Phù thủy nhỏ
09-04-2013, 03:09 PM
Các bạn thân mến, để chuẩn bị cho chương trình Nối Kết Yêu Thương IV, Chúa nhật vừa rồi, chúng mình đã dành ra 1 ngày đi tiền trạm. Sau đây là kết quả của cuộc hành trình tới Xuân Trung.
Gần 10h00 sáng tại chân cầu Sài Gòn, chúng mình bắt đầu di chuyển bằng xe máy. Khoảng 13h00, tới Phú Lý, chúng mình nghỉ chân ăn trưa tại đây. Sau đó là cuộc hành trình gian nan. Đường không bằng phẳng, "mông" không còn "ê" nữa, mà bắt đầu "xóc" lộn gan lộn ruột, hic hic. Đoạn đường rừng đất đỏ xa tít tắp. Chúng mình theo hướng dẫn của bà con nơi đây là "cứ đi theo đường dây điện là tới". Hai bên là rừng, ở giữa là đường, nhưng do hệ quả của trận mưa đêm qua, nên rất trơn trượt.
14h00: tụi mình tới giáo họ Xuân Trung, Cảnh tượng phía trước làm mình ngạc nhiên, khác hẳn với vẻ đẹp và tráng lệ của các nhà thờ ở thành phố, ngôi nhà thờ nhỏ như trơ trọi giữa khu rừng bạt ngàn. Phía trước là khoảng sân khá rộng rãi. Nhà thờ được ghép bằng những mảnh tôn vá chằng chịt. Vốn tính tò mò, mình đẩy cửa bước vào. Cửa nhà thờ không khóa. Bên trong, nền nhà thờ được đổ xi măng. Ngước lên trần nhà và xung quanh, mình đếm được không biết bao nhiêu là ngôi sao. ( Bởi lẽ những mảnh tôn đã quá cũ, tạo thành những lỗ nhỏ, ánh sáng bên ngoài có thể lọt dô nhìn như những ngôi sao). Bàn ghế chỉ là những mảnh gỗ ghép lại. Cung thánh có đủ Thánh Giá, Mẹ Maria, Thánh Giuse, lòng Thương xót Chúa, log năm Đức tin,....nhưng tất cả đều rất đơn sơ.....
Tụi mình ước mong có thể mua tôn lợp lại mái tôn, nhưng cha xứ bảo, cứ để vậy, vì nếu mua tôn lợp lại kín thì bà con đi lễ sẽ rất nóng. Đành vậy, đối với cuộc hành trình nhỏ bé này, tụi mình chỉ ước mong mang lại niềm vui nhỏ bé cho các em thiếu nhi. Và nguyện cầu đến 1 ngày nào đó, sẽ có sẽ có một cuộc hành trình lớn hơn, những nhà hảo tâm nhiều hơn, để bà con có được một ngôi nhà thờ khang trang hơn, sẽ không còn phải "đếm sao" mỗi lần đến với Chúa.
14h30, tụi mình tiếp tục di chuyển khoảng 3 cây số nữa để vào giáo xứ Xuân Trường để gặp Cha Khải, là Cha Chánh xứ và cũng đồng thời coi cả giáo họ Xuân Trung. Cha chia sẻ với chúng mình về hoàn cảnh bà con nơi đây. Chỉ khoảng 1/3 hộ gia đình có đất để canh tác trồng xoài, còn lại 2/3 chủ yếu làm thuê, làm mướn và bắt cá ở hồ Trị An. Kế bên nhà thờ Giáo xứ là trường cấp 1, còn các em cấp 2 thì đi học ở Phú Lý. Buổi sáng, từ 4h, các em đã phải dậy chuẩn bị, đạp xe theo "đường dây điện" để đến trường. Cả Giáo xứ chỉ có khoảng 6-7 em học cấp 3, và có 1 em đang học Đại học.
Hiện ở Xuân Trung có khoảng 12 hộ gia đình dân tộc Châu Ro. Thuộc diện khó nghèo có 40 hộ kể cả dân tộc và người kinh.
15h30, tụi mình chào tạm biệt Cha ra về, tiếp tục hành trình theo đường dây diện. Những kế hoạch, những chương trình cũng được ấp ủ từ đó....
Đứng trước nhà thờ đơn sơ nhỏ bé...
https://lh6.googleusercontent.com/-JOwKcZbMAfQ/UWPLtl9ZzTI/AAAAAAAACcw/VEV22byqcBk/s623/WP_000351(1).jpg
Những mảnh tôn vá chằng chịt....
https://lh3.googleusercontent.com/--yhsI4ebNtg/UWPLrGFWYJI/AAAAAAAACco/G_vfQAnZAas/s623/WP_000344.jpg
Rất mong nhận được nhiều sự ủng hộ và tham gia chương trình của quý ân nhân và các bạn.
