PDA

View Full Version : Thánh Lễ Lạ



thuynguyen_gk
31-03-2013, 02:03 PM
Những ngày này đối với người Công Giáo chúng ta đang là những ngày quan trọng nhất trong năm mừng Chúa Phục sinh. Chắc mọi người cũng tham gia từ hôm thứ năm đến hôm nay. Mình cũng thế cũng tham gia từ hôm thứ năm lễ rửa chân đến hôm nay lễ mừng Chúa Phục Sinh nhưng khác một điều đó làmình tham gia với mọi người ở một đất nước mới những con người mới ngôn ngữ mới.Bạn có tin là mình hoàn toàn không hiểu họ nói gì chỉ hiểu qua hành động đó là ngày thứ 5 ngày lễ rửa chân. Rồi đến thứ 6 Suy tôn thánh giá, thứ 7 lễ vọng Phục Sinh và hôm nay lễ mừng Phục Sinh tất cả đều bằng tiếng Kmer. Và đối với những người nước ngoài như mình ở đây thì sẽ có thêm một bản dịch bằng tiếng anh đi kèm.

Những năm trước đây mình cũng đi lễ cũng cầu nguyện nhưng bạn có biết điều đặc biệt nhất trong năm nay là gì không đó là mình cảm nghiệm được ý nghĩa của việc Chúa chịu chết và sống lại là gì ? Qua những hành động những tấm lòng của con người nơi đây. Trong thánh lễ mình hoàn toàn im lặng,quan sát và cảm nhận bằng cảm giác của mình đôi lúc lại nghiên cứu xem tới phần nào và Cha đang nói gì thông qua bản dịch bằng tiếng anh. Không biết phải nói như thế nào để diễn tả cảm xúc của mình trong thánh lễ. Mọi người đều diễn tả bằng những hành động nhỏ như chắp tay, quỳ cầu nguyện những bài hát trong thánh lễ… trong một tư thế hoàn toàn trang nghiêm với nguyện ước dâng lên cùng Chúa, Chia sẻ cùng Ngài những đau thương mà Ngài phải chịu thay cho loài người chúng ta. Thực ra thì thánh lễ không tổ chức trang trọng như bên mình cũng không có nhiều nghi thức trong thánh lễ như bên mình nhưng nó đủ ấm để mọi người có thể cảm nhận được tình thương Chúa đang lan tỏa giữa mọi người. và đối với tôi khi tôi vừa nghe vừa phải dịch lại trong bản dịch thì nó lại càng đọng lại trong tôi nhiều cảm xúc hơn, nhiều điều thú vị hơn khi khám phá ra rằng chính mình là người đạo gốc đôi khi lại không thể tỏ bày bằng hành động chứng tỏ lòng yêu mến đối với Ngài. Đôi khi đi tham dự thánh lễ Việt hiểu hết những gì Cha đang nói nhưng lại không đọng lại được gì sau thánh lễ. Nhưng các bạn ơi bằng những hành động đơn giản, bằng cách suy ngẫm nhiều hơn, quan sát nhiều hơn các bạn sẽ được nhiều hơn là nghe và bỏ ngoài tai hơn đó các bạn à. Cứ nghĩ như mình không biết gì để rồi buộc phải nghiên cứu chắc chắn sẽ nhận ra được nhiều điều thú vị từ bản thân .

Người Mua Diêm
01-04-2013, 12:33 AM
Bài viết khá hấp dẫn á chị Thúy, đi xa chắc ngồi lễ quan sát để viết bài chứ lễ gì , hihi. Nhưng chị nhá, lần sau viết bài thì phóng to cái chữ lên, với đừng để nét đậm, đọc khó quá, như em có phải dễ nhìn không :D


CTRL + Q to Enable/Disable GoPhoto.it