PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Agape lần đầu với bạn!



Bông Hoa Nhỏ
09-05-2013, 07:19 AM
Chúa nhật là được gặp lại nhà mình rồi,lâu quá đi mất không gặp mọi người
Nhớ ! Nhớ Agape !
Sao nói đến đây chợt nhớ đến bài chia sẻ Agape Trong Con của cô bé Thánh Thư .
Agape Là Agape
Agape cười hả hê
Agpae cho con niềm vui
Agape cho con bình an
Agape cho con cơ hội giao lưu làm quen với các bạn trẻ.
A...G...A....P...E 1 từ duy nhất " Chất"

Lời ca còn mãi cho bạn cho tôi,tình yêu còn mãi trong trái tim này.Để cuộc đời còn mãi bao nhiêu niềm vui.Cho bạn cho tôi cho tất cả mọi người. :migio

Kỷ niệm Bông Hoa Nhỏ đối với Agape
Lần đầu tiên đến với Agape là sự giới thiệu của Chồi non,...bỡ ngỡ hồi hộp cái cảm giác là lạ.Nhưng đến khi tham dự thấy sự nhiệt tình chào đón của các bạn quá thân thiện dễ thương.Sự hài hước hóm hỉnh nói chuyện rất tâm lý của Bạn Doãn Quân.ý tưởng gặp ngay ý tưởng đó là chị Meling cùng thích hát và biết đàn cùng dân ca đoàn,từ đó trong đầu ý nghĩa là cùng song ca hát tặng bài Tình Ngài Yêu Con ....trao đổi làm quen với Meling thế là chị Meiling đồng ý cùng hát luôn hihj

Sky,smiles,chị 3T,chị Thuy Vũ.....

Kỷ niệm Agape bắt đầu tràn về rồi.....


Bông Hoa Nhỏ

TerexaThuyDuong
09-05-2013, 09:54 AM
Vậy là mình đã trải qua 8 kỳ Agape, nhớ mãi cái kỳ Agape đầu tiên của mình. Vào một ngày thứ 6 đẹp trời mình đang lang thang trên mạng, lướt vào trang Gioitreconggiao, mình bất chợt đọc được thông báo kỳ Agape 23 của bạn Thánh Thư vừa mới post lên. Đọc xong mình add friend ngay và thấy confirm trong vòng 1 nốt nhạc..thật là may quá. Thế là mình đã PM ngay cho bạn Thánh Thư để hỏi về chương trình Agape 23. Bạn TT đã nhanh chóng cho mình số đt và yahoo của anh Khoa (ngoisao.vn). Đúng lúc mình đang rảnh nên thêm bạn ngay và chào anh Khoa bằng 1 cái mặt cười tươi rói :vuiqua: kèm theo câu: hi a! a có phải là thành viên của nhóm Gioitreconggiao.org k ạ?
Ôh, may quá chắc lúc nớ anh cũng đang rảnh nên ..: cũng là 1 mặt cười () đúng rồi e, a có thể giúp gi cho e?
và tiếp sau đó là 1 cuộc hội thoại thật dài va ...........vui tóa....:vuiqua:

Sáng ngày Chúa nhật 12/8/2012, đúng 10h mình với nhỏ bạn đã có mặt ở quán cafe Dường Như ( hỏi đường mãi mới tới được vì lúc nớ đây là con đường vô cùng lạ lẫm với mình). Đến cổng, bật điện thoại gọi ngay cho anh ngoisao và nghe anh nói là anh đang đi đón bạn, em cứ lên đi sẽ có người dắt em vào,... bắt đầu thấy sợ rồi nha...nhưng vẫn can đảm đi lên lầu. Vừa lên đến bậc thang cuối cùng...ôi một màu vàng khè đứng ngay ở cửa..( lúc đó mình nghĩ ước gi mình cũng được mặc cái áo vàng khè đó......sau này mới biết chỉ cần 75k là được mặc) ( hì hì ), bắt tay chào mình rồi dắt mình vô trong.

Lúc nớ cứ ngó ngiêng ngó dọc xem cái bé TT và cái anh Ngoisao đó là ai. Nhưng tiếc thay là bé TT bữa đó không đi còn anh ngoisao thi mãi sau mới xuất hiện. Thế là mình với nhỏ bạn ngồi làm quen với mấy người bên cạnh..dần dần không thấy ngại nữa và bắt đầu 8888. Đến 11h gì đó là chương trình bắt đầu, 1 anh chàng nhìn thật là bảnh trai xuất hiện với vai trò MC ( sau này mới biết e đó là nguahoangvt và còn it tuổi hơn minh... hii) giới thiệu chương trình Agape 23 cùng với mấy màn trò chơi vui nhộn khiến mình hoàn toàn hết bỡ ngỡ và bắt đầu cảm thấy vui làm sao!

Tiếp sau đó là những giai điệu thánh ca ngọt ngào của ca sĩ Diệu Hiền và Đức Thiện vang lên cùng với tiếng đàn...giây phút đó thật là tuyệt vời. Lúc đó mình còn ấn tượng chị 3T nữa kìa...mình đã nghĩ thầm sao chị ấy dạn và hát hay thế..còn dám lên song ca với ca sĩ nữa chứ....ước gì mình cũng có gan lên đứng đó hát vài bài Thánh ca...

