PDA

View Full Version : "Phủ sóng Tin Yêu" - Hành trình của yêu thương.



Mai Tín
14-04-2013, 05:21 PM
Vậy là chỉ còn đúng một tuần nữa để các anh chị em mình chuẩn bị cho chương trình "Nối kết yêu thương IV - Phủ sóng Tin Yêu".

Mai Tín thật tiếc. Tiếc vô cùng khi không thể tham dự cùng các bạn, đặc biệt dịp này còn có cha Toản...

Mai Tín có nói với một thành viên trong Ban tổ chức rằng: "Các bạn làm mình "nhấp nhổm" và "nhớ lại ngày xưa" quá!
Quả vậy, một thời tuổi trẻ với những hoạt động dấn thân hăng say, giờ đọng lại những kỷ niệm thương mến không thể xóa nhòa. Hiện tại không phải là không dấn thân, không hăng say, nhưng điều kiện hiện tại khác trước, nên những dịp gặp gỡ, giao lưu và tham gia các hoạt động của các bạn trẻ rất bị hạn chế.

Tuy vậy, Mai Tín đã cầu nguyện thật nhiều. Cầu xin cho chương trình diễn ra được bình an, tất cả các thành viên tham gia chương trình đều khỏe mạnh đủ, nhiệt huyết đủ, bình an đủ..., đủ để làm những việc nhỏ bé nhưng thật ý nghĩa nơi vùng đất còn nhiều khó khăn, cách riêng là Giáo họ Xuân Trung.

Hình ảnh và bài viết của Phù Thủy Nhỏ tường thuật chuyến đi "tiền trạm" cứ làm Mai Tín miên man nghĩ suy; và rồi nhận ra thánh ý Chúa rằng: Những nơi càng khó khăn thiếu thốn, lại là những nơi nở ra những đóa hoa tình yêu nhiều nhất; là nơi mà tiếng Chúa thiết tha nhất: Hãy san sẻ yêu thương, dù chỉ là chén nước lã... (...). ý tưởng quyên góp để mua tôn lợp lại ngôi nhà nguyện sao mà quá đỗi dễ thương. Dẫu rằng ước mong của các bạn mình còn lớn hơn nữa, nhưng với tâm tình như của em bé trong Tin Mừng, dám chia sẻ "5 chiếc bánh và hai con cá" vào tay Chúa, hay như tấm lòng của "bà góa" dám dâng tặng tất cả những gì mình có... Bấy nhiêu đó đã thật quý giá, và có khả năng khơi lên lòng nhiệt huyết quảng đại của nhiều người khác nữa khi có dịp đến với Xuân Trung.

Viết tới đây, hình ảnh của ngôi nhà thờ Hải Lâm cách đây trên 10 năm lại tái hiện. Hải Lâm, giáo xứ nhà quê của Mai Tín ngày ấy, và Xuân Trung hiện tại, sao mà giống nhau quá đỗi.http://img805.imageshack.us/img805/5385/nhathogiaohohailam.jpg
Nhà thờ giáo họ Hải Lâm năm 2000
Nay đã là Giáo xứ Hải Lâm


Nhìn vào ngôi nhà thờ rách nát của Giáo họ Hải Lâm khi xưa, không ai dám mơ tưởng đến ngôi Thánh đường Hải Lâm khang trang đẹp đẽ như ngày nay.



http://img7.imageshack.us/img7/1747/nhathogiaohoxuantrung.jpg
Nhà thờ Giáo họ Xuân Trung hiện nay
(Trong hình là Nhóm các bạn Gioitreconggiao.org trong lần đi tiền trạm, chuẩn bị cho chương trình
"Nối kết yêu thương IV" - "Phủ sóng Tin Yêu"

Hãy tin tưởng vào một tương lai rạng rỡ cho Xuân Trung, và cầu chúc cho chương trình của tất cả anh chị em được thành công, bình an như ý Chúa muốn.

Lên đường, những bước chân người trẻ, đem niềm vui Phục Sinh của chính Thầy để làm hoa trái thánh thiêng của Tin Mừng mãi được tung gieo!

Qua bài viết này và qua Diễn Đàn này, con cũng xin gởi lời chào đặc biệt đến cha Toản.
Thưa cha, thật tiếc khi trong dịp này cha về Việt Nam, con lại không có cơ hội gặp cha. Con kính chào cha với tất cả lòng kính trọng, và luôn nhớ cha trong bình an của Thầy Giêsu Chí Thánh. Con vẫn tin tưởng vẫn còn có dịp được gặp cha. Kính chúc cha và tất cả các bạn có một chương trình "Nối kết yêu thương" thật nhiều niềm vui trong Thầy.

Hải Lâm 14/4/2013
Mai Tín