PDA

View Full Version : Bạn mình có một cái sim khuyến mãi!



Phù thủy nhỏ
08-05-2013, 12:23 AM
"Đâu phải cái gì khuyến mãi cũng không tốt^^!"

Thời buổi sim khuyến mãi tràn lan như hiện nay, việc xài sim khuyến mãi không có gì là lạ, đặc biệt là đối với sinh viên như mình^^.
Nhưng đối với cậu bạn của mình thì thực sự rất ngạc nhiên đấy. Vì mình biết tuổi thọ của cái sim cao gấp mấy lần cái điện thoại cậu ấy đang xài ấy chứ. Cậu ấy bảo sợ người khác không tìm thấy cậu ấy lỡ khi có chuyện gì cần, với lại gia đình cậu ấy cũng khá giả,… vậy mà hôm nay mình vô tình lượm được 1 cái sim trong cặp cậu ấy.

A! tên này cũng có lúc phải xài sim khuyến mãi cơ á!

Nhưng biết là cậu ấy chẳng bao giờ xài sim khuyến mãi nên chắc hẳn đây là 1 cái sim số đẹp rồi. Tò mò, mình liền thay cái sim ấy dô điện thoại mình, nếu là 1 cái sim số đẹp thì mình sẽ bắt hắn phải chuộc bằng 1 chầu bánh tráng trộn mới được. Hihi…

0126….

Axz! cái sim này có 11 số và mấy cái chữ số loằng ngoằng không sao nhớ nổi! Nhưng khi đọc số lên thì mình cứ ngờ ngợ… mình liền tra trong sổ tay điện thoại, và thật sự bất ngờ. Cái số khuyến mãi ấy được mình lưu với tên rất trân trọng. Mình không thể ngờ rằng…chính là cậu ấy....
Cách đây rất lâu rồi, khi mình thi rớt đại học, mình suy sụp hoàn toàn, gia đình, bạn bè, không ai trách mình, nhưng mình không muốn mọi người nhìn mình với ánh mắt khinh thường hay thương hại…mình muốn trốn tránh tất cả, và..có lúc mình đã nghĩ đến cái chết. Trong lúc tuyệt vọng, mình nhận được tin nhắn từ 1 số ngoài danh bạ. “Cuộc sống đã cho bạn những nỗi đau, thì cũng sẽ cho bạn 1 người để xoa dịu nỗi đau ấy, tặng bạn 1 bàn tay để bạn nắm vào khi bạn ngã trên con đường bạn đang đi. Cứ phó thác, Chúa luôn dành những gì tốt đẹp nhất cho mình. Nếu tin thì hãy mỉm cười cám ơn Ngài nha, sau đó rửa mặt và ngủ một giấc thật ngon. ".
2 phút sau, mình nhận được 1 cuộc gọi từ tổng đài quà tặng âm nhạc, là bài hát “Phó thác” cùng với lời nhắn y như trong trong tin nhắn mà mình đã nhận được. Những câu trong tin nhắn ấy không có gì lạ, nhưng với 1 con bé đang tuyệt vọng như mình thì thực sự rất đặc biệt, mình chợt hiểu rằng sau cơn mưa thì trời lại sáng, rồi ngày mai sẽ đến, nụ cười ngày mai sẽ thay cho những giọt nước mắt hôm nay. Mình đã biết rằng, cho dù mình có đau khổ đến đâu, thì vẫn còn có những người thân yêu, và quan trọng nhất là Chúa vẫn ở đó, và "Ngài luôn dành cho con những gì tốt đẹp nhất". Và "...Chúa ơi từ đây, con sẽ mến yêu cuộc sống này...". Tạ ơn Chúa đã cho con nhận ra điều đó. :)
Nghe xong mình làm theo răm rắp những lời trong tin nhắn ấy! Mình mỉm cười, và ngủ 1 giấc thật ngon. Mình gửi lại 1 tin nhắn để cám ơn và hỏi xem người ấy là ai thì lại không nhận được tin nhắn trả lời. Mình gọi thì số máy không liên lạc được. Mình chỉ nghĩ chắc người đó nhắn nhầm số, cho dù người ấy là ai, người ấy gửi nhầm tin nhắn, thì mình cũng vô cùng biết ơn, và mình lưu lại tin nhắn ấy, lưu lại số điện thoại với cái tên rất đặc biệt “!<3!”. Đôi lúc vu vơ, mình đã nghĩ là một thiên thần đã nhắn tin cho mình theo lời của Chúa !^^!....
Và bây giờ thì mình đã biết người ấy là tên bạn thân của mình… Mình….nói thật là hơi…bực bội, vì, tại sao lại phải giấu mình chuyện đó, bạn ấy có thể dùng số điện thoại của bạn ấy để nhắn tin cho mình cơ mà!
Nhưng….ờ thì….lúc đó cũng có nhiều bạn bè, ba mẹ, người thân nhắn tin an ủi, nhưng….mình cũng đâu có nghe, mình đã trốn tránh tất cả cơ mà…Hơ, không ngờ là cậu bạn của mình lại nghĩ ra chiêu độc như thế, phục bạn thật đấy. Mình không trách bạn đâu, nhưng…hãy đợi đấy! Cậu bạn yêu quý của tui ơi, tui sẽ trả ơn bạn ^^!