Gần 10h00 sáng tại chân cầu Sài Gòn, chúng mình bắt đầu di chuyển bằng xe máy. Khoảng 13h00, tới Phú Lý, chúng mình nghỉ chân ăn trưa tại đây. Sau đó là cuộc hành trình gian nan. Đường không bằng phẳng, "mông" không còn "ê" nữa, mà bắt đầu "xóc" lộn gan lộn ruột, hic hic. Đoạn đường rừng đất đỏ xa tít tắp. Chúng mình theo hướng dẫn của bà con nơi đây là "cứ đi theo đường dây điện là tới". Hai bên là rừng, ở giữa là đường, nhưng do hệ quả của trận mưa đêm qua, nên rất trơn trượt.
14h00: tụi mình tới giáo họ Xuân Trung, Cảnh tượng phía trước làm mình ngạc nhiên, khác hẳn với vẻ đẹp và tráng lệ của các nhà thờ ở thành phố, ngôi nhà thờ nhỏ như trơ trọi giữa khu rừng bạt ngàn. Phía trước là khoảng sân khá rộng rãi. Nhà thờ được ghép bằng những mảnh tôn vá chằng chịt. Vốn tính tò mò, mình đẩy cửa bước vào. Cửa nhà thờ không khóa. Bên trong, nền nhà thờ được đổ xi măng. Ngước lên trần nhà và xung quanh, mình đếm được không biết bao nhiêu là ngôi sao. ( Bởi lẽ những mảnh tôn đã quá cũ, tạo thành những lỗ nhỏ, ánh sáng bên ngoài có thể lọt dô nhìn như những ngôi sao). Bàn ghế chỉ là những mảnh gỗ ghép lại. Cung thánh có đủ Thánh Giá, Mẹ Maria, Thánh Giuse, lòng Thương xót Chúa, log năm Đức tin,....nhưng tất cả đều rất đơn sơ.....
Tụi mình ước mong có thể mua tôn lợp lại mái tôn, nhưng cha xứ bảo, cứ để vậy, vì nếu mua tôn lợp lại kín thì bà con đi lễ sẽ rất nóng. Đành vậy, đối với cuộc hành trình nhỏ bé này, tụi mình chỉ ước mong mang lại niềm vui nhỏ bé cho các em thiếu nhi. Và nguyện cầu đến 1 ngày nào đó, sẽ có sẽ có một cuộc hành trình lớn hơn, những nhà hảo tâm nhiều hơn, để bà con có được một ngôi nhà thờ khang trang hơn, sẽ không còn phải "đếm sao" mỗi lần đến với Chúa.
14h30, tụi mình tiếp tục di chuyển khoảng 3 cây số nữa để vào giáo xứ Xuân Trường để gặp Cha Khải, là Cha Chánh xứ và cũng đồng thời coi cả giáo họ Xuân Trung. Cha chia sẻ với chúng mình về hoàn cảnh bà con nơi đây. Chỉ khoảng 1/3 hộ gia đình có đất để canh tác trồng xoài, còn lại 2/3 chủ yếu làm thuê, làm mướn và bắt cá ở hồ Trị An. Kế bên nhà thờ Giáo xứ là trường cấp 1, còn các em cấp 2 thì đi học ở Phú Lý. Buổi sáng, từ 4h, các em đã phải dậy chuẩn bị, đạp xe theo "đường dây điện" để đến trường. Cả Giáo xứ chỉ có khoảng 6-7 em học cấp 3, và có 1 em đang học Đại học.
Hiện ở Xuân Trung có khoảng 12 hộ gia đình dân tộc Châu Ro. Thuộc diện khó nghèo có 40 hộ kể cả dân tộc và người kinh.
15h30, tụi mình chào tạm biệt Cha ra về, tiếp tục hành trình theo đường dây diện. Những kế hoạch, những chương trình cũng được ấp ủ từ đó....
Đứng trước nhà thờ đơn sơ nhỏ bé...
https://lh6.googleusercontent.com/-JOwKcZbMAfQ/UWPLtl9ZzTI/AAAAAAAACcw/VEV22byqcBk/s623/WP_000351(1).jpg
Những mảnh tôn vá chằng chịt....
https://lh3.googleusercontent.com/--yhsI4ebNtg/UWPLrGFWYJI/AAAAAAAACco/G_vfQAnZAas/s623/WP_000344.jpg
Rất mong nhận được nhiều sự ủng hộ và tham gia chương trình của quý ân nhân và các bạn.