PDA

View Full Version : [Bài dự thi] Giáng Sinh xa nhà!



terexanguyen
29-11-2010, 10:02 AM
Mùa giáng sinh đầu tiên nơi đất khách quê người con đã khóc,khóc vì nhớ nhà,nhớ ba mẹ và các em.Mùa giáng sinh đầu tiên con nhận được quà từ ông già noel(con biết là không phải ông già noel đâu) được mở những hộp quà của mình dưới chân cây thông noel,được nhìn tuyết rơi điều mà con luôn muốn được nhìn thấy.Thế nhưng không gì bằng quây quần bên gia đình trong ngày noel,con thèm được đút tay vào túi áo của ba,tay kia nắm lấy tay mẹ,cùng đi bộ đến nhà thờ,con thèm món gà hầm mẹ nấu để cả nhà đi lễ về cùng ăn,con thèm được chụp hình nơi hang đá ,thèm cảm giác ấm áp khi cả nhà vui vẻ cười nói trong đêm giáng sinh! Nhiều nhiều thứ nữa... Thế mà mới đó thôi đã là mùa giáng sinh thứ ba con xa nhà,xa gia đình.
Nhưng dù ở đâu con cũng luôn hướng về gia đình,nơi có những người con yêu thương nhất.Nơi mà Chúa đã chọn cho con được sinh ra và lớn lên. Con cầu chúc mọi người có một mùa noel an lành...
Chúa ơi !xin biến con thành hang đá để Chúa ngự vào,xin cho mỗi ngày con sống đều mỉm cười như hài nhi Giesu!

Padre Paolo
29-11-2010, 02:02 PM
Rất cảm thông với Terexa (Khánh Hà) vì cũng đã 24 năm rồi mình không được mừng Giáng Sinh với gia đình...nhưng Toản thường tự an ủi, nếu mình dọn tâm hồn thành một hang đá ấm cúng cho Chúa Hài Nhi ngự vào thì Ngài sẽ bù đắp vào những nỗi trống vắng trong khi xa gia đình vì "CÓ CHÚA LÀ CÓ TẤT CẢ."

smiles
29-11-2010, 04:13 PM
Xin cũng đươc chia sẻ với bạn, mình cũng là một sinh viên sống xa nhà vài năm nay rồi,và chưa năm nào mình được đón mừng Noel cùng với đầy đủ các thành viên trong gia đình. Có lẽ may mắn hơn bạn một ít là anh chị em nhà mình đều đang học hành ngoài này nên đến mùa Noel cũng không cảm thấy "lạnh lắm". Và cũng như chia sẻ của Cha Toản, chúng ta sẽ cảm thấy ấm áp và tràn đầy niềm vui nếu chúng ta để Giêsu Hài Đồng đến với ta và sưởi ấm con tim ta. Chúc bạn có một mùa Giáng Sinh ấm áp trong tình mến yêu của Hài Đồng Giêsu.

p/s: nếu bạn không bận, mời bạn xuống nhà thờ Minh Đức ở duới khu vục Suối tiên (nếu bạn đang sống ở HCM), ngày 19/12 mình có tổ chức một cuộc thi hát Thánh Ca dành cho các bạn sinh viên Công Giáo xa nhà tại đây, rất vui khi bạn có thể đên.

terexanguyen
29-11-2010, 11:54 PM
Cam ơn cha đã chia sẻ cùng con,con chỉ mới xa nhà có 3 năm thôi mà con đã nhớ nhà đến vậy,ở nơi đất khách quê người con thèm được nghe thánh ca bằng tiếng việt của mình. Con cũng sẽ tự nhủ bản thân như lời cha nói"CÓ CHUÁ LÀ CÓ TẤT CẢ" cám ơn cha!

terexanguyen
29-11-2010, 11:56 PM
Xin cũng đươc chia sẻ với bạn, mình cũng là một sinh viên sống xa nhà vài năm nay rồi,và chưa năm nào mình được đón mừng Noel cùng với đầy đủ các thành viên trong gia đình. Có lẽ may mắn hơn bạn một ít là anh chị em nhà mình đều đang học hành ngoài này nên đến mùa Noel cũng không cảm thấy "lạnh lắm". Và cũng như chia sẻ của Cha Toản, chúng ta sẽ cảm thấy ấm áp và tràn đầy niềm vui nếu chúng ta để Giêsu Hài Đồng đến với ta và sưởi ấm con tim ta. Chúc bạn có một mùa Giáng Sinh ấm áp trong tình mến yêu của Hài Đồng Giêsu.

