PDA

View Full Version : "Mục tử bình dân" và "Nữ tu chân đất"



Mai Tín
27-04-2013, 03:10 PM
Chương trình "Nối Kết Yêu Thương IV - Phủ Sóng Tin Yêu" đã trôi qua đúng một tuần, nhưng những hình ảnh thì còn đọng lại mãi. Có lẽ âm hưởng của chương trình nối kết vẫn còn đọng sâu trong lòng những thành viên tham gia chương trình, và sự cảm nhận, đồng hành của những thành viên tuy không tham gia, song cách này cách khác vẫn đồng hành trong lời cầu nguyện và những đóng góp với lòng hảo tâm.

Thật chẳng dễ để có một vị Mục tử cách nửa vòng trái đất về Việt Nam để tham gia chương trình, cùng ngồi máy cày, cùng chống gậy vượt con đường sình lầy, cùng xắn tay áo phụ với mọi người làm bếp, và rất chuyên nghiệp khi cầm dao để cắt những miếng "thịt nai đồng quê", trang trí xung quanh là những nhánh lá mơ trông thật hấp dẫn.

Thật chẳng dễ để một thành viên đang du học cũng cách chúng mình nửa vòng trái đất cũng cùng cộng góp với chương trình tinh thần cũng như vật chất.

Thật chẳng dễ để có được sự đóng góp của những người có chút tấm lòng...

Và, thật chẳng dễ để có những bạn trẻ được cùng hợp sức với nhau trong chương trình Nối Kết Yêu Thương, mang chút niềm vui nho nhỏ đến với một trong những nơi mà đời sống còn nhiều khó khăn.

Sẽ chẳng dễ đâu, nếu như không có lời mời gọi của Thầy: "Khi các con cho anh chị em mình, dù chỉ một ly nước lã, là các con đã làm cho chính Thầy".



http://farm9.staticflickr.com/8383/8674925146_6fdd534a6d_c.jpg
Vị mục tử bình dân
(Xin mượn hình ảnh để minh họa)


Thế nhưng, không phải nơi nào cũng có những vị "mục tử bình dân" và những "nữ tu chân đất".
Một Tân Linh Mục nọ trong dịp về quê tổ chức Thánh Lễ Tạ Ơn, đã chi không ít tiền để mời một nam ca sĩ mà trước đó đã ùm xùm chuyện "khóa môi nhà sư" đến hát trong buổi tiệc liên hoan, để đến nỗi đa phần khách dự tiệc thay vì phải chúc mừng thánh chức Linh mục của Tân Linh Mục nọ, thì cứ tròn xoe mắt để nhìn "thần tượng giọng khàn" của họ...

Hay như một nữ tu nọ được về quê tổ chức Lễ Tạ Ơn và tiệc mừng, đã nổi giận và khóc bù lu bù loa vì "tại sao ở đầu mỗi hàng ghế trong nhà thờ lại không chịu cột hoa vải?"



http://farm9.staticflickr.com/8265/8684137347_92135a261b_b.jpg
Những "nữ tu chân đất"
(Xin mượn hình ảnh mang tính minh họa)


Đức Thánh Cha Phanxicô mới lên "ngai" Giáo Hoàng không lâu, nhưng đã làm cho rất nhiều người "nhột" (như trong bài đã trích đăng của thầy Sĩ Trọng). Nhột, bởi cung cách của Ngài muốn nhắc nhở mọi người phải phản tỉnh chính mình, rằng Đức Kitô đã luôn ưu ái người nghèo, bởi "Thần khí Chúa ngự trên tôi, sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn" (...)

Đối với mỗi bạn trẻ, chỉ cần một lần trải nghiệm đến những vùng đất khó khăn cũng có thể làm cho cuộc sống của họ thay đổi. Họ có thể sẽ sống tiết kiệm hơn, sống có trách nhiệm hơn, sống có tình liên đới, lưu tâm đến người nghèo nhiều hơn, sống biết xót thương hơn, sống chan hòa hơn...

Nhìn vào hình anh vị "mục tử bình dân" và những "nữ tu chân đất", Mai Tín chợt nghĩ một điều vui vui.

Khi các "sơ" hỏi các bé ở Xuân Trung "có muốn đi tu không?", đa số trả lời là "có". Giả như các bé hỏi "quý sơ" có muốn đi tu không, chắc "quý sơ" nhà mình sẽ đồng loạt hô vang: "Khôoooooooooooooooooooooooooooooooooooooong!!!"

Nói vui thế thôi, chứ ai cũng hiểu rằng: mỗi người đều có một ơn gọi, đó là ơn gọi làm người và là người Kitô hữu.

Hãy cùng cầu nguyện để cho Hội Thánh Chúa ngày càng có nhiều những Mục tử bình dân, những nữ tu chân đất, để Tin Mừng của Chúa thênh thang gieo vãi trên những đồng lúa còn cằn khô. Nơi những đồng lúa cằn khô ấy, vẫn rực sáng những ánh mắt trẻ thơ. Lung linh. Lung linh...

Mai Tín
09-07-2014, 08:17 AM
Buồn vui lẫn lộn khi đọc lại bài viết này...