sẽ dắt đi ăn chè ^^

Đoạn bài viết trên là của thành viên nào? - Thánh Thư

Đoạn bài viết trên được trích trong topic nào? - AGAPE trong con

Câu hỏi phụ: đôi chút cảm nhận của bạn về thành viên này nhé ^^
Tràn đầy tinh thần & nhiệt huyết của người trẻ Công Giáo, .... (chia sẻ đôi chút thôi, chứ cứ thế này thì còn gì là bí mật). :D

Bông Hoa Nhỏ
02-04-2013, 07:38 AM
Chúc mừng Lucytran.gk Bạn giỏi quá hihj .Câu trả lời hoàn toàn chính xác.LIên hệ với mình để mình dẫn bạn đi ăn chè nhá.
Mời cả nhà tiếp tục.

allihavetogive
06-04-2013, 07:48 AM
Hôm qua vừa mới họp với Tía Toản về việc chuẩn bị cho Nối kết Yêu thương sắp tới, bỗng mình nhớ tới bài viết khá hay của một bạn trẻ trong diễn đàn về đề tài "Giới trẻ và sự tình nguyện trong công tác cộng đồng", mở ra đọc lại, dâng trào cảm xúc... nên cũng đưa ra câu đố với mục đích chính là chia sẻ với mọi người một lần nữa bài viết này, để chúng mình "lên tinh thần" cho hành trình "Nối kết Yêu thương" của chúng mình.


Con sai vì con không ý thức được con đã và đang sống với 2 từ “Tại vì”thay vì phải sống với 2 từ "Mặc dù". Con đã sai khi con đã cố gắng đi tìm kiếm cái “Đòn bẩy” là tiền, là quyền, là thời gian, là sự giúp đỡ….Con cứ ngỡ nếu không có những thứ ấy thì con chẳng làm được gì giúp cho những người xung quanh con. Chính suy nghĩ ấy mới là những “Vật cản” thực sự chứ không phải là hoàn cảnh khách quan bên ngoài. Đây chính là chìa khóa mở ra mọi vấn đề con đang vướng mắc. Con hiểu trên “Con đường mang tên tình nguyện” thì con đã đi sai hướng nên mới có những bế tắc kia và giờ đây con thấy một hướng đi mới đó là một hướng đi mà “Chính bản thân con là đòn bẩy”…

....

Thầy nói với chúng con về “3 chữ tình” – nhiệt tình, chân tình, tận tình – “3T” không thể thiếu trong từ “Tình nguyện”. Thầy nói với chúng con về thế nào là đỉnh cao của tình nguyện, thầy nói về hình ảnh người nông dân gieo và gặt, về sự dấn thân, được và mất…

Cũng không phá lệ, mình xin đưa ra ba câu hỏi:
1. Đoạn trên được trích trong bài viết nào, của thành viên nào?
2. Một vài suy nghĩ của bạn về thành viên này?
3. Cảm xúc của bạn khi đọc bài viết ấy, bạn có tin rằng mặc dù mình thiếu thốn mọi bề: tiền bạc, thời gian, phương tiện, khả năng... nhưng với tình yêu và sự đồng hành của Chúa, bạn vẫn có thể làm đẹp hơn cuộc sống này, bạn vẫn có thể nâng đỡ mọi người xung quanh?

Phần thưởng của mình là 20K (vì câu hỏi dễ quá ^^) thẻ cào điện thoại (tạo diều kiện cho các bạn ở xa cũng có thể tham gia), hoặc một chầu cafe hen. Bạn nào trả lời thì cho mình luôn số điện thoại để mình nhắn tin phần thưởng nhé.

Thân mến!

An Vi
07-04-2013, 10:55 PM
Hôm qua vừa mới họp với Tía Toản về việc chuẩn bị cho Nối kết Yêu thương sắp tới, bỗng mình nhớ tới bài viết khá hay của một bạn trẻ trong diễn đàn về đề tài "Giới trẻ và sự tình nguyện trong công tác cộng đồng", mở ra đọc lại, dâng trào cảm xúc... nên cũng đưa ra câu đố với mục đích chính là chia sẻ với mọi người một lần nữa bài viết này, để chúng mình "lên tinh thần" cho hành trình "Nối kết Yêu thương" của chúng mình.



Cũng không phá lệ, mình xin đưa ra ba câu hỏi:
1. Đoạn trên được trích trong bài viết nào, của thành viên nào?
2. Một vài suy nghĩ của bạn về thành viên này?
3. Cảm xúc của bạn khi đọc bài viết ấy, bạn có tin rằng mặc dù mình thiếu thốn mọi bề: tiền bạc, thời gian, phương tiện, khả năng... nhưng với tình yêu và sự đồng hành của Chúa, bạn vẫn có thể làm đẹp hơn cuộc sống này, bạn vẫn có thể nâng đỡ mọi người xung quanh?

Phần thưởng của mình là 20K (vì câu hỏi dễ quá ^^) thẻ cào điện thoại (tạo diều kiện cho các bạn ở xa cũng có thể tham gia), hoặc một chầu cafe hen. Bạn nào trả lời thì cho mình luôn số điện thoại để mình nhắn tin phần thưởng nhé.

Thân mến!

Hihi, thú vị quá à! AV xin được đoán nha:

- Bài trên được trích ở bài viết " Con đường màu xanh xanh (http://gioitreconggiao.org/forum/threads/1313-Con-duong-mau-xanh-xanh)" của thành viên hoamuoi .
- AV đã tham gia cùng hoamuoi trong vài chương trình, ấn tượng về hoamuoi là vẻ điềm đạm, cái tính hiền hiền và rất "đậm chất" giới trẻ công giáo như cái nickname của bạn ấy. (Nhiêu đây là cũng đã bao quát được về hoamuoi rồi nha ^^)
- Cũng như anh All và các bạn khi đọc bài viết này, AV cảm thấy xúc động và...mừng vui. Thật vui, thật hân hoan biết dường nào khi chúng ta nghe được những suy nghĩ sâu sắc, những tâm tư tình cảm rất đáng quý của hoamuoi, một đại diện cho người trẻ chúng ta trên con đường dấn thân tình nguyện...
Mỗi sáng, khi đọc báo, đi trên đường... tất tần tật những thứ đang diễn ra xung quanh bạn khiến bạn đôi khi phải thốt lên rằng: "Ôi, chuyện gì đang xảy ra với thế giới này???" Thế nhưng nếu " Tiền bạc, thời gian, khả năng...tôi đều không có, nên tôi chẳng thể làm gì được", ai cũng có cùng một suy nghĩ, một quan niệm sống như thế thì quả thật thế giới này chẳng còn gì nữa... Mọi người đã quên mất còn có tình yêu và sự đồng hành của Chúa Giêsu Kitô. AV tin chính bản thân của mỗi người chính là một đòn bẩy và sự đồng hành của Cha trên trời sẽ là một điểm tựa để chúng ta có thể mang yêu thương nâng bổng cả trái đất lên.