PDA

View Full Version : Thơ Công Giáo - Tự sáng tác.



hatcatnho
14-07-2010, 03:36 PM
Xin chào toàn thể các bạn,

Mình rất vui khi được tham gia vào website của giới trẻ chúng ta. Không biết các bạn thì như thế nào khi thể hiện một tâm tư gì đó với Chúa? Có thể là một bài tự sự, một bài cầu nguyện... Nhưng với mình thì mình viết lách ẹ lắm :D, chỉ có thể chế thành "thơ... con cóc" nhưng tất cả là tâm tình thật của mình. Xin chia sẽ cùng các bạn.


NGUYỆN THƠ
Từ hôm ấy con dứt áo ra đi
Xa Thánh nhan con thực tâm chẳng muốn.
Nhưng Cha ơi, xin hiểu lòng con trẻ
Rỏ thực tâm con chẳng đủ kiên cường
Để đối mặt với những sự tổn thương.

Thời gian qua con thực tâm suy nghĩ
Đã phần nào rỏ được Thánh ý Cha.
Con quyết tâm quay về mái nhà cũ.
Nhưng đường về lại lắm nỗi gian nan
Có bụi đường làm con mờ nhãn
Có phong sương làm lạnh buốt cõi lòng
Có chông gai làm con chùng bước.

Khấn xin cha ban thêm nguồn ân sủng.
Để bước chân con chẳng nãn chẳng chùng
Để lòng con luôn hoan hỉ vui ca
Dẫu dòng đời có muôn ngàn dâu bể
Vẫn xác tín nhà Cha là bến đỗ
Là cứu cánh trọn hảo của đời con.

hatcatnho
16-07-2010, 11:52 AM
Tiếp tục xin gởi đến các bạn cảm xúc và cảm nghiệm khi xem lại các hình ảnh Ra Khơi 2 - Quà Tặng Giáng Sinh của nhóm giới trẻ Hàng Xanh qua bài thơ sau:


TÌM


http://farm3.static.flickr.com/2585/3778904570_a8aed35180.jpg

Lê bước chân tìm vào nơi hoang lạc
Kia disco – những vũ điệu quay cuồng
Kia phòng trà níu chân giới thượng lưu
Và xa xa karaoke náo nhiệt
Để cố quên những thất bại trong đời
Để tự thưởng cho niềm vui chiến thắng
Để hân hoan cho một cuộc tao phùng
Để thể hiện rằng ta là người trẻ
Biết ăn chơi để nếm trải mùi đời

http://enews.agu.edu.vn/uploads/imgposts/u10799_t1231920788_uAYBR.JPG

Lê bước chân tìm hoài nơi hè vắng
Biết đêm nay ta ngủ tạm nơi nào
Đôi chân mõi cho một ngày vất vả
Kiếm miếng cơm manh áo tạm qua ngày
Đêm lại về lặng lẽ một mái hiến
Biết tìm đâu hơi ấm chốn gia đình
Lệ muốn tuông nhưng khô tự bao giờ
Một kiếp người chẳng biết tuổi về hưu.

http://files.myopera.com/suthatblog/blog/treem_doi.jpg

Nằm co ro giữa đêm trường giá lạnh
Em cố tìm cho mình một giấc mơ
Một vòng tay ấm áp của u thầy
Một ngày thôi nắng cháy bỏng đôi chân
Một ngày thôi cơn mưa chiều tầm tả
Để chẳng lo vé số ế mỗi chiều
Cho em được sống với tuổi của em.

http://tgphanoi.org/uploads/News/pic/small_nvn_1259944795.jpg

Người đứng đó không ngừng tìm gọi ta
Sống trao ban tìm Giesu giữa đời
Hãy quên đi những muộn phiền cá thể
Sống trao ban niềm vui sẽ đắp bồi
Đến cùng Người nối dài những vòng tay
Cùng Ra Khơi đem trao những nụ cười
Đến những cụ chẳng có tuổi về hưu
Đến những em tuổi thơ chưa trọn vẹn
Đến những ai mong chia sẽ đỡ nâng.


30/12/2008