PDA

View Full Version : Kỷ niệm Agape của Mai Tín



Mai Tín
08-05-2013, 09:23 PM
Từ ngày tham gia Diễn Đàn Gioitreconggiao.org, cũng trải qua nhiều kỳ Agape, ấy vậy mà mình cứ lỡ hẹn hoài, hết bận chuyện này lại vướng chuyện nọ. Bởi vậy, lần này quyết chí lên đường, dẹp hết mọi chuyện sang một bên.

Vì lần đầu "ra mắt" với nhóm "vàng khè", nên mình cũng phải... ra cái vẻ cho nó có cái vẻ ấn tượng ban đầu.

Này là hai bao xoài với những trái chín mọng ngon lành nhất.
Kia là mấy hũ chanh muối để lên trển có dịp mà trổ tài.
Đây là vài ba cái dụng cụ để làm ảo thuật để lòe mọi nguời.
Đó là cây đàn Guitar và cây kèn Harmonica.
Và một số thứ linh khác.

Rồi: "Ngày mai anh lên đường, ngày mai anh lên phố phường..."

Khi tiếng chuông nhà thờ đổ dồn lúc 3g50p sáng, có tiếng gõ cửa. Vội vàng choàng tỉnh, vệ sinh thật lẹ rồi mặc cái áo vàng khè, mình khệ nệ khiêng những hành lý lên xe.

Người tài xế trông thật lạ. Khuôn mặt sáng lòa như mặt thiên thứ, miệng lúc nào cũng tủm tỉm cười. Thôi kệ, mình lo mang hành lý lên xe cái đã. Nhưng lạ, người tài xế làm cách nào mà loáng một cái, tất cả hành lý của mình đã nằm gọn trên xe rồi. Tốt quá, thầm cám ơn bác tài xế.

Mình được ngồi phía sau lưng tài xế, cạnh mình là một vị khách mà từ lúc lên xe, đã thấy ông ấy tay cầm tràng hạt, miệng lầm bầm đọc kinh. Phía sau mình, có hai bạn trẻ ngủ gà ngủ gật, đầu cứ va vào nhau côm cốp. Thôi kệ. Yên vị rồi, xe thẳng tiến.

Quái lạ thật. Chiếc xe chạy mà mình cứ cảm giác như nó đang bay, cao dần, cao dần. Mình đưa mắt nhìn qua cửa sổ, tháp chuông nhà thờ Hải Lâm cứ bé dần, bé dần rồi mất hẳn. Chiếc xe luồn vào những đám mây trắng xóa, bồng bềnh. Thật sự mình có chút thú vị nhưng cũng sợ hãi quá sức. Chuyện gì đang xảy ra nhỉ? Mình liếc mắt nhìn bác tài, ông ấy vẫn tủm tỉm cười, mặt vẫn sáng lòa như thiên sứ. Vị khách bên cạnh vẫn cứ lầm bầm đọc kinh, song thỉnh thoảng ông ấy lại hát khe khẽ, âm điệu như thể đang ru con. Phía sau, hai bạn trẻ vẫn đập đầu vào nhau côm cốp. Thôi, mình cũng tranh thủ mà chợp mắt tí chứ. Chiếc xe vẫn bồng bềnh, bồng bềnh. Mình thả hồn vào giấc ngủ cho tới lúc người tài xế lay vai mình:

- Này anh, dậy! Tới nơi rồi!

Mình choàng dậy thật nhanh cùng với lời hỏi:

- Tới rồi hả?

Bà xã và bé Thanh Tâm đang nhìn mình. Bã xã tủm tỉm cười:

- Ngủ trưa mà cũng nằm nói mớ nữa hả trời!

Ẹc, thì ra nằm mơ. Giờ nhớ lại, viết ra đây kẻo quên. (vô duyên thiệt ha)

http://nw7.upanh.com/b1.s37.d1/1d38640458d09452b4d97f0233881aaf_55446447.img20130 313142822.jpg

(http://upanh.com/view/?id=4ri3ca1c8be)Hình chụp bé Thanh Tâm ngay khi
vừa thức dậy sau giấc mơ nè.

Lan Anh
09-05-2013, 07:00 AM
Giấc mơ của Mai Tín quá dễ thương.
Giấc mơ đẹp chắc chắn tâm tư, tình cảm của người nằm mơ cũng thật quả dễ thương.
Ước gì! Lan Anh cũng có một giấc mơ tuyệt đẹp như Mai Tín. Hi hi hi