p/s: nếu bạn không bận, mời bạn xuống nhà thờ Minh Đức ở duới khu vục Suối tiên (nếu bạn đang sống ở HCM), ngày 19/12 mình có tổ chức một cuộc thi hát Thánh Ca dành cho các bạn sinh viên Công Giáo xa nhà tại đây, rất vui khi bạn có thể đên.

Cám ơn Smile về lời mời nhưng con không có cơ hội đó,con sẽ nói lại với bạn bè và mọi người con biết về chương trình này.cám ơn đã chia sẻ!

francisnguyen
14-12-2010, 07:47 AM
Khánh Hà mến,
Bài viết của bạn tuy ngắn nhưng rất hay và cảm động. Cảm ơn bạn đã chia sẽ với mọi người về điều đó. Bạn thấy đấy, Cha Toản đã 24 năm không được mừng Noel cùng gia đình. Còn mình thì cũng giống như bạn. Năm nay là năm thứ 3 mình đón lễ Noel xa nhà, mình biết còn vài người nữa trong GTCG cũng cùng chung hoàn cảnh như chúng ta nên mình rất thông cảm với hoàn cảnh của bạn và xin được chia sẻ cùng với bạn nhé. Nay chúng ta đã tìm được ngôi nhà chung (GTCG) này rồi nên cứ vào đây chia sẻ, gặp gỡ với mọi người nhé. Bạn sẽ cảm thấy vui hơn khi có nhiều người đồng cảnh ngộ với bạn ở khắp mọi nơi cùng chia sẻ với bạn rồi. Nghe bạn nói là bạn được nhìn thấy tuyết thì mình đoán là chỗ bạn ở cũng khá lạnh đấy. Chỗ mình cùng nhiều tuyết lắm.

Vài lời chia sẻ gửi đến bạn, chúc bạn luôn vui tươi trong tình yêu thương của Thiên Chúa cùng với mọi người trong ngôi nhà "Giớ Trẻ Công Giáo" này nhé...!!!

terexanguyen
20-12-2010, 11:06 AM
Khánh Hà mến,
Bài viết của bạn tuy ngắn nhưng rất hay và cảm động. Cảm ơn bạn đã chia sẽ với mọi người về điều đó. Bạn thấy đấy, Cha Toản đã 24 năm không được mừng Noel cùng gia đình. Còn mình thì cũng giống như bạn. Năm nay là năm thứ 3 mình đón lễ Noel xa nhà, mình biết còn vài người nữa trong GTCG cũng cùng chung hoàn cảnh như chúng ta nên mình rất thông cảm với hoàn cảnh của bạn và xin được chia sẻ cùng với bạn nhé. Nay chúng ta đã tìm được ngôi nhà chung (GTCG) này rồi nên cứ vào đây chia sẻ, gặp gỡ với mọi người nhé. Bạn sẽ cảm thấy vui hơn khi có nhiều người đồng cảnh ngộ với bạn ở khắp mọi nơi cùng chia sẻ với bạn rồi. Nghe bạn nói là bạn được nhìn thấy tuyết thì mình đoán là chỗ bạn ở cũng khá lạnh đấy. Chỗ mình cùng nhiều tuyết lắm.

Vài lời chia sẻ gửi đến bạn, chúc bạn luôn vui tươi trong tình yêu thương của Thiên Chúa cùng với mọi người trong ngôi nhà "Giớ Trẻ Công Giáo" này nhé...!!!

Cám ơn bạn nhiều nhé!chỗ mình ở cũng không có nhiều tuyết lắm,năm vừa rồi là lần đầu mình thấy tuyết rơi.Mình cũng chúc bạn có một mùa giáng sinh an lành và binhf an!Mình cũng rất vui vì ngôi nhà thân thương này....