Alo Phúc nghe, có gì không Huyền?
À ừ không có gì đâu, chỉ là…muốn rủ Phúc uống trà sữa thôi! Hi.
Hơ…tự nhiên sao tốt thế?
Ừa, thì bạn bè lâu rồi không gặp mà, hehe. Mấy hôm nay mưa nắng thất thường, có đi hay không nói một tiếng không thôi tui đổi ý ráng chịu đó nha! ^^!
Ơ….à…đi chứ, lý do gì cũng được, Huyền mời thì đương nhiên đi rùi, hehe, sửa soạn đi nha. 30 phút nữa có mặt!

Quán trà sữa:


Hồi nãy Huyền gọi cho tui xong, tự nhiên có số lạ hoắc nhắn tin cho tui.
Số lạ á? (Giả vờ ngạc nhiên ^^!)
Ừa.
Mà… nhắn gì á? (Giả vờ tiếp ^^!)
Um…thì….”cám ơn người giấu mặt. Cứ phó thác, Chúa luôn dành những gì tốt đẹp nhất cho mình. Nếu tin thì hãy mỉm cười cám ơn Ngài nha"
Chỉ vậy thôi à? (Mặt giả vờ như thật í ^^!)
Ừ, chỉ vậy thôi!

? E hèm….(giả vờ suy tư ^^), hình như phó thác là tên một bài thánh ca, hay lắm đó….(tiếp tục giả vờ ^^) ….ông có…cùng ai nghe bài hát này hay là..tặng bài hát này cho ai chưa?
À ờ….(bắt đầu bối rối rùi) …cũng không nhớ lắm…..ơ…hình như là….(Còn giả vờ ngây thơ…liếc mình rồi…quay đi chỗ khác nữa chứ) à…ờ…nhưng mà…
Nhưng cái gì hả?
À không…trà sữa ngon lắm, hihi.
Ừ, trà sữa ngon lắm, đâu phải cái gì miễn phí cũng không ngon đâu nhỉ! Hì.
Ừ, đâu phải cái gì khuyến mãi cũng không tốt!^^

…Và sự quan tâm cũng vậy!


http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8wNC8wNC9hLzUvInagaMEYTUyMzIwZjg5YTVjMD RiMmVjMmRhNmE3MDE3NjUwMDQdUngWeBXAzfHBow7MgdGjDoWN 8R2lhIEFdUngfHwz

An Vi
08-05-2013, 10:13 AM
PTN viết bài hay quá à, làm mình muốn được như nhân vật Huyền ghê! :((
À, mà không sao, nhân vật AV cũng nhận được nhiều khuyến mãi rất chất từ gia đình gioitreconggiao rồi mà, hehe:mo
Tranh thủ khuyến mãi cho nhau những gì yêu thương nhất nhe ACE!:yeu:

allihavetogive
12-05-2013, 03:33 PM
Hôm rồi phỏng vấn tác giả, mới hay truyện ngắn này đã được viết từ nhiều năm trước, đến nay mới viết tiếp mấy câu cuối và chia sẻ với mọi người. Điều thú vị là nhân vật Phúc hoàn toàn có thật nha, chắc hồi bé cũng có nhiều kỉ niệm và tình cảm đặc biệt với "Simla nhà mình" đây ^^.
Phát hiện thêm một điều là trong máy của "Simla nhà ta" còn rất nhiều truyện ngắn viết dang dở như rứa. Mọi người cùng cổ vũ để em í nhiệt tình vung chổi tiếp những câu chuyện dễ thương và ý nghĩa chia sẻ cùng nhà mình hen.

@Simla: khuyến mãi thêm vài truyện đọc cho đã em ơi ^^
@An Vi: anh thích bình luận của em: Cùng tranh thủ khuyến mãi cho nhau những gì yêu thuơng nhất nhé!

Lan Anh
13-05-2013, 06:10 AM
"Đâu phải cái gì khuyến mãi cũng không tốt^^!"


Thời buổi bây giờ hay có chiêu khuyến mãi.
Vâng khuyến mãi để lôi kéo nhiều người đi mua sắm, để kích thích kinh tế tăng trưởng lên từng ngày.
Đi mua hàng nhận thêm quà khuyến mãi cũng là một niềm vui.
Có lần đi mua sắm, vì vội vàng nên không bận tâm đến "thế sự nổi trôi", chỉ lấy thứ gì cần.
Tính tiền, cô bán hàng nhắc "Món này mua một, tặng một"
- Vậy sao...tôi không biết nhỉ?
Với nụ cười tươi vui, người nhân viên mang đến thêm cho tôi một món hàng tương tự.
Chỉ chừng ấy cũng đủ mang lại niềm vui suốt ngày...vì được khuyến mãi.
Ước gì trong cuộc sống, ACE mình biết "khuyến mãi" thêm những nụ cười "Tươi roi rói" để vừa lòng người nhận, và vui lòng người quanh ta. Hi hi hi