PDA

View Full Version : Để Mẹ Trọn Niềm Vui - Happy Mother's Day



Padre Paolo
12-05-2013, 11:23 AM
Trong chuyến đị Nối Kết Yêu Thương IV với chủ đề Phủ Sóng Tin Yêu vừa qua tại Giáo Họ Xuân Trung ở Định Quán-Đồng Nai, trong chương trình văn nghệ các bạn có mời mình hát một bài góp vui. Toản chọn bài Để Mẹ Trọn Niềm Vui để tặng cho các members trong Diễn Đàn. Nhưng vì tối hôm đó là lần đầu tiên hát bài này cũng như không nghe được nhạc beat nên rớt nhịp te tua luôn. Thật là "wá-wê" luôn. Vậy mà mọi người vẫn vỗ tây. Thiệt là không hiểu luôn...hehehehehe....

Hôm nay, nhận dịp Ngày Mother's Day, Toản xin hát lại để biết ơn các Mẹ của chúng ta. Và cũng xin tặng tất cả các members của Diễn Đàn, nhất là những bạn đang sống xa nhà và xa Mẹ. Qua những lời thật ý nghĩa của bài hát, xin mọi người chúng ta nhớ đến người Mẹ đã sinh thành và dưỡng dục chúng ta cho đến ngày nay. Xin Chúa và Mẹ Maria chúc lành cho các Mẹ của chúng ta.

Biết mình hát không hay bằng Bố Việt cũng như nhiều members của Diễn Đàn, nhưng với tất cả tấm lòng xin gửi đến anh chị em clip bài hát Để Mẹ Trọn Niềm Vui cùng với những hình ảnh của chuyến hành trình Nối Kết Yêu Thương IV:



http://youtu.be/AtLfQBBaEd8

Padre Paolo

allihavetogive
12-05-2013, 12:33 PM
Tía chỉ tặng các thành viên đang sống xa nhà và xa mẹ, vậy là con không được tặng rồi, ganh tị quá đi, huhu ^^
Tía để chế độ "private" mọi người không xem được Tía ơi. Hay là tại con không được tặng nên không xem được ta? Hihi

Padre Paolo
12-05-2013, 07:33 PM
Cám ơn All đã nhắc...lần đầu upload clip nên không biết...đã sửa lại thành public rồi...All cũng đọc lại luôn nhá...tặng tất cả members, nhất là những bạn đang sống xa nhà và xa Mẹ...hêheehehe

Pere Joseph
12-05-2013, 07:37 PM
Wowwwwwwwwwww.....
Không biết bà cố Tía Toản đã khóc bao nhiêu lần vì hạnh phúc rồi ta!!!
Giọng hát này mà Thúy Nga phát hiện ra thì chắc Tía chuẩn bị tiếp bác Ngạn và Kì Duyên tại nhà dòng vì họ bay đến để năn nỉ Tía tham gia chương trình đại nhạc hội sắp tới :)
Cảm ơn giọng hát trầm ấm, thân thương của ca sĩ Tía nhé!
Hợp cùng Tía và mọi người cầu nguyện cho những người Mẹ thân yêu của chúng ta.

Tuyết Xanh
12-05-2013, 08:40 PM
Hehe. Cậu Toản sắp sửa trở thành GTCG's idol rồi á. Hiện tượng nổi bật của năm đây.

Người Mua Diêm
13-05-2013, 12:17 AM
Hihi, vào đầu hông biết sao phải cười cái ^^

Cười vì thấy vui khi có được những người chủ động thể hiện trong tình cảm, không những các Tía, mà những anh chị em khác nữa... :D

Tía Toản thì khỏi phải khen, hay khỏi phải chê nhỉ??? ^^ Con luôn thấy Tía cực gần luôn, cả trong cách sống, ăn mặc, nói chuyện nữa... (mặc dù gặp được có lần chứ mấy, còn lại toàn đăng kí theo dõi Tía không à :D)

Còn Tía Việt, khỏi phải nói ^^, chỉ cần đọc và lắng nghe thôi, Only3... :D Nhưng con vẫn kết cái bài "Nếu ngày mai con đi xa" , ban đầu thì vì nghe giai điệu nhạc lơ lớ bài "Tuổi hồng thơ ngây" - con tương đối thích :d - nên nghe nhìu nhìu, sau rồi nghe miết thấy nghiền, tới mức mà giờ xin beat nhạc cũng chưa có luôn :D

Hồi Tết về quê, con cũng lôi cái list karaoke của Cafe Thánh Ca ra con cả nhà hát vui, con cũng xơi tái vài bài, sau đó, tráng miệng tặng ba mẹ bài "Để mẹ trọn niềm vui" luôn ^^
Đứng giữa mà quay lại ba mẹ ngêu ngao hát như con nít vậy ấy, mà giờ kêu chủ động hát chắc chạy mất dép tóa ^^

Bông Hoa Nhỏ
13-05-2013, 07:39 AM
Oh thế là con được nghe giọng hát của Tía rồi.hihj.Giọng hát trầm ấm và dễ thương.Tía làm con xúc động quá sau khi con nghe Tía hát về Mẹ,cảm xúc nó cứ tuôn trào không thôi khi nghe từng lời từng câu chữ của Tía thể hiện trong bài hát và nhất là phần điệp khúc.
Năm sau Tía về nữa Tía hát chính con phụ họa hát theo luôn.con không biết sao nữa tự nhiên con nghe Tía hát bài này xong thế là con mở bài này lên nghe ấy
Ây da vậy là nhà mình có thêm ca sĩ nữa Ca sĩ Tía Toản.Hôm nào phải tổ chức cuộc thi idol âm nhạc cho nhà mình để cùng lắng nghe từng giọng hát hay và truyền cảm. :d

An Vi
13-05-2013, 04:07 PM
Haizz, lần sau chúng ta phải múa minh họa cho ca sĩ này, ACE nhà mình nhỉ?:dacy

Phù thủy nhỏ
13-05-2013, 08:51 PM
Mới tối hôm thứ 7 nghe Tía nói đang mày mò ghi âm bài hát tặng các bạn, vậy mà sáng hôm sau đã thấy "Để Mẹ trọn niềm vui" rùi, lại đúng ngày của Mẹ nữa, thiệt là ý nghĩa quá xá, thay mặt.....fan hâm mộ, cám ơn cám ơn ca sỹ thiệt nhiều >3

Huyen Tam
13-05-2013, 09:36 PM
trước giờ toàn nghe ca sỹ Gia Ân hát, nay mới được nghe ca sỹ tía Toản hát...sao Huyền Tâm lại thấy cảm xúc dạt dào hơn nhiều so với khi nghe Gia Ân hát nhỉ....kỷ niệm Nối Kết Yêu Thương lại tràn về ...nhớ mẹ và nhớ Tía...