Một lần nữa mình lại bị nhầm lần 1 anh chàng da ngăm ngăm đen nhưng rất chi là đẹp trai ( hát lại hay nữa chứ), đó chính là e Sky..hì hì. Mình quay sang nói nhỏ bạn: ê bà..a đó dễ thương quá...hok pit tên gi nhỉ? Nhỏ bạn: chắc còn it tuổi hơn bọn mình, nhìn là biết... sao mình k biết nhìn người gi hết vậy nhi? hic

Sau thời gian ăn trưa và sinh hoạt là đến chương trình Thiên thần cho nhau. Lúc đó mình có 1 điều ước nho nhỏ là trúng thiên thần a đẹp đẹp trai đó hii , nhưng Chúa đã không nhận lời mình. Và cuối cùng mình đã nhận được của 1 bạn nữ ở Tân Bình, ( tối đó về là mình nt ngay nhưng tiếc là sau kỳ Agape đó bạn í về quê luôn).

Đên 2h chiều thì kết thúc, mọi người nắm tay nhau và hát bài " Gặp nhau đây, rồi chia tay..." mình cảm thấy còn luyến tiếc và muốn ở lại thêm nữa. Đó là lần đầu tiên mình gặp gỡ các ACE trong nhóm GTCG, mọi người thật là hòa đồng và vui vẻ làm sao. Và từ đó mình luôn cố gắng sắp xếp thời gian để tham gia các kỳ Agape và cà phê Thánh Ca để được gặp gỡ mọi người và chia sẻ tình yêu thương. Tạ ơn Chúa đã cho con biết đến nhóm GTCG!

Terexa Thùy Dương

3T_thanhtuyen
09-05-2013, 01:40 PM
Tớ - một cô gái "nông rân" chính hiệu đang rất mong muốn được tham gia vào một nhóm công giáo nào đó để sinh hoạt. Tớ cũng chỉ biết đến các nhóm thường hay sinh hoạt tại nhà thờ chứ chưa hề biết đến những nhóm có hình thức online như thế này.

Tớ - một cô gái có tâm hồn khá nhạy cảm với âm nhạc và văn thơ, nên khi được biết diễn đàn Gioitreconggiao.org đang tổ chức cuộc thi sáng tác văn thơ nhân dịp Giáng Sinh, Tớ đăng ký tham gia ngay và tất nhiên, Tớ trở thành thành viên của GTCG từ đó.

Tớ - may mắn là một trong những thành viên đầu tiên của Agape. Tớ đã có mặt từ Agape 1: "Khởi nguồn". Kể từ lúc Comment đăng ký tham gia, Tớ cứ lo lắng, hồi hộp mỗi ngày: Tới đó sẽ gặp mọi người thế nào đây? Tớ có quen biết ai đâu? Mọi người có vui vẻ chào đón Tớ không? Vì bản chất Tớ "rụt rè" lắm cơ...^^ .....Vô vàn câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu.....không lời giải đáp cho đến ngày đó:

Đúng 10h45, Tớ gửi xe xong và rảo mắt tìm xem nhóm đang tập trung ở đâu? Lúc đó chưa có áo đồng phục nên đâu có dễ dàng tìm như các bạn bây giờ đâu...hihi. Nhưng lý trí mách bảo, con tim cảm nhận và thế là Tớ đi một hơi tới chỗ nhóm mà Tớ đang "tình nghi" là Agape....^^

Ô kìa... chính xác luôn nè! Tớ không nhớ rõ, bạn nào là người đón Tớ đầu tiên nữa.Lúc đó Tớ cùng mọi người ngồi nói chuyện. Một lát sau Tớ mạnh dạn hỏi:
Tớ: Bạn ơi, cho mình hỏi, bạn Mai Cồ là bạn nào vậy?
Cobehamchoi: Kia kìa, bạn nam đó là Mai Cồ!
Tớ hơi bất ngờ một tý, vì trước đó Tớ cứ nghĩ bạn Mai Cồ là một bạn nữ cơ ......^^

Agape 1 cũng trùng vào ngày của Mẹ, thế nên suốt chương trình diễn ra đều nói về Mẹ:
* Những bài chia sẻ về Mẹ của các bạn thật sự làm mình rất xúc động!
* Ai sẽ là người gọi điện về cho Mẹ và nói câu:" Con yêu Mẹ" đầu tiên thì sẽ được một phần quà nè!
* Làm thiệp tặng Mẹ nè!
* Cô bé Doãn Quân biên đạo múa bài "Hai bàn tay của em" nè.....dễ thương ghê
* Tớ còn ấn tượng thêm một việc là: Chị Thụy Vũ đã đến nơi từ rất sớm, nhưng vì không tìm thấy nhóm nào "khả nghi" cả nên đành quay về nhà.....tiếc hùi hụi....^^
Và còn nhiều nhiều trò chơi thú vị nữa.....^^

http://i1129.photobucket.com/albums/m518/3T3T3T/Agape01Khoinguon08052011.jpg (http://s1129.photobucket.com/user/3T3T3T/media/Agape01Khoinguon08052011.jpg.html)

Sau buổi Agape đó, tự nhiên Tớ vui hẳn lên. Trên đường về nhà, Tớ cứ nghĩ miên man:
* Tiếc ghê, lúc nãy gọi về cho Mẹ mà đúng lúc Mẹ đang đọc kinh Tháng Đức Mẹ nên Mẹ đâu có nghe điện thoại đâu.....
* Thế là từ bây giờ mình đã có một nhóm để sinh hoạt rồi... tèn tén ten....^^
* Và từ nay, mình lại có thêm những người bạn Công giáo mới, và biết đâu mình sẽ tìm thấy một nửa của mình ở đây thì sao? ..... vui quá cơ! ( Nhưng hiện tại thì 2 năm trôi qua, một nửa kia vẫn chửa có xuất hiện....^^)

Agape đầu tiên của Tớ là như thế đó! Còn bạn thì sao? Mời bạn tiếp tục chia sẻ những kỳ Agape đầu tiên của bạn như thế nào nhé!

Thân ái!
3T_thanhtuyen